Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Sinh sống tại Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 07-10-2009, 10:26
cuonghn's Avatar
cuonghn cuonghn is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 24
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 27 lần trong 7 bài đăng
Default Lời cảm ơn

Kính gửi bác nguyenquyetchien !

Thưa anh, sau khi được anh và anh Công (bạn anh) tư vấn, em đã làm lại Hộ chiếu tại Đại sứ quán và sao lưu khẩu một cách nhanh chóng mà không gặp trở ngại nào lớn cả.
Em chân thành gởi tới anh và anh Công những lời cảm ơn chân thành nhất! Cũng do điều kiện nên hôm nay em mới lên diễn đàn để gởi lời cảm ơn tới anh và anh Công được.
Cũng xin được báo với anh là hiện nay em đã chuyển về sống ở thành phố Krasnodar thuộc KUBAN rồi. Ở đây ấm áp, thanh bình hơn rất nhiều so với Matxova. Như anh đã nói, ở Nga này nếu chịu khó và biết cách thì cuộc sống cũng sẽ dễ chịu. Em hy vọng là tiếp tục sống và làm việc trên đất nước Nga này được lau dài và cũng hy vọng có ngày sẽ gặp được các anh tại một nơi nào đó trên đất Nga này.

(Vừa rồi em có tham dự đêm liên hoan văn nghệ mừng Trung thu của mấy em thiếu nhi và sinh viên ở Krasnodar này với không khí rất vui và cảm động. Em hy vọng thời gian tới sẽ có điều kiện vào diễn đàn thường xuyên hơn để gửi những tin tức ở Krasnodar này lên diễn đàn 3N của chũng ta).
Kính chúc anh và anh Công sức khỏe, may mắn và hạnh phúc!

Cường
http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=9903
http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=9766

Thay đổi nội dung bởi: cuonghn, 07-10-2009 thời gian gửi bài 10:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn cuonghn cho bài viết trên:
Bom-em (27-10-2009), Ho-nha-Bom (26-10-2009), Hoa May (24-10-2009), hungmgmi (07-10-2009), kb.emma (18-10-2009), nguyenquyetchien (07-10-2009), Tanhia (07-10-2009), tupoi (18-10-2009), USY (07-10-2009), virus (07-10-2009), Voskhod (18-10-2009)
  #2  
Cũ 07-10-2009, 11:34
matador's Avatar
matador matador is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 987
Cảm ơn: 731
Được cảm ơn 1,227 lần trong 495 bài đăng
Default

Trích:
cuonghn viết Xem bài viết

hiện nay em đã chuyển về sống ở thành phố Krasnodar thuộc KUBAN rồi. Ở đây ấm áp, thanh bình hơn rất nhiều so với Matxova. Như anh đã nói, ở Nga này nếu chịu khó và biết cách thì cuộc sống cũng sẽ dễ chịu. Em hy vọng là tiếp tục sống và làm việc trên đất nước Nga này được lau dài và cũng hy vọng có ngày sẽ gặp được các anh tại một nơi nào đó trên đất Nga này.

(Vừa rồi em có tham dự đêm liên hoan văn nghệ mừng Trung thu của mấy em thiếu nhi và sinh viên ở Krasnodar này với không khí rất vui và cảm động. Em hy vọng thời gian tới sẽ có điều kiện vào diễn đàn thường xuyên hơn để gửi những tin tức ở Krasnodar này lên diễn đàn 3N của chũng ta).

http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=9903
http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=9766
Về đất mẹ Cuban thì chả mấy chốc mà "béo mum múp" !

Vùng này như thể Tây Đô , gạo trắng nước trong , rau tươi - thịt ngọt rẻ vô cùng , gạo Cuban là đặc sản của Nga đấy , được canh tác ngay tại đây .

Tôi còn nhớ mang máng có lần thấy dân Nga cấy lúa ở Cuban , kể cho anh em thì họ nói tôi quáng gà , bác ở đấy nếu thấy chộp ngay 1 pô giúp tôi chứng minh nhé !

Còn làm ăn , sinh sống ở đây theo tôi cũng dễ , chợ búa , KTX được anh em VC quy hoạch đâu vào đấy rồi , chịu khó 1 chút là OK .


