Bức ảnh có tên "Con Giời", mà HM vừa "ở trển" xuống lẽ ra phải giải thích cho mọi người chứ?
Quả thật, Geo không hiểu sao lại được cái ảnh như vậy. Chắc chắn không phải trăng, vì nếu có thì trăng cũng không thể tròn trong vị thế ấy. Và cũng không thể nhìn thấy trăng khi mặt trời chiếu ở cùng hướng và chưa lặn.
Như Geo nói, bức ảnh này chưa qua chỉnh sửa (có thể xem bức sửa ở topic "Những gam màu kỳ ảo"). Có lẽ lại phải hỏi bác BĐ thôi, hiệu ứng gì vây bác?
Theo em, đó là bóng của mặt trời tạo thành ảnh trên ống kính của bác Geo!
Tương tự như hiện tượng "mắt đỏ" chính là bóng của đèn chớp trong mắt người. Các góc chụp càng nhỏ(hướng của ống kính về thẳng mặt trời) thì hiện tượng này càng dễ xuất hiện.
Bác Geo lưu ý, với các máy KTS , nên tránh chiếu thẳng vào mặt trời đang gay gắt, có thể bị "cháy"cảm biến(đo sáng). Cẩn thận vẫn hơn ạ!
Nhân tiện em gửi kèm thêm mấy tấm:
Mốc Chủ quyền biên giới quốc gia trên cửa sông Bắc Luân:
Cầu Chương Dương, nhìn từ cầu Long Biên:
Một mạn cầu Long Biên:
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: