|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Chào Viet_Nga, hiện nay ở Nga có gần 80000 người Việt, chưa kể cả trăm ngàn người đã từng sinh sống và học tập ở Nga. Trong số họ không ít người rất yêu quí nước Nga, nước Liên Xô. Như vậy chắc chắn tình yêu nước Nga của bạn không phải là hâm, hay là lạc lõng vì có nhiều người có cùng suy nghĩ. Tuy nhiên tôi thấy tình yêu của bạn có phần là tình yêu sách vở, bạn yêu nước Nga mà quá mù mờ về thông tin nước Nga dẫn đến lầm tưởng nhiều thứ, xin hãy bỏ thì giờ đọc báo Nga hằng ngày để tiếp tục cập nhật tâm tư tình cảm, cuộc sống của người mà bạn Yêu.
|
|
#22
|
||||
|
||||
|
Tôi cũng có nhiều kỷ niệm với Liên Xô, chia sẻ với các bác một chút cho vui nhé !
Số là hồi xưa, thời còn học cấp 2, vào năm 1982, TBT. Leonid Breznhev qua đời, rồi sau đó lần lượt là Yuri Andropov, Konstantin Chernenko. Nhà trường chúng tôi cũng làm lễ truy điệu và "bắt" chúng tôi cài băng tang lên cánh tay áo bên trái. Và "vận động" chúng tôi "buồn". Sau đó, khi ngài Mikhain Gorbachyov "lên", Ba tôi lúc nào cũng hoan hỉ mỗi khi xem vô tuyến truyền hình, nghe đài hay đọc trên báo Nhân dân , Quân đội nhân dân có bài phát biểu của ngài. Nghĩ lại cũng vui (!) Sau này , tôi đậu vào ĐH. Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, vì quá yêu Liên Xô nên tôi chỉ tìm mua bút kim "sdelano v CCCP" thôi! Vả lại nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với bút kim của Tây Đức! |
|
#23
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác thanh_lam nói đúng đấy! Chúng ta hãy yêu nước Nga và Liên Xô bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh! Nếu đọc được tiếng Nga, Viet_Nga nên vào thử các trang http://rtr-planeta.ru; http://lenta.ru; http://voanews/russian; http://bbc.co.uk/russian... . Và đừng vội thất vọng ! Chúng ta cần phải tiếp nhận thông tin đa chiều, tổng hợp và phân tích...! Đừng có yêu như bác Tố Hữu là được! "... Thuở Anh chưa sinh ra, Nhân loại chửa thành người..." hay: "... Stalin ơi ! Stalin! Tiếng đầu lòng, con gọi Stalin... ... Thương cha, thương mẹ, thương chồng, Thương mình thương một, thương Ông thương mười..." (!) Mong Viet_Nga vui, vẫn yêu Liên Xô, nước Nga và yêu đời (của mình)! |
|
#24
|
||||
|
||||
|
Vậy là Kalinka yêu Nga cũng như Tố Hữu ấy.
Kalinka chưa từng đặt chân lên đất Nga. Cũng như bao thành viên trong đây, mình muốn đặt chân lên nước Nga lắm. Được đi trên Quảng trường Đỏ, thấy được Kremlin, cũng đứng chào cờ như bao công dân Nga khác. Cảm giác đó chắc tuyệt lắm. |
|
#25
|
||||
|
||||
|
Người Nga có câu: "Tình yêu không có lỗi" và có câu hát Nga cũng khá nổi tiếng "Hãy cứ yêu khi vẫn còn yêu!"
|
|
#26
|
|||
|
|||
|
Trích:
Любите, пока любится, Ревнуйте, пока ревнуется. Страдайте, пока cтрадается, Мечтайте, пока мечтается. Có phải nên dịch là: Hãy yêu đi chừng nào còn yêu được Hãy ghen đi chừng nào còn ghen được Hãy đau khổ đi chừng nào còn đau khổ được Hãy hy vọng đi chừng nào còn hy vọng được |
|
#27
|
|||
|
|||
|
[QUOTE=htienkenzo;38768]Chào bác !
Ý bác nói là cả tôi và bác(có thể nhiều người khác nữa) đang hâm tỷ độ chứ gì ? Cá nhân tôi đồng tình với bác Việt Nga! Nhưng tôi thấy điều đó ko quan trọng bằng việc thái độ của chúng ta đối với việc học! Nhất là sv bây giờ phần lớn theo tiếng Nga để được học ngoại ngữ 2, học văn bằng 2,....Ít sv đam mê tiếng Nga thực sự (tất nhiên là vẫn có những sv yêu tiếng Nga nhưng số lượng thì các bác biết rồi đấy Trên thực tế tôi thấy nhu cầu sd tiếng Nga ko phải là ít! Chỉ tiếc SV ta " đứng núi này trông núi nọ" nhiều quá! Nhưng ko trông núi nọ cứ nhìn mãi 1 núi thì e cũng ít ai dám! |
|
#28
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=damakhazaika;45277]
Trích:
Thưa bác! Tôi nghĩ, mỗi người đều có riêng cho mình những suy nghĩ và hành động. Việc ai đó "rời bỏ", "rũ bỏ" tiếng Nga- ngôn ngữ 1 thời mà họ gắn bó, là quyền của họ. Đôi khi vì những lý do, điều kiện của họ trong cuộc sống, mưu sinh... . Nhưng, với bản thân tôi, tôi vẫn "làm bạn" với Nga ngữ bởi, đó là Tình yêu và sự Đam mê. Có nhiều người mới được "bập bõm", "ABC" tiếng Nga, hôm nay quay trở lại "đùa cợt", "cợt nhả" với Ngôn ngữ ấy. Và, ngay lập tức, tôi "hiệu chỉnh" ngay! Tôi chứng mình rằng, anh có thể nói tiếng Anh "bồi" và người nghe có thể "lọ mọ" hiểu được. Nhưng, với Nga ngữ mà "bồi" như anh thì "bố" nó cũng... xin vái! Bởi, vĩ tố, trọng âm... sai/ sai vị trí thì... vô tư... tròn xoe mắt và... há hốc mồm! Tôi vẫn đang đến với Nga ngữ không phải vì "nhu cầu sử dụng hiện nay không phải là ít"! Môi trường làm việc của tôi cũng không có điều kiện tiếp xúc với người Nga. Tôi có gặp nhiều người Nga họ đi du lịch ở Khu Resort Mũi Né. Họ không biết tiếng Việt, họ không biết/không thèm sử dụng tiếng Anh, khi đó tôi mới có dịp trao đổi với họ bằng ngôn ngữ của chính họ. Và, họ cảm thấy rất là thích thú cùng với những cảm tình dành cho tôi. Biết được 1 ngoại ngữ là tốt! Nhưng, để yêu 1 ngoại ngữ nào đó với 1 Tình yêu thật sự thì quả là 1 vấn đề! Tôi yêu Liên Xô, nước Nga, tiếng Nga! Nhưng phải cất Tình yêu đó vào đáy sâu Tâm hồn mình. Đành phải dùng ngôn ngữ khác để giao tiếp, hòa nhập với xã hội, cộng đồng. Mong các bác vẫn "thủy chung vẹn toàn" với nước Nga và tiếng Nga! "Pustch krepnet vetrno Vietnamsko-Russkaia nherushimaia solydar rnost!" Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 11-12-2009 thời gian gửi bài 08:47 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (11-12-2009), Мужик (11-12-2009), Kachiusavn (04-07-2010), MIG21bis (04-07-2010), mrson (17-03-2013), sad angel (05-11-2010) | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bản dịch bác đưa ra từ trước đến nay vẫn được chấp nhận nhưng em thấy vẫn chưa chuyển đạt được tối đa tinh thần của câu hát. любится, ревнуется , cтрадается, мечтается là безличные глаголы thể hiện hành động, tâm trạng xuất hiện không phụ thuộc vào lý trí, ý muốn của chủ thể. "Đặc sản" này trong tiếng Việt gần như không gặp. Ví dụ Я хочу- Tôi muốn. Мне хочется - Tôi thấy muốn (Tôi "bị" muốn) v.v... Vì vậy em mạo muội đưa ra phương án của em: Cứ yêu đi chừng nào còn thấy yêu Cứ ghen đi chừng nào còn thấy ghen Cứ đau khổ đi chừng nào còn thấy đau khổ Cứ mơ mộng đi chừng nào còn thấy mộng mơ. Trong phương án của bác "còn yêu được, còn ghen được, còn đau khổ được..." được hiểu như "khả năng", song безличные глаголы trong tiếng Nga không mang ý nghĩa này. Tuy nhiên vấn đề em và bác bàn luận với nhau thuộc phạm trù оттенки русского языка mà nhiều khi ta chỉ cảm nhận, hiểu và thưởng thức thôi chứ khó (hoặc không) giải thích đầy đủ được. Em nghĩ, phải "kéo" bác Nina vào vấn đề này, thể nào bác ấy cũng có những ý kiến xác đáng. Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 11-12-2009 thời gian gửi bài 09:04 |
|
#30
|
||||
|
||||
|
Mùa đông lại nhớ đến Nước Nga , Nhớ tuyết rơi trăng xóa trên đường phố . mái nhà , trông thật đẹp .Có lẽ khó mà có thể quên được nước Nga mọi người nhỉNhớ nơi mình đã sống bên đó trong những năm tháng tuổi trẻ .Nhiều đêm nằm mơ như mình vẫn đang ở nước Nga
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Kachiusavn cho bài viết trên: | ||
Thien Nga (08-11-2012) | ||
|
#31
|
|||
|
|||
|
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin này (ngày 28/12)
"Thủy thủ Nga ở Việt Nam tuyệt thực phản đối chủ nợ lương Thủy thủ Nga ở Việt Nam tuyệt thực đòi về nước và đòi chủ phải trả tiền lương chưa được phát hơn 8 tháng qua. Các công dân Viễn Đông làm việc trên tàu đánh cá Phuhai-1 và Phuhai-2 mang cờ Beliz và Việt Nam, thuộc sở hữu công ty liên doanh Nga Việt đã gửi đơn cầu cứu tới Liên đoàn công nhân đánh cá quốc tế. Theo thông báo của các thuỷ thủ, công nhân 5 tàu đánh cá ở Vũng Tàu và Cam Ranh cũng thuộc công ty này hiện đang ở trong tình cảnh tương tự". |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-07-2010), Cartograph (30-12-2009), Hồ Trương (30-12-2009), hongducanh (30-12-2009), htienkenzo (31-12-2009), hungmgmi (30-12-2009), sad angel (05-11-2010), Thien Nga (08-11-2012) | ||
|
#32
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hãy yêu đi chừng nào còn yêu được Hãy ghen đi chừng nào còn ghen được Hãy đau khổ đi chừng nào còn đau khổ được Hãy hy vọng đi chừng nào còn hy vọng được Thì chúng ta hãy thử dịch lại sang tiếng Nga đi, có lẽ sẽ như thế này: Любите, пока можете любить, Ревнуйте, пока можете ревновать. Страдайте, пока можете страдать, Мечтайте, пока можете мечтать. |
|
#33
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em xin cám ơn bác ! |
|
#34
|
||||
|
||||
|
Nè thì Любите, пока любится, quá quen thuộc với thế hệ 6x phải không bác MIG
![]()
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
|
#35
|
||||
|
||||
|
Nghe lại giai điệu rộn ràng quen thuộc này, nhà em nhớ lại "ngày xưa", mỗi lần tổ chức дискотека, nghe bài này lũ chúng em toàn hát xuyên tạc:
Любите пока любится Любите меня любите Хотя Я старая Но Я ещё красивая Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
__________________
Ласковый Май |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-07-2010), hongducanh (04-07-2010), MIG21bis (07-07-2010), mrson (17-03-2013), Trăng Quê (07-07-2010) | ||
|
#36
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cám ơn bác Rừng bạch dương nhiều ! Thay đổi nội dung bởi: MIG21bis, 04-07-2010 thời gian gửi bài 11:30 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
|
#37
|
|||
|
|||
|
|
|
#38
|
|||
|
|||
|
Ngày mai-06/11, những chiến hữu đã từng có mặt ở nước Nga ( Liên Xô cũ) theo con đường hợp tác lao động sẽ tổ chức gặp mặt tại khách sạn Hữu Nghị,TP. Đồng Hới vào lúc 10h. Mọi thứ đều có nhưng thiếu mì đen và vốt- ca Nga.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thien Nga (08-11-2012) | ||
|
#39
|
|||
|
|||
|
Cảm phục tình yêu các bác dành cho SNG, dành cho Liên bang Nga!
Tình yêu Agape - tình yêu Thượng đế, tình yêu không vụ lợi.... Ta yêu Việt nam - Tổ quốc yêu quí, người mẹ hiền của ta. Ta yêu Cựu Liên xô, ta yêu nước Nga thân yêu gần gũi. Một tình yêu cao cả. Ta yêu nước Nga mọi nơi mọi lúc, dầu cho kinh tế nước này có thể còn kém, chất xám có thể bị chảy, đâu đó còn tồn tại hiềm khích riêng ...v.v và v.v Yêu mùa xuân hoa nở rộ thơm lừng, mùa hè nóng mát tung tăng khắp mọi nẻo miền, mùa thu lá vàng rơi thơm dễ chịu, mùa đông tuyết rơi dịu dàng phủ trắng mọi nơi mọi nẻo.... đẹp, rất đẹp... Yêu nhiều nên hơi "cục bộ". Ta muốn cho SNG cho Nga giàu mạnh nhất, đời sống văn minh nhất, khoa học kỹ thuật phát triển nhất.... và còn nhiều nữa là điều tất nhiên. Cũng như nhiều bác, với tôi cựu Liên xô là nước mẹ thân yêu thứ hai, gần gũi yêu thương và đẹp nhất (bởi yêu mà - người ta yêu hay cái ta yêu phải là nhất)... Xin phép Bác Admin và các Bác cho em trích một đoạn về tình yêu thương của Sứ đồ Phao-lô (nếu không hợp văn cảnh thì xin Các Bác cắt hộ) "Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như tiếng cồng khua vang hay chập chỏa inh ỏi. Dù tôi được ân tứ nói tiên tri và hiểu biết tất cả mọi huyền nhiệm cũng như tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi vẫn không ra gì. Dù tôi phân phát tất cả gia tài của tôi cho người nghèo, và hy sinh thân thể để chịu thiêu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhẫn nại, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất chính nhưng chung vui trong sự thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ chấm dứt, các việc nói tiên tri rồi sẽ hết, những ân tứ nói tiếng lạ cũng sẽ ngưng, tri thức cũng sẽ hết. Vì chúng ta chỉ mới hiểu biết một phần nào, chúng ta nói tiên tri cũng chỉ một phần nào thôi. Nhưng khi sự toàn hảo đến thì cái không toàn hảo sẽ hết. Khi tôi còn bé thơ, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con, nhưng khi đã thành nhân tôi từ bỏ những hành vi trẻ con. Vì hiện nay chúng ta chỉ thấy mập mờ qua gương, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy tận mặt. Bây giờ chúng ta chỉ hiểu biết một phần, đến bấy giờ chúng ta sẽ biết hoàn toàn như Chúa biết chúng ta vậy. Nên bây giờ còn ba điều này: Đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng điều lớn hơn hết là tình yêu thương." (Kinh Thánh, sách 1 Cô-rinh-tô, chương 13). Chúc các bác dồi dào tình yêu thương trong gia đình mình, anh em bà con mình, bạn bè mình, quê hương mình, đất nước Việt nam mình và SNG của mình Thay đổi nội dung bởi: DavidDat, 05-12-2011 thời gian gửi bài 04:02 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn DavidDat cho bài viết trên: | ||
|
#40
|
|||
|
|||
|
Nươc Nga đã để lại trong tôi biết bao những kỷ niệm buồn vui của một thời trai trẻ,nhớ lắm những ngày nghỉ lại lang thang trong rừng bạch dương cùng cô gái Nga,hít căng lồng ngực mùi nhựa cây non đầu mùa.nhớ cây sồi lá đỏ đầu rừng cứ muỗi độ thu sang,rồi những ngày đá bóng mùa đông trên sân băng lạnh giá,rồi những buổi câu cá mùa đông trên mặt sông băng.Cám ơn nước Nga đã cho tôi một thời để nhớ ba mươi năm lẻ rồi mà nhớ mãi không quên.
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|