Nghỉ ngơi thì cũng tuyệt khi từ đó đi biển Sô-chi , Adler , Anapa , Giư-tô-mi và nóc nhà Châu Âu Elbrus rất gần !

Chúc bạn có những năm tháng tuyệt vời tại Cuban !



PS. NNN cũng có nhiều người từng học tập làm ăn sinh sống tại K đấy .
__________________


Matador@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn matador cho bài viết trên:
Bom-em (27-10-2009), Ho-nha-Bom (26-10-2009), Hoa May (24-10-2009), Tanhia (07-10-2009)
  #3  
Cũ 07-10-2009, 13:11
nguyenquyetchien's Avatar
nguyenquyetchien nguyenquyetchien is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 31
Cảm ơn: 168
Được cảm ơn 173 lần trong 28 bài đăng
Default

Chào Cường,
Chúc mừng mọi việc của em đã suôn sẻ. Việc giúp đỡ những người gặp hoạn nạn như em là việc các anh luôn nghĩ như trách nhiệm của mình, bởi các anh cũng từng nhận được sự giúp đỡ của người khác.
Anh thấy thật sự vui vì em đã có suy nghĩ và hướng đi đúng cùng tinh thần khá tự tin và lạc quan. Từ những yếu tố này anh tin rằng em sẽ thành công trong sự nghiệp của em ở nước Nga này.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn nguyenquyetchien cho bài viết trên:
Bom-em (27-10-2009), Cá Măng (07-10-2009), Ho-nha-Bom (26-10-2009), Hoa May (24-10-2009), hungmgmi (07-10-2009), kb.emma (18-10-2009), matador (08-10-2009), nqbinhdi (07-10-2009), tupoi (18-10-2009), virus (07-10-2009), voshka (12-11-2009), Voskhod (18-10-2009)
  #4  
Cũ 07-10-2009, 15:31
cuonghn's Avatar
cuonghn cuonghn is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 24
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 27 lần trong 7 bài đăng
Default

Trích:
matador viết Xem bài viết

Tôi còn nhớ mang máng có lần thấy dân Nga cấy lúa ở Cuban , kể cho anh em thì họ nói tôi quáng gà , bác ở đấy nếu thấy chộp ngay 1 pô giúp tôi chứng minh nhé !

Còn làm ăn , sinh sống ở đây theo tôi cũng dễ , chợ búa , KTX được anh em VC quy hoạch đâu vào đấy rồi , chịu khó 1 chút là OK .

Chúc bạn có những năm tháng tuyệt vời tại Cuban !



PS. NNN cũng có nhiều người từng học tập làm ăn sinh sống tại K đấy .
Cảm ơn lời chúc của bác !

Em xin gửi lên đây mấy dòng "tâm sự " viết vội của em lúc ngồi trên xe buýt để về Krasnodar từ Matxcova.

Ngồi trên xe buýt
Ta về Kuban
Một chiều thu vàng
Ta rời đất Mat.
Nghĩ mình phận bạc
Nên mãi lang thang
Vất vã gian nan
Vẫn chưa kết thúc.
Tìm đâu hạnh phúc
Giữa chốn nhân gian
Hy vọng Kuban
Là miền đất hứa !



Ở Krasnodar cảm nhận đầu tiên của em là ấm áp, thanh bình. Qua các hoạt động phong trào TDTT và văn nghệ chứng tỏ Ban lãnh đạo cộng đồng ở đây đã rất quan tâm đến đời sống tinh thần của những người Việt xa quê. Hôm xem chương trình văn nghệ của các cháu thanh thiếu niên và sinh viên, thấy các cháu trình bày những bài hát tiếng Việt rất hay và cảm động (Mặc dù đa số các cháu sinh ra, lớn lên và học tập tại Nga nhưng điều đáng quý là truyền thống văn hóa (như múa lân, múa sạp và "tiếng nước tôi" các cháu vẫn giữ gìn khi thể hiện trong 1 đêm hội rất đặc trưng của Việt nam).

