Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 30-09-2009, 08:10
FORYTCHIA FORYTCHIA is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: HCMC
Bài viết: 1,018
Cảm ơn: 2,239
Được cảm ơn 2,997 lần trong 789 bài đăng
Default

Hầu như cả nước hướng về miền Trung đang oằn mình chống bão.
Không có đồng bằng sông Hồng như ngoài bắc chẳng có đồng bằng sông Cửu Long như miền nam, dải đất miền trung năm nào cũng phải hứng chịu mọi ai ương từ trên trời đổ xuống.

Mong sao miền trung ít bị thiệt hại nhất có thể. Nhìn trên TV thấy lực lượng CA, BP, xe lội nước đi chống bão giúp dân cũng thấy yên tâm hơn.
Mong các thành viên ở miền trung an toàn bình an!
Chúng em chờ thông tin cập nhật tiếp từ Đà Nẵng.
__________________
Forytchia của mùa xuân
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên:
Siren (30-09-2009), Tanhia (30-09-2009)
  #22  
Cũ 30-09-2009, 09:40
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Siren viết Xem bài viết
Sáng nay xem thời sự lại thấy Bình Sơn của Quảng Ngãi bị cô lập trong bão. Lo quá các bác ơi! Dù có dây thừng buộc ngang bụng nhưng Hổ chỉ chạy giỏi thôi chứ bơi và trèo thì chắc không giỏi. Còn bạn Hồ Trương nữa? chắc là mệt và đói? Bác Gió nhẹ có bị gió mạnh cuốn đi? Các bác khác nữa, hãy lên tiếng để bà con 3N đỡ lo lắng nhé!
Mong mọi người bình an! Mong bão qua nhanh và chạy ..lên trời! vì sang Lào nhà em cũng có bạn ở bển! Bạn "ở trển" thì đã xuống đây rồi , nên không lo!!
Điện thoại còn không liên hệ được, mong gì đến online lên tiếng được hở Siren?!

Ừ, Siren có lý. Mong cho bão lũ chạy lên trời!

Ở Huế không là tâm bão, nhưng bị ảnh hưởng khá lớn, ngập lụt dâng cao. Nhà bên ngoại HM ở thành phố Huế thì còn liên hệ được. Không may nữa, hôm nay là ngày cưới cô con gái của dì Út HM, hic! Tội nghiệp cô em gái!

Nhà Nội HM ở làng Hương Cần thì hoàn toàn mất liên lạc. Có lẽ đường dây điện, điện thoại đứt hết rồi!

Rất mong cho bà con và bạn bè thân thiết ở Miền Trung được bình an!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Hồ Trương (30-09-2009), Old Tiger (30-09-2009), Siren (30-09-2009), Tanhia (30-09-2009)
  #23  
Cũ 30-09-2009, 10:29
Hồ Trương's Avatar
Hồ Trương Hồ Trương is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hồ Trương
Default

Bão đã lặng từ 19 giờ tối hôm qua, nhưng điện thì vẫn mât toàn thành phố. Chỉ có một số nơi có điện vì hưởng "sái" từ một số đơn vị cứu hộ, phòng chống lụt bão. Cả đêm thành phố ĐN như trùng xuống theo bão! Vòng một vòng trong thành phố, chẳng có ai mua bán gì. Đi tìm một cây nến thắp giờ cũng khó. CÁc cuẳ hàng bánh mình im ỉm khóa. Thi thoảng có vài của hàng tạp hóa, thì cũng ỉ ôi, người vào kẻ ra không còn nhộn nhịp. Có lẽ mọi ngừoi quá mệt sau thời gian đối chọi với cơn bão. Sáng nay, trời vẫn mưa nhiều, mây vẫn xá, xịt, nhưng không khí thì không như hôm qua nữa. Nhịp sống lại bắt đầu! Mọi sự thiệt hại đang còn chờ được thống kê, song theo tin từ ban chỉ đạo, hiện thiệt hại về người nói chung toàn miền Trung đã có hơn 30 người chết, riêng ĐN là 3 người. Người đàn ông bị tôn chém đứt gân cổ cũng không thể sống! Tuy nhiên, thiệt hại lớn về người và tài sản thì khôgn phải ĐN và Quảng Nam hay Quảng Ngãi mà là Kontum. Nếu nắm thông tin cơn bão này ngay từ đầu, mọi người sẽ hiểu rằng, cơn bão số 9 là cơn bão diện rất rộng, hoàn lưu... nên nó kéo dài thời gian quần đảo khắp vùng. Kontum bị thiệt hại rất nặng do lũ quét và sạt lở núi... Khi nào có con số mới nhất, HT sẽ cập nhật tới các anh chị. Riêng ĐN vậy là ổn rồi. Dưới đây là chùm ảnh thành phố sau cơn bão vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, 30/9.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Zoom int một ngôi nhà bị tan tác, gần một công trình đang xây dở dang!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một hình ảnh khắc phục sau bão của công ty cây xanh Đà Nẵng
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 30-09-2009 thời gian gửi bài 11:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên:
Cartograph (30-09-2009), Cá Măng (30-09-2009), chaika (30-09-2009), FORYTCHIA (30-09-2009), hongducanh (30-09-2009), micha53 (01-10-2009), Old Tiger (30-09-2009), Quỳnh Bi (01-10-2009), Siren (30-09-2009), Tanhia (30-09-2009), Thao vietnam (01-10-2009), TrungDN (30-09-2009), USY (30-09-2009), virus (30-09-2009)
  #24  
Cũ 30-09-2009, 10:35
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Тайфун-убийца "Кетсана" идет на Вьетнам и Таиланд
Thông tin của Nga cũng đã đưa về trận bão ở miền Trung VN và Thailand

http://eco.rian.ru/natural/20090929/186864023.html.


Giông bão rồi cũng phải qua đi, miền Trung của chúng ta luôn hứng chịu những tai biến của thiên nhiên, dẫu rằng luôn khổ và mất mát. Miền Trung là niềm tự hào của cả dân tộc ! Trời sẽ bù lại cho miền Trung những thứ khác mà "ở hai đầu nỗi nhớ" sẽ không có được.

Xin cám ơn Hồ Trương cập nhật tin tức về tình hình bão lũ cho NNN.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Cartograph (30-09-2009), Hồ Trương (30-09-2009), Old Tiger (30-09-2009), Siren (30-09-2009), Tanhia (30-09-2009)
  #25  
Cũ 30-09-2009, 11:37
Hồ Trương's Avatar
Hồ Trương Hồ Trương is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hồ Trương
Default

Đây là một phóng sự tài liệu sẽ được phát vào sau chương trình Thời sự VTV1 tối nay, thứ Tư, ngày 30/9 /2009, nhóm phóng viên Phòng phóng sự- phim tài liệu trung tâm THVN tại TPĐN thực hiện. Nếu bác nào không có thời gian xem thì xem phóng sự dưới đây, chỉ tiếc không thể up load hình ảnh một cách đầy đủ trên diễn dàn của chúng ta, sẽ nắm bắt toàn bộ thông tin của cơn bão số 9 từ trước, trong và sau bão đổ bộ vào thành phố ĐN, rốn bão như thế nào....

ĐÀ NẴNG – VỮNG VÀNG TRONG BÃO DỮ

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, bão số 9 – với tên gọi quốc tế là Ketsana, có cường độ tương đương với bão Xangsane, nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó rộng hơn và gây mưa nhiều hơn so với cơn bão từng gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho TP Đà Nẵng vào năm 2006…
Chính vì vậy, cơn bão này một lần nữa lại đặt chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng trước những thách thức nghiệt ngã, bắt buộc phải vượt qua…
Thực tế đã dúng như dự báo. Bão số 9 khi đổ bộ bộ vào đất liền với cuồng độ mạnh, gió cấp 12, giật trên cấp 14, vùng tâm bão có gió mạnh kéo dài xấp xỉ 200 km, từ Đã Nẵng đến Quảng Nam, Quảng Ngãi,Kontum gây thiệt hại nặng nề về người và của cho hàng loạt địa phương ở khúc ruột miền Trung và tây nguyên...
Riêng TP Đà Nẵng, nhờ công tác chủ động phòng ngừa tốt, đã giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa, đặc biệt là sinh mạng con người. Điều này có được, một phần nhờ những kinh nghiệm xương máu được rút ra từ sau cơn bão Sangsane năm 2006.
Thực tế, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên bão số 9 ập vào. Ngay từ sáng 28/09, đã bắt đầu xuất hiện những cơn gió mạnh với cường độ ngày càng nguy hiểm hơn. Tính đến khi bão tan, Đà Nẵng phải gồng mình trong bão suốt gần trọn 2 ngày và 1 đêm. Mặt dù có cường độ mạnh, diễn ra trong một thời gian rất dài, nhưng chính quyền và nhân dân Đà Nẵng không hề bị động hay hoang mang, nhờ có sự chuẩn bị tốt.

Đà Nẵng là một trong những địa phương có lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ thuộc loại nhiều nhất nhì cả nước. Thực tế, những cơn bão mạnh trước đây, những tai nạn thương tâm đã liên tục xảy ra, thiệt hại về người và tài sản của ngư dân Đà Nẵng là rất lớn. Chính vì vậy, trong cơn bão lần này, nhóm đối tượng này luôn nhận được sự quan tâm hết sức đặc biệt. Và trên thực tế, việc kêu gọi ngư dân vào bờ và nêu đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn đã được thực hiện rất chu đáo, từ rất sớm trước khi bão đến…
Thực tế, trong 2 ngày bão đổ bộ vào Đà nẵng, thiệt hại về tàu thuyền là không đáng kể nếu so với số lượng trên 700 tàu đang neo đậu an toàn, lèn kín cả âu thuyền Thọ Quang.
Có mặt trong suốt quá trình bão số 9 vào TP Đà Nẵng, chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của nó. Ngay từ khi chuẩn bị đổ bộ, đã gây gió rít liên tục kèm mưa lớn, đường phố cây ngã đổ khắp nơi, mọi sinh hoạt đều bị tê liệt hoàn toàn…Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông trên đường phố để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Toàn thành phố đã có khoảng 11.000 hộ dân với khoảng hơn 33.000 người được di dời vào điểm tập trung. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn người dân từ những khu vực nhà tạm, di dời vào trú tại những nhà xây kiên cố trong khu vực.
Từ sáng sớm đến trưa ngày 29-9, gió rít ào ào ngày một mạnh hơn và mưa lớn đã liên tục diễn ra trên toàn địa bàn Đà Nẵng. Nhiều tuyến phố chìm nghỉm trong nước như đường Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng…. Nhiều khu dân cư với trên 600 hộ dân bị cô lập và bị mất liên lạc hoàn toàn. Tại sông Hàn, nước đang lên rất nhanh, những chiếc thuyền nêu đậu tại đây chơi vơi trong gió bão…
Đến buổi chiều ngày 29/09, nước biển đã tràn qua tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nhiều bờ kè trên tuyến đường này đã bị bão đánh vỡ. Sức công phá của bão tại đây và mức độ thiệt hại do nó gây ra còn tàn khốc hơn cả cơn bão Sangsane năm 2006…Nhiều đoạn ở đường Bạch Đằng, nước cũng băng qua, đe dọa những khu dân cư hai bên đường…
Ngày 29.9, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có mặt tại Đà Nẵng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt, bão. Ngay trong buổi trưa cùng ngày, khi bão diễn biến phức tạp và căng thẳng nhất, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo tiền phương phòng chống cơn bão số 9. Những chỉ đạo kịp thời, sâu sát đã được Phó thủ tướng đưa ra.
Ngay lập tức, lực lượng CSGT, CA TP Đà Nẵng cũng đã có biện pháp yêu cầu các chuyến xe lưu thông trên quốc lộ 1A dừng chân tránh bão. Thành phố đã huy động nước uống, lương thực để hỗ trợ cho các hành khách trên các chuyến xe Bắc Nam trong suốt thời gian tránh bão tại địa phương.
Thực tế, đoạn quốc lộ 1A qua TP Đà Nẵng đã bị mưa to, bão lớn làm tắc trách. Nhiều xe khách bị mắc kẹt tại đây đã được lực lượng phòng chống lụt bão của UBND quận Liên Chiểu đã tích cực cứu hộ thành công và đưa toàn bộ hành khách về nơi trú ẩn an toàn…
Liên Chiểu cũng chính là một trong những địa phương trọng yếu và dễ gặp thiệt hại nhất khi bão đổ bộ tại Đà Nẵng. Tại đây, có rất đông học sinh, sinh viên, công nhân sống trong các khu nhà trọ còn khá tạm bợ, lại là khu vực gần bờ biển nên nguy cơ là rất cao. Ngay trong ngày 28.9, đã có khoảng 5.000 hộ dân với gần 10.000 nhân khẩu được di dời đến 19 điểm trú ẩn an toàn hơn.
Mặc dù công tác chuẩn bị phòng chống bão lũ tại chỗ đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng, cộng vào đấy là sự hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát của Trung ương… Nhưng với sức tàn phá nặng nề của bão số 9 trong một quãng thời gian dài, những thiệt hại về người và của là khó tránh khỏi. Theo thống kê sơ bộ, đến sáng 30/9, TP Đà Nẵng có 3 người chết, 10 người bị thương. Phần lớn là do những tai nạn bất khả kháng trong bão. Có trên 1500 ngôi nhà và 16 phòng học bị sập, tốc mái toàn bộ hoặc một phần; có 6 xã với gần 5.000 hộ bị ngập lụt. Kèm theo đó là hàng loạt thiệt hại về giao thông, thuỷ lợi, thông tin liên lạc, điện và các phương tiện tàu thuyền khác.v.v…
Thiệt hại là khó tránh khỏi, nhưng có thể khẳng định rằng, điều ấy đã được giảm thiểu tối đa nhờ sự chuẩn bị ứng phó sẵn sàng, kịp thời của chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng. Ngay khi bão qua, đến đêm 29 và sáng ngày 30.09, hầu hết các sinh hoạt của thành phố đã dần trở lại bình thường. Công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra và triển khai phòng chống lũ lụt đang được gấp rút triển khai…
Bão số 9 rồi cũng đi qua, những hậu quả do nó gây ra rồi cũng sẽ được khắc phục… Có thể khẳng định, chính quyền và nhân dân ở thành phố động lực miền Trung đã làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu đến mức thấp nhất do bão gây ra. Điều còn lại chính là những bài học kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ công tác phòng chống bão Ketsana.
Điều ấy cũng đã phần nào lý giải vì sao Đà Nẵng đã vững vàng trong cơn bão lớn và cũng là những kinh nghiệm quý đối với vùng đất vốn là khúc ruột miền Trung, từ bao đời nay vẫn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng sống chung cùng bão lũ./.
Nhóm PV Phòng phóng sự - Phim tài liệu DVTV thực hiện, ngày 28,29,30/9/09.

Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 30-09-2009 thời gian gửi bài 12:49
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên:
Cartograph (30-09-2009), Cá Măng (30-09-2009), chaika (30-09-2009), FORYTCHIA (30-09-2009), Hoa May (30-09-2009), hongducanh (30-09-2009), micha53 (01-10-2009), NISH532006 (01-10-2009), Old Tiger (30-09-2009), Siren (30-09-2009), Tanhia (30-09-2009), TrungDN (30-09-2009), USY (30-09-2009)
  #26  
Cũ 30-09-2009, 22:05
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Báo cáo! Dung Quất – Quảng Ngãi lên tiếng đây ạ!

Tối nay từ công trường về rã rời, mệt mỏi sau 3 ngày “đón và đưa” bão. Em chỉ muốn nằm lăn ra ngủ. Nhưng đã có điện, có Net, em không thể đợi đến ngày mai được.

- Theo tiết lộ của ông Phó chủ tịch tỉnh QN – trưởng ban phòng chống bão lụt: tại Quảng Ngãi đến chiều nay có 22 người chết do bão lũ. Con số này có thể sẽ còn hơn vì một số người mất tích vẫn chưa tìm thấy. Hôm nay trên đường đi công trường, đội tìm kiếm cứu hộ sau một buổi tìm kiếm đã vớt được xác của một người nông dân đi vớt lúa ngập không may bị chết đuối. Lúc em đi ngang qua xác đã vớt để trên vệ đường, đắp chiếu. Có máy ảnh trong tay nhưng em cũng không muốn chụp. Chỉ thêm đau buồn.

- Quảng Nam (Núi Thành)và Quảng Ngãi (Đảo Lý Sơn, huyện Bình Sơn) bị thiệt hại khá nạng nề về người và của (chứ không phải như bạn HT nói là chỉ có ở Contum đâu).

- Trừ khi ở Nga, chưa bao giờ em được ăn mì tôm nhiều như những ngày này. Âu cũng là dịp làm việc cực nhọc, nhưng ăn chay cho đỡ béo. Bát mì tôm trộn với mồ hôi và nước mưa, pha một tý mặt chát của nước mắt. Ngon hơn hắn những cao lương mỹ vị các bác ạ.


- Chưa bao giờ chúng em cảm thấy “cô đơn” đến thế: điện không, điện thoại không, nước không, Net không. Muốn nghe tin tức bão lụt chỉ có lên ô tô mở radio nghe bập bõm. Cả Quảng Ngãi đến 5 giờ chiều nay mới có điện ở một số con đường. Ban nãy em về đi trên phố, thấy đang sáng đèn, bỗng một chùm pháo hoa lóe lên: điện chập, cả phố lại tắt ngấm. Hú hồn.

- Nhà em ở ĐN nước vào đến vài chục phân, tôn ở bếp bay sạch (đó là nghe hàng xóm hú vào). Còn nhà u em thì tôn cũng biến hết, cây cối đổ cả… Em muốn ngày mai về Đà Nẵng để thăm u em quá, nhưng sợ mai đường đoạn ngoài Quảng Nam vẫn chưa thông.

Anh Hải béo sáng nay đang ở Đà nẵng, muốn vào Quảng Nam và Quảng Ngãi thị sát bão lụt, Nhưng đường bộ tắc không đi được. Anh làm một quả trực thăng bay lên tận Contum. Rồi hẹn bọn em 1h30 sẽ xuống Dung Quất, bọn em đang lo đi khắc phục bão, nghe hẹn thế 1 giờ đã có mặt ở điểm hẹn để đón ảnh (là bãi đất trống ở Vạn Tường nơi trực thăng có thể hạ cánh). Đến khoảng 3h00 anh bay ngang qua Dung quất, nhưng chưa xuống ngay mà đưa tay vẫy vẫy rồi nói: Các chú đợi anh một tý, anh bay ra Lý Sơn đã, nghe nói ở đó thiệt hại lắm… Chúng em chờ đến 4h30 thì anh quay lại và hạ cánh xuống Dung Quất. Anh vào thăm NMLD, động viên chúng em và trực tiếp kiểm tra việc khởi động lại NMLD. 30 phút sau anh ra lại Núi Thành – Quảng Nam.

