|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Em có chuyện rất bức xúc về cơ chế hành là chính,cách hành xử của mấy ông quan địa phương mà chưa có thời gian để xả e cũng như chưa biết trên 3N có ai rành về tư pháp tư vấn giùm ! Em đang muốn làm cho ra ngô,ra khoai vụ này và không thể để yên cho mấy ông quan xã an tọa yên vị mà hành dân theo kiểu thích thì làm,không thích thì thôi một cách vô lý được. Họ còn thách em muốn kêu kiện đi đâu cứ kêu,nên em đành phải nhờ đến các bác ! Nhà em thân hèn,phận mỏng nên không có ai được làm quan ở xã mà nhờ cậy mới bị họ hoạnh họe cho lên bờ,xuống ruộng như vậy. Em Mong bác Hùng Gà và các bác rành về tư pháp giúp em một tay nhé ! Em chờ sự quan tâm và lên tiếng của các bác rồi em sẽ trình bày cụ thể sự việc ạ !
@: Em không biết cho cái này vào thớt nào nên gửi vào đây,các bác BQT thấy không phù hợp thì chuyển giúp vào khu vực phù hợp giùm em nhé !
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Thớt này đúng chỗ rồi, cả nhà đang chờ xem chuyện gì mà quan xã cho cả rocket xuống ruộng thế?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (20-10-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Cả ngày đi vắng, giờ mới vào và biết vụ này. Có gì rocketvn tâm sự cho anh em nghe cùng với. Không chỉ các quan xã mới như vậy đâu, rất nhiều nơi, ngay cả ở trung tâm thủ đô này cũng có trường hợp như vậy. Tôi cũng mới có một chuyện vướng nho nhỏ thôi, kêu mãi không xong, cuối cùng vạn bất đắc dĩ nhờ cậy báo chí mới được việc. Bác cứ kể đi, tôi tin chắc trên này rất nhiều người am hiểu và có nhiều mối quan hệ xã hội, sẽ sẵn sàng tư vấn cho bác
Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, bác chỉ nên kể chi tiết vụ việc lên thôi, tránh đưa địa chỉ và tên người cụ thể lên đây thì tiện hơn, bác ạ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 18-10-2009 thời gian gửi bài 21:42 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (20-10-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Chào các bác ! Hôm nay em mới có time quay lại với phần mở hôm trước của em về vụ lình xình em muốn các bác giúp. Vụ việc là như thế này đây ạ:
Như hôm em về đến HN và được gặp các bác QKTD,em có nói là em tranh thủ về có chút việc với lại làm lại giấy tờ vì hiện nay bên Nga làm gia hạn cũng rất khó khăn và em muốn làm để ổn định tính lâu dài. Cũng như mọi khi,em viết cái đơn xin UB địa phương chứng nhận cho em là: Chưa từng kết hôn tại địa phương lần nào. Vì em về ngắn ngày lại nhiều việc nên em viết đơn để đấy và nói với bố em đưa cho ông anh trai đi xin dấu. Bố em cũng chỉ nghĩ rằng,cái dấu thì ai chả đi xin được thế là ông cầm mang đi. Khổ thân ông cụ nhà em-một nhà giáo về hưu gần thiếu 2 năm nữa là đến mừng thọ 80 rồi mà vẫn lọ mọ đi mất nửa ngày trời,về ông còn bảo họ không tiếp và bắt chờ đợi mãi,đến lúc vào thì họ không chấp nhận. Em thắc mắc,tại sao họ lại bắt trình giấy tờ và hộ chiếu để làm gì? Bố em nói là họ bảo vậy. Thế rồi,quá nửa giờ làm việc buổi chiều thì em và ông anh trai đi ra UB để xin cái dấu. Ngay tại cửa của văn phòng UB,cụ thể là phòng tư pháp có treo tấm biển to đùng với hàng khẩu hiệu: Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Một Cửa. Em nghĩ thầm,ở quê bây giờ văn minh,phát triển như thế này thật là đáng mừng. Nhưng ngược lại với điều em vừa nghĩ,anh chàng làm ở phòng tư pháp xã yêu cầu bắt em phải trình hộ chiếu mới ký xác nhận. Cực chẳng đã,cái hộ chiếu của em lại đang nằm tận Thủ Đô để chờ cấp visa thưa các bác. Ông anh em vào nói kiểu gì cũng không được,thế rồi cái Ông Tư Pháp xã chỉ hơn em 2 tuổi(vì học cùng anh trai em hồi PT) bảo chờ đấy và bỏ đi ra ngoài. Chúng em chờ đến gần 2 tiếng đồng hồ,anh ta quay lại và bảo rằng không duyệt được. Lúc đấy cái máu nóng trong người em tính trào ra ngoài,nhưng rồi cũng đã kìm chế được. Em đi vào và hỏi anh ta: Thứ nhất,anh cho tôi xin cái bản mẫu của đơn(vì lá đơn tôi viết tay,nhưng mọi người bảo có bản mẫu in sẵn nên họ ký theo bản mẫu). Anh ta im lặng không nói gì và cũng không cho em cái tờ bản mẫu. Thứ hai,tại sao anh bắt tôi phải trình hộ chiếu nếu không sẽ không xét duyệt? Anh ta bảo,anh đã đi lâu rồi nên yêu cầu phải như vậy. Em nói tiếp,anh xem trong sổ đăng ký,tôi sinh ra,lớn lên và hộ khẩu tôi vẫn đang ở địa phương này,nếu tôi đã từng đăng ký kết hôn và có trong hồ sơ lưu thì tôi không xin các anh xác nhận,còn nếu chưa có,các anh phải ký duyệt cho tôi chứ ! Anh ta nói một câu; Tôi đã điện lên phòng và phòng bảo vậy. Tôi bảo,ở đây tôi chỉ đề nghị các anh xác nhận tôi chưa kết hôn tại địa phương này là đủ,tại sao các anh lại gây khó dễ và hạch sách như vậy? Trước đây,khi tôi cần xác nhận có ai đòi hỏi và làm khó như vậy đâu? Anh ta bảo tôi,các anh đừng cậy có tiền đến đây muốn nói gì thì nói. Nếu tôi biết trước đây anh đã từng xin giấy xác nhận thì bây giờ tôi không cho nữa. Ông anh trai nhà em(cũng là giáo viên cấp 2 đang giảng dạy tại địa phương) không nhịn được,ông bảo: Các anh làm trái lương tâm,trái quy định vậy mà còn ăn nói thế được hả? Tiền nhà tôi có nhưng một xu cũng không cho các anh. Thế rồi cả hai anh em nhà em lôi nhau ra về,vì em biết nếu em nóng lên nữa thì chẳng hay ho gì. Các bác thử nghĩ xem,em không chưng bày bất kỳ đồng tiền nào cho anh ta(hay vấn đề ngược lại-vì anh ta cần tiền mà em không nghĩ đến?). Nhà em tuy rằng có xe riêng,nhưng đi đến UB thì xe cũng để tít mãi ngoài đường,ngay quán nước khuất sau dãy bờ tường và mấy ngôi nhà chứ có đi xe vào trong sân UB để mà thể hiện đâu cơ chứ? Khổ thân em,12h đêm ngày 12.10 em lại phải gọi ra HN cho mấy ông cháu đang ngủ ngon giấc đến ngay chỗ anh bạn đang xin visa cho em để lấy hộ chiếu gửi về trong buổi sáng sớm rồi em còn kịp gửi ngược ra xin visa trong ngày không là em khỏi bay sang luôn,vì sáng 14.10 em bay rồi các bác(vì 11.10 em mới nhận được giấy mời bên kia gửi về ạ). Vụ này em có mấy điểm thắc mắc như sau: 1-Quyển hộ chiếu có nói lên điều gì liên quan đến tình trạng hôn nhân đâu? 2-Nếu trong sổ lưu của địa phương chưa có một lần nào em đăng ký kết hôn thì cớ sao họ lại làm khó,hạch sách vậy? 3-Việc xin xác nhận tình trạng hôn nhân thì đâu cần biết là bao nhiêu lần hay để làm gì? Ví dụ như em hay các bác muốn nộp hồ sơ xin việc ở 5 hay 7 công ty nào đấy,nếu họ yêu cầu tình trạng hôn nhân phải là độc thân hay đã có gia đình thì các bác cũng phải xin xác nhận đủ chừng ấy cái giấy cho từng ấy bộ hồ sơ chứ ! 4-Em là người Việt Nam đang mang quốc tịch VN,có hộ khẩu tại địa phương đấy,nay em muốn xin cái chứng nhận tình trạng hôn nhân để đi xin việc hay để đi đăng ký kết hôn với ai thì hà cớ gì phải trình hộ chiếu và phải có số hộ chiếu(nói như ông anh em,bây giờ nó về xin giấy chứng nhận độc thân để đi xin đất cày ruộng thì cần gì hộ chiếu)? Nếu ngược lại em có vấn đề về hôn nhân(tức là đã có mấy người vợ và một số các mẹ vợ),thì tại địa phương em chưa đăng ký thì em vẫn là độc thân,còn ông địa phương ABC nào đấy ký cho em cưới mấy vợ thì ông ABC đấy chịu chứ ông địa phương em sao phải kiếm chuyện với em ? Cái vụ này nhà em còn thắc mắc,tại ngay thời điểm trước đấy khoảng 2 tháng thì họ lại làm đăng ký kết hôn cho một thanh niên đến 2 lần và bị bên nhà cô vợ 2 kia làm rùm beng,bây giờ em cần họ làm đúng họ lại không cho(mà chỉ là xin xác nhận chứ em đâu đăng ký,đăng keo kết hôn gì đâu?). Tối hôm ấy,ông cụ nhà em đến nhà gặp anh chàng kia lần nữa và nói,nếu các anh làm việc lộng quyền như thế chúng tôi sẽ kêu kiện. Anh ta còn bảo-chúng tôi thế đấy,ông thích kiện thì đi mà kiện,tôi thách đấy. Rõ chán cho mấy Ông Quan địa phương quá các bác ạ. Mong các bác soi xét hộ và giúp em nhé ! Ý em đang muốn kiếm khoai trong vụ này biết đâu được thêm cả 3 bát ngô nữa ạ.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Chuyện của bác cũng không mấy phức tạp bác rocketvn à. Lúc này tôi đang vội nên không thể phân tích dài dòng cùng bác ở đây. Tóm lại:
Về phía bác: thủ tục pháp lý bác còn nhiều cái thiếu, rất có thể những điều bác cùng người nhà dựa trên cảm tính của mình để trình bày và tranh luận với họ là chưa đúng, và nữa là vì bức xúc mà bác cùng người nhà chưa được bình tĩnh mấy,...những điều đó cộng lại và nhận được kết quả tất yếu là họ không thể giải quyết được cho bác khi đó. Về phía họ thì rất có thể tác phong chung của hệ hành chính nhà ta nói chung, nhất là các "quan" phường - xã là vậy (lề mề, quan liêu, cửa quyền...), và cũng rất có thể trình độ về nghiệp vụ của họ chưa được bổ túc đầy đủ nhất là ở cấp xã - phường (có lẽ trường hợp đi nước ngoài đã lâu nay về xin dấu chứng nhận của bác là trường hợp đầu tiên từ khi nhậm chức của đ/c tư pháp xã đó), còn nữa là rất có thể không biết nhưng họ còn dấu dốt,...cả mấy yếu tố cộng lại mà họ không giải thích hay hướng dẫn cụ thể để bác rõ. Không nhất thiết là nhiều khi công việc cứ phải giải quyết bằng tiền, mọi cái phải hiểu thì công việc sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi bác ạ. Kể cả những gì sai ở phía các quan xã, nếu là sự thật thì tôi dám chắc là bác biết cách "kêu" thì họ cũng sẽ bị sử lý những sai phạm đó theo đúng pháp luật, nhẹ thì kỷ luật, nặng thì thôi việc hay ra trước tòa. Rất tiếc tôi đang đi công vụ xa không ở Mátx nên không gặp trực tiếp để trao đổi tư vấn cụ thể cho bác. Bác có thể để lại số đt của bác, khi nào về Mátx tôi sẽ chủ động liên lạc với bác. Phương án tốt hơn và nhanh hơn là nếu bác có quen hay biết bác LHP (phó chủ tịch Hội liên hiệp những Người Nước Ngoài toàn LB Nga, người luôn đứng ra bảo vệ các cộng đồng Người Nước Ngoài tại Nga nói chung và Cộng đồng VN ta nói riêng, bác này cũng bình dân và dễ gần thôi), bác hãy liên lạc ngay với đ/c này, tôi nghĩ rằng mọi việc của bác sẽ được giúp đỡ và tư vấn đến nơi đến chốn (tôi cũng đã từng nhờ bác ấy giúp đỡ vài ba lần mắc mớ pháp luật, mặc dù ban đầu không hề quen biết bác ấy). Trong trường hợp bác không quen đ/c này thì bác có thể liên lạc với bác Châu Hồng Thủy hoặc Danthi nhờ liên lạc giúp, chắc chắn các bác này biết, vì tôi có đọc bài bác Danthi viết ở www.mekongnet.ru có ảnh bác Châu Hồng Thủy chụp. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nguyenquyetchien cho bài viết trên: | ||
Bom-em (28-10-2009), hungmgmi (22-10-2009), Phuong Dung (26-10-2009), rocketvn (21-10-2009), Voskhod (28-10-2009) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Có một điều tôi thấy bạn Roketvn chưa nói rõ. Bạn đã hỏi cán bộ phụ trách việc đó về thủ tục của việc bạn cần xin xác nhận chưa? Muốn làm việc gì trước hết bạn nên hỏi người có chức trách thủ tục cần thiết ( mà hiệu quả nhất là với thái độ lịch sự, khiêm nhường). Việc của tôi là như thế đó, anh vui lòng hướng dẫn tất cả các giấy tờ, thủ tục tôi cần chuẩn bị. Chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời.
