Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Con người

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 20-01-2008, 23:19
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default Vladimir Ilich Lenin

Tiểu sử V.I Lênin (1870-1924)
(Tổng hợp từ các báo)


V.I. Lê-nin sinh ngày 22 tháng Tư năm 1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), mất ngày 21 tháng Giêng 1924 ở làng Gorki gần Moskva.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lenin thuở thơ ấu


V.I. Lê-nin tên thật là Vladimir Ilits Ulianov (Le-nin), các bí danh đã dùng là V. Ilin, K. Tulin, Karpov và những bí danh khác. Năm 1887 V.I. Lê-nin tốt nghiệp xuất sắc bậc Trung học được nhận Huy chương vàng nên được vào thẳng bất kỳ trường Đại học nào ở nước Nga. Ông xin vào học khoa Luật của Đại học Tổng hợp Kazan. Tại đây, V.I. Lê-nin tham gia nhóm cách mạng trong sinh viên, trở thành thành viên của Hội đồng hương bí mật Samarsko- Simbirskoe. Do tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, tháng Chạp 1887, V.I. Lê-nin bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tháng 10 năm 1888, trở về Kazan gia nhập nhóm Mác- xít. V.I. Lê-nin có nghị lực rất cao trong việc tự học. Chỉ trong vòng hai năm miệt mài đèn sách, năm 1891, V.I. Lê-nin đã thi đỗ tất cả các môn học của chương trình 4 năm khoa Luật trường ĐH Tổng hợp Kazan với tư cách thí sinh tự do. Sau khi tốt nghiệp khoa luật V.I. Lê-nin làm trợ lý luật sư ở Samara. Tháng 8/1893, chuyển về Peterburg. Năm 1894, trong cuốn Thế nào là những người bạn dân và học chiến đấu chống lại những người xã hội dân chủ như thế nào? Và năm 1899, trong cuốn Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga V.I. Lê-nin được thừa nhận là người lãnh đạo của nhóm Mác- xít ở Nga. Mùa thu 1895, V.I. Lê-nin thành lập ở Peterburg Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Peterburg. ở Mát- xcơ- va , Kiev, Iaroslav và những thành phố khác cũng thành lập các hội liên hiệp tương tự.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
V.I. Lê-nin và vợ Nadegiơda Konstantinovna Krupskaia

V.I. Lê-nin đã gặp Nadegiơda Konstantinovna Krupskaia . Hai người yêu nhau và trở thành bạn đời chung thuỷ. Đêm mồng 9 tháng Chạp 1895, do bị tố giác nhiều hội viên của Hội liên hiệp, trong đó có V.I. Lê-nin bị cảnh sát bắt. Sau 14 tháng bị cầm tù, tháng Hai 1897, V.I. Lê-nin bị đi đày 3 năm ở làng Shushenkoe (miền Đông Sibir). Trong thời gian lưu đày V.I. Lê-nin đã viết xong hơn ba mươi tác phẩm, trong đó có cuốn khá đồ sộ: Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước Nga (1899).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Năm 1900, thời hạn lưu đày của V.I. Lê-nin kết thúc. Người lại tập hợp những người Mác- xít cách mạng thành lập đảng. Chính quyền Nga hoàng cấm V.I. Lê-nin sống ở Thủ đô và các thành phố lớn. V.I. Lê-nin phải ra nước ngoài (1900), cùng với Plekhanov lập ra tờ báo Tia lửa. Năm 1903, tại Luân- đôn tiến hành Đại hội lần thứ II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. V.I. Lê-nin phát biểu phải xây dựng một đảng Mác- xít kiểu mới có kỷ luật nghiêm mình, có khả năng là người tổ chức cách mạng của quần chúng. Nhóm số đông ủng hộ V.I. Lê-nin gọi là những người Bolshevik, nhóm số ít chủ trương thành lập đảng đấu tranh theo kiểu Nghị viện gọi là những người menshevik. Về những nguyên tắc tư tưởng và tổ chức của đảng kiểu mới này V.I. Lê-nin đã trình bày trong cuốn Làm gì (1902) và cuốn Một bước tiến hai bước lùi (1904). Trong thời kỳ cách mạng 1905- 1907 V.I. Lê-nin đã phát triển tư tưởng độc quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản trong trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa Hai sách lược dân chủ xã hội trong cách mạng dân chủ 1905.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tháng Tư 1905, tại Luân- đôn tiến hành Đại hội lần thứ III ĐCNXHDC Nga, V.I. Lê-nin được bầu là chủ tịch Đại hội. Tại Đại hội này Uỷ ban Trung ương đã được bầu ra do V.I. Lê-nin đứng đầu. Tháng Mười Một 1905, V.I. Lê-nin bí mật trở về Peteburg để lãnh đạo cách mạng Nga. Tháng Chạp 1907, V.I. Lê-nin sống ở nước ngoài tiếp tục đấu tranh bảo vệ và củng cố đảng hoạt động bí mật. Trong cuốn Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1908) V.I. Lê-nin phê phán sự xét lại về mặt triết học chủ nghĩa Mác và phát triển những cơ sở triết học của chủ nghĩa Mác. Tháng Giêng 1912 lãnh đạo Hội nghị lần thứ VI(Praha) toàn Nga ĐCNXHDC. Tháng Sáu 1912 từ Paris chuyển về Krakov lãnh đạo tờ Pravda (Sự thật). Thời kỳ này, V.I. Lê-nin soạn thảo xong Đề cương Mác xít về vấn đề dân tộc. Cuối Tháng Bảy 1914, bị cảnh sát áo bắt nhưng sau đó ít lâu được trả lại tự do và đi Thuỵ Sĩ. Trong thời gian Đại chiến thế giới lần thứ I V.I. Lê-nin đưa ra khẩu hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng. Trong tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản (1916) và những tác phẩm khác V.I. Lê-nin đã phát triển chính trị kinh tế học Mác xít và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiện toàn những vấn đề cơ bản của triết học mác xít (Bút ký triết học). Tại Hội nghị quốc tế những người theo chủ nghĩa quốc tế tại Thuỵ Sĩ (1915) V.I. Lê-nin đã tập hợp những người xã hội dân chủ cánh tả đoàn kết lại. Sau cách mạng Tháng Hai 1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là chính phủ lâm thời tư sản (chuyên chế của giai cấp tư sản) và một bên là Xô viết các đại biểu công nhân và binh sĩ (chuyên chính vô sản). Những mâu thuẫn kinh tế và chính trị sâu sắc ở nước Nga lúc bấy giờ đòi hỏi phải tiến hành một cuộc cách mạng làm thay đổi tận gốc đời sống chính trị nước Nga. Ngày 16 tháng Tư V.I. Lê-nin đến Petrograd để trình bày Luận cương Tháng Tư thực chất là một văn kiện mang tính cương lĩnh đề ra đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu Toàn bộ chính quyền về tay các Xô Viết! Hội nghị lần thứ VII toàn Nga (Tháng TƯ 1917) của ĐCNXHDC Nga (b) đã nhất trí thông qua đường lối do V.I. Lê-nin đề ra. Sau cuộc khủng hoảng chính trị ở nước Nga (Tháng Bảy 1917), V.I. Lê-nin buộc phải về vùng Pazzliv cách Petrograd (nay là Peterburg) 34km để tránh sự truy lùng của Chính phủ lâm thời. Từ nơi hoạt động bí mật V.I. Lê-nin thường xuyên chỉ đạo phong trào cách mạng nước Nga. Đầu tháng Tám 1917 Đại hội lần thứ VI ĐCNXHDC Nga họp bán công khai ở Petrograd, V.I. Lê-nin tuy không tham dự nhưng vẫn lãnh đạo Đại hội tiến hành và thông qua đường lối phải khởi nghĩa vũ trang giành lấy chính quyền. Trong thời gian này, V.I. Lê-nin viết xong cuốn Nhà nước và cách mạng đề ra nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyền bằng con đường đấu tranh vũ trang Đầu Tháng Mười 1917, V.I. Lê-nin từ Phần Lan bí mật trở về Petrograd Ngày 23 Tháng Mười 1917 kế hoạch khởi nghĩa vũ trang của V.I. Lê-nin đề ra được Hội nghị Uỷ ban trung ương ĐCNXHDC Nga thông qua.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Tối ngày 6 Tháng Mười Một 1917, V.I. Lê-nin đến Cung điện Smolnưi trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa. Đến rạng sáng ngày 7 Tháng Mười một 1917 , toàn thành phố Petersbuorg nằm trong tay những người khởi nghĩa, và đến đêm ngày 7 Tháng Mười Một 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã toàn thắng. Chính quyền đã về tay nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời. Tại Đại hội các Xô Viết toàn Nga lần thứ II V.I. Lê-nin được bầu là Chủ tịch Hội đồng các Uỷ viên nhân dân (Hội đồng Dân uỷ). Sau Cách mạng Tháng Mười Nga theo đề nghị của V.I. Lê-nin Hoà ước Brest với nước Đức đã được ký kết (ngày 3 Tháng Ba 1918). Ngày 11 Tháng Ba 1918 V.I. Lê-nin cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ Xô Viết trở về Mát xcơ va, V.I. Lê-nin đã có công lao to lớn trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân lao động nước Nga Xô Viết chống sự can thiệp quân sự của nước ngoài và lực lượng phản cách mạng trong nước; trong việc lãnh đạo quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nước Nga. V.I. Lê-nin thi hành chính sách đối ngoại Xô Viết, đề ra những nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình giữa các quốc gia có chế độ xã hội khác nhau.



