Trích:
YENCHI viết
Mũ len, khăn len, găng tay cứ mang di ! Áo khoác lông chim ở nhà cũng có đấy. nếu bạn o SG thi SG Square , còn nếu o HN bạn đến phố Hòa Mã gần phía đầu phố Huế có một cửa hàng toàn bán hàng xuất khẩu đẹp đấy. Mình nghĩ bạn nên tìm mua một cái áo ấm nhất có thể đi, vì bạn sang bây giờ là giữa mùa đông, cả nửa tháng nay nhiệt độ toàn -15 trở xuống thôi. Nếu sang đây mới tìm mua áo thì sẽ bị lạnh đấy. Ngoài áo len cổ lọ rất quan trọng thì cũng nên mang theo một vài áo khoác nhẹ vì khi học o trong nhà phải gửi áo khoác rồi. Còn ở Pushkin, học trong cùng một tòa nhà với KTX nên lại càng cần.
Đồ ăn thì tùy bạn. Nếu bạn không ăn được đồ ăn tây thi nên mang nhiều đồ khô ở nhà, còn không thì cũng không thành vấn đề chuyện ăn uống đâu . Chà, xem ra bạn cũng cẩn thận ra phết đấy ! ko phải chỉ có mình mình lẩm cẩm khi lên đây hỏi kinh nghiệm của những người đi trước 
|
Quái lạ là ai cũng bảo khổ thân mình vì sang nước lạnh nhất Châu Âu và lại sang đúng cái mùa lạnh nhất nữa. Mình ban đầu cũng phấn khởi lắm vì đc đi 6 tháng mà ko mất xiền nhưng ai cũng nói thế làm mình mất hứng quá. Thế nó có kinh khủng như mọi ng nghĩ ko hả các ban??? Lạnh vậy có đi chơi đc không hay là chỉ ở trong nhà đc thui. Có ng còn bảo bên ấy phải đi 4,5 đôi tất mà vẫn lạnh rùi mà mặc quần áo nhìu đến nỗi ngã mãi mới đứng dậy đc.

. Có thật vậy ko cả nhà?