Sau đó mình chuẩn bị đầy đủ các thủ tục như hướng dẫn đem nộp. Nếu mình đã đủ mà người ta vẫn gây khó dễ thì mới nói người ta này nọ được. Đó là theo kinh nghiệm của tôi thường xuyên đi xin các thủ tục với cơ quan nhà nước. Tôi cũng chưa bao giờ tốn tiền vì tôi thường chuẩn bị đúng thủ tục theo quy định. Chỉ có điều là đôi khi mình phải nhẫn nhịn một chút vì có thể gặp phải thái độ không mấy thiện cảm từ cán bộ nhà nước. Còn việc bạn nói cấp bao nhiêu giấy chứng nhận còn độc thân gì đó theo mình nghĩ là số lượng cấp có thể không hạn chế với điều kiện bạn phải nói rõ mục đích cấp làm gì. Nếu cấp để bạn tới địa phương khác để đăng kí kết hôn với người khác thì sao. Khi đó chắc chắn bạn chỉ được cấp một lần duy nhất. Còn chứng nhận để bạn đứng tên trên giấy tờ nhà và các giấy tờ khác thì có thể cấp nhưng cũng với thủ tục đầy đủ và cần có thời gian xác minh. Không thể nào chỉ đem một cuốn hộ khẩu lên là cấp liền đâu. Bây giờ đi xin việc ở doanh nghiệp thông thường thì không ai phải đi xác nhận còn độc thân nữa đâu bạn ah.Nhà tuyển dụng chỉ căn cứ vào hồ sơ bạn khai là còn độc thân hay có gia đình thôi. Và điều đó cũng không có ý nghĩa gì nhiều trong việc tuyển người. Chúc bạn nhanh chóng hoàn tất được công việc của mình! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (21-10-2009) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thực ra cái này Bạn vừa đúng vừa sai ( VN ta lúc nào cũng thế ! ) . Bạn đúng ở chỗ là : bạn xin giấy đúng nơi rồi , chỉ có cán bộ tư pháp ở xã mới xác nhận cho bạn . Việc thằng cha kia khăng khăng ko cấp cho bạn cũng đúng vì bạn nói ko rõ sự tình nên hắn ko cấp . Còn hắn Sai ở chỗ là hắn ko nhiệt tình giúp và giải thích rõ cho bạn . Tôi cũng từng xin giấy này hồi ở Nga và họ cũng ko cho với lý do : Hộ Khẩu của tôi khi ra HN học thì cắt khỏi địa phương và nhập vào ĐH DƯỢC HN sau chuyển sang Thanh xuân rồi đi Nga hay đi đâu ko rõ , xã và huyện ko còn quản lý từ lâu mười mấy năm rồi ! Họ khăng khăng ko cấp nhưng tôi lại trình bày và viết đơn thế này : Xã xác minh cho tôi là từ khi lọt lòng cho đến khi rời khỏi quê hương thân yêu ( tức là thời gian xã quản lý tôi ) TÔI CHƯA TỪNG .....ẤY ..LẦN NÀO..! Chỉ cần xã chứng thế thôi còn đoạn sau thế nào tôi chịu trách nhiệm ! Thế là xã ký cái roẹt ! Cộp dấu đỏ choét ! Nhưng nó ký cũng đúng nguyên tắc lắm nhé : Nó ghi rõ : Ông Ma có HKTT tại địa phương từ năm 19xx - đến năm rời địa phương 19yy ...CHƯA ...ẤY ...LẦN NÀO !!! Mà tôi còn xin 2 lần vì lần đầu ông em gửi theo thư sang Nga ghi đ/c thế nào nó thất lạc mất phải xin cấp lại ! Và cuối cùng thì nói gì thì nói làm việc gì cũng nên thù lao cho người ta 1 tý , thằng em tôi cũng phải mua 1 bao Vina giá hồi đó đâu 5,000 vnđ ! Cái này với tôi là rõ ràng : tức là việc cấp giấy nó phải cấp còn nó thích hút thuốc thì mua cho nó 1 bao , tất cả đều vui vẻ , bởi ko ai muốn hoãn cái Sự Sung Sướng ấy lại đúng ko ! Thay đổi nội dung bởi: matador, 21-10-2009 thời gian gửi bài 15:05 |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Những thắc mắc của em hoàn toàn có lý và cũng là nỗi bức xúc chung của mọi người khi gặp phải quan phụ mẫu xã như vậy! Việc xin xác nhận tình trạng hôn nhân, trong trường hợp của em là xác nhận chưa từng đăng ký kết hôn tại địa phương đúng là một việc rất nhỏ và đơn giản, theo thủ tục hành chính chỉ mất mấy ngàn tiền lệ phí con dấu thôi. Khổ thân em Rocketvn! ( hay ông ây biết tên nick của em nên sợ quá mà hành em cho hết cơn sợ nhỉ?!) Bây giờ giấy tờ của em đã xong ( cũng vì quỹ thời gian của em quá ít nên em căng thẳng cũng phải), nếu chỉ vì quá bức xúc mà đi kiện thì cũng khó vì em không ghi âm được lời nói của người đại diện "hành là chính" kia đúng không? Ở mọi cấp tòa xét xử người ta trọng chứng ( chứng cớ) chứ không trọng cung (mình có trình bày thế nào đi nữa mình vẫn thua!) Nhưng như vậy thì em có kinh nghiệm hơn, mỗi khi cần làm gì liên quan đến giấy tờ thì hỏi kỹ trước đã để mình đỡ bị động. Ở bên Nga đã có các bác trên hướng dẫn rồi, về VN thì em cứ pm trước, mọi người sẽ cố gắng hết lòng! Thế mới thấy tấm lòng của Rocket với 3N trong khi bề bộn trong đầu chuyện giấy tờ...Những chiếc lá phong và những vật lưu niệm em mang về càng trở nên quý giá và có ý nghĩa hơn! Cảm ơn em vì đã chia sẻ!