Thay đổi nội dung bởi: cuonghn, 07-10-2009 thời gian gửi bài 15:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn cuonghn cho bài viết trên:
Bom-em (27-10-2009), chaika (26-10-2009), Ho-nha-Bom (26-10-2009), Hoa May (24-10-2009), kb.emma (22-10-2009), matador (08-10-2009), nguyenquyetchien (21-10-2009), nqbinhdi (07-10-2009), Siren (27-10-2009), tupoi (18-10-2009), virus (07-10-2009)
  #5  
Cũ 24-10-2009, 17:07
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Chào bạn Cuonghn!
Trước đây mình học ở Mátx nhưng hầu như tuần nào mình cũng bay về Kras....Mình có bạn ở đó. Mình ở trong nước nhưng cũng rất quan tâm đến thông về cái vụ lao động ở Nga này. Chúc mừng bạn đã tìm được "miền đất hứa" và lại rất tự tin. Tôi đoán tương lai của bạn đang rạng rỡ dần rồi đó.
Phải nói rằng miền đất Kuban mà đặc biệt là Kras...này đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp trong tôi. Hồ đó sinh viên VN ở Kras...cũng ít nhưng lao động thì khá đông, toàn là chị em thôi. Đất phì nhiêu, màu mỡ, khí hậu tuyệt vời, đặc biệt là thực phẩm, hoa trái vừa tươi ngon vừa rẻ bán ở các chợ Nông trang. Con người ở đó hình như sống cũng thân thiện hơn so với vùng khác.
Mình rất nhớ Kras...và rất muốn biết bây giờ thành phố này thay đổi ra sao, anh chị em Việt mình sinh sống làm ăn thế nào và có thể qua bạn mình tìm lại được người quen thân bây giờ còn ở bên đó. Nếu có thể, thỉnh thoảng bạn trao đổi với mình nhé. Chờ tin bạn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Hoa May (24-10-2009)
  #6  
Cũ 26-10-2009, 14:09
Ho-nha-Bom Ho-nha-Bom is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 3
Cảm ơn: 23
Được cảm ơn 4 lần trong 2 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Chào bạn Cuonghn!
Trước đây mình học ở Mátx nhưng hầu như tuần nào mình cũng bay về Kras....Hồi đó sinh viên VN ở Kras...cũng ít nhưng lao động thì khá đông, toàn là chị em thôi. Đất phì nhiêu, màu mỡ, khí hậu tuyệt vời,....
Vậy bác LyMisaD88 ngày trước có "tăng gia sản xuất" được gì ở mảnh..."Đất phì nhiêu, màu mỡ"..đó không?
Nếu có "thành tích" và "huân huy chương" gì thì bác kể cho bà con nghe cùng vui bác hỉ ?!!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
LyMisaD88 (02-11-2009)
  #7  
Cũ 26-10-2009, 22:55
cuonghn's Avatar
cuonghn cuonghn is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 24
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 27 lần trong 7 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Chào bạn Cuonghn!
Trước đây mình học ở Mátx nhưng hầu như tuần nào mình cũng bay về Kras....Mình có bạn ở đó. Mình ở trong nước nhưng cũng rất quan tâm đến thông về cái vụ lao động ở Nga này. Chúc mừng bạn đã tìm được "miền đất hứa" và lại rất tự tin. Tôi đoán tương lai của bạn đang rạng rỡ dần rồi đó.
Phải nói rằng miền đất Kuban mà đặc biệt là Kras...này đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp trong tôi. Hồ đó sinh viên VN ở Kras...cũng ít nhưng lao động thì khá đông, toàn là chị em thôi. Đất phì nhiêu, màu mỡ, khí hậu tuyệt vời, đặc biệt là thực phẩm, hoa trái vừa tươi ngon vừa rẻ bán ở các chợ Nông trang. Con người ở đó hình như sống cũng thân thiện hơn so với vùng khác.
Mình rất nhớ Kras...và rất muốn biết bây giờ thành phố này thay đổi ra sao, anh chị em Việt mình sinh sống làm ăn thế nào và có thể qua bạn mình tìm lại được người quen thân bây giờ còn ở bên đó. Nếu có thể, thỉnh thoảng bạn trao đổi với mình nhé. Chờ tin bạn.
Không biết phải xưng hồ thế nào vì cũng chưa biết được tuổi cũng như ...giới tính của LyMisaD88 nhưng có lẻ cuonghn phải coi LyMisaD88 như là bậc đàn anh về cả tuổi đời cũcng như tuổi ...Nga (vì trước đây LyMisaD88 đã từng học tập tại Nga). cuonghn rất vui là được thường xuyên trao đổi với LymisaD88 qua diễn đàn 3N này cũng như có thể trao đổi trực tiếp qua email (chipnet91@yahoo.com).
Vì cũng mới về Krasnodar và cũng đang bận công việc nên cuonghn cũng chưa có điều kiện để đi thăm thú nhiều nhưng nếu LyMisaD88 muốn tìm lại người quen cũ thì cuonghn cũng rất cố gắng để làm cầu nối giúp LyMisaD88.
Chờ tin của LymisaD88.
Thân ái!
cuonghn
__________________
Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
LyMisaD88 (02-11-2009)
  #8  
Cũ 26-10-2009, 22:58
cuonghn's Avatar
cuonghn cuonghn is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 24
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 27 lần trong 7 bài đăng
Default