Anh Hải đáp trực thăng xuống kiểm tra tình hình bão lụt tại Dung Quất:


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Một số hình ảnh Quảng Ngãi bị bão tàn phá. (ảnh chụp hôm qua: 29.9)

Đường phố cây đổ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Quốc lộ bị ngập:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cây cối đổ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Em nói thật với các bác, những ảnh em vừa post trên đây hay phóng sự của bạn HT (mong bạn HT đừng giận) cũng chỉ nói nên sức tàn phá của cơn bão này trong thành phố. Mà trong thành phố thì cùng lắm là bay tôn, cũng lắm là cây cối đổ, cùng lắm là mất nước, mất điện… ngập lụt không đáng là bao, khổ thì có khổ nhưng chẳng thấm tháp gì so với vùng quê hay vùng dân ven biển cả. Chiều nay bọn em mang mì tôm đến một làng cá gần NMLD, tiếng khóc vang trời, người chết, nhà cửa chỗ thì bay sạch như chùi, chỗ thì còn ngập sâu trong nước, cực khổ và đau xót không để đâu cho hết. Về ngỗi ngẫm nghĩ thấy mình còn sướng chán: mất tý điện, nước, nước mưa tạt vào nhà, ăn mì tôm.. chẳng thấm tháp gì so với hàng vạn đồng bào đang chìm trong nước hay cảnh màn trời chiếu đất…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngay từ tối hôm kia và sáng qua, NMLD chúng em đã giành trọn khu hành chính, gồm phòng làm việc tầng 1, khu nhà ăn cho CBCNV (rất rộng) để đón hàng trăm gia đình xung quang NMLD vào tránh bão. Vì đó là nhà ăn nên rất tiện cho bọn em nấu cháo, mì tôm… cứu trợ đồng bào.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Em viết hơi dài (he he vì mấy ngày rồi hôm nay mới online được). Mong các bác thông cảm và cảm ơn các bác đã chịu khó đọc!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
Cartograph (30-09-2009), Cá Măng (30-09-2009), chaika (01-10-2009), Hồ Trương (01-10-2009), Hoa May (30-09-2009), hongducanh (30-09-2009), micha53 (01-10-2009), NISH532006 (01-10-2009), Quỳnh Bi (01-10-2009), rung_bach_duong (30-09-2009), Siren (30-09-2009), Tanhia (30-09-2009), Thao vietnam (01-10-2009), USY (30-09-2009), virus (30-09-2009)
  #27  
Cũ 30-09-2009, 22:32
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trong trận bão này, Iem là em lo nhất cái van, cái van ấy mà bác Hổ. Nó mà bị bão cuốn bay mất ra biển Đông là Công ty Bảo hiểm chúng iem no đòn
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
Cá Măng (30-09-2009), Old Tiger (30-09-2009), virus (30-09-2009)
  #28  
Cũ 30-09-2009, 22:43
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Báo cáo! Dung Quất – Quảng Ngãi lên tiếng đây ạ!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhìn nơi này lại nhớ một ngày "xa xưa" chúng ta đã cùng nhau ở đây!

Người ở tâm bão đã "gầm" lên, thì chắc là người ở những nơi khác đều bình an cả!

May mắn quá!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
FORYTCHIA (01-10-2009), micha53 (01-10-2009), Old Tiger (30-09-2009)
  #29  
Cũ 01-10-2009, 01:46
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Báo cáo!


Một số hình ảnh Quảng Ngãi bị bão tàn phá. (ảnh chụp hôm qua: 29.9)

Đường phố cây đổ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Quốc lộ bị ngập:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cây cối đổ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Em nói thật với các bác, những ảnh em vừa post trên đây hay phóng sự của bạn HT (mong bạn HT đừng giận) cũng chỉ nói nên sức tàn phá của cơn bão này trong thành phố. Mà trong thành phố thì cùng lắm là bay tôn, cũng lắm là cây cối đổ, cùng lắm là mất nước, mất điện… ngập lụt không đáng là bao, khổ thì có khổ nhưng chẳng thấm tháp gì so với vùng quê hay vùng dân ven biển cả. Chiều nay bọn em mang mì tôm đến một làng cá gần NMLD, tiếng khóc vang trời, người chết, nhà cửa chỗ thì bay sạch như chùi, chỗ thì còn ngập sâu trong nước, cực khổ và đau xót không để đâu cho hết. Về ngỗi ngẫm nghĩ thấy mình còn sướng chán: mất tý điện, nước, nước mưa tạt vào nhà, ăn mì tôm.. chẳng thấm tháp gì so với hàng vạn đồng bào đang chìm trong nước hay cảnh màn trời chiếu đất…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tin từ http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA140ED/


" Theo tổng hợp chiều 30/9 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đã có 74 người chết, 12 người mất tích và 179 người bị thương. Hơn 6.000 ngôi nhà bị sập, trôi; 170.000 nhà và khoảng 500 trường học bị hư hỏng, ngập nước; gần 53.000 hộ dân phải di dời...

Quãng Ngãi, nơi tâm bão đi qua bị thiệt hại nhiều nhất với 22 người chết, 4 người mất tích và 84 người bị thương. Toàn tỉnh có 400 nhà sập hoàn toàn, gần 12.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 200 trường học bị hỏng, ngập... Cúp điện liên tục khiến 5.000 tấn thủy sản trữ trong kho lạnh có khả năng bị hỏng toàn bộ. Tổng thiệt hại ước tính 1.500 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, mực nước các sông đã xuống, song khá chậm. Hơn 160 hộ dân bị cô lập giữa biển nước mênh mông tại huyện Bình Sơn và Nghĩa Hành cũng đã được lực lượng cứu hộ tiếp cận. Tuy nhiên, hiện còn 2 tàu đánh bắt xa bờ, với 29 người chưa có thông tin liên lạc.

Kon Tum nằm ngay cạnh Quảng Ngãi cũng mất đi 21 người và còn 2 người mất tích. Chừng 500 ngôi nhà bị sập, trôi, tốc mái, xiêu vẹo; 1.000 ha lúa bị ngập, đổ. Địa phương này ước tính thiệt hại hơn 300 tỷ đồng.

Trong khi đó, Quảng Nam xác nhận 5 người chết, hơn 5.000 nhà bị sập cùng 200.000 nhà bị ảnh hưởng. Hơn 1.000 ha lúa hè thu chưa kịp gặt đã mất trắng, chưa kể số lúa trong nhà đã bị nước lũ cuốn trôi gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Hiện, nhiều khu vực trong tỉnh vẫn còn ngập lụt.

Mức nước tại Bình Định đã xuống dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, tỉnh đã có 6 người chết, 3 người mất tích, 29 người bị thương. Cơn bão khiến 200 nhà và 3 phòng học sập hoàn toàn, hơn 6.000 nhà tốc mái khiến 800 tấn lúa giống ướt, 62 tàu thuyền chìm, 110 ha hồ tôm bị ngập. Tổng thiệt hại ước tính 115 tỷ đồng.

