Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 25-11-2007, 11:03
Dementieva Dementieva is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 12
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 18 lần trong 5 bài đăng
Default Những di sản văn hóa thế giới của Nga

Saint Peterbourg
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Du khách Châu Âu đều gọi thành phố Saint Peterburg của Nga là một Venise của vùng biển Baltic. Saint Peterburg rất xứng đáng là một trung tâm văn hoá-du lịch không chỉ của nước Nga mà còn của cả Châu Âu. Saint Peterburg được xếp ngang hàng với những trung tâm khác như Paris, Luân Đôn, Rome...

St. Peterburg được thành lập từ tháng 5 năm 1703 bởi sắc lệnh của Peter Đại đế, vị vua của nước Nga lúc đó. Đến năm 1712, Nga hoàng coi St. Peterburg là thủ đô của Nga và là trung tâm của đất nước. Kể từ đó Peter đại đế cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc đẹp đẽ ở đây, biến St. Peterburg thành một trong những cảng biển Baltic và là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một trong những công trình đẹp đẽ còn lại cho đến ngày nay mà bất cứ du khách nào khi đến St. Peterburg đều phải ghé thăm là cung điện Smolny. Kế đến là cung điện Mùa Đông, trước tháng 2-1917 vốn là nơi ở của Nga hoàng và gia đình, sau Cách mạng tháng 10(tháng 10-1917) trở thành viện bảo tàng nổi tiếng Ermitage-mà theo đánh giá là một trong ba viện bảo tàng lừng danh của thế giới (hai viện bảo tàng còn lại là viện bảo tàng Louvre của Pháp và New York của Mỹ). Viện Bảo tàng Ermitage có 400 gian phòng được bố trí hài hoà trong một không gian rộng lớn gồm các tượng đài, đài phun nước và con sông Neva hiền hoà chảy dọc theo thành phố. Bộ sưu tập của Viện bảo tàng thật khổng lồ, gần ba triệu hiện vật đủ loại chỉ riêng về tượng điêu khắc cũng đã có gần 113 ngàn hiện vật. Có những hiện vật từ thời La mã cổ đại, cực kì quý. Du khách đến viện bảo tàng thường rất chú ý đến bộ sưu tập của nền nghê thuật Tây Âu bao gồm tượng điêu khắc, tranh vẽ của các tên tuổi vĩ đại như Leonardo de Vinci, Raphael, Michelangelo, Titan và nhiều tên tuổi khác của thời kì phục hưng.

Từ năm 1924 đến năm 1991. St Peterburg được thế giới biết đến qua cái tên Leningrad. Mặc dù thủ đô đã dời về Matxcơva nhưng St. Peterburg vẫn được coi là trung tâm văn hoá của Nga, rồi Liên Xô (cũ) sau này. Với cái tên Leningrad cả thế giới đã ngưỡng mộ chiến tích oai hùng trong chiến tranh thế giới lần 2 khi thành phố bị phát xít Đức bao vây trong suốt 900 ngày đêm từ tháng 7-1941 đến tháng 1-1944. Hàng trăm ngàn người dân thành phố đã chết vì đói khát, rét mướt và các đợt pháo kích của phát xít Đức.

Ngày nay xung quanh thành phố là vô số các tượng đài kỉ niệm chiến công này. Chính quyền thành phố đã duy tu rất nhiều khu phố cổ, thống kê cho thấy có 16% nhà cửa ở đây được xây dựng trước năm 1918. St Peterburg chỉ đứng sau thủ đô Matxcơva về số người đang giàu lên nhờ kinh tế thị trường, theo thống kê có 8% dân số sống giàu có. Cơ sở hạ tầng của St. Peterburg rất tốt bao gồm hệ thống đường xá, tàu điện ngầm, xe lửa, sân bay, bến cảng. Mỗi năm có hơn 1 triệu du khách đến tham quan thành phố, đem lại khoản ngoại tệ lớn. Chỉ trong hai tuần tổ chức đại hội thể thao thiện chí cuối tháng 7-1992 cũng đã có hơn 200 ngàn du khách. Con số du khách ngày càng gia tăng, nếu năm 1991 chỉ có 800 ngàn thì đến năm 1996 đã có 1 triệu rưỡi du khách, trong đó đa số đến từ Phần Lan, Đức, Hoa Kỳ. Du khách đến đây phần đồng đều thích chiêm ngưỡng các nhà thờ mang kiến trúc hết sức đa dạng của Pháp, Đức, Ý. . . St. Peterburg có nhiều khách sạn những có 6 khách sạn lớn và nổi tiếng được nhiều du khách ưa chuộng, trong đó có khách sạn Nevski được xây dựng từ năm 1861, là một khách sạn năm sao. Bên cạnh đó còn có khách sạn Grand Europe là khách sạn cổ nhất nước Nga. Thành phố có 11 viện bảo tàng lớn và 10 nhà hát, tất cả đều là những công trình kiến trúc từ thế kỉ 18-19 với các kiểu kiến trúc đa dạng.