Ngày 30 Tháng Tám 1918, V.I. Lê-nin bị ám sát và bị thương nặng, nhưng sau đó ít lâu sức khoẻ hồi phục, V.I. Lê-nin là người sáng lập Quốc tế Cộng sản (1919). Tháng Ba năm 1919, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Nga đã thông qua Cương lĩnh mới của Đảng, V.I. Lê-nin được bầu là chủ tịch Uỷ ban soạn thảo Cương lĩnh Mùa xuân 1920, V.I. Lê-nin viết cuốn Bệnh ấu trĩ tả khuynh của chủ nghĩa cộng sản trình bày những vấn đề chiến lược và sách lược của phong trào cộng sản. Thời gian này, V.I. Lê-nin soạn thảo xong kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội (công nghiệp hóa đất nước, hợp tác hóa gia cấp nông dân, cách mạng văn hóa) là người sáng lập ra Kế hoạch điện khí hóa toàn Nga (GOELRO), người đề ra chính sách kinh tế (NEP). Năm 1921 chính sách NEP của V.I. Lê-nin được thông qua tại Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Nga. Năm 1922 V.I. Lê-nin ốm nặng. Trong diễn văn cuối cùng đọc tại hội nghị toàn thể Xô Viết đại biểu thành phố Mát xcơ va (ngày 20 Tháng Mười một 1922) V.I. Lê-nin tin tưởng rằng thi hành chính sách NEP nước Nga sẽ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. Tháng Chạp 1922 đến Tháng Ba 1922 V.I. Lê-nin đọc ghi âm lại một số bài báo quan trọng như: Những trang nhật ký, Bàn về hợp tác hóa, Bàn về cách mạng của chúng ta, Thà ít mà tốt; Thư gửi Đại hội. Ngày 21 Tháng Tư 1924, V.I. Lê-nin qua đời ở làng Gorki (Mát xcơ va).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cả dân tộc tiếc thương vị Lãnh tụ kính yêu

Ngày hôm đó, 5 triệu tờ Sự thật đã được truyền tới tay những người dân Liên Xô báo tin đau buồn.
Hơn 500 người, bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương (BCH TW) Đảng Cộng sản Liên Xô, các thành viên Hội đồng Bộ trưởng, mặc cho cái rét cắt da, đã tới Gorki để vĩnh biệt Lênin .
50 vạn người trên quãng đường dài 4 km cùng nhau khênh quan tài Lênin đi bộ trong vòng hơn 6 giờ, ra ga xe lửa để chuyển về Mátxơcơva.
Hơn 12.000 bức điện và thư của các tầng lớp nhân dân từ khắp nơi trên toàn lãnh thổ Liên Xô được gửi tới Văn phòng Chính phủ. Tất cả chung một nguyện vọng muốn thi hài Lênin được bảo quản vĩnh viễn.

Công việc đầy khó khăn

Bộ Chính trị quyết định trong vòng 3 tháng phải bảo vệ bằng được thi hài Lênin một cách lâu dài. Đây là công việc xưa nay chưa từng có ở nước Nga nói chung và trong giới y học Nga nói riêng. Hơn nữa, mức độ rủi ro là rất cao, vì vậy nhiều người đã không dám đảm nhận. Cuối cùng chỉ có duy nhất Sibarski, một nhà bác học chuyên ngành hóa sinh người Do Thái đã dũng cảm nhận công việc khó khăn này. Sibarski đã tiến hành vô số các thí nghiệm, nhưng đều thất bại. Một tháng đã trôi qua, làn da của thi hài đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự hoại tử.
Nghe được tin này nhà giải phẫu học Valuabov, giáo sư trường Đại học Halikoe đã tự nguyện tới giúp đỡ. Valuabov cùng Sibarski gánh vác trách nhiệm bảo quản bằng được thi hài Lênin. Họ đã sáng chế thành công một loại dung dịch bảo quản. Hai người cùng giải phẫu thi hài, làm sạch các cơ quan nội tạng rồi truyền dung dịch nói trên vào hệ thống tuần hoàn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lăng Lenin
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), BelayaZima (22-04-2008), chaika (24-01-2008), hadk_douce (04-05-2010), HUNG ASTRA (22-04-2008), LeBinh (04-12-2010), sad angel (06-02-2011), Thanhxuan1974 (22-04-2008), TrungDN (22-04-2008)
  #2  
Cũ 24-01-2008, 01:46
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

Cám ơn bài tổng hợp rất "nghề" của bác Hongducanh.
Nhân tiện CK rất thích bức áp phích này ở mục "Kỷ niệm CM Tháng 10" diễn đàn cũ, mạn phép chuyển sang đây để mọi người chiêm ngưỡng hình tượng rất đẹp của Lãnh tụ CM Vô sản

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), lethienov (11-02-2011), Nhật Minh (22-04-2011), sad angel (06-02-2011)
  #3  
Cũ 17-02-2008, 08:33
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Một trong những đóng góp quan trọng của Lênin những năm sau CM tháng 10 là quan điểm của Người về vai trò của khoa học, kỹ thuật đối với quá trình xây dựng XHCN. Nhờ sự đóng góp này, nền kinh tế nói riêng và CNXH nói chung ở nước Nga đã giành được những thành tựu đáng kể sau những năm nội chiến

*Sự cần thiết phải phát triển khoa học kỹ thuật ở nước Nga
Sau thắng lợi của CM tháng 10 Nga, trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội nước Nga vẫn trong tình trạng lạc hậu, kém phát triển trong đó khoa học kỹ thuật hết sức lạc hậu, kém xa các nước tư bản lúc đó. Trước tình hình đó Lênin thấy rõ tầm quan trọng đặc biệt của khoa học kỹ thuật đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước Nga
-Thứ nhất, phát triển khoa học kỹ thuật là cơ sở quan trọng để xây dựng và củng cố chế độ kinh tế XHCN
Sau WW1 và nội chiến, nền kinh tế quốc dân Nga bị tàn phá nghiêm trọng; công nghiệp thiếu nguyên liệu, sản xuất đình đốn; trình độ canh tác lạc hậu. Trước tình hình này, Lênin cho rằng chỉ có phát triển nhanh KHKT mới có thể khôi phục nền KT Nga nhanh chóng và hiệu quả. Người nhấn mạnh: “phải khôi phục công, nông nghiệp trên cơ sở những thành tựu khoa học hiện đại mới nhất”; “chấn hưng kinh tế cả nước, phải đứng trên cơ sở khoa học kỹ thuật hiện đại, tiến hành cải tạo và khôi phục công nghiệp và nông nghiệp”. Lênin cho rằng việc ứng dụng công nghiệp đại cơ khí vào nông nghiệp là cơ sở kinh tế duy nhất của CNXH

-Thứ hai, phát triển KHKT là biện pháp quan trọng số một để nước Nga đuổi kịp và vượt các nước tư bản chủ nghĩa; chỉ khi nào CNXH có năng suất lao động cao hơn năng suất lao động của CNTB thì mới có thể chiến thắng được CNTB
Sau WW1, nước Nga đứng trước tình trạng thù trong giặc ngoài. Để bảo vệ chính quyền Xô Viết và phát triển lực lượng sản xuất XHCN nhằm chiến thắng chủ nghĩa TB đòi hỏi nước Nga phải có thực lực đặc biệt là về kinh tế. Lênin cho rằng muốn làm được điều đó trước hết phải ra sức phát triển KHKT, phải thực hiện điện khí hóa và sau đó phải nâng cao năng suất lao động. Tại hội nghị đại biểu Xô Viết toàn Nga lần thứ XI, Người chỉ rõ: chúng ta chẳng những yếu hơn so với CNTB trên phạm vi thế giới, mà phạm vi trong nước cũng yếu hơn so với CNTB,…Chúng ta đã nhận thức được điều này và phải nỗ lực biến cơ sở kinh tế tiểu nông thành kinh tế đại công nghiệp. Chỉ khi nào chúng ta thực hiện được điện khí hóa, đặt nền móng cho công nghiệp, nông nghiệp, GTVT, chúng ta mới có thể giành thắng lợi cuối cùng.
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (07-02-2011)
  #4  
Cũ 17-02-2008, 08:34
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

*Những biện pháp chủ yếu để phát triển KHKT trong điều kiện của CNXH
Lênin đã đề xuất một loạt biện pháp phát triển KHKT trong điều kiện của CNXH như sau:
-Thứ nhất, thực hiện điện khí hóa toàn quốc
Điện khí hóa có thể đem lại sự thay đổi căn bản cho nước Nga. Năng lượng điện có thể làm cho nước Nga phát triển lên trình độ sản xuất lớn, hiện đại; có thể xóa bỏ cơ sở kinh tế của CNTB và kinh tế tiểu nông; có thể khiến cho việc xây dựng nền kinh tế Xô Viết trở thành tấm gương đối với 1 số nước Châu Á trong tương lai. Lênin đã đưa ra công thức nổi tiếng: chủ nghĩa cộng sản bằng chính quyền Xô Viết cộng với điện khí hóa toàn quốc.

-Thứ 2, sử dụng đội ngũ chuyên gia tư sản và đào tạo đội ngũ chuyên gia công nông
Lênin cho rằng muốn có KHKT hiện đại cần phải có nhân tài và đội ngũ chuyên gia, bởi vì “không có sự chỉ đạo của chuyên gia am hiểu các lĩnh vực KHKT và có kinh nghiệm thì không thể nào chuyển lên CNXH”. Do đó phải phát hiện và bồi dưỡng chuyên gia KHKT và phát huy vai trò của họ thông qua hai con đường.
Một là sử dụng đội ngũ chuyên gia từ XH cũ để lại – theo Lênin muốn xây dựng CNXH thì phải lợi dụng tất cả những gì mà nền KHKT của nước Nga TBCN để lại cho chúng ta.
Hai là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia công nông – Lênin cho rằng đây là yêu cầu cấp bách và lâu dài. Bởi vì văn hóa thấp thì không thể thực hiện điện khí hóa. Cho nên phải tập trung phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo đội ngũ chuyên gia KHKT trên các lĩnh vực xuất thân từ công nông.

-Thứ ba, học tập, tiếp thu, kế thừa những thành tựu KHKT tiên tiến của các nước TBCN
Đây là tư tưởng rất táo bạo và đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược thiên tài của Lênin. Tư tưởng này lúc đầu bị phản đối gay gắt vì có nhiều người cho rằng không học tập tiếp thu thành tựu của CNTB vẫn có thể xây dựng được CNXH. Lênin khẳng định sẽ là không tưởng nếu CNXH không có bưu điện và cơ khí hóa. Lênin chủ trương thông qua chế độ tô nhượng để học tập tiếp thu những thành tựu KHKT của CNTB. Cụ thể là cho các nhà TB nước ngoài thuê mướn một số xí nghiệp, đất đai, hầm mỏ để họ đưa vốn và KHKT tiên tiến vào nước Nga. Tại đại hội X của Đảng, người nhấn mạnh: không thực hành chế độ tô nhượng và xây dựng các xí nghiệp liên doanh, chúng ta không thể có được KHKT hiện đại và tiên tiến; không lợi dụng kỹ thuật tiên tiến kể trên chúng ta không thể đặt nền móng cho sản xuất lớn của các ngành khai thác dầu khí, một ngành được coi là có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới. Để phát triển KHKT, Lênin còn chủ trương mời và thuê các chuyên gia nước ngoài đến làm việc và trả lương cao cho họ. Người chỉ rõ: người cộng sản không sợ “học” các chuyên gia tư sản, kể cả những thương gia, những nhà tư bản nhỏ tham gia hợp tác xã và các nhà tư bản khác. Lênin đã nêu công thức thứ hai về CNXH và chủ nghĩa cộng sản: “chủ nghĩa cộng sản bằng chính quyền Xô Viết cộng với trật tự đường sắt Phổ cộng với kỹ thuật và cách thức tổ chức của các tờ-rớt Mỹ cộng với ngành giáo dục quốc dân Hoa Kỳ”.
(Sưu tầm)
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tuong123 cho bài viết trên:
sad angel (07-02-2011), thaitamhien (22-04-2008)
  #5  
Cũ 23-03-2008, 14:13
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Nhắc đến LêNin là không thể không nhắc đến Các Mác, mà giờ chẳng biết nên post chỗ nào nên thôi post vào đây vậy

