|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Sáng nay cô Anh Nga dạy lớp 9B của tôi môn âm nhạc. Phải nói rằng đo là một trong những môn tôi yêu nhất mặc dù đôi lúc hơi bực mình vì nhạc lý chẳng hiểu gì và tôi hát cũng quá dở. Trong lớp tôi, có lẽ tôi là đứa duy nhất thích những bài hát Cách mạng và dân ca, quan họ, các câu hò, điệu lý Việt Nam. Tiết 1, nghe bên lớp 9A có tiếng nhạc trên đài, tôi nhận ra ngay đó chính là một trong những bài hát mà tôi thích nhất, và cũng do một trong những nữ nghệ sĩ mà tôi yêu thích nhất trình bày. Ngay khi cô Anh Nga vừa ra khỏi cửa lớp 9A, tôi đã gặp luôn cô và hỏi:
- Cô ơi! Bài "Câu hò bên bờ Hiền Lương" ấy là do Thu Hiền trình bày đúng không ạ? - Ờ...đúng rồi! Là Thu Hiền! - Tí nữa cô phát cho lớp em nghe nhé! - Ừ, được rồi! Để tiết 3 nhé! - Vâng ạ, em thích bài này lắm! - Con thích bài này à! Thế là con giống con trai cô đấy! Rồi tiết 2, rồi giờ ra chơi trôi qua và tiết 3 đến. Nhưng tôi đợi đã 5, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, cũng chẳng thấy cô tới. Tôi chưa bao giờ thấy sốt ruột như vậy! Các cô giáo vào muộn, tôi cũng chỉ ngồi làm việc riêng chứ không ngóng các cô vào. Nhưng rồi cô cũng đến và dạy nhạc cho chúng tôi. Học bài "Bóng dáng một ngôi trường" xong, cô bắt đàu nói: - Thế hệ các cô rất thích những bài nhạc Cách mạng, nhạc đỏ, nhạc tiền chiến... Nhưng những bài hát mà các con thích bây giờ, các ban nhạc Việt Nam, Hàn Quốc như là 7 chàng trai, 9 cô gái... các cô thật sự không nghe nổi. Tuy nhiên bây giờ cũng có những người còn trẻ mà luôn thích nghe những bài nhạc đỏ (và thế là cả lớp nhìn tôi). Bây giờ để cô cho các con nghe bài hát "Câu hò bên bờ Hiền Lương" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp nhé! - Do NSND Thu Hiền trình bày! - tôi thầm nói. Cái đài của cô đặt trên ghế ở gần dãy bàn 1, mà tôi lại ngôi tận bàn 3 của dãy bàn 4 nên TÓT... tôi nhảy sang bàn đầu của dãy thứ 3 rồi lại TÓT... tôi nhảy luôn sang bàn đầu của dãy 1. Vừa nghe những giai điệu mượt mà, trữ tình của bài hát, tôi vừa chống tay và nhẩm theo lời. Lúc đó cảm xúc của tôi dường như không một ngôn từ nào có thể miêu tả nổi. Vừa sung sướng, vừa xúc động chăng? Tôi cũng không biết nữa! Bây giờ hãy để tôi giới thiệu đến các bạn ca khúc "Câu hò bên bờ Hiền Lương" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do NSND Thu Hiền trình bày: Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về Mắt đượm tình quê... mắt đượm tình quê Xa xa đoàn thuyền nan buồm căng theo gió xuôi dòng Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến trăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền Nhắn ai xin giữ câu nguyền Trong cơn bão tố vững bền lòng son Ơi, câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi! Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi Xa xa một đàn chim, rẽ mây dang cánh lưng trời Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời Hò ơ ... Ơ, dù cho, dù cho bến cách sông ngăn Dễ gì chặn được duyên anh với nàng Rẽ mây cho sáng trăng vàng Khai sông nối bến cho nàng về anh Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng tình ai Nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu chăng lòng anh Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
chaika (30-01-2010), Lena Elinova (11-08-2011), rung_bach_duong (10-01-2010), sad angel (02-08-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |