|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#121
|
||||
|
||||
|
Em chợt nhớ lại ngày này cách đây 18 năm em được các bạn gái tặng một món quà mà mãi đến bây giờ vẫn chưa hiểu ý nghĩa: một chú Cheburaska to bằng ngón tay cái. Có bác nào thông hiểu giải thích hộ em với. (Cả lớp chỉ mỗi mình em được con vật này).
|
|
#122
|
||||
|
||||
|
Trích:
1. Bác được chị em tặng quà nhân dịp 23/2 vì trước đây ngày này ở Liên Xô, dân gian coi là ngày của đàn ông (день мужчин), giống như anh em ta tặng quà chị em nhân ngày 8/3 (день женщин); 2. Việc bác nhận được con чебурашка chắc là do tình cờ nó rơi trúng vào bác thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nếu có ý nghĩa thì có lẽ 18 năm về trước, bác trông bù xù, ngơ ngác và ngờ nghệch như chú чебурашка vậy. Có gì không phải, thì nhân ngày đàn ông, bác bỏ quá cho em nhé!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#123
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cái này thì em hiểu rồi ạ. 2. Việc bác nhận được con чебурашка chắc là do tình cờ nó rơi trúng vào bác thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nếu có ý nghĩa thì có lẽ 18 năm về trước, bác trông bù xù, ngơ ngác và ngờ nghệch như chú чебурашка vậy.: Thế mà năm sau đó không thấy ai tặng ![]() cho em nhỉ |
|
#124
|
||||
|
||||
|
Nếu Dienkhanh vẫn kết чебурашка thì hãy nhớ đến câu này: "Không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông" nên 1 con là độc đắc rồi! Nếu được tặng thêm con nữa thì biết yêu con nào hơn????
Chúc mừng em và các bác trai 3N nhân Ngày Đàn Ông nhé!
__________________
Ласковый Май |
|
#125
|
||||
|
||||
![]() Поздравляю вас мужчины NNN с празником 23 февраля! день мужчин hình như là ngày khác cơ dienkhanh ạ, còn 23/2 là День Защитника Отечества! день мужчин hay còn gọi là Всемирный день мужчин được kỷ niệm vào ngày ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 11 trong năm. Năm 2010 nó sẽ rơi vào 6/11. Ngày này ngày xưa không có ở CCCP, sau này được tồn tại là do sáng kiến "vĩ đại" của Cựu Tổng thống M.X.Gorbachov
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sonkinh (23-02-2010) | ||
|
#126
|
||||
|
||||
|
Không RBD ơi, cái ngày của ngài hói Goorbachev đưa ra ấy ở Nga chẳng ai kỷ niệm đâu. Dân Nga vẫn coi Ngày bảo vệ Tổ quốc (trước gọi là Ngày Quân đội và hải quân Liên Xô) 23 tháng Hai là Ngày lễ của cánh mày râu đấy!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#127
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: Len90, 24-02-2010 thời gian gửi bài 07:35 |
|
#128
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#129
|
||||
|
||||
|
Trích:
@ Len 90: Vâng bác ạ, thế nên em mới đưa cái hình lên. @ Hungmgmi: Em chưa kiếm được Ararat 5 sao thì gặp bác cứ phải quay mặt đi , eo ơi ngượng nhắm ý. Mà ngón tay cái là em so với của người Nga, không phải của em đâu bác nha. Bác mà còn nghĩ về em thế thì cho bác .
Thay đổi nội dung bởi: dienkhanh, 24-02-2010 thời gian gửi bài 12:02 |
|
#130
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, xin trân trọng chúc mừng những "Lương y như từ mẫu" là thành viên của Diễn đàn và là bạn đọc của Nuocnga.net!
Chúc tất cả mọi người luôn cố gắng để các thày thuốc thất nghiệp! Xin tặng các "mẹ hiền" một truyện ngụ ngôn nhỏ không chỉ nói về "thầy thuốc": HÃY CÁM ƠN! Có một chú bé hỏng mắt từ lúc mới sinh. Chú lớn lên trong niềm xót thương của bố mẹ. Mọi nhu cầu cần thiết của chú, cha mẹ đều đáp ứng. Chú rất bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhưng mỗi lần thấy con sờ soạng lần lối đi, miệng cười vô tư, lòng cha mẹ lại xót xa như nứa cắt. Nghe nói ở Viện Mắt Trung ương có thể chữa được cả những căn bệnh bẩm sinh, cha mẹ chú bòn mót tất cả tiền của để đưa chú lên Thủ đô. Khám xong mắt cho chú, vị bác sĩ già nói: - Có thể chữa được cho cháu sáng mắt. Nhưng cháu phải chịu đau để mổ! Nghe vậy, chú bé thét lên: "Không mổ đâu! Ứ ừ..., không mổ đâu!" Mẹ chú dỗ dành: "Nhưng mắt con sẽ khỏi. Con sẽ nhìn thấy ánh sáng. Cuộc sống của con sẽ đẹp biết bao!". - Ứ ừ! Con không cần ánh sáng! Ánh sáng là cái gì? Con sống thế này là đủ lắm rồi! Mặc dù chú phản đối quyết liệt, nhưng ca mổ vẫn được tiến hành. Mười một ngày sau, chú được tháo băng, cắt chỉ. Lần đầu tiên chú nhìn thấy gương mặt của mẹ, của bố ... và ánh sáng! Chao ôi, cuộc sống mới nhiều màu sắc và đẹp đẽ làm sao! Sung sướng quá, chú ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào: - Con cám ơn mẹ! Con cám ơn mẹ! - Không, con ơi! Con hãy cám ơn bác sĩ trước đã!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
dienkhanh (27-02-2010), LyMisaD88 (03-03-2010), Siren (26-02-2010), sonkinh (01-03-2010), vidinhdhkt (26-02-2010) | ||
|
#131
|
||||
|
||||
|
Bác đọc được bài của em, tối nay bác cứ thử đứng trước gương rồi cố gắng сам себя представлять cái thời cách đây gần hai chục năm bác có khác so với bây giờ không? Bây giờ thì bác "tai to, mặt lớn", nhưng mà vào cái thời đó thì theo em phỏng đoán theo lời kể của bác Hùng gà mờ có lẽ chỉ là thế này "tai to, nhưng mặt không lớn". Do vậy, em có thể kết luận các bạn gái của bác đã dựa vào "tiêu chí" này để mà tặng quà cho bác.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#132
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng "Ông em" Bản đồ nhân "ngày truyền thống bộ đội biên phòng"!