Cũng có 6 người thiệt mạng và 23 người bị thương, Thừa Thiên - Huế thống kê hơn 150 nhà sập cùng hơn 70.000 nhà bị hư hại... gần 14.000 hộ dân đã phải di dời. Ước tính thiệt hại của địa phương này là hơn 200 tỷ đồng.

Phú Yên, các sông dao động quanh mức báo động 2. Toàn tỉnh có 1 người chết, 3 người bị thương, 32 nhà sập hoàn toàn, hơn 130 ha hoa màu, 40.000 cây ăn quả bị tàn phá... ước tính thiệt hại 34 tỷ đồng.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên:
Cartograph (01-10-2009), Hồ Trương (01-10-2009), Hoa May (01-10-2009), Old Tiger (01-10-2009), Siren (01-10-2009)
  #30  
Cũ 01-10-2009, 07:06
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

Bạn Hồ Trương làm ở nhà đài nên có điện, thành phố Đà nẵng mất điện 2 ngày nên không thể gửi ảnh được. Bão tan, điện có trở lại, Nish tôi gửi mấy ảnh chụp để bà con có thêm thông tin :
Mực nước sông Hàn trong bão
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nước cuồn cuộn chảy qua chân cầu sông Hàn
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Các bảng hiệu, quảng cáo tơi tả
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đường Nguyễn Tất Thành trở thành " bến cảng"
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một con tàu tấp vào bờ kè ngay chân cầu Thuận phước
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên:
Cartograph (01-10-2009), chaika (01-10-2009), Hồ Trương (02-10-2009), Hoa May (01-10-2009), micha53 (01-10-2009), Old Tiger (01-10-2009), virus (01-10-2009)
  #31  
Cũ 01-10-2009, 09:12
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
NISH532006 viết Xem bài viết
Bạn Hồ Trương làm ở nhà đài nên có điện, thành phố Đà nẵng mất điện 2 ngày nên không thể gửi ảnh được. Bão tan, điện có trở lại, Nish tôi gửi mấy ảnh chụp để bà con có thêm thông tin :

Mực nước sông Hàn trong bão
Nước cuồn cuộn chảy qua chân cầu sông Hàn
Các bảng hiệu, quảng cáo tơi tả
Đường Nguyễn Tất Thành trở thành " bến cảng"
Một con tàu tấp vào bờ kè ngay chân cầu Thuận phước
Mưa bão dữ dội mà các bác "phóng viên" nhà NNN có rất nhiều hình ảnh và tin tức nóng hổi! Các bác thật là dũng cảm và nhiệt thành!

Bão lũ đi qua để lại một trời đất tan hoang ... Người Huế hay nói: "đã nghèo lại gặp cái eo" - đã khó khăn vì vùng đất khô cằn sỏi đá rồi, lại còn mưa bão luôn rình rập tàn phá .. Chắt chiu cả năm trời bằng nhiều mồ hôi và nước mắt, cuối cùng một cơn bão quét qua là tan hoang ...

Nhà Nội và Ngoại HM ở Huế không bị thiệt hại nhiều ngoài việc bị nước lũ vào nhà .. nhưng mà em gái con Dí Út HM phải hủy bỏ lễ cưới ngày hôm qua. Nó làm việc ở SG, hôm trước cùng cả nhà trai ra Huế để làm Lễ và chiêu đãi bà con bạn bè ở Huế. Không thành . Hôm nay bay vào trở lại để Chủ nhật đãi bà con và bạn bè ở SG. Thôi thì đành nói là .. may, vẫn còn một cơ hội làm Lễ và ra mắt!

Trời Huế nghe nói cũng trong xanh và vàng nắng như không có chuyện lớn vừa xảy ra! Mọi người đang tất bật hối hả dọn dẹp để ... sống tiếp.

Mong cho mọi việc mau ổn định mọi thứ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Cartograph (01-10-2009), chaika (01-10-2009), NISH532006 (01-10-2009), Old Tiger (01-10-2009)
  #32  
Cũ 01-10-2009, 13:07
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Nhà em quê tại miền Trung, năm nào cũng như năm nào, nghe tin bão mà thắt ruột. Rồi báo, đài …toàn đưa tin đã chuẩn bị tốt, rất tốt..Đ/c này, Đoàn kia đi kiểm tra, đôn đốc…nhưng vì…bão đổi hướng, bão lớn…

Xin hỏi các anh chị tại miền bão: Tại sao năm nào cũng có người chết?
Vì:
1 – Lãnh đạo nghĩ chưa tới, chủ quan, thiếu phương tiện..?
2 – Dân không ý thức?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #33  
Cũ 01-10-2009, 18:35
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
micha53 viết Xem bài viết
Xin hỏi các anh chị tại miền bão: Tại sao năm nào cũng có người chết?
Vì:
1 – Lãnh đạo nghĩ chưa tới, chủ quan, thiếu phương tiện..?
2 – Dân không ý thức?
Bác cả ơi, cả 2 phương án đều đúng.

Tính đến giờ phút này (chiều 1.10.09 và tin không chính thức) riêng tại huyện Bình Sơn Quảng Ngãi - quê của bác Mì Chả đã có 26 người chết do bão. Chưa kể những người mất tích, những tàu đánh cá chưa liên lạc được.

(cho em "báo cáo" một tý) Mấy ngày này chúng em ngoài việc bảo đảm chạy lại NM theo đúng tiến độ (một nhiệm vị hết sức kho khăn mà bọn em có quyền lùi lại vì lý do bất khả kháng: bão. Nhưng chúng em đã không làm như vậy), khắc phục những tổn thất do bão gây ra. Bọn em còn liên tục mang hàng cứu trợ đến nhân dân các xã xung quanh NMLD. Riêng ngày hôm qua chúng em đã cứu trợ 1000 thùng mì tôm, cử hẳn một chiếc xe téc 10 khối liên tục vận chuyển nước ngọt đến với người dân. Hôm nay hơn 1500 CBCNV của chúng em đã ủng hộ gấp mối người một ngày lương, tính sơ sơ khoảng hơn 400 triệu để ủng hộ ngay đồng bào huyện Bình Sơn và các nơi khác.

Ngay sáng hôm 29.9 khi bão tràn vào NM chúng em đã huy động tất cả các phương tiện xe chở CBCNV, xe tải ra ngoài đường để để nhặt những người dân khu vực xung quanh NMLD mà nhà cửa đã bay hết sạch vào trong Khu hành chính của NM để tránh bão.

Những thông tìn này em chia sẻ cùng mọi người chứ cũng chẳng cung cấp cho báo chi.