Trích từ bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Các Mác

Chiều ngày 14 tháng 3, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Để Mác ở lại một mình vẻn vẹn chỉ có hai phút, thế mà khi trở vào phòng, chúng tôi đã thấy ông ngủ thiếp đi thanh thản trên chiếc ghế bành – nhưng là giấc ngủ nghìn thu.
Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở châu Âu và châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử. Rồi đây, người ta sẽ cảm thấy nỗi trống vắng do sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra.
Giống như Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cái sự thật đơn giản nhưng đã bị tầng tầng lớp lớp các tư tươngr phủ kín cho đến ngày nay, đó là con người trước hết cần phải có cái ăn cái uống, quần áo và chỗ ở, rồi sau đó mới có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo,v.v…; vì vậy, việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp, và mỗi giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời đại tạo ra cơ sở để người ta phát triển các thể chế nhà nước, các quan điểm pháp quyền, nghệ thuật và cả tôn giáo nữa, cho nên phải xuất phát từ cơ sở đó mà giải thích những cái kia, chứ không phải ngược lại, như từ trước đến nay người ta đã làm
Nhưng không chỉ có thế thôi. Mác cũng tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra. Với việc phát hiện ra giá trị thặng dư trong lĩnh vực này, lập tức một ánh sáng đã xuất hiện, trong khi mọi công trình nghiên cứu trước đây của các nhà kinh tế học tư sản cũng như của các nhà phê bình xã hội chủ nghĩa đều mò mẫm trong bóng tối. […]
Con người khoa học là như vậy đó. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Mác. Khoa học đối với Mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng. Mỗi phát kiến mới trong bất cứ khoa học lí luận nào, thậm chí đôi khi người ta chưa thấy ngay được việc ứng dụng nó vào thực tế, đã có thể đem đến cho Mác một niềm vui thật sự, nhưng niềm vui của ông còn lớn hơn nữa khi phát kiến đó nhanh chóng có tác động cách mạng công nghiệp, đến sự phát triển của lịch sử nói chung. […]
Bởi lẽ trước hết Mác là một nhà cách mạng. Bằng cách này hay cách khác, tham gia vào việc lật đổ xã hội tư sản và các thiết chế nhà nước do nó dựng nên, tham gia vào sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại mà ông là người đầu tiên đem đến cho giai cấp ấy ý thức về địa vị và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện để tự giải phóng, đó thật sự là sứ mệnh thiết thân của cuộc đời ông. Đấu tranh là hành động tự nhiên của Mác. Và Mác đã đấu tranh một cách say sưa, kiên cường và có kết quả, […] dẫn đến sự xuất hiện Hội liên hiệp công nhân quốc tế vĩ đại […], đấy chính là sự nghiệp mà ai xây dựng nên đều lấy làm tự hào, thậm chí dù cho người đó không làm gì thêm nữa.
Đó là lí do vì sao Mác là người bị căm ghét nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất trong thời đại ông. Các chính phủ - cả chuyên chế lẫn cộng hòa – đều trục xuất ông, bọn tư sản – cả bảo thủ lẫn dân chủ cực đoan – đều thi nhau vu khống và nguyền rủa ông. Mác đã gạt sang một bên tất cả những thứ đó, coi như cái mạng nhện vướng chân, chẳng thèm đếm xỉa, và chỉ đáp lại khi thấy hết sức cần thiết mà thôi. Và ông đã mất đi, hàng triệu người cộng sự cách mạng với ông ở khắp châu Âu và châu Mĩ, từ những hầm mỏ Xibia dến tận California, đã tôn kính, yêu mến và khóc thương ông, và tôi có thể mạnh dạn nói rằng ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả.
Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi!
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tuong123 cho bài viết trên:
Nina (29-03-2008), sad angel (07-02-2011), thaitamhien (22-04-2008)
  #6  
Cũ 22-04-2008, 07:52
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default

Hôm nay 22/4/2008.chúng ta kỉ niệm 138 năm ngày sinh của Vladimir Ilits Ulianov (bí danh là Lenin),vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Thay đổi nội dung bởi: Gấu Misa, 22-04-2008 thời gian gửi bài 08:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 22-04-2008, 08:54
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Hôm nay ở Nga cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Lênin, mời cả nhà xem bài báo này:

Kỷ niệm 138 năm ngày sinh Lênin (22-4-1870 - 22-4-2008):

Người Nga vẫn nhớ Lênin



TT - Hôm nay 22-4, đúng 12g trưa, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ đến đặt vòng hoa tại lăng Lênin nhân dịp kỷ niệm 138 năm ngày sinh của vị lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới. Đây là hoạt động tưởng niệm thường niên có sự tham gia của nhiều dân biểu Đuma quốc gia Nga, dân biểu thành phố Matxcơva và vùng ngoại thị.

Cùng ngày, những hoạt động khác như hội thảo, mittinh, tuần hành hướng về việc kỷ niệm ngày sinh V. I. Lênin cũng đã và sẽ được diễn ra tại nhiều thành phố khác trong LB Nga từ ngày 20 đến 22-4. Ở Perm sẽ có cuộc mittinh lớn của đảng viên cộng sản tại vườn hoa nhà hát balê và opera của thành phố, cuối ngày có cuộc hội thảo do các nhà khoa học hàng đầu của Perm tổ chức với chuyên đề "Chủ nghĩa Mác-Lênin và thời đại mới". Tại Pereslav sẽ tổ chức Ngày thứ bảy cộng sản.

Đặc biệt, theo Interfax-Ural, ở Ekaterinburg, một trong những công ty dịch vụ taxi, đã tuyên bố vào ngày sinh Lênin sẽ nhận tiền chi trả dịch vụ taxi bằng tiền… Liên Xô cũ. Người ta cho rằng tin đó sẽ làm vui lòng những người già vẫn còn giữ gìn những đồng tiền rúp cũ ngày xưa như một kỷ vật, nhưng nếu dùng kỷ vật ấy để chi tiền cho một cuốc taxi, chưa chắc nhiều người muốn làm!

Lăng Lênin sau gần hai tháng đóng cửa để tiến hành các công việc bảo dưỡng kỹ thuật cũng đã được mở lại ngày 15-4, sẵn sàng đón những người đến viếng thăm. Dòng người vào thăm viếng Lênin vẫn đông, chính vì thế việc di dời di hài của Lênin như lời đề nghị của một số yếu nhân của chính phủ và các tổ chức xã hội đã vấp phải sự phản đối của dân, và tất nhiên là của những người cộng sản.

Đối với rất nhiều người Nga, V. I. Lênin, họ thật là Ulianov, sinh ngày 22-4-1870 tại thành phố Simbirk nằm trên sông Volga (nay là thành phố Ulianovsk), mãi mãi là một trong những chính khách nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

THỤY ANH (LB Nga)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
BelayaZima (22-04-2008), Cá Măng (22-04-2008), HUNG ASTRA (22-04-2008), hungmgmi (22-04-2008), sad angel (07-02-2011), Thanhxuan1974 (22-04-2008), TrungDN (22-04-2008), weekdaysman (22-04-2008)
  #8  
Cũ 22-04-2008, 08:58
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Phóng viên NNN vừa có mặt tại hiện trường, xin tường thuật một tin nóng hôi hổi diễn ra lúc 8h sáng nay tại vườn hoa V.I.Lenin:

Đặt hoa tại tượng đài V.I.Lenin

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đoàn đại biểu Thành ủy, UBND TP.Hà Nội
Sáng nay 22/4, Đoàn đại biểu Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và các ban ngành thủ đô đã đến đặt hoa tại tượng đài V.I.Lenin nhân kỷ niệm 138 năm ngày sinh của Người.
Đoàn đại biểu Thành ủy, UBND thành phố do bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND, Phó bí thư thường trực thành ủy dẫn đầu.
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Hội học sinh đã từng học tập tại Liên xô cũ do Tổng thư ký Hội Lê Văn Nhân dẫn đầu. Các thanh thiếu niên thủ đô thay mặt cho tuổi trẻ cả nước đa đến đặt hoa, tưởng nhớ đến V.I.Lenin-lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt-Nga:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), BelayaZima (22-04-2008), Gấu Misa (22-04-2008), hadk_douce (04-05-2010), hongducanh (22-04-2008), Le Van Dum (22-04-2009), nthach (22-04-2008), phucanh (22-04-2008), phuongnn (22-04-2008), sad angel (07-02-2011), Serguei Kouzmic (22-04-2008), Thanhxuan1974 (22-04-2008), TrungDN (22-04-2008), USY (22-04-2008), weekdaysman (22-04-2008)
  #9  
Cũ 22-04-2008, 09:16
Thanhxuan1974 Thanhxuan1974 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 84
Cảm ơn: 460
Được cảm ơn 292 lần trong 49 bài đăng
Default

Hôm nay, kỷ niệm Ngày sinh của Lê-nin, cùng với các bạn, tôi nhớ đến một bài thơ về Người của nhà thơ Tố Hữu. Đây là một trong những bài thơ mang cho tôi tình yêu nước Nga từ những ngày tôi còn thơ bé.