Trích:
nguyenquyetchien viết Xem bài viết
Chào Cường,
Chúc mừng mọi việc của em đã suôn sẻ. Việc giúp đỡ những người gặp hoạn nạn như em là việc các anh luôn nghĩ như trách nhiệm của mình, bởi các anh cũng từng nhận được sự giúp đỡ của người khác.
Anh thấy thật sự vui vì em đã có suy nghĩ và hướng đi đúng cùng tinh thần khá tự tin và lạc quan. Từ những yếu tố này anh tin rằng em sẽ thành công trong sự nghiệp của em ở nước Nga này.
Chào anh !
Em có gửi mail trao đổi và nhờ anh tư vấn giúp thêm 1 việc nhưng có lẻ đợt này anh bận đi công tác nên em chưa nhận được hồi âm.
Rất mong tin của anh và kính chúc anh sức khỏe, thành công!

Cuonghn
__________________
Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nguyenquyetchien (28-10-2009)
  #9  
Cũ 27-10-2009, 09:47
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Đất phì nhiêu, màu mỡ, khí hậu tuyệt vời, đặc biệt là thực phẩm, hoa trái vừa tươi ngon vừa rẻ bán ở các chợ Nông trang. Con người ở đó hình như sống cũng thân thiện hơn so với vùng khác.
Mình rất nhớ Kras...và rất muốn biết bây giờ thành phố này thay đổi ra sao, anh chị em Việt mình sinh sống làm ăn thế nào và có thể qua bạn mình tìm lại được người quen thân bây giờ còn ở bên đó.
HM rất vui khi thấy Krasnodar được nhiều người khen như vậy, bởi vì nơi đó HM đã cùng bạn bè "chín tháng mười ngày" thực tập tiếng Nga ở đó, những năm 87-88.

Rất hi vọng bạn Cuonghn kể nhiều về Kras hiện tại. Và nếu có thể, cho mình xem lại những hình ảnh của thành phố thì tuyệt quá!