Thiệt hại do cơn bão này gây ra ngoài dự đoán và ngoài sức tưởng tượng.

Mong các bác khắp miền đất nước hay chung tay chia sẻ nỗi bất hạnh với người dân miền Trung.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.

Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 01-10-2009 thời gian gửi bài 22:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
Cartograph (01-10-2009), chaika (01-10-2009), Hồ Trương (02-10-2009), NISH532006 (01-10-2009)
  #34  
Cũ 02-10-2009, 07:33
Hồ Trương's Avatar
Hồ Trương Hồ Trương is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hồ Trương
Default

Trích:
micha53 viết Xem bài viết
Xin hỏi các anh chị tại miền bão: Tại sao năm nào cũng có người chết?
Vì:
1 – Lãnh đạo nghĩ chưa tới, chủ quan, thiếu phương tiện..?
2 – Dân không ý thức?
Em thấy cả 2 nguyên nhân trên đều đúng. Song chỉ thêm một ý chủ quan của em nữa là vụ thống kê sau bão các bác ạ. Một cây tre dựng lên làm cột điện cũng được được tính thành 1 trụ bê tông.... Con số lên đến "..." quả là " khủng" các bác ạ! Thực chất tang thương thì chỉ có ai vào rốn lũ, tâm bão mới thấy các bác ạ. Cảm ơN THẦY HỔ và anh Nish, vì những bức ảnh rất thần! Báo cáo các bác, bức ảnh e chụp trên đường Bạch Đằng, có 2 người xiêu vẹo ôm nhau đi ngược bão trên xe đạp được đăng trên trang nhất báo Vietnamnews, em chuyển cho cậu em bên đó làm báo cáo tổng hợp luôn ạ. Huế của chúng a chủ yếu bị nước vô nhà nhưng ngập nặng lắm. Nhà em cũng có bà con ngoài đó, diện mất, điện thoại không liên lạc được, giờ trong thành phố vẫn có nơi như vậy!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên:
NISH532006 (03-10-2009), Old Tiger (02-10-2009), Tanhia (03-10-2009)
  #35  
Cũ 02-10-2009, 19:02
старая собака старая собака is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 22
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 33 lần trong 10 bài đăng
Default

Đề nghi lần sau muốn xóa bài thì phải ghi rõ tội gì nhé, đừng có xóa im lặng âm thầm như thế, là cách cư xử không hợp lệ. Chỉ để lại bài có lợi cho quan điểm diễn đàn, còn tự xóa những bài không có lợi, như thế gọi là gì?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #36  
Cũ 02-10-2009, 19:07
старая собака старая собака is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 22
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 33 lần trong 10 bài đăng
Default

OK, xin lỗi ban quản trị, tôi chưa đọc tin nhắn nên viết vậy. Nay đã đọc và đã hiểu là vấn đề tế nhị với thành viên đó. Vì vậy tôi rút lại lời nói trên. Các bạn có thể xóa đi. Mong các bạn tiếp tục có những hành động thưởng phạt rõ ràng quân tử như vậy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn старая собака cho bài viết trên:
hungmgmi (03-10-2009), Thao vietnam (03-10-2009)
  #37  
Cũ 03-10-2009, 12:28
Hồ Trương's Avatar
Hồ Trương Hồ Trương is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hồ Trương
Default