Với 5 triệu dân, St. Peterburg xứng đáng là trung tâm văn hoá du lịch lớn của Châu Âu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Dementieva cho bài viết trên:
Dmitri Tran (03-01-2011), Nguyễn Nguyên Hải (22-01-2010), sad angel (18-10-2011)
  #2  
Cũ 25-11-2007, 11:06
Dementieva Dementieva is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 12
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 18 lần trong 5 bài đăng
Default

Nhà thờ Vaxili khổ hạnh

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nước Nga ăn mừng chiến thắng. Thành Cadan đã bị chiếm:đó vốn là bàn đạp kẻ thù dùng để tấn công nước Nga. Người ta quyết định ghi lại sự kiện đó bằng cách dựng lên ở quảng trường của thủ đô một ngôi đền tưởng niệm. Đó là nhà thờ Pôcơrôpxki,sau này được gọi là Vaxili khổ hạnh (gọi theo tên một người Matxcơva có tính tình kì dị được chôn ở đó)

Có ai từ ghế nhà trường mà không biết lời so sánh: kiến trúc là âm nhạc thể hiện trong đá. Ngôi nhà thờ trên Hồng trường Matxcơva là một điệu nhạc vui do một dàn nhạc lớn dân gian trình diễn.Đó là một điệu nhạc mà cả âm thanh và lời ca đều thật sự dân gian.Thật sự đáng ngạc nhiên khi biết rằng một công trình đầy lạc quan như vậy lại được xây dựng vào thời kì khắc nghiệt của Ivan Lôi đế.

Trong một thời gian ngắn,từ 1555 đến 1560, hai nhà kiến trúc Barma và Pôxtơnhich đã xây nên kỳ quan này. Tiếc rằng chúng ta biết quá ít về các tác giả của công trình tuyệt diệu này. Hơn nữa một số nhà sử học lại còn cho rằng đằng sau hai cái tên ấy chỉ là một người mà thôi. Nhà thờ Pôcơrôpxki không phải chỉ thể hiện cá tính sáng tạo của một nghệ sĩ mà còn là nơi quy tụ đốc đáo những nét ưu tú nhất của nền kiến trúc dân gian Nga. Ngôi nhà thờ này được xây dựng bằng gạch, chỉ có các tầng hầm dưới cùng và một số chi tiết trang trí làm làm bằng đá trắng. Tuy vật ngay cả người không am hiêu gì lắm về kiến trúc cũng có thể đoán nhận ra thông qua các chi tiết hay cả diện mạo công trình những nét dáng của nền kiến trúc gỗ Nga, những mẫu mực của loại kiến trúc này lưu lại không nhiều.

Cuộc tiến công của quân thù,các vụ hoả hoạn, thiên tai đã không thương tiếc gì những công trình bằng gỗ của người thợ Slavơ.

Cấu trúc của nhà thờ Vasili khổ hạnh tuân theo một lôgich nghiêm ngặt đáp ứng được yêu cầu quốc gia, trở thành công trình kỉ niệm chiến thắng ở Cadan. Các nhà kiến trúc đã phải xây dựng một khối nhà 8 nhà thờ riêng biệt tượng trưng cho các ngày của các trận quyết chiến để giành thủ đô của vương quốc Cadan. Người ta đã tìm ra một giải pháp mà trước đó không một người thợ đá chuyên nghiệp Nga nào áp dụng, một cấu trúc phức tạp được xây dựng nên: ở giữa bốn nhà thờ hình cột cao, người ta xây 4 nhà thờ thấp hơn. Và tất cả các nhà thờ đó ôm lấy cái thứ chín (cái chính),vươn cao hơn rất nhiều so với những cái khác. Ở những nhà thờ thấp vòm mái nặng và được trang trí kỹ lưỡng. Mái nhà thờ chính thì nhẹ nhàng, ngay ngắn và vươn thẳng lên trời.

Vậy là ở phía Nam của quảng trường chính,thành phố đã không phải chỉ có đơn giản một nhà thờ thực ra là không lớn mà là một "thành phố bằng đá" đầy sức gợi cảm đã bao thế kỉ nay làm vui mắt,làm ngạc nhiên hàng triệu người đến thăm trung tâm Matxcơva.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Dementieva cho bài viết trên:
Nguyễn Nguyên Hải (22-01-2010), sad angel (18-10-2011)
  #3  
Cũ 25-11-2007, 11:07
Dementieva Dementieva is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 12
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 18 lần trong 5 bài đăng
Default

Tu Viện Đônxcôi

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nếu nhìn lên tấm bản đồ cố Matxcơva sẽ có thể dễ dàng nhận thấy rằng hầu như tất cả thành phố cổ đều được bao bọc bởi một vành đai các tu viện - pháo đài, nhiệm vụ của những công trình này chủ yếu là để bảo vệ quốc gia Nga khỏi sự tấn công của kẻ thù. Với việc xây dựng tu viện Đônxcôi vào cuối thế kỷ 16, vành phòng thủ bán nguyệt ở cửa ngõ phía nam của Matxcơva đã được hoàn thành.

Tu viện Đônxcôi xuất hiện là nhờ có các sự kiện mùa hè năm 1591. Lợi dụng hoàn cảnh dạo đó của Nga đang phải tiến hành cuộc chiến tranh ác liệt với Thụy Điển và quân đội chủ yếu của Nga phải tập trung ở vùng tây bắc đất nước, các cánh quân của đám giặc Cơrưm dưới sự chỉ huy của Cada-ghiray đã tiến về phía Matxcơva, nhưng các chiến sĩ dũng cảm ở đấy đã đánh lui sự tiến công của quân thù. Chiến thắng này được dân chúng đương thời đánh giá cao, họ so sánh chiến công này với trận dánh ở Culicôvô năm 1380, khi Dơmitởi Đônxcôi phá tan đạo quân của Mamai. Chiến công mùa hè năm 1591 đã được ghi nhớ lại cho muôn đời sau bằng việc xây tu viện Đônxcôi.

Việc xây dựng toàn thể khối tu viện Đônxcôi được kết thúc vào giữa thế kỷ 18. "Biên niên sử bằng đá" của nó đã phản ánh những tìm tòi của trường phái kiến trúc Nga trong vòng hai thế kỷ rưỡi. Khối kiến trúc tu viện Đônxcôi, cũng như nhiều di tích lịch sử kiến trúc khác ở Matxcơva thời cổ, mang tính hoàn chỉnh vì ở đó thể hiện tài năng, thiên hướng thẩm mỹ của những họa sĩ nổi tiếng như Barma và Pônxnhich và nhiều hơn cả là những nhà kiến trúc, thợ xây dựng, nhà điêu khắc vô danh.

