|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#361
|
||||
|
||||
|
Trích:
Lúc các cô gái VN làm rào cản quả đá phạt rất sát cầu môn ở hiệp phụ thứ 2, 2 trong số các cô bị bóng táng thẳng vào lưng (Kim Chi), sau đó là vào mặt (cô Miện?), cả lớp Aerobic (năn nỉ cô giáo cho tạm ngưng tập để nín thở xem những phút cuối) thót cả tim vì xót xa .. Các cô gái đã được trao vàng bằng trận chiến đấu quả cảm! Vậy các chàng trai thế nào vào ngày mai? Không lẽ lại thua các em, các bác giai nhà 3N nhỉ! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Cartograph (16-12-2009), hongducanh (16-12-2009), htienkenzo (17-12-2009), Old Tiger (16-12-2009), Siren (16-12-2009) | ||
|
#362
|
||||
|
||||
|
Bọn tôi hôm nay đã trốn làm 1 tiếng đồng hồ để xem chung kết bóng đã nữ.
Và thật là tuyệt vời! Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam! Nhìn các em nó đá mà thấy thương quá! Những khuôn mặt của các em trong niềm vui chiến thắng thật là rạng rỡ, thật là xinh đẹp! Chỉ muốn ôm hôn tất cả! Ngắm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng không ai không rơm rớm nước mắt! Có lẽ vì là bóng đá nữ nên không thấy ai xuống đường đi "bão". Không phải, chắc là tất cả đều cố nhịn cho tối ngày mai. Vâng, tin rằng ngày mai cả Việt Nam ta sẽ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Tỷ số sẽ lại là: VN 3 - 1 Mã. Hết ngày hôm nay VN ta đã đuổi kịp người Thái với 61 huy chương vàng. Thật là tự hào! Tôi yêu Việt Nam! Tôi yêu tất cả các bạn!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (16-12-2009), Hoa May (16-12-2009), hongducanh (16-12-2009), htienkenzo (17-12-2009), Siren (16-12-2009) | ||
|
#363
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ngày mai các chàng mà thua thì cho về giặt...quần áo cho chị em nhé! Ấy là em nói lịch sự đấy, chứ các cụ nhà mình nói giặt thứ khác kia. Ơ, thắng thế rồi mà chưa thấy tiếng gầm của bác Hổ Già nhỉ! A...yyyyyyyyyy! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 16-12-2009 thời gian gửi bài 22:15 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
cthnnl89 (19-12-2009), Hoa May (16-12-2009), hongducanh (16-12-2009), Old Tiger (16-12-2009), Siren (16-12-2009) | ||
|
#364
|
||||
|
||||
|
Hoàng hôn trên sân vận động Chao Anou-vong - trong trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Thailand tranh huy chương vàng.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
|
#365
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Em khản giọng rồi! Ảnh đẹp nhất trong ngày! Ảnh của Ngọc Quân, báo vnexpress.net:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 16-12-2009 thời gian gửi bài 22:33 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Cartograph (16-12-2009), Hoa May (16-12-2009), Siren (16-12-2009), USY (16-12-2009), Vania (17-12-2009) | ||
|
#366
|
||||
|
||||
|
Lão Nông! Sao lão dại thế? Sao lại đi xem bóng đá mà ngồi ở nhà với gấu? Hơn nữa lại là các em nó đá!
Để có cớ ngày mai lỉnh đi "bão" một mình cho nó dễ, bác ạ! Em còn khôn chán. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (16-12-2009) | ||
|
#367
|
|||
|
|||
|
Bắt sống gã cả láu nhé. Chỉ lừa lừa lúc mọi người đang sướng không để ý là đòi này nọ.