Gửi tặng bạn một góc kỷ niệm của mình, trong đó là những quả trứng phục sinh, 1 chiếc lá phong vàng ép trong vở từ mùa thu vàng '87, và 1 bưu ảnh Krasnodar có mặt tiền trường ĐH Tổng hợp Kuban "của mình" - nằm trên đường Dimitrova.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
daquy (28-10-2009), LyMisaD88 (27-10-2009), Siren (27-10-2009)
  #10  
Cũ 02-11-2009, 17:13
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Hồi đó ở Nga, đi đâu cũng phải có vida:
Lần đầu tiên đi Krasnodar mình thật sự rất lo lắng, vì lúc đó tình hình bà con Việt mình cũng có những dấu hiệu lộn xộn, một số anh em sống lưu vong thường xuyên tổ chức các băng nhóm gây rối, trấn lột, xin đểu trong cộng đồng người Việt...mà chỉ có người Việt biết nên ai cũng hết sức cảnh giác. Hình như lúc đó, cảnh sát Nga cũng có thông tin nên hay chặn người Việt lại để hỏi giấy tờ.
Lúc đó bạn bè của mình có những người được cử sang làm công tác quản lý các đơn vị lao động, đội trưởng, phiên dịch...ở nhiều vùng khác nhau mà nơi mình kết nhất là thành phố Krasnodar nên có thời gian rảnh là đi thăm thú đó đây.
Để đảm bảo việc đi đường, phòng khi cảnh sát Nga hỏi, nhất định phải có vida, nếu chờ cấp thì rất lòng vòng và bất tiện nên mua khống chỉ là hay nhất. Từ đó nẩy sinh dịch vụ cung cấp vida cho người Việt, không ốp này thì ốp khác đều có nên mua khá dễ. Vida khống chỉ, có dấu đóng của cảnh sát nhưng chưa chỉ có những hàng chấm chấm chưa điền tên và địa điểm đến, chưa ký. Nó chỉ nho nhỏ rộng khoảng 5cm, dài 7 cm bằng giấy dày màu hồng hoặc xanh, trong đó có các thông tin: họ tên người đi, thời gian đi, nơi đến, chử ký và con dấu của cảnh sát. Nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi nhưng mua cũng phải mất khoảng 1/10 học bổng một tháng. Vì là vida khống chỉ nên phải làm cho nó thật giống, đến bố thằng Tây cũng không tìm được chổ nào là giả mạo. Tất cả công đoạn điền tên hoặc sửa chữa để đi lần khác thì dễ ợt, nhờ ông bạn Nga ở cùng phòng điền vào, kí luôn là tươm tất. Lần sau đi chỉ cần dùng lưỡi dao lam thay đổi một vài chi tiết về ngày tháng là ổn. Có thể nói, nếu ở Mát...ai muốn đi thành phố khác đều phải sử dụng vida kiểu đó, nhưng đừng dại mà tự viết vào. Sinh viên hay các bác đang làm các học vị cao hơn thì dù tài giỏi đến mấy cũng không thể nào viết con chữ giống người Nga viết và lại còn chử kí nữa. Một vài lần tôi chứng kiến một số anh em VN mình không đi máy bay được do vida mua rồi tự viết vào, viết chử Nga nhưng người mình viết thì không thể nào giống, cảnh sát ở sân bay chỉ bằng mắt thường là phát hiện ra ngay. Còn đi tàu thì đôi khi không cần cũng được, chỉ phòng khi cảnh sát chặn hỏi giấy tờ mà thôi.
Bằng cách đó, anh chị em Việt mình tung hoành khắp nơi mà cảnh sát Nga không hề biết, mỗi lần đi cạo sửa ngày tháng một lần, cái bài cạo sửa này chắc là không phổ biến ở Nga mà chỉ có anh em VN biết nên chỉ cần thật khéo léo, đừng để các con chử lem nhem là ổn.
Xem ra cũng đáng tự hào về cái tài vặt của anh em mình các bác nhỉ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 12-11-2009, 11:12
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Bạn Cuonghn thân!
Tạm phân ngôi thứ nhé. Theo bạn kể thì mình xin nhận là huynh.
Về Việt Nam lâu rồi mình vẫn có kỉ niệm về Krasnodar. Kể bạn nghe cho vui.