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 21-10-2009 thời gian gửi bài 15:21 |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Em rất cảm ơn các bác đã quan tâm ! Về cái dấu thì em cũng đã xin được ngay hôm đấy và phải do cấp trên của anh ta ký và đóng dấu ạ. Nhưng em thấy bức xúc nên mới tỏ bày để tham khảo ý kiến mọi người. Vì em nghĩ,các ông,bà hay các dân đen quê nhà em cứ phải sống chung với kiểu Quan này thì chắc còn bị hành nhiều nữa. Chả là bà chị dâu nhà em là giáo viên cấp 2 cũng đang giảng dạy tại địa phương,nhân khẩu tại địa phương mấy chục năm nay rồi,bị cái u ở cổ nên phải ra BV Bạch Mai để mổ. Ông anh em xuống xin cái xác nhận để đi viện mà Ông Quan này cũng đâu có cho? Thế rồi anh em lại phải lọ mọ về quê ngoại của chị để xin mà họ vẫn ký đấy ạ. Chính vì thế cộng với vụ của em nữa nên nhà em mới bức xúc như thế.
Em đồng ý với bác Nguyenquyetchien là "rất có thể trình độ về nghiệp vụ của họ chưa được bổ túc đầy đủ nhất là ở cấp xã - phường".. Em nghĩ là về khía cạnh như bác đề cập chứ không ở khía cạnh về tiền bạc. Bởi vì họ không tỏ thái độ gì(hay tại em không nhận ra chăng) là vòi vĩnh tiền bạc. Nhưng em thắc mắc về hành vi,thái độ như các bác đề cập là tại sao họ không giải thích rõ ràng và yêu cầu cần những thủ tục gì? Với lại nếu nói về nguyên tắc,họ có nghĩa vụ phải giải thích,hướng dẫn và có trách nhiệm cho em cái tờ đơn mẫu chứ ! Về ý kiến của bác Dưahau: .."Muốn làm việc gì trước hết bạn nên hỏi người có chức trách thủ tục cần thiết ( mà hiệu quả nhất là với thái độ lịch sự, khiêm nhường)." Thì em thấy là nếu họ biết như thế thì đâu đến nỗi. Bố em đi mất nửa ngày trời,họ không tiếp và cũng chả giải thích gì,chỉ nói là em phải có mặt và mang giấy tờ đến mà không nói là loại giấy tờ gì. Thành ra em đi phải cầm theo cả sổ hộ khẩu gia đình nữa ạ. Ra đến nơi,ông ta không tiếp rồi bảo chờ đợi và bỏ đi mấy tiếng đồng hồ. Ông anh em đi dạo khắp cả UB,ngó hết các phòng cũng chả thấy đâu..??? Có một sự lạ kỳ là khi thấy ông anh nhà em to tiếng và sang tận phòng chủ tịch xã để trình bày,đích thân ông chủ tịch gọi anh ta sang nói rằng,nếu trong sổ lưu chưa có thì cứ xác nhận cho họ đi,vậy mà anh ta không nghe(lần đầu tiên em chứng kiến trên bảo dưới không nghe thật sự đấy ạ). Em chưa nói đến nghiệp vụ chuyên môn,chỉ về thái độ và hành vi như vậy đã không chấp nhận được. Nói như bác Xamova,mình cứ việc cho gói thuốc,hút hay không là quyền của họ. Em đã có nghĩ đến việc này rồi,nhưng ở khía cạnh khác. Đấy là chuyện tình cảm và các mối quan hệ. Chị gái anh này học cùng chị gái nhà em,anh ta học cùng anh trai nhà em(hiện nay cũng đang ở Nga ạ) và em học cùng cô em gái nhà anh ta. Vậy nên em tính chiều hôm đấy mời các bạn bè thân hữu và cả anh ta(theo lời ủy thác của anh trai đang ở bên này)tham dự buổi gặp mặt thân mật tại nhà em. Nhưng sự việc làm em thấy tổn thương cả tình cảm và cái dự định mà em đã nghĩ tới đã không thực hiện được các bác ạ. Cả nhà em và ông anh trai bên này bảo là thôi,bỏ qua đi,nhưng em thấy bứt rứt không chịu được. Em xin được tham khảo thêm ý kiến của các bác và dự tính kế hoạch theo cách nghĩ của em để dân quê nhà em đỡ khổ thôi ạ !
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nguyenquyetchien (28-10-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Ở trên thì tôi nói cho vui và tiếp theo là cũng thêm vui , vì trong c/sống ko riêng gì VN mà cả Tây ta gặp nhiều chuyện mà TA CHO LÀ quan liêu ( hay là trì trệ ) này lắm !