VỚI LÊ-NIN

Nhà Lê-nin, ở Goóc-ky
Khi tôi đến
Lê-nin như vừa đi
Người rất bận:
Ngày ngày
Vô tận
Nguời người nối bước trước Krem-lin
Mong gặp Lê-nin
Trong một phút giây im lặng

Lê-nin đi vắng
Nhưng trong vườn sên đầy nắng
Chiếc ghế sơn xanh còn ấm hơi Người
Ba mươi bốn năm xưa
Ngồi dưới mặt trời
Viết những dòng
Ánh sáng

*

Bâng khuâng nghe năm tháng
Đẹp như người con gái nước Nga
Hôm nay đưa tôi qua những căn nhà
Kẻ lại từng chương sử đỏ
Cách mạng tháng Mười
Đảng Cộng sản Liên Xô từ đó
Với Lê-nin, làm lại loài người
Với Lê-nin, làm thế kỷ hai mươi
Trong đêm tối, mở chân trời hừng hực
Mẹ ơi, đẻ con ra trong khổ cực
Mẹ chưa hay từ đó có Liên Xô
Có Lê-nin hằng che chở con thơ
Người nhắm mắt khi con vừa bốn tuổi.
Người đã sống đến giây phút cuối:
Chiếc gậy cầm tay còn gác cạnh bàn
Bậc thang nhà còn ấm những lan can
Và tấm lịch đứng lại ngày 21
Vẫn tươi sáng những con người: Sê-khốp

Ôi Lê-nin
Có thể nào tin
Thời đại ta đã mất
Một Con Người đẹp nhất ?
Vĩnh viễn Lê-nin sống giữa loài người
Vầng trán mênh mông đôi mắt yêu đời
Như trái đất vui mùa xuân mới dậy.
Tôi đã đi
Giữa mùa hè chín mẩy
Xi-bê-ri hay Tbi-li-xi
Đâu đâu tôi cũng thấy
Lê-nin
Mỗi công trường xưởng máy
Lê-nin, ấy là lò thép chảy
Thành những óc tim, lửa cháy bừng bừng
Trên thảo nguyên, đồng nội, núi rừng
Lê-nin, ấy là nguồn điện lực
Với Xô Viết, làm thiên đường sáng rực!
Khắp những nẻo đường náo nức tôi đi
Hiển hiện Lê-nin phơi phới diệu kỳ
Nhịp sống lớn trên dáng đi bay nhảy
Những ánh mắt của thiên tài thức dậy...
Rất tự do, nên rất tự hào.
Mỗi con người nhấp nhánh một ngôi sao!

*

Lê-nin đó
Muôn triệu lần nảy nở
Giữa loài ta
Muôn triệu lần rạng rỡ
Như mặt trời chói giữa biển bao la
Lê-nin đó
Ngời ngời chân lý
Như những ngày xưa
Người là đồng chí
Hồn nhiên giản dị
Giữa công nông ngồi chật quanh Người
Rất yêu thương, đôi mắt nheo cười.
Như những ngày xưa
Người là chiến sĩ
Không sợ gian nguy, không giờ phút nghỉ
Ghét mọi quân thù, ghét mọi nước sơn
Suốt đời mang tấm áo dạ sờn
Đôi dày ống gót mòn sỏi đá.

*

Đám tang ai
Đi trong tuyết giá
Mạc-tư-khoa trắng lạnh
Muôn nghìn kim
Đau buốt trái tim

Tôi vẫn thấy Lê-nin
Bình thuờng khoẻ mạnh
Giữa mùa đông nước Nga
Cùng công nhân đi vác gỗ xây nhà.
Và chiều nay trước phút vội đi xa
Người còn nghe
thánh thót
Krup-skai-a
Đọc trong sách
"Tình yêu cuộc sống".


Tố Hữu
(2-1958)

Thay đổi nội dung bởi: Thanhxuan1974, 22-04-2008 thời gian gửi bài 10:21 Lý do: cám ơn bạn WDM đã chỉ ra chữ thừa. Tôi đã sửa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn Thanhxuan1974 cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), BelayaZima (22-04-2008), camchuongdo (17-06-2011), Cá Măng (22-04-2008), chaika (23-04-2008), Gấu Misa (22-04-2008), hongducanh (22-04-2008), hungmgmi (22-04-2008), Lính thuỷ (02-11-2011), nthach (22-04-2008), phucanh (22-04-2008), phuongnn (22-04-2008), sad angel (07-02-2011), Serguei Kouzmic (22-04-2008), Tanhia (22-04-2008), weekdaysman (22-04-2008)
  #10  
Cũ 22-04-2008, 09:31
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Trích:
Nhà Lê-nin, ở nước Goóc-ky
Hì hì, chỗ này thừa chữ "nước" bác nhỉ.

Em nhớ ngày xưa khi đi học, bài thơ này của nhà thơ Tố Hữu đã khiến em đi tìm mãi mới được truyện ngắn Tình yêu cuộc sống của Jack London, ngày ấy sách vở hiếm hoi, khổ thật!

Nhưng cũng chính bài thơ này, có một chi tiết mà em không hiểu lắm ý của nhà thơ Tố Hữu là sao, ấy là câu

Trích:
Vẫn tươi sáng những con người: Sê-khốp
Có bác nào biết giải thích giùm em với được không ạ?
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 22-04-2008, 09:52
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

-Các cháu có biết ông Lenin là ai không?
-Ông Lênin ấy ạ...Cháu biết chứ, ông ấy là...là...Chủ tịch nước Nga. Ơ, nhưng mà không phải, ông ấy làm nên Cách mạng tháng Mười.
-Cháu biết ông Lênin là người lãnh đạo Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.
(Trích câu hỏi 2 bạn học sinh cấp 2 trường Nguyễn Trãi)
Có thể cho các bạn nhỏ này điểm 5 về lịch sử, theo thang điểm 5.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
-Sao, các em không biết ông Lênin là ai à? Chị đố các em hôm nay là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày...mất của Lênin đấy?. Một trăm ba tám năm, nhớ chưa?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), hongducanh (22-04-2008), Lính thuỷ (02-11-2011), phuongnn (22-04-2008), sad angel (07-02-2011), Serguei Kouzmic (22-04-2008), USY (22-04-2008)
  #12  
Cũ 22-04-2008, 10:42
Thanhxuan1974 Thanhxuan1974 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 84
Cảm ơn: 460
Được cảm ơn 292 lần trong 49 bài đăng
Default

Bạn WDM thân mến,

Cám ơn bạn đã nhắc. Vừa làm việc, vừa post bài (hôm nay là "ngoại lệ" vì không khí kỷ niệm ngày sinh của Lê Nin sôi động quá: Sáng ra vừa vào Web đã thấy NNN có bài về Người!) nên đọc lại không kỹ.