Là công chức Nhà nước thì mấy cái vụ giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ...của từng cá nhân là rất quan trọng. Ví dụ: Lý lịch phải có mục trình độ chuyên môn nghiệp vụ...bằng cấp gì?...Mình điền vào tốt nghiệp đại học ngành nọ ngành kia ở Liên Xô. Lý lịch không được kí vì các cơ quan đòi hỏi phải kèm theo bằng dịch tiếng Nga ra tiếng Việt có công chứng viên dịch. Không sai. Nhưng muốn có bản dịch như thế thì cá nhân phải tốn chi phí cho cơ quan Tư pháp. Mình bất bình về việc này vì cái tội bằng cấp nước ngoài mà cá nhân phải đi thuê tổ "tư vấn" tư pháp dịch. Điều đó thật rắc rối vì các cơ quan bắt buộc phải "mắt thấy, tai nghe tay rờ" mới thủng, không thì thôi mình thiệt mà chẳng làm gì được họ. Thế là mình tự dịch rồi nhờ anh bạn cũng học Nga về nhưng không là "thảo dân" như mình mà làm "xếp" có vị trí cao trong tỉnh xác nhận giúp. Thế là cái bằng toàn chử nước ngoài, mực con dấu màu dấu tím mới được công nhận(Mực dấu màu tím theo họ là con dấu rởm vì ở ta mực dấu cơ quan nhà nước chỉ có màu đỏ). Tiếng Nga học về không có đất dụng võ. Đáng ngại thay!
Còn chuyện liên quan đến Kras...là thế này:
Năm 1999, bão lũ lớn xẩy ra ở miền Trung, các nước có viện trợ hàng hóa cho nhân dân khắc phục lụt bão trong đó có LB Nga, nhưng sau khi bão lũ qua đi mấy tháng trời hàng viện trợ mới đến vì phải vận chuyển bằng tàu biển. Có một cơ quan của tỉnh chuyên công việc tiếp nhận hàng cứu trợ phân phối cho các địa phương vùng bão lũ được nhận một lô hàng viện trợ của LB Nga trong đó có nhiều thứ nhưng đặc biệt là có rất nhiều thực phẩm đóng hộp. Cơ quan này từ chối không nhận lô đồ hộp vì bên ngoài vỏ hộp có dấu hiệu bị rỉ rét, họ cho là quá đát không sử dụng được nên có công văn đề nghị UBND tỉnh huỷ. Lúc ấy một xếp lớn của tỉnh biết mình đi Nga về nên gọi đến, bảo ra xe cùng ông đi. Mình chưa biết sự thể thế nào, rất ngại vì ông chỉ nói rất ít là có việc nhờ cậu giúp. Ngồi trong xe cùng ông, mình thấy lo lo vì mình có "cơ" nào mà giúp gì được "xếp". Đến cơ quan nọ, xếp bảo, đơn giản thôi, cậu dịch tất cả cái này ra văn bản cho tớ. Mình vào kho thấy đồ hộp của Nga chất đống. Liếc qua nhãn hộp mình biết ngay, số đồ hộp được sản xuất tại Liên hiệp công nghiệp thực phẩm Kuban, nhà máy X, Y...trong đó có cả nhà máy sản xuất đồ hộp vùng Kras...và biết trong hộp là loại thực phẩm gì, bên ngoài vỏ hộp thấy có dấu hiệu rỉ rét thật nhưng cái mình quan tâm nhất là hạn sử dụng ghi ngoài vỏ hộp và thấy còn lâu mới hết hạn sử dụng. Lúc ấy mình cũng có một chút tự ái vì mình tin nhân dân Nga không bao giờ làm cái việc đưa hàng hết đát đi viện trợ, cố thuyết phục mọi người rằng vỏ hộp có dấu hiệu rỉ rét là do ảnh hưởng của yếu tố vận chuyển trên biển mà ra, có người tin, người không tin.
Đến kiện hàng bắp (ngô)đóng hộp sau khi thấy bản dịch họ không tin vì thịt cá và các loại khác thì được rồi nhưng bắp thì ai mà đóng hộp làm gì. Mọi người xúm lại, tôi cả quyết với ông xếp và cuối cùng phải thị phạm để mục kích sở thị. Mọi người khui thử một hộp, từng hạt ngô non vàng sóng sánh toả huơng vị thơm mát, mọi người ồ, à một tí rồi lấy thìa nếm thử. Ngon. Thậm chí rất ngon.
Còn tôi thì có niềm vui khác: Đó là về VN lâu rồi còn được nếm thử món ăn của vùng Kuban- nơi tôi đã từng đến và điều quan trọng nhất là ông xếp đã tin tôi và chỉ thị không hủy số hàng viện trợ đó mà đưa về phân chia cho đồng bào nơi bão lũ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Hoa May (12-11-2009), hongducanh (12-11-2009), USY (12-11-2009), virus (12-11-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:23.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.