Vậy phải xử lý thế nào ??? Theo tôi trước tiên là mình tuyệt đối không được bức xúc ( giận mất khôn mà ! ) . Thứ 2 là phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hiệu quả nhất ( nhanh nhất , ít chi phí nhất , tạo thêm được những mối quan hệ khác tốt hơn ..vv...) . Riêng ở VN bạn ko thể 1 lúc thay hoặc đào tạo lại 3 triệu NV cấp xã được , vì muốn thế phải thay hoặc đào tạo lại 1 triệu NV cấp huyện ,tương tự phải thay hoặc đào tạo lại 100,000 NV cấp tỉnh , ...vv... Có thể nói việc giải quyết ABC ở ta gần như 1 đống bòng bong , bạn nhớ chuyện Tấm Cám chứ , đấy trong 1 đống ngô - đậu - đỗ - thóc - lộn tùng phèo bạn phải nhặt ra hạt thóc của mình , không có ông Bụt và đàn chim sẻ giúp ! Bạn ko thể làm Cô Tấm đứng khóc hay làm um xùm lên được mà phải tìm cách giải quyết , ko có ông Bụt thì coi cái đầu của mình làm ông Bụt vậy , bầy chim sẻ là các mối quan hệ , người thân , các cách thức xử lý ..vv....! Nhưng nói gì thì nói cỗ máy nào hoạt động cũng phải được bôi trơn ! Ko nên bôi lung tung cả mà chọn đúng chỗ kẹt thì mới hiệu quả ! Việc tưởng thưởng cho NLĐ và chung chi với tôi là 2 việc rất xa nhau và rất rõ ràng ! Không bao giờ tôi sử dụng cách thứ 2 bởi ko bao giờ xin xỏ ! Mình phải chịu trách nhiệm về việc mình làm , giải quyết theo Pháp luật , nhưng trên tinh thần đúng sai rõ ràng và có lý có tình ! Cuối cùng cái quan trọng nhất là mình muốn cái gì có đạt được ko ? Bạn muốn có cái giấy và 1 cuộc liên hoan họ hàng làng xóm vui vẻ đúng ko ? Vậy thì làm um xùm cả nhà với mấy ông ất ơ đấy làm gì ! Mình tự giải quyết gọn là tốt nhất , nếu ko nhờ đúng người biết việc , còn ko nữa nếu nó khăng khăng làm đúng luật thì mình làm đúng luật thế thôi ! Như cái vụ của tôi xã nó cũng khăng khăng ko ký , tôi nhờ người lo cũng ko xong , vậy phải làm việc thẳng với nhau : Tôi hỏi tại sao ko chứng , xã nói tôi ko có CMND , ko có HK gì cả nó ko chứng ! Tôi vặn lại : ko cần biết tôi giờ là gì , nhưng từ khi tôi đẻ ra và đến khi đi du học HK tôi liên tục ở đây các ông quản lý rành rành , các ông phải xác nhận cho tôi trong thời gian các ông quản lý ! Nó phải ký ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (22-10-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Em đang muốn tìm hiểu xem vị trí của tư pháp phường,xã là do ai bổ nhiệm? Theo như em biết thì ở phường,xã là do quận,huyện bổ nhiệm,nhưng từ đề xuất dưới lên. Em muốn biết rõ thêm về khoản này,các bác ai nắm được về hệ thống phân cấp cán bộ tư pháp địa phương thì chỉ giáo giùm em !
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nguyenquyetchien (28-10-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Tôi rất thông cảm và thấu hiểu nỗi bức xúc của bác Rốc-két VN.
Tôi nói ví dụ nhỏ với tôi, đi công chứng cái bằng. Mình chỉ yêu cầu sao y bản chính, nghĩa là Photo nguyên bản rồi đóng dấu công chứng (Ở ĐN tôi đã từng làm như vậy), nhưng chỗ tôi đang ở đây họ không chịu, họ bắt phải dịch ra. Tôi bảo tôi không cần bản dịch. (Trong Quy định của công chứng có 2 loại khác nhau: sao y bản chính khác và có bản dịch khác, giá tiền cũng khác nhau dịch đắt hơn nhiều). Tôi bảo nếu tôi đi xin việc ở công ty nước ngoài, cầm bản dịch bằng tiếng Việt họ sẽ không chịu. Nhưng cán bộ công chứng nhất định không nghe. Họ nói dù có muốn sao y bản chính thì vẫn cần có bản dịch ra tiếng Việt. Tôi đành mang về dịch rồi mang đến. Họ lại không chịu. Bảo: Người của công chứng dịch mới chuẩn. Tôi ngây ngô nói: tôi đã học ở Nga đến trên chục năm, dịch không chuẩn hay sao mà phải người khác dịch? Họ không chịu, bảo đó là quy định. Thế người dịch đâu? - Đi vắng. Hôm sau đến. Hôm sau đến: Vẫn không có người dịch. Tôi mới năn nỉ mãi, cuối cùng cán bộ công chứng rồi cũng "mủi lòng", chấp nhận bản dịch của tôi. Khi cầm cái bằng của tôi, cán bộ công chứng săm soi, phát ngôn ra những câu mà, nếu bình thường thì Hổ tôi đây đã xé xác: - Nào là: Học ở Nga về sao bằng lại viết bằng tiếng Anh? - Nào là :TS bây giờ mà làm gì, TS bây giờ nhiều như lợn con... - ... Vậy đấy các bác ạ. Đúng là như các bác khuyên: muốn được việc của mình nhiều lúc phải nhẫn nhục... Nghe chuyện bác Rốc-Két kể về chứng nhận đọc thân, tôi nhớ lại cái ngày xưa của tôi khi cưới vợ. Tôi cũng viết thư về VN nhờ các cụ ở nhà xin cái giấy xác nhận chưa từng