|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Góp tí vào với bác Hùng cho nó nên công, nhé:
Ông công ơi hỡi ông công Trong lồng Bách thú có vui không Đêm hai ba Tết lên thượng giới Ông để trong lồng một cái lông Ấy à, Các bác kể như thế xem ra cũng đã đủ, cơ mà tôi thì đoan chắc là các bác không biết cái chuyện rằng rệp cũng có họ với nhà Công, nhé. Con rơi con vãi thì cũng là con, cũng có khi về nhận bố đấy ạ (khời ạ, cứ nói đến cái chiện này lòng ta lại đau thắt vì ngày trước đã không dám hư, giá cứ liều một chút thời bây giờ biết đâu lại chả có cô con gái như bác Vứn ở Thanh Hóa, có phải là sư tử chả sướng híp cả mắt lại không). Là một dạo, nghe nói gã rệp nọ cũng định nộp đơn gia nhập Komsomol. Phong thanh tin BCH chi đoàn Komsomol nghi y có lý lịch bất hảo, gã bèn chạy ngay đến, hạch rằng: - Trong các anh có ai như tôi, mang trong mình dòng máu của Công nông không? Đấy nhé, rệp đích là có họ với Công, nhở. Không tin hả, cứ thử máu xem khắc biết. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-11-2009 thời gian gửi bài 17:03 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thạch Thảo (05-11-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|