|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#121
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác BĐ hình như hẫng hụt, hóa ngẩn ngơ... và tự nhiên biến mình thành "lang băm" lúc nào không hay... Nhưng hãy khoan, những ai có ý định dùng thang thuốc đó... Ít nhất, đó không phải cỏ mần trầu. Thứ cỏ ấy từng được trao đổi trên 4rum này. Còn hoa cỏ (không May) mà RBD post lên là thứ cỏ có vóc dáng cao hơn nhiều, hoa nở tưng bừng hơn nhiều so với cỏ mần trầu khiêm tốn.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (20-09-2009) | ||
|
#122
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đúng đây là tóc tiên mà mình biết. Mình nhớ nó không chỉ mỗi bông hoa mà cả nguyên thân cây hoa lá của nó. Mỗi lần nhìn thấy trong lòng mình lại có một cảm xúc rất khó tả. Thấy thương lắm. Hồi trước khoảng những năm 90 nhà mình có nhiều hoa này. Mình thấy nhà hàng xóm có nên mình qua xin hạt về gieo, chăm sóc nó từ khi mới nhú mầm cho tới lúc bắt những cây nhỏ lên làm cột cho nó leo. Cũng có thể cây hoa gắn liền với những kỉ niệm lúc nhỏ của mình nên mình thấy thương lắm. Nhưng lâu rồi mình rất ít thấy hoa này. Mình cũng muốn trồng lại nhưng không biết có thể tìm hạt của nó ở đâu để về gieo. Còn hoa của bạn Cartograph quả thực mình không biết là hoa gì. Có thể là hoa kẹo như quê bạn gọi chăng. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn DUA HAU cho bài viết trên: | ||
|
#123
|
||||
|
||||
|
Trích:
@ Bác Geo: Đầu tiên em cũng nghĩ đó là cỏ mần trầu xong cũng lại ngờ ngợ vì nó hơi cao, thế nên mới post lên hỏi cả nhà. Nghe nói cỏ mần trầu nấu nước gội đầu với bồ kết thì tóc mượt lắm.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
Cartograph (20-09-2009), Siren (22-09-2009) | ||
|
#124
|
||||
|
||||
|
Cỏ Mần Trầu đây cơ Ong Họa đồ quý mến ơi.
![]() Nụ hoa Giấy ![]() Đây mới là Hoa Giấy ![]() 6 con mèo nhà mình rất thích chơi ở các chậu cây. Nắng chói thế này mà cu cậu vẫn nằm lăn ra nghịch cây Lô Hội
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#125
|
||||
|
||||
|
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#126
|
||||
|
||||
|
@Bác Geo: theo phát hiện của bác, kèm mắt thấy tai nghe vụ thuốc A-Ma-Kông ở Bản Đôn, có khi em chuyển sang lãnh vực này cho nhàn, vào rừng chặt mấy thứ cây ...không chết người về băm ra phơi khô, đóng bì, dán mác, mỗi bao tải kiếm ngót 2 triệu bạc bác ạ!
Đấy nên em nói là "đoán" vậy mà bác HHV ơi; và cảnh báo nên "so sánh thật kỹ" trước khi sử dụng! Chết người là ...em không có chịu! Tấm ảnh này của bác thuộc loại "Topten " , đẹp quá bác ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#127
|
||||
|
||||
|
Ảnh của Ong Họa đồ mới là ảnh đẹp hàng "topten".
Mình đã nói rồi mà - ảnh mình chụp, ảnh nào mà đẹp là do máy ảnh chứ không phải do mình chụp đẹp.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (20-09-2009), Geobic (21-09-2009) | ||
|
#128
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cây này còn có tên là "Lô hội" à chị? Em thường thấy gọi là "Nha đam". Nghe đồn xơi nó sẽ giúp trị bệnh tiểu đường, mỡ trong máu ... đặc biệt là giúp chống lão hoá. Cô út nhà em rất chăm chỉ xay ra nước để uống. Vị đắng và mùi ngai ngái khó chịu lắm. Nàng ấy vừa uống vừa nín thở, sau đó thì phải tống ngay 1 mẩu bánh/ hoặc kẹo vào miệng để ngăn không cho trào ngược, |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Cartograph (20-09-2009), Huonghongvang (21-09-2009) | ||
|
#129
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mà bác HHV ơi, ảnh của bà con 3N cũng đều do máy chụp đấy chứ ạ! Có mỗi cái "tay" của ai người nấy dùng thôi bác ạ! @Hoa May: Cái cây này mà ...uống hả? Con bé nhà mình cũng hay mua ở siêu thị về, xay ra và ...trát lên mặt chứ có uống đâu? Sợ mắc Sì Pam, nên gửi thêm bà con xem ít hoa , lá, quả, cỏ ...quanh ngõ ạ: Lá cũng khoe sắc: ![]()
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 20-09-2009 thời gian gửi bài 23:53 Lý do: Sửa lỗi chính tả |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
chaika (21-09-2009), Geobic (21-09-2009), Hoa May (20-09-2009), Huonghongvang (21-09-2009), Siren (22-09-2009) | ||
|
#130
|
||||
|
||||
|
Trích:
Dạ, uống được bác ạh. Gọt vỏ ngoài, lấy phần trong vắt như thạch ở bên trong, xay với chút sữa hoặc đường như sinh tố, uống. Sữa chua các loại trái cây của Vinamill - có loại "nha đam" đó bác ạh. Vị nha đam ở đó không đắng, hơi giòn, rất ngon. Trích:
Vụ "Huế mộng mơ" mà gán với "Ớt chỉ thiên" - đúng là bác cố ý "chơi xấu" em nhé! Hmmm NU, POGADI! Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 20-09-2009 thời gian gửi bài 23:28 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#131
|
||||
|
||||
|
Loại lô hội thế này ko ăn đc đâu các bác ạ
Loại mua trong siêu thị mỗi cành của nó phải to bằng cổ tay mới ăn được cơ Loại nhỏ kia vừa nhỏ vừa có mùi khó ngửi, nếu gọt vỏ nữa thì còn gì mà ăn |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (22-09-2009) | ||
|
#132
|
||||
|
||||
|
Ong Họa đồ ơi bông hoa cánh màu trắng này có tên là hoa “Xuyến Chi” đấy.
Trích:
Cây Lô Hội này chị trồng vì khi bạn chị cho cây đang có cành đầy nụ, khi nở hoa màu đỏ cũng đẹp. Mới đầu trồng có một cây ở giữa chậu, cứ ra cây con là chị lại bứng ra chỗ khác trồng. Sau này cây to mập lắm cứ nghiêng ngả chị mới cắt đi trồng lại cây con, tự nhiên cây sau này không thấy ra hoa gì nữa, chỉ đẻ cây con thôi. Dạo này chị cũng lười cứ để nó mọc um tùm, mèo thì cứ trèo lên chậu ngồi ngả nghiêng cả cây, xấu quá. Không hiểu sao chị không thấy khó chịu gì với mùi của lá cây Lô Hội gì cả. Lâu lắm rồi chị không bôi gel ruột lá Lô Hội nhưng bây giờ thỉnh thoảng chị vẫn cắt một lá rửa sạch gọt vỏ lấy phần ruột trong trong ăn sống đấy. Trích:
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
|
#133
|
||||
|
||||
|
Hoa cây Trinh nữ hoàng cung nhà mình
Buổi sáng ![]() Buổi chiều ![]() Sáng hôm sau nở tiếp hai nụ ![]() Trinh nữ hoàng cung chính là dược liệu sản xuất thuốc Crila nhưng phải là cây trồng ở vườn chứ trồng trong chậu thì lá cây kém hoạt chất không làm thuốc được.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#134
|
||||
|
||||
|
@Hoa May: Giống cây ớt chỉ thiên ấy, do một người bạn ở Huế tặng và nói: Anh hãy luôn giữ giống cây này tại nhà để luôn nhớ về ...Bún Bò Huế!