Dân chúng và khách của thủ đô đều yêu thích vẻ thanh tĩnh của tu viện Đônxcôi, vùng này hiện nay đã lọt sâu vào nội thành Matxcơva luôn được mở rộng, ở cách khu vực thể thao Thế vận hội Lugiơnhiki không xa. Mọi người đều yêu thích đường nét kiến trúc nghiêm ngặt, khoan thai của nó, chăm chú làm quen với phòng trưng bày được tổ chúc tại đây với nhan đề "kiến trúc Nga từ thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ 20".
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 25-11-2007, 11:09
Dementieva Dementieva is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 12
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 18 lần trong 5 bài đăng
Default

Nhà thờ Pocorop
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhà thờ Pocorop ở Phili là di tích bất hủ của nền kiến trúc Nga cổ xưa hiện đang vươn cao ngạo nghễ bên bờ sông Matxcơva ấy đã được xây dựng từ cuối thế kỉ 17.Các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật xếp nhà thờ này vào loại "baroccô Naruski", trường phái phong cách này mang tên gia đình Naruskin dòng họ vốn có những người đề xuất ra việc xây dựng hàng loạt nhà thờ.

Tuyệt tác kiến trúc này khiến chúng ta khao khát muốn biết xem những nghệ nhân này là ai. Nhưng tiếc thay các nhà sử học lại không có những tư liệu này. Chúng ta chỉ còn biết thán phục tài năng của những kiến trúc sư vô danh, những con người có khả năng dựng nên một toà nhà tráng lệ, vui mắt rất đồ sộ với vẻ ngoài thanh tú. Mắt người xem bị cuốn hút dần lên cao. Những tay thợ chuyên chạm trổ đá trắng đã tô điểm cho nhà thờ bằng cách làm cho những khủng cửa, mặt phía trước, những đỉnh nóc nổi bật lộng lẫy trên nền gạch đỏ cả các bức tường.

Phía bên trong nhà thờ còn lộng lẫy hơn. Kiểu trang trí công phu của nghệ thuật trạm chổ mạ vàng tô điểm cho thánh đường 9 tầng: việc phục chế phần này đã kéo dài mấy năm. Tên của nghệ nhân tài giỏi đã trang trí khu thánh đường đã được tìm ra: đó là Carơ Dôlôtarep. Ông là nhà điêu khắc, trang trí sách, vẽ tranh thánh. Những người tu sửa nhà thờ đã tìm thấy bút tích của ông trên hai bức tranh thánh đặt trong nhà thờ ở Phili. Có thể coi những tác phẩm này không còn là những tranh thánh theo nghĩa của chính từ này mà là những bức họa hoành tráng mang nội dung thần thoại.

Di tích Phili không chỉ hấp dẫn những người hiểu biết kiến trúc Nga, mà trong một mức độ như vậy còn hấp dẫn cả những người yêu hội hoạ
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 25-11-2007, 11:11
Dementieva Dementieva is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 12
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 18 lần trong 5 bài đăng
Default

Nhà thờ Xpaxki - kỳ quan bằng đá trắng
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhà thờ Xpaxki với những vật liệu xây bằng đá đựng lên cả ngọn tháp thẳng cao, nổi bật bên toàn cảnh chung quanh bên dòng sông Iauza. Đó là vào đầu thế kỉ 15.

Phòng ăn lớn,trông giống như một kiến trúc quân sự nhiều hơn là giống nơi thưởng thức các món ăn. Đó là thế kỉ 16.

Những dãy nhà đồ sộ,kiêu hãnh có nhiều nét giống với kiến trúc nhà quý tộc. Đó là thế kỉ 17.

Nhà thờ thánh Mikhail. Nhà thờ được xây theo phong cách "barôcô Matxcơva" (phong cách kiến trúc giàu tính chất trang trí,tráng lệ). Đó là cuối thế kỉ 17, giữa thế kỉ 18.

Và một ngôi nhà trông như công sở, thậm chí có thể ví với một trại lính, đó là dãy nhà Trường đạo - kiến trúc thế kỉ 19...

Tu viện Xpaxô-Andơrônhicốp gặp nhiều điều không may. Mỗi thế kĩ,chủ nhân lại thay đổi và mỗi người lại tuỳ theo ý thích của mình mà sửa đổi diện mạo của các ngôi nhà. Chẳng hạn như khu tu viện, một trong những đỉnh cao của kiến trúc Nga cổ, trong vòng nhiều thế kỉ đã biến thành nơi tập trung những công trình xây dựng bình thường, không có bản sắc

Toàn cảnh di tích kiến trúc này hiện nay là kết quả của một công việc khôi phục đầy khó nhọc và đầy tính khoa học.

Nơi này là thiêng liêng với những ai biết quý trọng những gì cha ông đã tích luỹ được. Ở đây là nơi Andrei Rublev đã sống và làm việc nhiều năm. Ông đã được mai táng ở đây và bây giờ người ta đã dựng một tượng đài khiêm tốn kỉ niệm ông, bởi nhà hoạ sĩ vĩ đại ấy là một con người khiêm tốn

Khi cả nước kỉ niệm 800 năm ngày thành lập thủ đô của mình thì chính phủ đã cho xây dựng ở đấy Viện bảo tàng nghệ thuật cổ mang tên Andrei Rublev.Và vào năm 1960 trong những ngày kỉ niệm 600 năm ngày sinh của tác giả bức tranh "Thánh Ba Ngôi", Viện bảo tàng ấy đã mở cửa.