Về câu thơ bạn hỏi: Hồi tôi học phổ thông thày giáo dạy văn của tôi có giảng giải là: Sở dĩ Tố Hữu viết thế vì trong tấm lịch ngày 21 ấy có in hình nhà văn Sê-khốp đang ngồi bên cấy gậy, ngậm tẩu hút thuốc, trông rất yêu đời. Và câu thơ là: "Vẫn tươi sáng một con người Sê-khốp" chứ không phải là "Vẫn tươi sáng những con người Sê-khốp" như bản tôi vừa post ở trên.

Có người sau này thì nói rằng: Sinh thời Lê Nin rất yêu mến Sê-khốp bởi những truyện ngắn rất nhân văn của ông. Nhà thơ Tố Hữu cũng rất kính trọng và yêu mến nhà văn Sê-khốp.

Không biết các ý kiến trên thế nào. Xin mời các bạn trả lời bạn WDM tiếp nhé.

Thay đổi nội dung bởi: Thanhxuan1974, 22-04-2008 thời gian gửi bài 10:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Thanhxuan1974 cho bài viết trên:
BelayaZima (22-04-2008), phuongnn (22-04-2008), sad angel (07-02-2011)
  #13  
Cũ 22-04-2008, 10:46
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
weekdaysman viết Xem bài viết
Hì hì, chỗ này thừa chữ "nước" bác nhỉ.

Em nhớ ngày xưa khi đi học, bài thơ này của nhà thơ Tố Hữu đã khiến em đi tìm mãi mới được truyện ngắn Tình yêu cuộc sống của Jack London, ngày ấy sách vở hiếm hoi, khổ thật!

Nhưng cũng chính bài thơ này, có một chi tiết mà em không hiểu lắm ý của nhà thơ Tố Hữu là sao, ấy là câu


Có bác nào biết giải thích giùm em với được không ạ?
Nhà Lê-nin, ở nước Goóc-ky

Câu này hoàn toàn không thừa một chữ nào bác à! (nguyên bản cũng vậy)
Lênin mất vào ngày 21 tháng tư năm 1924 tại làng Gorky (nay là đại lộ Gorky)
Ở đây Tố Hữu muốn nói đến là: Lênin đã mất, hiện ông đang nằm đấy, ngay trên mảnh đất Gorky nhưng ông đã đi về một thế giới xa xôi (một nước Gorky trên thiên đàng)
Còn câu:
Vẫn tươi sáng những con người: Sê-khốp

Đoạn này tôi chỉ phỏng đoán thôi.
Phải chăng Tố Hữu muốn nói đến - Anton Pavlovich Chekhov - một bác sĩ, một nhà văn nổi tiếng ở nước Nga. Và câu trên có lẽ Tố Hữu muốn nói đến tác phẩm "Những người hàng xóm" một tác phẩm nổi tiếng và mang đầy tính nhân văn của ông? (Lênin thường hay đọc các tác phẩm của Chekhov )
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (22-04-2008), sad angel (07-02-2011)
  #14  
Cũ 22-04-2008, 11:17
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Trích:
Thanhxuan1974 viết Xem bài viết
Hôm nay, kỷ niệm Ngày sinh của Lê-nin, cùng với các bạn, tôi nhớ đến một bài thơ về Người của nhà thơ Tố Hữu. Đây là một trong những bài thơ mang cho tôi tình yêu nước Nga từ những ngày tôi còn thơ bé.

VỚI LÊ-NIN

Nhà Lê-nin, ở Goóc-ky
Khi tôi đến
Lê-nin như vừa đi
Người rất bận:
Ngày ngày
Vô tận
Nguời người nối bước trước Krem-lin
Mong gặp Lê-nin
Trong một phút giây im lặng

Lê-nin đi vắng
Nhưng trong vườn sên đầy nắng
Chiếc ghế sơn xanh còn ấm hơi Người
Ba mươi bốn năm xưa
Ngồi dưới mặt trời
Viết những dòng
Ánh sáng

...

Krup-skai-a
Đọc trong sách
"Tình yêu cuộc sống".


Tố Hữu
(2-1958)
Cám ơn bác Thanh Xuân đã nhắc lại cho em bài thơ này. Có thể nói, chính thơ Tố Hữu đã làm cho em (và em tin là nhiều người khác) yêu Lênin và Bác Hồ đến thế.

Nhà Lênin ở Goócki
Khi tôi đến, Lênin vừa đi...


Đúng thế, hình như ông Lênin còn đang sống, Người chỉ mới vừa đi đâu đó thôi, ngồi chơi đi, tí nữa Người quay lại... lại làm ta liên tưởng đến:

Ông Lênin ở nước Nga,
Khi Bác đến, Ông mới vừa đi xa...


Nhưng những dòng Ánh sáng Ông viết, Bác của chúng ta đã đọc được, (hình như cũng đã phôtô mang về được một số).

Cám ơn Bác Thanh Xuân1974 rất nhiều. Chúc Ông Lênin sinh nhật vui vẻ!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!

Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 22-04-2008 thời gian gửi bài 11:21 Lý do: Bổ sung cho rõ ý
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
BelayaZima (22-04-2008), Cá Măng (22-04-2008), hongducanh (22-04-2008), Lính thuỷ (02-11-2011), nthach (23-04-2008), sad angel (07-02-2011), Thanhxuan1974 (22-04-2008)
  #15  
Cũ 22-04-2008, 12:07
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

“Có một Lênin khác…”

“Tiếng cười cuốn hút dễ lây, luôn sẵn lòng kể chuyện, thích chơi đùa với đám trẻ, hay tặng hoa cho vợ…”, - báo Panorama của Italya nhận xét rằng “đó là một chân dung mới lạ của vị lãnh tụ bolshevic, được vẽ nên bởi những hồi ức của một người cháu gái của Lenin”. Bà Olga Ulianova đã trả lời phỏng vấn của nhật báo Italya, “như một người thân thích ruột thịt của Vladimir Ilich, chứ không phải như một nhà sử học”.

Chân dung và sở thích của người họ hàng vĩ đại

Trong tâm tưởng của người cháu gái, Lenin không phải là biểu tượng khúc khải hoàn ca hùng tráng của cuộc Cách mạng tháng Mười thành công hơn 90 năm về trước. Cũng không phải là hình ảnh nhà lãnh đạo của Đảng Bolshevic và lãnh tụ đầu tiên của Liên bang Xô-viết, nhà lý luận của học thuyết “chuyên chính vô sản chống lại kẻ thù cách mạng”.

“Bác Lenin” trong hình dung của Olga Ulianova, là một con người với những tâm tình riêng, những thói quen riêng, và có cả những “sự thật bất tiện” – chẳng hạn như thái độ về Nikolai II, Sa hoàng cuối cùng của nước Nga.

Theo tư liệu của Trung tâm Levada chuyên nghiên cứu dư luận xã hội, chỉ số hâm mộ Lenin trong người Nga đã giảm từ 67% năm 1990 xuống còn 27% trong những ngày này. Nhưng Olga Ulianova nói rằng, bà không rõ về những con số và phần trăm ấy. “Những cái đó tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết một điều: khi Lenin từ trần, toàn thể Liên bang Xô-viết đã khóc. Và tôi có thể khẳng định rằng, bây giờ nhiều người đang buồn nhớ Liên Xô. Cá nhân tôi những muốn chúng ta trở lại quá khứ Xô-viết vẻ vang đó, khi mà tất cả đều bình đẳng với nhau và sống trong hòa bình đoàn kết”.

Bà Ulianova nhớ về Lenin qua những câu chuyện của cha mình là Dmitri Ulianov – em trai Lenin, - hay lời kể của các chị gái bà, Anna và Olga . “Lúc ở nhà, bác luôn luôn nhã nhặn. Ngoài đời, bác không tách biệt người giàu và người nghèo, vì thế mọi người ngưỡng mộ bác. Bác rất thông minh. Hồi học ở trường, bác được coi là thần đồng. Những điều này không phải tôi tự nói, – bà Olga Ulianova nhấn mạnh, - mà thể hiện rõ qua những cuốn nhật ký. Bác Lenin biết nhiều ngoại ngữ : tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, và có lẽ cả tiếng Italya. Tiếng Hy Lạp và Latinh thì hiển nhiên bác có học. Bác luôn luôn giam mình trong phòng và làm việc miệt mài. Bác viết, đọc, gặp gỡ với mọi người, liên tục từ sáng đến chiều”.

Theo bà Olga Ulianova, giữa những người thân trong gia đình Ulianov, Lenin nổi bật về khiếu hài hước rất đặc sắc. Bác Lenin hay kể những câu chuyện vui và có tiếng cười dễ lây. Nhưng cũng có đôi khi, người xung quanh không thể hiểu ngay được chuyện hài hước của Lenin, vì trong đó chứa những ý tứ quá tinh tế và thâm trầm.

Cháu gái Lenin nhận xét rằng, Nadezhda Krupskaya không chỉ đơn thuần là vợ, là con người quan trọng nhất trong cuộc đời, là đồng chí trong đảng, mà còn là người bạn đồng hành thân thiết của Lenin. “Họ làm quen với nhau khi còn trẻ, năm 1894, và cưới nhau 4 năm sau, hai người rất yêu quí nhau. Hai bác gọi nhau là Volodya và Nadya. Từ nơi đi đày hoặc nhà tù, họ thường xuyên trao đổi thư từ. Bác Volodya hay tặng hoa cho bác Nadya. Cả bác gái cũng làm việc rất nhiều. Bác ấy luôn nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề và giản dị. Bác Nadya có cái nhìn chăm chú và hấp dẫn”.

Người cháu gái lý giải vì sao vợ chồng Lenin không có con : “Là bởi vì, làm sao mà có con được trong cuộc sống khác thường của những người bí mật hoạt động cách mạng. Khi thì nhà tù, lúc phải chạy trốn ra nước ngoài, rồi cách mạng bùng nổ…”.

“Ai cũng nhớ câu nói nổi tiếng của Lenin: “Tôi cưới Nadezhda làm vợ, vì trong số những người phụ nữ quen biết khi ấy, duy nhất có cô ấy vừa hiểu được tư tưởng Karl Marks và vừa biết chơi cờ”. Cũng đúng những điều như Krupskaya từng nói, bà nhận làm bạn đồng hành với Lenin vì “sự tương hợp đồng cảm, cả ở say mê chính trị cũng như trong đời riêng”.


Khi rảnh rỗi, nếu không đánh cờ - vốn được Lenin xem cũng là một thứ nghỉ ngơi – thì đôi khi “bác Volodya” thích vào rừng đi săn. Về sách vở và tri thức chung, bà Olga Ulianova nhớ rằng Lenin ưa thích nghiên cứu lịch sử và triết học, nhưng hơn hết, “bác là một nhà cách mạng kiên trung”.

Về những sai lầm của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô, cháu gái Lenin cho rằng nhân vật có lỗi không phải là bác mình. “Sai lầm lớn nhất là người ta bóp méo và ngụy tạo học thuyết của Lenin. Người đầu tiên làm như vậy, là Stalin”.

Các nhà sử học Nga xác minh được rằng, Lenin từng phản đối việc những người Bolshevic giết Sa hoàng Nikolai II, vì Lenin ủng hộ quan điểm là sau khi cách mạng lật đổ nền quân chủ, thì sẽ đưa Sa hoàng ra xét xử trước Tòa án. Bà Olga Ulianova nói rõ thêm : “Bác Volodya” làm cách mạng bolshevic không phải để giết vua Nga. Lenin chỉ muốn thay thế hệ thống tư bản chủ nghĩa ở nước Nga bằng chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Bà Olga Ulianova tỏ ra có thiện cảm với Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin. Lý do rất đơn giản : “Ông ấy không uống như Yeltsin. Ông ấy cũng không phải là người đã phá tan Liên Xô, như Mikhail Gorbachev. Dù rằng ở nước Nga hôm nay có quá nhiều người nghèo và nhiều người giàu. Yeltsin uống ghê quá. Tôi thật không ưa các nguyên thủ quốc gia mà lại rượu chè. Còn Vladimir Putin thì tôi thích. Tôi không biết, liệu ông ấy có muốn quay trở về thời Liên Xô không, nhưng tôi thích ông ấy, thế thôi”.

Lăng Lenin và Di chúc

Xưa nay, bà Olga Ulianova luôn luôn kịch liệt phản đối việc di dời thi hài Lenin khỏi Quảng trường Đỏ. “Nước Nga sẽ không bao giờ đưa thi hài Lenin ra khỏi Lăng. Nếu như có nhà lãnh đạo chính trị nào của Nga không thích Lăng, thì đơn giản là ông ta có thể không tới viếng, và như vậy là đủ. Chính trị gia ấy có thể đi đâu tùy thích, nhưng Lenin yên nghỉ vĩnh viễn trong Lăng, và cách đó không xa là vợ của Người, Nadezhda Krupskaya”, - bà Olga Ulianova khẳng định.

Giáo sư Chjan Khaipen ở Trung Quốc đã quan tâm đến số phận của Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ, đồng thời thể hiện quan điểm cần bảo vệ di tích này trước những nguy cơ di dời đang lơ lửng…

Bà Olga Ulianova vui mừng vì cuối những năm 90, tại Trung Quốc đã ấn hành trọn bộ Tuyển tập V.I.Lenin. Bà báo tin : “Ký ức về V.I.Lenin lãnh tụ của Đảng Cộng sản và Cách mạng tháng Mười vĩ đại, người đã tạo lập Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới, sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim các dân tộc Nga. Dù vậy, những năm gần đây (bắt đầu từ năm 1989), ở nước tôi đã xuất hiện những thế lực muốn xóa đi ký ức thiêng liêng này. Để làm thế, họ cố gắng đưa thi hài Lenin ra khỏi Lăng để mai táng Người ở Peterburg (Leningrad), làm ra vẻ rằng như thế sẽ phù hợp với di chúc của Lenin…”.

Và đây là điều mà cháu gái của Lenin khẳng định kiên quyết : “Nhưng, Lenin không hề để lại một bản di chúc nào, không hề hiện hữu một văn bản nào như vậy!
Tôi chứng thực điều đó với đầy đủ trách nhiệm, như một người cháu gái ruột thịt của V.I.Lenin và như một người cộng sản. Không có di chúc của Lenin, trong gia đình Ulianov, cũng như trong tất cả các Lưu trữ của Nga. “Di chúc của Lenin” như người ta nói, chỉ là chuyện giả mạo”.


Điều khẳng định của bà Olga Ulianova chứng minh sự không trung thực của ý đồ đưa thi hài Lenin khỏi Lăng, làm như là tuân theo Di chúc của lãnh tụ. Bà Ulianova tố cáo, những người nêu ý kiến như vậy thực ra muốn đạt tới mục tiêu xa hơn là “phá hoại ảnh hưởng của chủ nghĩa macxit-leninit, phá hoại lý tưởng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, hòng làm các dân tộc trên thế giới lãng quên tên tuổi Lenin”.

Cháu gái Lenin tin tưởng rằng, các nhà khoa học Trung Quốc cũng “có thể góp phần ngăn chặn những ý đồ độc ác đó, bảo vệ những tư tưởng cao đẹp mà V.I. Lenin đã giành trọn cuộc đời để thực hiện, củng cố vững chắc tình hữu nghị giữa nhân dân Nga và Trung Quốc”.