Thằng cha này đi xem đá bóng ngoài Hà Nội hử, mỗ mà là Chủ tịch UBND HN thì mỗ ký cái xoẹt, lệnh cho Công viên Thủ Lệ xuất chuồng ngay ba chục khỉ đột, khỉ đỏ đít, với vượn bạc má, đem ra xích quây quanh gã này, xem lúc thắng gã hôn ai mấy lại hôn vào đâu, hỉ. Khớ khớ khớ! Cơ mà nghiêm túc mà nói, không chủ quan được với cái thằng Mã-lai đâu. Mình có thắng nó 3-1 thật song vớ vẩn là nó cho no đòn đấy chứ chả nói mạnh được ạ. Việt Nam hòa với Thái phải không ạ, thế mà nó giọt cho Thái vãi ra quần, ôm hận về nước sớm đấy thôi. Lại nói chuyện bóng đá. Hôm vừa rồi gặp mấy cậu học trò người Lào trên lab tôi bèn tiến lại bắt tay chúc mừng đội Lào nhất bảng và đá cũng khá thuyết phục. Song nhớ nhất năm nào đội Lào sút vào thắng Mã-lai để ta vào tới chung kết. Năm đó xuống dưới sân nhà tập thể đú với hội trong khu tập thể (dưới sân có quán bia bày cả tivi ra sân cho khách vừa xem bóng vừa uống bia), lúc đội Lào đá vào gôn, mọi người sướng quá, nhảy cẫng cả lên. Ông chủ quán bia chạy phắt ra đứng chắn trước màn hình tivi vì sợ có kẻ nào đó hưng phấn quá lại quẳng cả ghế vào tivi thì ôi thôi, có mà xong cả phim. Tôi sướng quá, nhảy cẫng lên reo: "Hoan hô...ô! Các chú Lào thi môn tới của tôi tất cả đều được 10!". Đến đợt thi năm tới sau đó, vào phòng thi môn đầu tiên do tôi dạy, tôi trịnh trọng tuyên bố: "Bốn đồng chí Lào chép đầu bài vào giấy rồi nộp bài, tất cả được 10! Lớp miễn théc méc nhé". Vẫn có anh quân ta ỏn ẻn hỏi lý do, tôi kể lại lời hứa năm trước, cả lớp cười ầm lên rồi cắm đầu xuống làm bài, 4 anh Lào tươi hơn hớn ra về, cười ngoác cả miệng. Khổ, mấy môn sau đó vẫn tôi dạy thì ôi thôi, mấy anh này thi lại cả loạt, không thoát chú nào cả. Hết phép rồi nhá. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 16-12-2009 thời gian gửi bài 23:47 |
|
#368
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đã bảo, nhà em rất ấn tượng nụ cười của bác mà! Trích:
Nhân tiện em cũng xin "tường thuật" chuyện bên "hè" sân cỏ một chút. QN nhà em tuy nghèo, nhưng tinh thần cách mạng rất cao. Hễ có sự kiện gì thì ngoài đường rợp cờ, băng-rôn, khẩu hiệu. Mỗi một nhà mặt phố đều đục một cái lỗ để cắm cờ. Tổ trưởng tổ dân phố hô một cái là mang cờ ra cắm ngay. Nhiều lần đi với sếp, sếp hỏi: Hôm nay ngày gì mà treo cờ mày? Nhiều lần em chịu chết. Cái hôm 14.12 cũng vậy. Sếp hỏi, em ngớ người ra, đành trả lời: Có lẽ là để mừng Seagame thắng lợi... Te ra không phải: Ngoài phố treo cờ cho ngày hôm sau (15.12) có Đại hội các dân tộc thiểu số QN lần thứ nhất. Cũng đúng cái tối 14.12 ấy U23 VN đã thắng oanh liệt người Sing trong trận bán kết. Thế là cả nước ăn mừng, thế là cả nước xuống đường. Và a ha, khỏi phải mua cờ ở đâu nhé. Dọc cả cái đại lộ Hùng Vương - đại lộ chính của QN cờ cắm rợp trời cứ thế mà nhổ để đi "bão". He he! Kết quả là dân bên đường thì khóc dở mếu dở. Còn lãnh đạo các tổ dân phố thì vò đầu bứt tai: cờ quạt bị tháo tung và lấy đi hết. Mà hôm sau là Lễ rồi... Giá mà đội quân xuống đường có ý thức đi "bão" xong lại cắm cờ trả lại chỗ cũ thì tốt các bác nhỉ!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 17-12-2009 thời gian gửi bài 00:30 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (17-12-2009) | ||
|
#369
|
|||
|
|||
|
Kiều bào nước ngoài muốn xem truyền hình trực tuyến nói chung và trận chung kết ngày mai nói riêng thì có trang web này nhé, mình coi thấy rất được :
http://liveziz.net/ hoặc http://liveziz.net/tv_online/sea_gam..._malaysia.html |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tran_tien cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (17-12-2009), Tanhia (17-12-2009) | ||
|
#370
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi!
Chỉ còn 45' nữa là U23 Việt Nam vào trận đấu cuối cùng. Trận đấu trước 1 "Cơ hội lịch sử" sau bao nhiêu năm "Không quan tâm" và mơ ước! Hôm trước, chúng ta đã "giã" cho Mã 3 quả và biếu 1. Sau đó lại "giã" cho Sing. Hôm nay có vẻ đầy "khó khăn" và "thách thức"! Mặc dù chúng ta đang có những cơ hội và đứng trước "Vận hội". Các bác hãy đặt niềm tin và ủng hộ các cầu thủ của chúng ta nhé! Đã có "Hoàng hậu" bóng đá Đông Nam Á rồi, bây giờ phải có, nhất thiết phải có "Hoàng đế" nữa thì mới đủ "còm-lê"! "Dù sao đi nữa,... Việt Nam vưỡn vô địch"! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (17-12-2009) | ||
|
#371
|
||||
|
||||
|
Anh bạn "Nào " thua rồi.
Thực tình rất quý mến bạn nhưng nếu CK VN - Lào thì huy chương vàng bị thiếu tuổi. Hôm nay 1) VN - Malaysia: 2-0 2) HLV Calisto - Anh hùng lao động. 3) Tớ không đi "bão" |
|
#373
|
||||
|
||||
|
Buồn nhưng "tâm phục, khẩu phục". Rõ ràng người Mã Lai hôm nay chơi khôn ngoan và thắng xứng đáng. Các chàng nhà mình lại phải giặt...quần áo cho các nàng, à quên, cho các "hậu" nhà ta rồi
|
|
#374
|
|||
|
|||
|
Việt Nam ơi, tồi tệ quá !
Người với người cùng một nòi mà cắn nhau thế à ? Khi mạnh thì tâng bốc lên mây, khi yếu thì mạt sát đồng bào mình...! Thua thì sao, vặt vãnh...! Cái chính là niềm tin, và tôi vẫn yêu đội tuyển Quốc gia Việt Nam, nhưng tôi căm ghét một phần không nhỏ người Việt Nam sống thiếu nghĩa tình, hay trở mặt ! Căm.................... |
|
#375
|
|||
|
|||
|
Cháu cũng như tất cả mọi người Việt chúng ta đều rất buồn. Nhưng tỉnh táo ra mà xét thì chúng ta thua là xứng đáng. Người Mã biết họ yếu hơn nên họ chú ý đúc rút kinh nghiệm từ trận thua ở vòng bảng để vươn lên, nhưng chúng ta thì chủ quan coi thường đối thủ, chưa đá mà đã coi như huy chương vàng trong túi mình rồi và kết quả là dẫm phải vết xe đổ của người Thái. Ta ra quân mà cứ nghĩ là cứ đá túc tắc nhàn nhã rồi thế nào cũng ăn, đến khi nhận ra đối thủ không còn là đội Mã như cách đây 1 tuần thì bắt đầu cuống, bắt đầu mất bình tĩnh, chuyền hỏng nhiều. Người Mã nhường hẳn khu trung tuyến cho VN muốn làm gì thì làm, họ dồn cục phòng thủ, thế mà các cầu thủ của ta cứ ra sức húc vào đấy, càng không được lại càng cuống, chẳng còn nhớ ra bài đánh biên nữa. Thủ môn Tấn Trường đáng khen ở tinh thần quyết chiến đến cùng, nhưng rất đáng chê ở chỗ không tỉnh táo: có thể khả năng chuyên môn của Khoa Điểm chỉ bằng 7/10 của Tấn Trường, nhưng khi đã bị đau thì Tấn Trường chỉ còn có thể thì đấu với 5/10 khả năng của mình (mà có thể còn thấp hơn!), làm sao bằng được Khoa Điểm khỏe mạnh lành lặn! Với một thủ môn đau đớn như thế thì hàng thủ sẽ vừa thi đấu vừa run, lẽ ra Tấn Trường phải chủ động nhường chỗ cho Khoa Điểm đang rất muốn thể hiện mình! Giá như chúng ta thắng vất vả Sinh để vào chung kết thì tốt hơn: các cầu thủ sẽ hiểu rằng đối thủ nào cũng khó chơi cả và sẽ phải thật cố gắng. Nhưng chúng ta đã thắng Sinh quá dễ, quá đậm nên sinh ra tư tưởng chủ quan, coi thường đối thủ: "Thái bị loại rồi thì tất cả lũ các ngươi đều không phải là đối thủ của ta!". Thế nên mới thua! Buồn thì buồn thật, nhưng tất cả cũng chỉ tại mình, đừng có đổ lỗi cho trọng tài như anh bình luận viên đã làm (sao anh ta không nhớ đến quả phạt đền chúng ta được hưởng trong trận gặp người Mã ở vòng loại?). Tại mình, tại mình cả thôi!
|
|
#376
|
||||
|
||||
|
Buồn quá Việt Nam ơi!
Đã 50 năm nay bóng đá của chúng ta đã quen với việc thường xuyên lỗi hẹn với người hâm mộ.Thêm một lần nữa cũng vậy thôi.Khả năng có vậy, thì kết quả như thế là điều không cần phải đá cũng biết.Phải biết người và biết ta.Chứ đừng nghe những lời tâng bốc sáo rỗng của các phóng viên thể thao mấy ngày qua.Tâm lý thi đấu của đội tuyển chúng ta còn quá non, họ chưa sẵn sàng để nhận huy chương vàng.Buồn, nhưng đây là bài học cần thiết và rất tốt cho cả ban huấn luyện, các cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.Chúng ta thua vì ngạo mạn.Từ cử tạ, tới cầu lông và bây giờ là bóng đá - chúng ta thua vì huyếnh quá. |
|
#377
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm qua tôi quyết định ra quán bia và ngồi 1 mình. Tôi đã thật sự lo lắng khi Thủ thành Tấn Trường bị chấn thương nặng! Chúng ta đã để đối phương xuống bóng quá sâu! Và, việc Tấn Trường bị va chạm là điều ắt hẳn phải xảy ra. Tôi đã... khóc khi Tấn Trường cố gắng thi đấu! Bởi, trong 1 trận đấu, việc thay Thủ thành là điều bất khả dĩ! Không có 1 HLV. nào nghĩ đến việc thay Thủ thành 1 cách dễ dàng được. U23 Malaysia đã rút tỉa được nhiều bài học và họ đã nghiên cứu rất kỹ trận Vietnam-Singapore. Chúng ta đã bị "bắt bài" và đã không còn những "biến hóa" như trận trước được nữa! Đây là bài học, nỗi đau khó tiêu hóa! Dù sao tôi cũng cảm ơn các chàng trai Việt Nam đã cống hiến cho chúng ta những khoảnh khắc tuyệt vời! Quả bóng tròn, thế nên những điều mà chúng ta vừa đón nhận cũng là lẽ thường tình thôi! Tôi vẫn yêu các đội bóng Việt Nam! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (18-12-2009) | ||
|
#378
|
||||
|
||||
|
Bác hongducanh viết thế này hồi SEA Games 24. Bác có thể dùng lại bài này, chỉ sửa đôi chữ về kỳ Sea Games 26 tại Indo:
Trích:
Trích:
Thua là buồn, nhưng có lẽ cũng nên ở lại động viên những cầu thủ đã làm họ ngây ngất với men say chiến thắng những ngày trước. Các cầu thủ đã chiến đấu trong tâm trạng lấy vàng trong túi, đâm ra chủ quan, căng cứng và rối bời. Thế mới là bong đá, chứ biết đội mạnh hơn sẽ thắng thì chẳng ai đi xem bóng đá làm gì. Xem bóng đá Anh, thấy đội nhà thua, các CDV vẫn nán lại và vỗ tay động viên những chiến binh của họ. Khi đội nhà ngắc ngoải chuẩn bị xuống hạng, CDV vẫn đến chật sân để động viên. Còn nữa, thấy TTVH phản ánh là đêm qua cờ đỏ Tổ quốc, băng rôn và các đồ cổ vũ của CDV chúng ta vứt đầy khán đài và mọi nơi. Hình ảnh hôm nào tại Tiger Cup 98 và AFF Cup tại Sinh lại tiếp tục lặp lại. Không biết bao giờ chúng ta mới có thái độ chấp nhận thua cuộc một cách đàng hoàng hơn? Nhất là ở nước ngoài, dân sở tại sẽ nhìn CDV VN như thế nào? Nói thêm câu nữa là các chú Malaysia thắng xứng đáng!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 18-12-2009 thời gian gửi bài 08:59 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#379
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bởi thấy khả năng và khí thế hừng hực chiến thắng của Việt Nam, nên đại bộ phận người Việt mới hứng khởi tràn đầy hi vọng và báo chí mới ca tụng thế chứ! Rất tiếc các chàng trai ấy lại thất bại ... nhìn những gương mặt thẫn thờ và buông thõng tay chân của từng gương mặt trong cả rừng áo đỏ trên khán đài ở sân Lào càng thấm thía nỗi thất vọng đau đớn! Sáng nay ở đâu cũng vẫn râm ran bàn tán về trận thua với nỗi tiếc nuối xót xa. Ngay cả các chị bán cá ở chợ chia xẻ: tui định tối qua mà ta thắng thì tui bỏ buổi chợ sáng nay! Nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng mạt sát .. như bạn Vania nói. Người Việt ta vốn hiểu biết, rộng lượng và bao dung. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#380
|
||||
|
||||
|
Thể thao là để rèn luyện sức khoẻ, là vui, là đoàn kết và mang rất nhiều ý nghĩa khác...Vì vậy, các quốc gia, các tổ chức thể thao quốc tế tổ chức các kì đại hội thể thao là để nhân cái ý nghĩa ấy lên nên phải thi đấu, mà thi đấu thì phải có ganh đua kẻ thắng người thua thôi, ai mà lúc nào cũng thắng cả làm sao được.
Thôi, an ủi đi vì năm nay theo thuyết âm dương thì âm thịnh, dương suy mà(!). Tôi thấy chị em mình thắng là quá sướng rồi, thương nhất là lúc cái quả phạt "Vua nữ" cứ bắt đá tới đá lui làm cho một quả đá phạt hai chị em mình người phải lưng, người phải mặt ở cự ly rất gần, đến nam nhi như mình mà bị quả ấy còn choáng, huống chi các người đẹp, liễu yếu đào tơ. Đáng tự hào về thể thao Việt Nam mình lắm chứ, mới gần đây thôi ta chơi ở đấu trưởng này chỉ vẻn vẹn có mấy cái huy chương lèo tèo, đứng hàng thứ 5, thứ 6 thôi mà bây giờ đã vươn lên được tốp 3 rồi, lại thấy rất ấn tượng những anh Cương, chị Hương điền kinh và nhiều anh chị khác khi thi chạy bỏ xa các bạn nước khác mới tự hào làm sao. Còn bóng đá nam, hơi buồn một chút xíu thôi, trên "nóc nhà" mới rơi vài viên ngói thôi mà, còn thua nữa đấy, nhưng thất bại là mẹ thành công. Tâm lý chủ quan, coi thường đội bạn (hay còn yếu tố nào khác không biết(?) nữa) thì thua là đúng. Tôi cũng thua các bạn ạ, tôi chấp đội Mã dững 2 trái cơ, thằng nào thua trả xiền. Kéo nhau ra quán có cái TV khủng, vừa nhậu, vừa coi. Kết quả, bỏ hơn 2 milion mà xách về được mấy món nhậu khô với chai riệu thừa, các món khác nấu sẵn tại nhà hàng chẳng ai thèm đụng đũa. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
hongducanh (18-12-2009), Old Tiger (18-12-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|