kết hôn. Tôi còn nhớ họ xác nhận thế này: .... Xác nhận anh... cho đến nay chưa kết hôn lần nào cả. Bọn tôi hý hửng mang toàn bộ hồ sơ lên chỗ các chú QL lưu học sinh để làm thủ tục xin kết hôn. Chú ấy soi một lúc bảo giấy xác nhận thế này không được. Về làm lại. Tôi mới hỏi tại sao ạ? Là vì chính quyền địa phương chỉ có thể xác nhận cho đến lúc anh đi du học chưa kết hôn, chứ không thể xác nhận cho đến nay (hồi đó tôi đã học hết năm thứ 4). Năn nỉ kiểu gì các chú ấy cũng không chịu. Nếu là thời nay nhắn về VN xin lại cái giấy xác nhận là chuyện quá nhỏ. Nhưng hồi đó thư từ từ LX về VN hay VN sang cũng mất cả tháng giời. Thế là Hổ tôi đây đành lấy vợ... chui.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (22-10-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác lúc nào cũng bận rộn tứ bề nhưng vẫn quan tâm chuyện của em,em rất là cảm kích về tấm lòng thành của bác. Mấy hôm rồi em cũng muốn tâm sự với bác nhưng chưa có thời gian ạ! Bác có nhắc đến bác Châu Hồng Thủy làm em nhớ lại là trước đây đã có một lần bác CHT viết một bài báo về vụ việc mà em có tham gia. Chả là hồi ấy,khoảng tháng 11,12 năm 2005 có một vụ việc liên quan đến người lao động mà em là người trực tiếp trong đấy. Ngày ấy ở quận Tалдом,cách Moscow khoảng 140km có một trang trại trồng rau,chăn nuôi lợn. Công nhân người Việt Nam làm việc ở đấy có khoảng 15 người. Trong số đấy có một người tên Hoàng-người Tam Điệp,Ninh Bình nấu bếp cho em khi em đang có một nhà hàng ở Moscow. Sau đấy nhà hàng không hoạt động nữa,em gửi anh H này xuống quận Tandom ấy làm rau,đậu phụ cho một người quen tên Hải(béo)người HN. Sau đấy anh Hải đi mở mặt bằng may mặc ở Mos tại дoм44 Авиамоторная nhưng không thành công. Quá trình anh Hải bỏ đi khỏi Tandom trong mấy tháng thì số công nhân này tự kiếm tiền trả tiền điện nước,gia hạn hợp đồng với chủ đất,trả tiền thuế thuê đất... Sau khi không thành công ở Mos,anh ta quay về Tandom và thuê công an Nga xuống bắt 2 người chủ chốt anh S(người Đông Anh) và anh Hoàng đưa đi trại giam. Số công nhân còn lại,anh ta thuê đầu gấu Tây ở vùng đấy 2h sáng vào đuổi đánh chạy ra khỏi trang trại giữa khu đồng heo hút không dân cư,đầy băng tuyết lạnh âm 25oC mà quần áo ấm không kịp mặc,chân không kịp mang giày. Khi 2 người bị bắt thì anh Hoàng có bảo mọi người,nếu có chuyện gì thì chạy lên nhà em nên mọi người bắt được taxi đi lên nhà em là vào khoảng 6h sáng, khi ai nấy đều rét mướt,co ro và tiền taxi cũng không có. Sau đấy em có gọi điện cho anh Đình Lâm,tổng giám đốc công ty Sông Hồng kiêm phó ban an ninh Hội Người Việt Tại Nga là chỗ anh em chơi thân với nhau. Hôm sau anh Đình Lâm cùng bác Châu Hồng Thủy đến nhà em gặp gỡ mười mấy con người trên để nắm bắt tình hình. Sau đấy Hội Người Việt và Sứ Quán tổ chức họp để giải quyết và mới em lên tham dự và bác CHT có đăng một bài báo nói về vụ này. Trong vụ này thì số công nhân có đủ thành phần,lứa tuổi của khắp miền từ SG,Hà Nội,Hải Dương,Hà Tây,Ninh Bình,Hải Phòng,Nghệ An,Tuyên Quang... Trước đấy 3 tháng,có 2 người nữa đã bị anh Hải béo này bắt đi trại giam vẫn chưa được ra. Số tiền mà anh ta còn nợ lương của gần 20 người LD trên 3 năm chưa thanh toán là tương đối nhiều. Mục đích là anh ta muốn chiếm lại toàn bộ trang trại và quỵt nợ tiền lương(trong đấy có cả một người anh ta gọi là cô ruột tên Tr,người SG,nay đang sinh sống tại Đồng Nai cũng làm đơn kiện anh ta,em vẫn có số dt của chị Tr khi chị vẫn thi thoảng liên lạc với em). Về số CN kia sau này lần lượt đi tứ tán xin việc còn một số thì về VN. hai người bị bắt đi trại giam thì nhờ quen biết,họ đã giúp em nên sau 2 ngày họ thả ra 1,nhưng bị anh ta bắt viết giấy ghi nhận đang nợ một khoản tiền,người còn lại là anh Hoàng người Ninh Bình thì vào trại Dmitrov được 22 ngày thì em bỏ mất một khoản tiền chạy ra được(bây giờ cũng đang ở Biên Hòa). Sau vụ này thì cũng có một số phiền toái mà tay Hải gây ra cho em,nhưng có các anh em,bạn bè và nhất là anh Đình Lâm rất nhiệt tình ủng hộ,giúp đỡ nên rồi cũng qua. Bây giờ nếu nhắc lại,em nghĩ bác Châu Hồng Thủy vẫn sẽ nhớ đấy ạ ! Cảm ơn bác cùng mọi người rất nhiều và mong một ngày nào đấy được gặp mặt bác. Nếu hơn nữa,có thể thành lập một hội tương trợ hay QK Moscow như gợi ý của Virus trước đây thì lại càng tốt hơn bác ạ !