Hai bức ảnh thật phản cảm! TL không thể đánh đồng như thế được! Hơn nữa đây lạI là topic để nói về bão lụt. Sẽ còn nhiều chuyện để nói hơn là bình phẩm về 2 bức ảnh này. Không hiểu TL đã biết gì về tác giả của bức ảnh thứ hai chưa? Nhưng đúng là bạn đưa nó vào đây cho dù vớI mục đích gì thì cũng không thể chấp nhận được. ( LạI giáo dục) Tôi muốn nói một chút về các bức ảnh ( nói chung) và vấn đề tác nghiệp (nói riêng).
Khi cơn bão Chan chu tan, cánh nhà báo cũng mệt nhoài theo không khí và hậu quả của cơn bão để lạI, ngồI nhâm nhi cà phê ( giao ban buổI sáng) chỉ để suy luận lạI những gì mình làm. Bỗng có tiếng nói của một anh bạn làm họ giật mình:” Các bạn đã tạo ra một cơn bão Chan chu trên mặt báo rất thành công. Vậy bây giờ hãy chứng tỏ nghề nghiệp của mình đi! Đầu tháng 6 từ Bắc chí Nam nông dân bị sét đánh tử nạn dồn dập. Họ cũng khổ lắm đó…”. Câu nói kháy làm cánh nàh báo nữ giật mình. Có đièu gì bất thường trong bài báo làm cho người đọc phảI suy tư chăng? Chúng tôi vẫn còn nhớ như in: khi các thi thể nạn nhân được đưa từ thuyền vào bờ, ngườI phụ nữ có chồng tử nạn lăn xoài thất thần trên bờ cát, cố vươn tay chỉ để cầm nắm cái áo tả tơi của ngườI chồng, song vì đã kiệt sức chờ đợI mà cái vớI tay kia sõng soài trên cát. Ngay lập tức các ống máy quay chĩa về phía ngườI phụ nữ, đột nhiên ngườI đàn bà đó bừng tỉnh, rú lên kinh hoàng, và lấy tay che mặt xua ống kính, nhưng các nhà báo, ngươi cầm máy quay vẫn “ thản nhiên” ghi lạI phút xuất thần đó của ngườI phụ nữ. Chúng tôi cảm thấy xấu hổ! Có thể lý giảI được việc làm đó của ngườI cầm máy quay, ngườI cầm máy ảnh chỉ để ghi lạI những giọt nước mắt ( chọn một cách làm hiệu qủa nhất) để đưa lên làm trang bìa hay trang nhất của tờ báo mình. Những buổI chiều sau đó, lăn lộn vớI sự chờ đợI vô vọng ngoài biển khơi, những phụ nữ chờ chồng không còn đủ sức để khóc, hay họ đã cạn kiệt nước mắt… Họ cứ ngơ ngác, bất động, vô hồn trước những câu hỏI lia lịa của nhà báo về ngườI chồng đã chết hoặc những ngườI còn chưa biết tin tức gì???? cốt làm cho họ tủI phận mà khóc, cố nặn ra dù chỉ một giọt nước mắt để chụp cho được những tấm ảnh đắt nhất.
Cũng khoảng thờI gian này, vài ngày sau, trên báo điện tử của TTX Việt Nam chạy 1 đưa 1 dòng tin “ Tàu Trung quốc phát hiện một xác tàu của ngư dân VN nhô cao trên mặt biển, không tìm thấy ngườI nào, và quanh khu vực này tập trung rất nhiều cá mập". Các phóng viên đã tranh luận gay gắt về cách đưa tin này có cần thiết hay không? Về sau, đồng nghiệp ở các tờ báo khác cho biết, họ đã nhận được nhiều phản ứng tức khắc của bạn đọc, cho rằng; đó àl một tin câu khách phản cảm. Các toà soạn báo điện tử nhanh chóng bóc ngay tin này ngay trong ngày hôm đó. Các tờ báo có đăng thì cũng biên tập lạI rất kỹ càng, và kiên quyết bỏ thông tin” cá mập” khi đăng lạI tin này của TTXVN.
Nhân hai sự kiện trên, các bác đừng nghĩ em nói dài dai và dại…. Có lý do của nó đấy. Quay trở lạI vớI bức ảnh TL đưa ra trên diễn đàn: Nếu tôi là Ban quản trị, tôi sẽ bóc ngay ảnh “con kền kền” của Kevin Carter ra khỏI diễn đàn và ra khỏI topic này! Bức ảnh đạt giảI Pulitzer năm 1994 được chụp lạI nạn đói khủng khhiếp ở Xudan, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phái trạI phân phát lương thực của Liên hiệp Quốc, cách dó khoảng 1 km. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để có thể ăn thịt. Bức ảnh đó đã làm cả thế giớI bàng hoàng. Không ai biết điều gì sau đó sẽ xảy ra vớI em bé, kể cả nhiếp ảnh Kevin Carter, ngườI đã rờI khỏI ngay hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát! Kevin Carter ( 1961-1994) nhà nhiếp ảnh tự do ngườI Nam Phi, từng làm việc cho Reuter và Sygma Photo NY, và là cựu biên tập viên ảnh của Mail & Gaurdian. Anh cũng nhiều lần được nhận giảI thưởng danh giá là gỉai thưởng Ảnh báo chí trong đó có một lần tin ảnh xuất sắc nhất năm 1993 . Về lý do Kevin tự sát , ngườI ta phỏng đoán nhà nhiếp ảnh không chịu nổI sức ép dư luận khắp thế giớI lên án anh ta đã không làm nhiệm vụ của một con ngườI trước khi làm nhiệm vụ của một nhiếp ảnh gia, đã để mặc cho đứa bé chống trọI vớI sự sống và cái chết, bò lết trong sự tấn công của con chim kền kền để có được bức ảnh gây xốc nhất cho ngườI đọc. Bài học của nghề báo này đã không thể cứu vãn nổI cuộc sống của Kevin, Anh ta đã chết, chết trong sự tủI nhục, chết vì sự “vô cảm”, “ lạnh lùng” của chính mình? Vậy có gì mà TL phảI đề cao bức ảnh đó và xếp nó vào đây vớI ngụ ý còn kinh khủng hơn cả nhà báo, nhiếp ảnh báo Kevin Carter! Bạn có cái đầu còn “lạnh” hơn, bức ảnh đã gây chấn động toàn cầu, và bạn không mảy mảy chút gì về nó sao, bạn còn cố đưa vào đây só sánh một cách “khập khiễng” rồI để “phỉ báng” ai vậy?
Trước khi bạn đưa ra 2 bức ảnh để mọI ngườI suy ngẫm, bạn hãy làm tròn trách nhiệm của một công dân!

Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 03-10-2009 thời gian gửi bài 22:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên:
Cá Măng (03-10-2009), chaika (03-10-2009), hongducanh (03-10-2009), hungmgmi (03-10-2009), Tanhia (03-10-2009), USY (03-10-2009)
  #38  
Cũ 03-10-2009, 15:26
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Nói lại cho rõ
Chào cả nhà, tôi nêu vấn đề là mong muốn có cách nhìn nhận và xử sự ở vùng bão, nhất là khi nghe quan đầu tỉnh đổ tội cho dự báo bão sai? Nhưng cũng không phải là cớ để có những người cố tình xuyên tạc, do vậy thấy cần nói lại cho rõ.

Không thể phủ nhận tinh thần của đồng bào và chiến sĩ miền Trung gồng mình chống chọi bão, lũ.. Không thể phủ nhận tấm lòng của nhân dân cả nước gởi về miền Trung…nhưng không lẽ năm nào cũng vậy? Nghe nói kinh tế lùi lại cả chục năm, lại tiếp tục than vãn, xin Ngân sách ư…

Tại sao ở đất nước có hơn 3 nghìn km bờ biển mà tỉ lệ người biết bơi ( nhất là trong trẻ em ) thấp? Tại sao người ta biết quy luật, biết mùa bão lũ mà thiếu chuẩn bị, chỉ trông chờ..rồi nước đến chân mới nhảy?..

Cũng là người dân miền Trung, cứ thấy hô hào quyên góp cho miền Trung lại thấy nghèn nghẹn và xin lỗi bạn nào đó nói rằng không được nói xấu miền Trung…tôi thấy xấu hổ lắm. Tôi đã thấy ở đồng bằng Bắc bộ, nhiều nơi còn nghèo hơn miền Trung nhưng nhà cửa họ xây kiên cố hoặc được neo chằng chắc chắn, đến mùa mưa bão thì luôn chuẩn bị sẵn gạo muối…rồi còn rọ đá, phên, tre..Còn ở quê tôi, chắc người dân chưa hiểu là khí hậu thế giới đang biến đổi, bão đang dần chuyển xuống phía Nam? Sao nhà nào cũng chỉ lo vài bao cát vào mùa bão?..Còn các cán bộ địa phương, sao không có những phương án căn cơ, đi trước…để sống chung với bão? Ví dụ: Chưa xây được những điểm tập kết cho dân sơ tán thì cũng tận dụng các cơ sở công nghiệp trên địa bàn chứ, sao để OT và các đồng nghiệp phải đi lượm dân? Biết bão chỉ có thể hoành hành 1 ngày thì ta chuẩn bị 3 ngày…Và còn nhiều nữa..

Hôm nay đọc tin 3.000 đồng bào Bình sơn kêu đói, thật là bức súc. Về quê nhiều lần, chưa bao giờ tôi nghe nói địa phương tổ chức thực tập di dời dân khẩn cấp, vận động dân chuẩn bị sẵn sàng lương thực, tư trang…cho mùa bão lũ. Người dân có thể chưa nhận thức, nhưng các quan xã, huyện, tỉnh ở đâu?