Viện bảo tàng có một bộ sưu tập quý giá bao gồm hơn hai nghìn rưỡi các tác phẩm hội hoạ. Mười gian triển lãm là cuộc "diễu hành của nghệ thuật qua nhiều thế kỉ. Ở đây có những mẫu mực tuyệt vời của trường phái Matxcơva cuối thế kỉ 15, thế kỉ hoàng kim của Hội hoạ Nga. Những tác phẩm theo chủ nghĩa khổ hạnh thời kì Ivan Groznui, những bức tranh thánh rực rỡ - là sản phẩm của thế kỉ 17 và nhiều cái khác nữa...

Khi đi qua những nơi trong tu viện, qua những gian phòng của viện bảo tàng Rublev, người xem như đã lần lượt giở từng trang của lịch sử nền văn hoá Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 25-11-2007, 11:14
Dementieva Dementieva is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 12
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 18 lần trong 5 bài đăng
Default

Tu viện pháo đài Ioxipho Vôlôcôlama
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cách đó không xa là một trong những tu viện cổ nhất ở vùng ngoại ô Matxcơva, tu viện Ioxipho-Vôlôcôlama. Pháo đài này đã án ngữ không cho giặc lọt vào thương trấn và nhiều lần là nơi giao tranh khốc liệt. Nói chung cả thương trấn này cũng vậy. Những kẻ tiến theo hướng Matxcơva từ phía tây bắc trước hết phải vượt qua được pháo đài tu viện và cả thành phố Vôlôcolamxơ này.

Cuối thu năm 1941, quân đội phát xít Đức mở chiến dịch "Taiphun" (Bão lớn) nhằm đánh chiếm Matxcơva đã tiến tới sát Vôlôcolamxơ. Chúng phá hủy tu viện, tới sát thành phố rồi chiếm được Vôlôcolamxơ. Dường như thế là Matxcơva bị bỏ ngỏ ở hướng này. Nhưng sư đoàn bộ binh 316 của tướng Panphilôp phòng thủ cách Vôlôcolamxơ vài cây số, trên đường cái nối liền thành phố này với Matxcơva. 28 chiến sĩ cận vệ diệt xe tăng giữ trận địa dọc theo đường cái, gần nhánh đường rẽ đi Đubôxêcôvô. Một trong những người anh hùng đó đã nói câu bất hủ: "Nước Nga rất lớn, nhưng không lùi bước được nữa. Đằng sau là Matxcơva". Và 28 chiến sĩ đó đã không lùi một bước.

Những cảnh tượng như thế sẽ xuất hiện trước mắt bạn nếu bạn tới thăm Vôlôcolamxơ và các vùng ngoại ô thành phố. Chiến hào còn giữ lại mà ngày xưa ngăn giữ giặc lọt vào thành phố, những bước tường gạch của tu viện, hình vẽ các tháp tu viện và các lỗ bắn súng hình hoa văn của những hàng cột tu viện ngày nay hiện ra trước mắt mọi người khác xưa. Toàn cảnh góc trời Nga mềm mại và chào đón mọi người này gợi trong óc hình ảnh của quá khứ mà nó đã trải qua.

Tháp góc Cudơnetranaia uy nghi nhất bên dưới là một hình trụ lớn, phía trên là những tầng tháp hình thập giác, sau đó đến tầng hình bát giác, phía trên là đỉnh tháp nhọn hoắt. Ở hành lang tầng 1 có 8 lối ra trang trí bằng những cửa cuốn đẹp. Trên các cửa cuốn đó là những đường ren chạm trổ trên đá.

Từ hành thất mở ra trước mắt mái vòm rực rỡ trong thanh của ngôi nhà thờ lớn xây từ trong thế kỷ 17. Nhà thờ này đang tu bổ lại. Cũng như hàng trăm năm về trước, mái vòm nhà thờ lợp vàng lá Vóm mái vàng sáng chói, lộng lẫy, tươi vui không theo kiểu tu viện, đó là một mẫu kiểu kiến trúc cầu kỳ của Matxcơva, hao hao kiến trúc barôcô của châu Âu cận đại.

Trong ngày thu sáng sủa, đứng từ trên đỉnh tháp có thể thấy rõ những vùng ngoại vi xa. Mặt đất nhấp nhô những ngọn đồi thấp có những dòng sông nhỏ uốn khúc và lỗ chỗ những mặt hồ tựa như những chiếc đĩa nhỏ đặt rải rác đó đây. Đáp xe từ Matxcơva tới mất hai giờ. Theo những khái niệm ngày nay, đó là trong tầm tay với.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (18-10-2011)
  #7  
Cũ 23-01-2008, 16:21
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Không biết bác Dementieva còn tiếp tục loạt bài này không nhỉ!


Các di sản văn hóa thế giới của nước Nga

1) Trung tâm lịch sử Saint Petersburg và các nhóm Công trình Kỷ niệm
2) Nhà thờ Kizhi Pogost.
3) Điện Kremlin và quảng trường Đỏ Moscow
4) Tổng thể lịch sử và văn hóa của đảo Solovetsky
5) Các tượng đài lịch sử của thành phố Novgorod và các vùng phụ cận
6) Các tòa đá trắng của Vladimir và Suzdal
7) Toàn thể công trình kiến trúc Trinity Sergius Lavra ở Sergiev Posad.
8) Nhà thờ Chúa thăng thiên ở Kolomenskoye
9) Khu rừng nguyên sinh Komi
10) Hồ Baikal
11) Núi lửa Kamchatka
12) Dãy núi Vàng Altai
13) Tây Caucasus
14) Mũi Curonia
15) Toàn thể tu viện Ferrapontov
16) Khu liên hợp công trình kiến trúc và lịch sử Kremlin ở Kazan
17) Trung tâm Sikhote-Alin
18) Khu thành cổ và những pháo đài của thành phố Derbent
19) Khu lòng chảo Uvs Nuur
20) Toàn thể khu nữ tu viện Novodevichy
21) Hệ thống thiên nhiên khu đảo bảo tồn Wrangel
22) Trung tâm lịch sử của thành phố Yaroslavl
23) Cung đo đạc Struve
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Dmitri Tran (03-01-2011), Nguyễn Nguyên Hải (22-01-2010), Nina (29-01-2008), sad angel (18-10-2011)
  #8  
Cũ 26-01-2008, 20:24
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhà thờ Thăng thiên