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên: | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng em kết nhất cái câu bôi đậm ở trên kia bác ạ. Bây giờ có chỗ nào có thể thực hiện được cái Chui ấy bác chỉ em với nhá
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (22-10-2009) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Bác đã tiếp tay để họ lại hành người khác. Họ còn tồn tại vì đến hổ cũng nhịn được.
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
Bác Hổ này cũng ...ấy...sớm nhỉ
Mà này,
__________________
:c5: Bờm-em còn thiếu quạt mo! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (28-10-2009) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Trích:
@ Bác Hổ, Tôi cũng đã gặp trường hợp như bác. Mang giấy tờ đi công chứng để nộp cho đơn vị, họ bắt phải dịch ra mới công chứng, mà đúng phải là người của họ dịch mới xong (mặc dù dịch như mèo mửa, nhất là đoạn nói về chuyên môn). Cái lý của họ là thế này: Tôi không thể công chứng cho anh bản tiếng nước ngoài mà không biết nội dung được, nhỡ đâu anh đưa tôi công chứng tài liệu chống chính quyền (truyền đơn chả hạn, nhá), ừ thì chỉ là công chứng bản photo thôi, sau nó tung ra người ta thu được, chữ ký của tôi lè lè trên đó thời tôi đi tù ah? Họ linh động công chứng cho bác bản do bác dịch chứ không phải là do họ dịch là sai đấy. Nhỡ bác dịch bậy (thành một tài liệu chống Đảng chẳng hạn) mà sau có việc với luật pháp thì họ lĩnh đủ ạ. Tuy nhiên ngoài Hà Nội này thì đôi khi họ cũng linh động, cụ thể là công chứng văn bằng (tôi đã được linh động như thế một lần khi có việc công chứng bằng do nước ngoài cấp), ấy là nếu nhân viên công chứng cũng có biết ngoại ngữ đúng cái thứ tiếng của tài liệu, họ có thể chỉ đọc lướt qua (cho nhanh, chứ mân ra thì người đi công chứng chen nhau bẹp tất cả ruột, đi viện tất thì hóa ra họ thất nghiệp à) đủ để biết rằng họ đúng là công chứng văn bằng... là cộp dấu thu xèng thôi. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (28-10-2009) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Tảo hôn là thế nào hả các bác? Hồi đó em cũng được 25 cái xuân xanh rồi ạ. Mà là em thực hiện theo đúng quy định quản lý LHS đấy chứ ạ. Học hết thứ 4 (SV) mới cưới (mặc dù cưới chui), đi một chỉ về hai. he he, nhiều đứa bạn em mới sang năm dự bị đã tòng teng rồi có be-bi ngay. Có đứa đi một về 3, thậm chí về 4 nữa ạ. Trích:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Trích:
Vào đây ta lại biết được cả những kiến thức về sinh vật học ự. Là Hổ thì đội cấn từ lúc hai nhăm tuổi đấy nhá. Urrrra 3N! Còn cái khoản sovo hả, xin chia sẻ cảm giác với Hổ giề nhá, là bọ cũng hãi, vãi cả linh hồn ra đó dù Sư tử chẳng tát cũng không hống chi mô. Chỉ là cái mẹt tự nhiên nặng độ tạ rưỡi, lại cạy cả ngày chả ra một cái ừ hữ ợ, ơ, cái gì mà Ra đường sợ nhất công nông Về nhà sợ nhất mụ không nói gì Khời ạ, nhà mỗ thì chỉ tiếc mỗi khoản là những ngày ở xứ người đã không đủ dũng cảm, liều một phen. Giờ lại được như bác Vứn ở Thanh Hóa, có một cô con gái Hung về nhận bố thì đời lên hương lên hoa cứ gọi là ngào ngạt, nhở. Thế mấy biết là các bác ở Cục cán bộ ngày xưa giỏi dọa (í, làng tôi gọi là nhát ma nhá!). |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (28-10-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|