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (23-03-2010), USY (03-03-2010) | ||
|
#133
|
|||
|
|||
|
С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКОВ, УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ КАРТОГРАФ!
Bác BĐ kính mến! Em nhớ hồi còn bé được học 2 bài thơ về lực lượng biên phòng: 1 bài về công an, 1 bài về bộ đội. Em nhớ "lỗ mỗ" như thế này, xin đọc tặng bác (chỗ nào không chuẩn xin bác và các bác nhắc em với): 1. Bài 1 (không nhớ tên) Các anh bộ đội biên phòng Đào mương dẫn nước tưới đồng bậc thang Giữa trưa trời nắng chang chang Trời càng nắng gắt anh càng cuốc nhanh Nghỉ tay uống bát chè xanh Mế già nấu tặng cho anh mát lòng. Ngày mai lúa tốt ngập đồng Nhớ công anh lính biên phòng đào mương. 2.Bài 2: Xuyên rừng thăm chú biên phòng Phan Thị Thanh Nhàn Chú công an biên phòng
Rạp mình trên lưng ngựa Ngựa phi nhanh như bay Cả cánh rừng nổi gió Ngựa phăm phăm bốn vó Như băm xuống mặt đường Mặc sớm rừng mù sương Mặc đêm đông giá buốt Chân ngựa như sắt thép Luôn săn đuổi quân thù Vó ngựa như có mắt Chẳng vấp ngã bao giờ Xong công việc trở về Ngựa bước đi thong thả Chú công an đi bên Tay vỗ về lưng ngựa Chúng em trong bản nhỏ Phơi thật nhiều cỏ thơm Để mùa đông đem tặng Ngựa biên phòng yêu thương ... Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 03-03-2010 thời gian gửi bài 09:49 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên: | ||
|
#134
|
||||
|
||||
|
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (23-03-2010) | ||
|
#135
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày chiến sĩ biên phòng Việt Nam.
Kính chúc ông cụ thân sinh ra hungmgmi - nguyên là sĩ quan cao cấp của bộ đội biên phòng, nay đã nghỉ hưu - Khỏe mạnh - vui vẻ và an lành. Chúc mừng ông bạn già КАРТОГРАФ, người bạn thân thiết của chúng ta đi đến đỉnh cao của quang vinh! Vững tay súng - chắc tay "xây nhà" - bảo vệ vững chắc chủ quyền riêng và chung... Chúc bác КАРТОГРАФ cùng các đồng sự của bác luôn khỏe mạnh - vui vẻ và thường xuyên cho chúng tôi được vang mãi bài ca " cháu yêu chú bộ đội đánh ... tài ghê!"
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Cartograph (23-03-2010), hungmgmi (03-03-2010) | ||
|
#136
|
||||
|
||||
|
Nhân Ngày chiến sĩ biên phòng Việt Nam xin chúc bác Bản Đồ yêu quý và những người lính mang quân hàm xanh những lời chúc tốt đẹp nhất!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (23-03-2010) | ||
|
#137
|
||||
|
||||
|
Anh em nhà họ đây ạ!
Và đồng đội của bác Bản Đồ tại QN:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 03-03-2010 thời gian gửi bài 16:29 Lý do: thêm ảnh |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Cartograph (23-03-2010), micha53 (03-03-2010) | ||
|
#138
|
|||
|
|||
|
For không biết là ngày biên phòng sớm nhỉ để gửi tặng bác BĐ 1 cái hoa.
Chúc mừng bác BĐ!
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (23-03-2010) | ||
|
#139
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày Truyền thống bộ đội biên phòng, xin gửi tới Cartograph và những người lính mang quân hàm xanh những lời chúc tốt đẹp nhất.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (23-03-2010) | ||
|
#140
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Bản đồ nhân ngày thành lập lực lượng Công an vũ trang 3-3.
(Em khoái gọi thế này hơn là Bộ đội biên phòng bác ạ) Chúc bác luôn vui khoẻ, năm nay cất được ngôi nhà thật hoành tráng!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (23-03-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|