Kolomenskoye (tiếng Nga: Коломенское) là tài sản của hoàng gia Nga trước đây, nằm cách Moskva vài dặm về phía đông nam với diện tích 390 ha, trên con đường cổ dẫn tới thị trấn Kolomna (vì thế mà có tên gọi này). Khu vực có phong cảnh đẹp này nhìn ra các bờ dốc đứng của sông Moskva đã trở thành một phần của Moskva trong thập niên 1960.

Nhà thờ Kolomenskoe
Làng Kolomenskoye lần đầu tiên được nhắc đến trong di chúc của Ivan Kalita năm 1339. Từ thời gian đó thì làng này đã phát triển như là một vùng quê ưa thích của các đại công tước Moskva. Công trình xây dựng cổ nhất còn tồn tại là nhà thờ Thăng thiên rất khác thường (1530), được xây bằng đá trắng theo lệnh của đại công tước Vasilii III Ivanovich để kỷ niệm sinh nhật của người thừa kế ngai vàng được chờ đợi từ lâu (Ivan Bạo chúa trong tương lai). Là nhà thờ đá đầu tiên có kết cấu tháp có chóp mái, tên gọi dân dã là "Cột trắng" (đôi khi người ta gọi nó như vậy) đã đánh dấu sự đoạn tuyệt rõ ràng với kiểu xây dựng Byzantin truyền thống. [1]

Nhà thờ được xây dựng từ tầng hầm (podklet) hình chữ thập, sau đó là phần thân tháp (chetverik) hình bát giác kéo dài, sau đó là phần chóp bát giác (tent) với một vòm nhỏ ở phía trên. Các trụ bổ tường hẹp ở các mặt của phần thân bát giác, các khung cửa sổ hình mũi tên với ba lớp vòm cuốn bán tròn với phần lồi lên ở giữa (kokoshnik), sự nhịp nhàng đơn giản của các vòm cuốn cầu thang và các gian phòng mở nhấn mạnh xu hướng động của tác phẩm lớn của kiến trúc Nga này. Người ta cho rằng toàn bộ đường nét kết cấu theo chiều đứng của nó đã vay mượn từ kiểu mái có mép bờ của các nhà thờ gỗ của miền bắc Nga. Công nhận giá trị đáng chú ý của nó đối với nhân loại, UNESCO đã quyết định đưa nhà thờ này vào danh sách di sản thế giới năm 1994.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tháp cổng gỗ
- Các công trình xây dựng khác
Ở một hẻm núi gần Kolomenskoe người ta có thể thấy nhà thờ Kolomenskoye Djakovo Predtechi 5 chóp mái, được xây dựng vào khoảng năm 1547. Trên thực tế, nguồn gốc của nhà thờ này vẫn còn là một điều bí ẩn. Một số người cho rằng những người xây dựng nó đến từ Italia, còn những người khác lại nói rằng nó được Postnik Yakovlev xây dựng (ông cũng được coi là người xây dựng ra nhà thờ thánh Basil trên Quảng trường Đỏ. Cho dù sự thật là gì đi chăng nữa thì một điều rõ ràng là nhà thờ này tiêu biểu cho trạng thái chuyển tiếp từ nhà thờ Thăng thiên miêu tả trên đây với nhà thờ tám chóp mái nổi tiếng trên Quảng trường Đỏ.

Sa hoàng Alexei Mikhailovich Romanov (1629-1676) đã cho phá hủy toàn bộ các công trình xây dựng bằng gỗ trước đó tại Kolomenskoye và thay thế chúng bằng cung điện lớn bằng gỗ mới, được biết đến vì các mái khác thường, thần kỳ của nó. Những người nước ngoài nhắc đến mêcung lớn này với các hành lang phức tạp và 250 phòng, được xây dựng mà không cần cưa, đinh, móc như là kỳ quan thứ tám của thế giới. Nữ hoàng tương lai Elizaveta Petrovna (1709-1762) đã sinh tại cung điện này. Khi thủ đô được rời tới Sankt-Peterburg, cung điện này đã bị bỏ hoang và xuống cấp nặng nề, vì thế nữ hoàng Catherine Đại Đế (1729-1796) đã từ chối không dùng nó làm nơi ở của bà tại Moskva. Theo lệnh của bà cung điện này đã bị phá bỏ vào năm 1768. Một điều may mắn là mô hình gỗ của cung điện này vẫn còn và chính quyền thành phố Moskva đang có kế hoạch xây dựng lại cung điện này theo đúng kích thước thật của nó.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cổng đá

Các vết tích còn lại của cung điện này là nhà thờ Kazanskaya 5 chóp mái (1662) với kiến trúc cổ truyền, các cổng bằng gỗ và đá của cung điện cũ. Trong thời kỳ Liên Xô, các công trình cổ bằng gỗ đã được chuyển tới Kolomenskoye từ Karelia (nhà thờ thánh Georgii), Siberi (tháp cọc chắn Bratsk) và từ nhiều khu vực khác (nhà gỗ, cối xây gió v.v). Một số trong các công trình này có từ thế kỷ 17.
(Từ wikipedia)
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tuong123 cho bài viết trên:
Dmitri Tran (03-01-2011), sad angel (18-10-2011)
  #9  
Cũ 26-01-2008, 20:28
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Hồ Uvs Nuur
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hồ Uvs Nuur (tiếng Mông Cổ: Убсу-Нур) là hồ lớn nhất tại Mông Cổ, nằm trên độ cao 753 m so với mực nước biển, bao phủ diện tích 3.350 km². Phần phía đông bắc của nó nằm trong lãnh thổ của nước Cộng hòa Tuva thuộc Liên bang Nga. Khu dân cư lớn nhất vên bờ hồ là Ulaangom. Hồ nước mặn và nông này là phần còn sót lại của một biển nước mặn lớn đã từng che phủ một diện tích lớn hơn vài nghìn năm về trước.