Học giả Chjan Khaipen phúc đáp : “Mỗi người Trung Quốc sẵn sàng xả thân cho cuộc đấu tranh vì công việc của chủ nghĩa cộng sản, đều nhớ Lenin, biết về Lenin và sẽ không quên Lenin.
Không phụ thuộc vào việc nước Nga và nhân dân Nga chọn thiết chế xã hội nào, công việc của Lenin sẽ sống mãi không chỉ ở chính nước Nga, mà cả trong phong trào cộng sản thế giới, vì rằng tư tưởng của Người mãi mãi thấm vào cốt nhục những người cộng sản và quả thật đã trở thành lịch sử. Là một công dân và nhà khoa học Trung Quốc, tôi rất quan ngại bởi những sự kiện xung quanh hình ảnh Lenin và Lăng trên Quảng trường Đỏ.
Hy vọng rằng những nhà hoạt động chính trị trung thực, các lực lượng công bằng của nước Nga sẽ biết phát huy ảnh hưởng, không cho phép bôi nhọ hình tượng Lenin và không để xảy ra việc cải táng Người”.
Đan Thi (từ Matxcova)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), BelayaZima (22-04-2008), Cá Măng (22-04-2008), chaika (23-04-2008), hadk_douce (04-05-2010), hongducanh (22-04-2008), HUNG ASTRA (22-04-2008), hungmgmi (22-04-2008), nthach (23-04-2008), phucanh (22-04-2008), Phucbontu08 (23-04-2008), sad angel (07-02-2011), TrungDN (23-04-2008), USY (22-04-2008)
  #16  
Cũ 22-04-2008, 20:46
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Lại có mấy ông Lênin khác nữa...

Lại có mấy ông Lênin khác nữa...

Mấy ông này, nhà trên Quảng trường Đỏ,
Khi tôi đến, một ông còn ở đó...


Hôm Cách mạng tháng Mười đi thăm lăng Lênin cùng Virus thì thấy một ông giống y xì đúc, cũng điệu bộ đi đi lại lại, tay trái đẩy vạt áo khoác và cho vào túi quần, giống lắm. Chụp ảnh chung với ông, phải mất 100 rub.


Hôm mới rồi đi cùng chú Mít đặc ra tìm, thì không thấy ông ấy đâu, thay vào đó là một "ông Lênin" khác, béo ị. Chỉ có ông Nhicalai Đệ nhị vẫn ở đó.

Thấy chú Kh. khoa CNTT MGU kể, hôm chú chụp ảnh với cả ông Lênin lẫn Sa hoàng Nhicalai Đệ nhị, khi trả tiền chú ta trả 500 rub, nhưng ông Lênin không có tiền giả lại, Sa hoàng trả lại cho cả hai ông là 300 rub, rồi hai "nhân vật lịch sử" vui vẻ dắt nhau đi ăn trưa.

Còn chú B., cựu mem NNN ta (cũng không nhớ nick là gì) thì kể ở đó còn có Tổng thống Putin, cũng dáng đi giống hệt, một tay cố định bên cạnh sườn...

Thôi post tạm ảnh ông Lênin béo vậy, mấy hôm nữa phuongnn sẽ ra cố tìm cái ông Lênin "xịn" đó, chụp cho các bác xem:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Bên phải là Sa hoàng Nhicalai Đệ nhị)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), BelayaZima (23-04-2008), Cá Măng (23-04-2008), Lính thuỷ (02-11-2011), nthach (23-04-2008), phucanh (23-04-2008), sad angel (07-02-2011), TrungDN (23-04-2008)
  #17  
Cũ 22-04-2008, 21:55
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Những ngày lao động cộng sản nhân kỷ niệm ngày sinh của V.I.Lenin

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngay trung tâm thành phố Kursk, trên Quảng trường Đỏ có một bức tượng đài Lenin bằng đá cẩm thạch-tác phẩm của nhà điêu khắc M.G.Manizer. Trước dịp kỷ niệm 138 năm ngày sinh của V.I.Lenin, những người cộng sản nơi đây đã tiến hành Ngày thứ bảy cộng sản, vệ sinh, dọn dẹp xung quanh tượng đài.
Tại 28 vùng của tỉnh Kursk người ta cũng đã tiến hành tổ chức Ngày thứ bảy cộng sản, tu sửa tượng đài Lenin ở những nơi "các nhà dân chủ" vẫn chưa động tới.
(Theo trang web của Đảng cộng sản Nga http://kprf.ru)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Lính thuỷ (02-11-2011), nthach (23-04-2008), sad angel (07-02-2011), Serguei Kouzmic (23-04-2008)
  #18  
Cũ 23-04-2008, 17:52
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

Trích:
Thôi post tạm ảnh ông Lênin béo vậy, mấy hôm nữa phuongnn sẽ ra cố tìm cái ông Lênin "xịn" đó, chụp cho các bác xem:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Bên phải là Sa hoàng Nhicalai Đệ nhị)
Có phải ông này không? CK bệ bên Diễn đàn cũ qua, hình như cũng của đ/c Phuongnn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

CK còn nhớ hồi đó tất cả các sinh viên ngoại quốc mới qua học dự bị đều học 2 bài hát rất hay, một là "Моя Родина" (широка страна моя родная...), hai là "Ленин всегда живой" (День за днём идут года...). Lâu ngày quá, bác nào có bài "Ленин всегда живой" cả lời Nga và Việt cho CK xin với . Cám ơn các bác trước.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên:
Lính thuỷ (02-11-2011), sad angel (07-02-2011)
  #19  
Cũ 23-04-2008, 20:04
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Trích:
chaika viết Xem bài viết
Có phải ông này không? CK bệ bên Diễn đàn cũ qua, hình như cũng của đ/c Phuongnn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Không phải hai ông "thô thiển" này bác ạ. Ông kia giống kinh hoàng, đến người Nga còn ngờ vực cơ mà. Nhân tiện nói về cái ông Stalin trên đây: ông này trông mặt mũi gớm chết, đã thế quân phục lại không đúng, loại cổ bẻ thì không có cầu vai, còn loại có cầu vai thì cổ đứng cơ

Thôi để 1/5 em lên tìm bằng được ông ấy vậy, em thấy bảo dạo này do có ông Lênin béo hoạt động ở Quảng trường Đỏ nên ông Lênin "xịn" giạt về Starưi Arbat rồi.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), Lính thuỷ (02-11-2011), sad angel (07-02-2011)
  #20  
Cũ 23-04-2008, 21:02
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
chaika viết Xem bài viết
hai là "Ленин всегда живой" (День за днём идут года...). Lâu ngày quá, bác nào có bài "Ленин всегда живой" cả lời Nga và Việt cho CK xin với . Cám ơn các bác trước.
Bác CK đọc ở đây ạ:

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=9451

Hình như ngày xưa ai ai đến với tiếng Nga cũng được dạy hát bài này, em chưa từng được nghe tiếng Việt bài này, cũng có ạ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
@@@ (10-06-2008), chaika (23-04-2008), sad angel (07-02-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Vladimir Putin của nước Nga hungmgmi Con người 804 14-03-2015 12:03
Vladimir Mayakovsky Nina Thi ca 4 04-04-2012 22:15
Thơ của Vladimir Nabokov Geobic Thi ca 25 01-09-2009 16:02
Bức tượng cụ Lenin ở vùng Nam Cực hungmgmi Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga 4 05-06-2008 22:16
Đám ma Bác Leonid Ilich Brezhnev micha53 Điện ảnh - Truyền hình 6 21-03-2008 12:57


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:22.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.