Trích:
Geobic viết
Cảm ơn Siren nhắc đến máy ảnh. Xin thông báo thêm:
Deadline 10h10', ngày 10-10-2009.
Chiếc Zenit lại sạch sẽ như xưa, hồi còn tung hoành ngang dọc. Chụp "kỷ niệm" bên cuốn sách vừa ra lò mà Geo là một trong những đồng tác giả.
Tại phiên "giao dịch" cuối: 180k (Siren)
Mũ calo: Geo xin 1 bon chen một lần trước khi đi thực địa: 500k. Hy vọng mọi người tạm quên chiếc mũ này, ít nhất cho đến 15-10, ngày anh Trỗi hy sinh.
|
Em cũng đang muốn hỏi thêm bác về cuốn sách, hôm nọ thấy TV giới thiệu hoành tráng quá..., bác có thể giới thiệu sơ lược thêm được không ạ? Sách đấy có phải như atlas khoáng sản tài nguyên VN mình không ạ? nó có ảnh đẹp như bác vẫn chụp đá, cảnh, địa lý... không? nội dung có chuyên ngành quá hay là tương đối phổ thông?...Và giá bìa của nó là bao nhiêu?
Bác yên tâm, đến ngày anh Trỗi hy sinh, hay ngày Lermontov chào đời giá của nó vẫn là 500k, đợi bác về bọn em sẽ "chiến" tiếp chiếc calo ấy.
Còn deadline bên box Phong Thu cũng vậy, chúng em phải chờ bác về nhân ngày phụ nữ VN

chứ? bác và em nhất định không thể quên 2 ngày ấy được

Gì thì gì chứ phụ nữ và thơ Nga là phải kỷ niệm rồi