Hồ Uvs Nuur là trung tâm của lòng chảo Uvs Nuur, với diện tích của lòng chảo này là khoảng 700.000 km² và là một trong những cảnh quan thảo nguyên tự nhiên được bảo tồn khá tốt của đại lục Á-Âu. Ngoài hồ Uvs Nuur, vùng lòng chảo này còn có một số hồ nhỏ khác, đáng chú ý là hồ Ureg Nuur, nằm ở cao độ 1.450 m trên mực nước biển.Do các hồ này nằm về phía bắc của các biển nội địa khác của khu vực Trung Á, nên chúng là các môi trường quan trọng cho các loài thủy cầm di cư.

Do lòng chảo này nằm trong ranh giới địa khí hậu giữa Siberi và Trung Á, nên nhiệt độ của nó dao động trong khoảng từ -58°C về mùa đông tới 47°C về mùa hè. Mặc dù khí hậu khắc nghiệt như vậy, nhưng trong khu vực của hồ này lại có một tiểu khí hậu thích hợp cho nhiều loài động và thực vật. Đây là quê hương của khoảng 173 loài chim và 41 loài động vật có vú, bao gồm các loài có mức độ đe dọa tuyệt chủng cao toàn cầu như báo tuyết, cừu aga hay dê rừng châu Á.

Năm 2001, UNESCO đã liệt kê lòng chảo Uvs Nuur là di sản thế giới thiên nhiên. Di sản xuyên quốc gia này là một trong những khu vực lớn nhất được liệt kê trong Danh sách di sản thế giới cho tới năm 2006.

Tọa độ: 50°18′00″N, 92°42′00″E
Kiểu: hồ nước mặn
Quốc gia: lưu vực Mông Cổ, Nga
Diện tích bề mặt: 3.350 km²
Cao độ bề mặt: 753 m
Khu dân cư: Ulaangom
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (18-10-2011)
  #10  
Cũ 29-01-2008, 23:22
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Bác nthach ơi, tiếc là lâu nay bạn Dementieva không thấy vào diễn đàn. Hay là ta tiếp tục loạt bài này bác nhé! Có lẽ là dịp Tết này em sẽ có thời gian thực hiện vài lời (lỡ) hứa với bác

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Không biết bác Dementieva còn tiếp tục loạt bài này không nhỉ!


Các di sản văn hóa thế giới của nước Nga

1) Trung tâm lịch sử Saint Petersburg và các nhóm Công trình Kỷ niệm
2) Nhà thờ Kizhi Pogost.
3) Điện Kremlin và quảng trường Đỏ Moscow
4) Tổng thể lịch sử và văn hóa của đảo Solovetsky
5) Các tượng đài lịch sử của thành phố Novgorod và các vùng phụ cận
6) Các tòa đá trắng của Vladimir và Suzdal
7) Toàn thể công trình kiến trúc Trinity Sergius Lavra ở Sergiev Posad.
8) Nhà thờ Chúa thăng thiên ở Kolomenskoye
9) Khu rừng nguyên sinh Komi
10) Hồ Baikal
11) Núi lửa Kamchatka
12) Dãy núi Vàng Altai
13) Tây Caucasus
14) Mũi Curonia
15) Toàn thể tu viện Ferrapontov
16) Khu liên hợp công trình kiến trúc và lịch sử Kremlin ở Kazan
17) Trung tâm Sikhote-Alin
18) Khu thành cổ và những pháo đài của thành phố Derbent
19) Khu lòng chảo Uvs Nuur
20) Toàn thể khu nữ tu viện Novodevichy
21) Hệ thống thiên nhiên khu đảo bảo tồn Wrangel
22) Trung tâm lịch sử của thành phố Yaroslavl
23) Cung đo đạc Struve
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
Dmitri Tran (03-01-2011), Nguyễn Nguyên Hải (22-01-2010), nthach (30-01-2008)
  #11  
Cũ 12-12-2009, 20:20
Kalinka's Avatar
Kalinka Kalinka is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 110
Cảm ơn: 85
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Kalinka xin được tiếp bài Baikal nha. Cái cung đo đạc hình như chung với 8 - 9 nước gì mà phải không nhỉ?

BAIKAL - Viên ngọc quý của Siberia.

Hồ Baikal (Байкал) tại Siberia (Nga) nằm ở độ cao 1.485m, là hồ sạch nhất, sâu nhất, lâu đời nhất thế giới (gần 30 triệu năm). Hồ Baikal đã chính thức được bình chọn là 1 trong 7 kỳ quan của nước Nga.

Theo Kết quả cuộc bình chọn do báo Tin Tức (Izvestya), kênh truyền hình Nước Nga (Rossiya), Đài phát thanh Hải đăng (Maaik) và website Vesty.ru đồng tổ chức công bố hôm 12/6/2008, bảy kỳ quan của nước Nga gồm núi Elbrus; thung lũng suối nước nóng ở Kamchatka; những chiếc cột phong hóa trên cao nguyên Manh-Pupu-Nior ở Komi; quần thể Petergof ở Saint-Petersburg; hồ Baikal; đồi Mamaiev; quần thể đền thờ Vasili Blazhensky ở Moskva.