Lá lành đùm lá rách là đạo lý, nhưng lá ơi, xin lá đừng rách.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
chaika (03-10-2009), Hồ Trương (03-10-2009), hungmgmi (03-10-2009), Kóc Khơ Me (03-10-2009), Old Tiger (05-10-2009), Tanhia (03-10-2009), Thao vietnam (03-10-2009), USY (03-10-2009)
  #39  
Cũ 03-10-2009, 19:14
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

@Micha53:
Em thấy thế này:
_ Bệnh đổ thừa hiện đã trở thành nan y trong cách hành xử của những CB thiếu năng lực, ít trách nhiệm trong nền hành chính nước ta hiện nay. (còn nhiều bệnh khác như quan liêu, cửa quyền... nữa)
_ Ở nước ngoài, để ứng phó với thiên tai, địch họa người ta thành lập Cơ quan với tên gọi đại loại như "Tình trạng khẩn cấp"... Còn ở nước ta thì là "Phòng chống bão lụt" nghĩa là "Chống Trời, chống lại thiên nhiên". Tên kêu to và đụng chạm đến thần linh quá! Trong khi tài lực, vật lực còn non yếu quá. (chỉ nói về tên gọi, chưa nói về cơ cấu tổ chức và cách hoạt động..)
_ Theo em thì ở nước mình, thiên tai xảy ra ở đâu thì hậu quả cũng gần giống nhau (Vũng Tàu, Bến Tre... năm kìa). Nước mình còn nghèo và còn tham nh... nhiều quá, chẳng so được với ai, cũng chẳng biết tại sao đâu! (có biết cũng ít nói được)
_ Chỉ mỗi chuyện ông H. tạt qua D.Q mà bao chuyện hỉ-no-o-ai xảy ra trên diễn đàn này, còn sức đâu mà "chong troi" nữa chứ!!!
Dù sao thì em cũng (nói thôi) chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của đồng bào mình ở những nơi thiên tai xảy ra. Mong bác Micha53 bình tâm chứng kiến những gì đang xảy ra trên quê hương mình.
Có gì không phải mong các bác bút phê cho em vài chữ để thực hiện.

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 04-10-2009 thời gian gửi bài 06:05 Lý do: Dùng từ tối nghĩa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #40  
Cũ 07-10-2009, 08:16
Sunstar's Avatar
Sunstar Sunstar is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Quân Khu V
Bài viết: 278
Cảm ơn: 139
Được cảm ơn 376 lần trong 134 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Sunstar Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Sunstar
Default

SS xin mạn phép "sao chép" 1 bài viết trên báo thanh niên ngày hôm nay ạ !

Hiệu ứng "cánh bướm"

07/10/2009 1:49
Mùa bão Tây bắc Thái Bình Dương 2009 không theo quy luật hằng năm. Thay vì hoạt động từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 11, ngay từ đầu năm bão đã xuất hiện tại vùng biển VN. Từ bão đầu tiên hình thành hôm 3.1.2009, đến nay đã có 18/28 bão hoạt động, trong đó có 16 bão được cấp giấy khai sinh, 10 bão cường độ mạnh, 3 siêu bão.

Thống kê chưa đầy đủ cho biết trong 32 lần đổ bộ lên một số quốc gia, bão làm thiệt mạng trên 700 người, 26 mất tích, tổng thiệt hại vật chất ước tính 5,6 tỉ USD.

Hiện nay hai bão Parma và Melor đang đe dọa Philippines, Đài Loan, Trung Quốc, VN, Nhật Bản. Hiệu ứng cánh bướm - mang tên nhà khí tượng học Nhật Bản Sakuhei Fujiwhara - đang diễn ra giữa chúng. Nói cách khác, Parma đang bị Melor sử dụng chiêu "hấp tinh đại pháp" hút sạch tinh lực về mình. Chiêu này được hiểu: khi hai luồng gió bão có kích thước bất tương, luồng xoáy lớn sẽ ăn tươi nuốt sống luồng tương tác, sáp nhập vào đoạn quỹ đạo chung. Mặc dù cuối cùng hiện tượng ấy ít xảy ra nhưng hiệu ứng Fujiwhara trở nên rõ nét khi hai bão tiếp cận nhau tại quỹ đạo giao nhau trong vòng 1.450 km. Ghi nhận của T2K (Philippines) lúc 5 giờ sáng 6.10 cho thấy các cặp thông số đối ứng giữa hai bão Melor và Parma như sau: gió mạnh 1 giờ 240 km/100 km; đường kính 945 km/760 km; cột sóng biển cao nhất 11,5m /9,4m. Rõ là Melor đang áp đảo Parma.

Hai hôm nay, như trong một trò chơi bí mật, bão Parma bị liên tục đổi hướng, di chuyển rất chậm bởi không thể thoát khỏi vòng cương tỏa của Melor. Nó không ngừng trêu ngươi các nhà dự báo, giỡn mặt nhà chức trách các quốc gia trong vùng. Ngược lại, siêu bão Melor (Hoa Nhài/Malaysia) rất sung mãn, di chuyển rất nhanh trên rãnh ổn định về phía đông bắc và từng lúc tỏa hương quyến dụ sạch tinh lực của "tình thù" Parma (một loại lương khô/Macau).

Lịch sử bão từng diễn ra hiệu ứng này. Năm 2007 bão Hagibis đã bị thu hút về phía đông bắc Philippines bởi bão mạnh Mitag. Năm 2008, ở Nam Ấn Độ Dương, bão Fame bị biến thành quân chư hầu của bão mạnh Gula.

Trở lại hiệu ứng cánh bướm Parma và Melor, chắc rằng Parma sẽ tiếp tục loay hoay tại chỗ và sớm lụi tàn, nếu không còn đủ sức tiến về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) như dự báo độc lập của ECMWF (châu Âu). Riêng siêu bão Melor, theo dự báo của JMA (Nhật Bản) vẫn thênh thang đường vòng lên biển Nhật Bản, càn quét Tokyo và một số thành phố khác của đảo quốc quê hương ông Sakuhei Fujiwhara, người đã phát hiện hiệu ứng mang tên mình vào năm 1921.

Nếu biết bơi, khi xuống nước, con người sẽ tự do. Với Parma, chúng ta hy vọng có thể thở phào nhẹ nhõm trước hiệu ứng cánh bướm Fujiwhara. Tuy vậy, nói như NCHMF, diễn biến của bão số 10/Parma "còn có thể thay đổi khác với nhận định trên".

Nói cách khác, dự báo là... dự báo. Đề cao cảnh giác bao giờ
cũng hơn!

Đặng Ngọc Khoa ( theo thanh niên )
__________________
! Nước Nga Trong Tôi !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:50.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.