@Bác HHV: Cảm ơn bác HHV đã cho biết tên hoa Xuyến Chi! Em toàn gọi nó là hoa cỏ, nó bé quá, nên toàn phải chụp gần cho to bác ạ! Phục bác xử lý cái ...vụ Lô Hội!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Hoa May (22-09-2009), Huonghongvang (22-09-2009) | ||
|
#135
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (21-09-2009) | ||
|
#136
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bông Xuyến Chi theo bác HHV có vẻ gần giống bông dưới đây, Geo hỏi các chuyên gia ở ĐH Cần Thơ, họ cho biết một số tên cây hoa dại đó là là: Quy trâm thảo, Đơn kim, Đơn buốc, Song Nha, tên khoa học là Bidens pilosa, họ Cúc.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (21-09-2009) | ||
|
#137
|
||||
|
||||
|
Ơ sao lại “phục” nhỉ?
Cách đây mấy năm mình về dự cưới đứa cháu dưới Hải Dương, một anh bạn của anh mình lại hỏi “Cô đã 65 chưa?” (ối giời ơi Trích:
http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?t=3798 Nhưng rất rất nhiều người vẫn gọi là hoa Xuyến Chi.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
|
#138
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tặng bác HHV bông hoa trắng xinh xắn dưới đây, Geo cũng không biết tên (Geo rất ít biết tên hoa), có thể là Tóc tiên trắng chăng.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
|
#139
|
||||
|
||||
|
Lâu lắm rồi em không góp hoa vào vườn, ngắm mãi của mọi người thấy cũng buồn cho mình, hihi .... lục mãi trong "kho" mới thấy hai cái hoa bình dị này, xin góp với cả nhà:
Hoa Bạch Ngọc phải không ạh? ![]() Hoa Xuyến Chi - cái tên duyên dáng quá, chị nhỉ! Hoa tím tên gì đây, em không biết
Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 22-09-2009 thời gian gửi bài 18:38 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Cartograph (22-09-2009), chaika (22-09-2009), FORYTCHIA (24-09-2009), Geobic (22-09-2009), Huonghongvang (22-09-2009) | ||
|
#140
|
||||
|
||||
|
Ơ thế mọi người không nghe ai gọi bông hoa đồng nội này là hoa "Xuyến Chi" bao giờ à? Nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ có vở kịch “Hoa Xuyến Chi” năm 1982 đấy thôi.
Hoa Xuyến Chi Phạm Vũ Ngọc Nga Em thách cưới một vòng hoa Xuyến Chi Để tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió Bới tung từng bụi cỏ Khấp khởi vui mừng khi tìm được một nụ hoa … Cô dâu con con lộng lẫy kiêu sa Cưỡi ngựa mo cau tôi đưa em về xóm nhỏ Nơi đó nhà tôi lồng đèn dâm bụt treo trước ngõ Cô dâu thẹn thùng cười – má đỏ bồ quân Hai họ - con nít cởi trần gióng trống múa lân Bày tiệc khế chua, ổi, xoài, bắp nướng Chú rể, cô dâu nhìn nhau cười sung sướng Hai họ chúc mừng: xứng lứa vừa đôi! Cô dâu ngày xưa giờ ở chốn xa xôi Tuyết trắng quanh năm, Xuyến Chi đâu sống nổi Tôi vẫn kết vòng hoa dù chẳng còn ai đội Theo gió chạy lên đồi tìm vết cỏ ngày xưa … @anh Geobic: Cảm ơn bức ảnh hoa cỏ Tóc Tiên trắng của anh, hoa xinh ghê cơ
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov Thay đổi nội dung bởi: Huonghongvang, 22-09-2009 thời gian gửi bài 21:34 Lý do: tự nhiên viết nhầm tên hoa Tóc Tiên thành Thủy Tiên |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (22-09-2009), FORYTCHIA (24-09-2009), Geobic (22-09-2009), Hoa May (22-09-2009), Siren (22-09-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|