Đến với Baikal, bất kì ai cũng phải choáng ngợp trước cảnh hồ như chiếc gương khổng lồ với làn nước màu xanh ngọc bích trong trẻo và sâu thẳm, soi bóng những núi đá hùng vĩ.

Hồ vốn là chỗ lõm sâu 7.000m của trái đất, bị một lớp trầm tích vùi lấp trong 25 triệu năm. Trên lớp trầm tích là nước, chỗ sâu nhất là 1.637m. Hồ Baikal rộng 80km2 (tương đương với nước Bỉ) và dài tới 636km (tương đương với khoảng cách giữa Matxcơva và Sanh-Peterburg). Hồ có dung tích lên tới 23.000km³, dự trữ tới 20% nước ngọt của Trái Đất, nhiều hơn số nước ngọt tại Ngũ Đại Hồ cộng lại. Nước trong hồ do 336 nhánh sông cung cấp, khiến Baikal trở thành kho dự trữ nước ngọt lớn nhất trái đất.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Kalinka cho bài viết trên:
Dmitri Tran (03-01-2011), Saomai (03-01-2011)
  #12  
Cũ 12-12-2009, 20:21
Kalinka's Avatar
Kalinka Kalinka is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 110
Cảm ơn: 85
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Người dân Nga quen gọi Baikal là Biển Hồ. Biển Hồ gắn với nhiều truyền thuyết, trong đó nổi tiếng nhất là chuyện ông già Baikal và cô con gái Angara. Ông già Baikal có tới 300 cô con gái, nhưng nàng Angara xinh đẹp và ngang bướng được ông yêu quý nhất. Để giữ cô con gái yêu, ông già Baikal đã nhốt Angara trong một tòa tháp cao. Nhưng những bức tường kiên cố không giữ nổi Angara, cô đã trốn ra ngoài để đi theo người yêu là Enisei. Cha nàng nổi giận, nguyền rủa Angara và ném theo một mảnh núi vỡ, chắn đường không cho nàng đến với người yêu. Vì vậy trong khi các nhánh sông đều đổ về Biển Hồ thì chỉ riêng có nhánh sông Angara không chảy vào hồ Baikal, mà lại từ hồ chảy ngược ra ngoài.

Baikal là hồ cổ kính, thiêng liêng và kì bí. Các nhà khoa học trên thế giới đều cho rằng đây là một phòng thí nghiệm tự nhiên khổng lồ, có nghiên cứu trong nhiều thế kỉ cũng không thể khám phá hết tất cả mọi bí mật của nó.
Hồ Baikal có tới 1200 loài động vật, hầu hết các loài này không hề có ở nơi nào khác trên trái đất. Đặc biệt, nơi đây có loài hải cẩu nerpa Baikal, vốn là một loài sinh vật biển, hiện nay khoa học vẫn chưa thể giải thích được tại sao loài sinh vật biển này lại lọt được vào hồ nước ngọt (cách bờ biển gần nhất cũng phải 4000km). Loài cá golomianka ở đây cũng rất độc đáo, hoàn toàn không có vẩy, miệng to, thân hầu như trong suốt, thấy được cả ruột bên trong, không đẻ trứng mà đẻ ra cá con. Loài cá omul là đặc sản chỉ ở đây mới có, vị ngon ngọt khác thường.

Ngay cạnh bên hồ Baikal là làng Listvianka và viện bảo tàng về Baikal, một trong ba viện bảo tàng về hồ của thế giới (một viện bảo tàng khác ở Balanton, Hungary và một bảo tàng ở Biva, Nhật Bản). Bảo tàng về hồ Baikal có 10 bể nước lớn giới thiệu các loài tôm cá trong hồ. Một bể lớn 37 tấn có nuôi hai con hải cẩu nerpa. Ông Vladimir Fialkov, Giám đốc viện bảo tàng Baikal tự hào: “Các bể cá của chúng tôi rất đặc biệt: đây là những bể cá duy nhất trên thế giới được cấu tạo như là một phần của hồ tự nhiên. Nước hồ ở độ sâu 400m được dẫn trực tiếp vào các bể này. Mỗi ngày có đến 500 tấn nước lưu chuyển qua các bể nước của chúng tôi. Tất cả các bể cá khác trên thế giới đều phải thau lọc nước, người ta không thể có được khối lượng nước sạch khổng lồ như chúng tôi.”

Tại bảo tàng Baikal, khách tham quan có thể “lặn” xuống tận đáy hồ Baikal với độ sâu 1637m bằng thiết bị lặn ảo gọi là “quả cầu đo độ sâu” với 9 cửa mạn. Du khách tham gia lặn ảo đều tranh cãi với nhau rằng họ đang lặn xuống dưới nước hay đang xem màn hình bởi họ vừa có cảm tưởng như đang tham gia lặn xuống đáy hồ để ngắm cảnh, mà vẫn thu nhận được những kiến thức về Baikal ở tất cả mọi độ sâu.
Mỗi năm hồ Baikal thu hút khoảng 50 nghìn du khách nước ngoài đến tham quan, đặc biệt là du khách người Đức, người Mỹ, người Bỉ, người Hà Lan… Với nhiều người, đây là chặng dừng chân lí tưởng trước khi đi tiếp đến Mông Cổ hoặc Trung Quốc. Các quan chức địa phương đang chú trọng phát triển loại hình du lịch sinh thái, vừa thưởng ngoạn thắng cảnh Baikal, vừa bảo vệ môi trường của khu vực này.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Kalinka cho bài viết trên:
Dang Thi Kim Dung (13-12-2009), Dmitri Tran (03-01-2011), Nguyễn Nguyên Hải (22-01-2010)
  #13  
Cũ 14-01-2010, 05:55
Kalinka's Avatar
Kalinka Kalinka is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 110
Cảm ơn: 85
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Smile Tu viện Novodevichiy

Em xin được post 1 bài về tu viện Novodevichiy. Nó không đầy đủ lắm, xin mọi người chỉnh sửa giúp ạ.

Tu viện Novodevichiy là một trong những tu viện lâu đời nhất và ngoạn mục nhất Nga . Nằm trên bờ sông Moskva , ở phía tây nam của thành phố Moskva. Novodevichiy thành lập năm 1524 Đại công tước Vasily III. Các tính năng nổi trội của tu viện và xây dựng lâu đời nhất là Nhà thờ chính tòa của Lady of Smolensk của chúng tôi, tháp chuông cao 72 mét. Nhà thờ được trang trí với các bích họa và iconostasis. Nó được xây dựng theo mô hình ngôi đền Uspenskeho Kremli. Novodevichiy phục vụ như là một nơi ẩn náu cho phụ nữ của gia đình Nga Hoàng, như là vợ góa của Ivan Hung Đế của con trai hoặc chị gái của Peter I - Tsarina Sofia. Tu viện Novodevichiy thấy trong tiểu thuyết của Tolstoy - Chiến tranh và hòa bình và Anna Karenina. Đối với nhiều thế kỷ, các tu viện đã phục vụ như là một poorhouse, trại trẻ mồ côi và bệnh viện. Sau cuộc cách mạng năm 1922 đã bị bãi bỏ và trở thành một chi nhánh của Bảo tàng lịch sử Nhà nước. Năm 1994 ông lại được phục hồi tu. Novodevichiy quản lý nghĩa trang, nơi mà phần còn lại những người không nổi bật, đủ để lưu các bức tường điện Kremlin. Chôn có những nhà văn Chekhov, Gogol và Alekseevich Ostrovsky. Trong thời kỳ Liên Xô có chôn Boris Yeltsin và Nikita Khrushchev. Tu viện Novodevichiy là một trong những cụm di tích lịch sử của nước Nga , mà từ thế kỷ 17, trải qua hầu như không có xây dựng lại đáng kể. Novodevichiy được công nhận là di sản thế giới từ UNESCO năm 2004.Trong những tháng năm, thành phố chỉ định một số lượng du lịch hấp dẫn, như là Moskva về 5 km, Quảng trường Đỏ về 5 km, Moscow Zoo về 4.4 km, Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences về 13 km, Kremli về 4.8 km, Lăng Lenin về 5 km, Cổng chiến thắng về 5 km, Saint Basil's Cathedral về 5 km, Moscow GUM về 5 km, Kolomenskoye về 10 km
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Kalinka cho bài viết trên:
Dmitri Tran (03-01-2011), Saomai (03-01-2011)
  #14  
Cũ 14-01-2010, 07:46
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Bạn tự dịch 1 câu, dù sai nhiều, cũng quý, mọi người trên diễn đàn ai biết sẽ giúp bạn chỉnh sửa. Còn google chỉ dùng để tra từ riêng lẻ nếu không biết thôi, chứ dịch cả bài bằng chương trình dịch online kiểu này rồi nhờ mọi người chỉnh sửa e không hay lắm bạn Kalinka ạ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (14-01-2010)
  #15  
Cũ 03-01-2011, 17:37
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default Xin được phát biểu thẳng thắn...

Trích:
USY viết Xem bài viết
Bạn tự dịch 1 câu, dù sai nhiều, cũng quý, mọi người trên diễn đàn ai biết sẽ giúp bạn chỉnh sửa. Còn google chỉ dùng để tra từ riêng lẻ nếu không biết thôi, chứ dịch cả bài bằng chương trình dịch online kiểu này rồi nhờ mọi người chỉnh sửa e không hay lắm bạn Kalinka ạ.
Xin được phát biểu thẳng thắn nhé, nếu có gì không hợp quan niệm chung trên diễn đàn (tôi là lính mới mà) thì mọi người bỏ qua cho!.

Bạn Kalinka không dùng online thẳng từ Google (dễ dàng thấy, bản dịch máy xấu hơn rất nhiều). Bạn đó đã gia công với mức độ nhất định, với vốn hiểu biết tiếng Nga và kỹ năng dịch thuật khiêm tốn của mình. Theo tôi nghĩ, cố gắng đó của Klinka và các bài viết tương tự rất đáng hoan nghênh, riêng tôi, rất cảm ơn khi đọc những bài "sơ khai" như vậy. Tấm lòng của người muốn truyền đạt những gì mình biết cho người khác, dù khả năng của bản thân có hạn chế so với những "chuyên gia" kỳ cựu khác trên NNN - đây là điểm chủ chốt và quan trọng trong giao tiếp.
Vả lại, NNN không phải là trang Web về các thông tin khoa học, tôi e rằng, nếu đánh giá các bài viết và bài dịch cũng như ý muốn, cách thể hiện... của tác giả quá ngặt nghèo thì sẽ giảm mất hứng thú tiếp xúc và thể hiện tình cảm...
P.S. Tôi sẵn sàng ghi nhận góp ý của các bạn nếu có gì không đúng trong ý kiến cá nhân này, vì bản thân cũng không phải "suôn sẻ" lắm khi trình bày các bài viết.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 03-01-2011 thời gian gửi bài 17:58 Lý do: Thêm 1 câu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
Saomai (03-01-2011), USY (03-01-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Các tác phẩm và các nhà văn đã được giới thiệu ở box Văn học BelayaZima Văn học 2 08-02-2009 21:01


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:19.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.