|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#141
|
||||
|
||||
|
Việt Nam có Biển Đỏ?
![]() ![]() Đồ Sơn - đỏ quạch phù sa… Khi gió Nam về, nước biển Đồ Sơn trở đỏ và sóng to. Tàu thuyền ngại ra khơi, người ngại tắm biển… Những ảnh này chụp ở bờ tây bán đảo ĐS, nên không thấy sóng dữ dằn…
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 07-07-2009 thời gian gửi bài 00:25 |
|
#142
|
||||
|
||||
|
Buổi chiều trên Bãi Rạng - Đà Nẵng
![]() Chắc hẳn những ai đã đi Đà Nẵng_Dung Quất thì không thể không nhớ nơi này
__________________
Take It Easy |
|
#143
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (13-07-2009), Hoa May (12-07-2009), Old Tiger (13-07-2009), sonkinh (13-07-2009), Tanhia (21-07-2009) | ||
|
#144
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 12-07-2009 thời gian gửi bài 20:46 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (13-07-2009), Geobic (13-07-2009), Old Tiger (13-07-2009), sonkinh (13-07-2009), Tanhia (21-07-2009) | ||
|
#145
|
||||
|
||||
|
Từ Hải Phòng, hướng bến phà Đình Vũ
![]() Tai khu vực này có những công trình gì đó, với những quả cầu trắng không hiểu có liên quan đến dầu khí không??? ![]() ![]() Con tàu tốc độ cao xé nước đi Bát Bà
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 14-07-2009 thời gian gửi bài 15:16 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
|
#146
|
||||
|
||||
|
Bãi triều với những con còng còng, cá loi thoi...
![]() Cát Bà đó, chỉ còn vài "quăng dao"... ![]() Phía nam là bán đảo Đồ Sơn và đảo Hòn Dấu (bên trái) ![]() Cửa Nam Triệu của sông Bạch Đằng mênh mông, nơi từng diễn ra những chiến thắng lẫy lừng của quân dân ta trước quân Nam Hán và quân Nguyên Mông.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 14-07-2009 thời gian gửi bài 15:19 |
|
#147
|
||||
|
||||
|
To Bác Geo: Màu sắc nền trời của những tấm ảnh trên thật tuyệt! Ở biển thường rất khó chụp được ảnh đẹp do ánh sáng bị tán xạ bởi sóng. Em chụp ở biển nhiều, mà ảnh cứ đen ngoẻm hết à!
Tuy chưa biết chụp, nhưng em cũng mạo muội góp ý để mong được xem những tấm ảnh tuyệt vời hơn nữa của bác: Theo em bác chọn khuôn hình sao cho tuân thủ tốt những ấn định của ảnh phong cảnh: Đường chân trời luôn phải nằm ngang(song song với mép dưới của ảnh); Đường chân trời luôn nằm ở 1/3 chiều ngang tấm ảnh(dưới hoặc trên); Chú ý một chút tới bố cục, sao cho có cả tiền cảnh, hậu cảnh để tạo chiều sâu của ảnh.....như vậy thì ảnh phong cảnh của bác sẽ ....num-bờ oăn bác ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#148
|
||||
|
||||
|
Bức phong cảnh này của Siren chụp đẹp quá! Tích cực đi Chùa chiền lên tay hung rồi!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#149
|
||||
|
||||
|
Bác Bản Đồ có họ với anh hùng Núp bắn Pháp chảy máu ko ạ??
__________________
Ласковый Май |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (21-07-2009) | ||
|
#150
|
||||
|
||||
|
Có đấy bác ạ. Đây là khu Cảng Đình Vũ thuộc Petrovietnam. Vừa rồi SP của NMLD Dung Quất cũng được vận chuyển và nhập vào Cảng này.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (14-07-2009) | ||
|
#151
|
||||
|
||||
|
Cát Hải trước mặt
![]() Nổi nênhi ![]() Transit qua cát Hải ![]() Trên chiếc phà này chúng tôi sẽ rời Cát Hải, qua Lạch Huyện để đến Cát Bà ![]() Cát Hải dần xa... Cát Bà dần đến ![]() Cột điện truyền nguồn sáng cho Cát Bà ![]() Cát Bà đã ở rất gần
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 15-07-2009 thời gian gửi bài 06:01 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Cartograph (18-07-2009), chaika (21-07-2009), Hoa May (14-07-2009), NISH532006 (20-07-2009), Old Tiger (15-07-2009), Siren (14-07-2009) | ||
|
#152
|
||||
|
||||
|
Bến phà Cái Viềng, nơi chúng tôi sẽ đổ bộ lên đảo Cát Bà
![]() Rừng ngập mặn bao phủ riềm phía tây của đảo ![]() Muống biển ![]() Xe đang bon, chụp với bên đường vào phía trong đảo. Lưu ý, phía giữa anh có cây cầu đá, không ai hiểu để làm gì vi cầu khá dài, nhưng hình như đầu và cuối cây cầu đều vu vơ, không nối với bến bờ nào cả. Có người đoán mò: hay là cầu tõm (?), vì chưa thấy cây cầu nổi tiếng ấy bao giờ... Bác nào quê vùng Cầu tõm cho biết ý kiến?
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 15-07-2009 thời gian gửi bài 06:17 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Cartograph (18-07-2009), hongducanh (15-07-2009), NISH532006 (20-07-2009), Old Tiger (15-07-2009), Siren (15-07-2009) | ||
|
#153
|
||||
|
||||
|
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 15-07-2009 thời gian gửi bài 12:12 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Cartograph (18-07-2009), chaika (15-07-2009), Hồ Trương (23-07-2009), Hoa May (15-07-2009), hongducanh (15-07-2009), NISH532006 (20-07-2009), Siren (20-07-2009), Tanhia (21-07-2009) | ||
|
#154
|
||||
|
||||
|
__________________
Ласковый Май |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (20-07-2009), chaika (21-07-2009), Geobic (20-07-2009), hongducanh (20-07-2009), sonkinh (21-07-2009), Tanhia (21-07-2009) | ||
|
#155
|
||||
|
||||
|
Bác Siren tìm được địa điểm quá đẹp!
Một túp lều tôn, đôi ba trái tim vàng. Chỗ này mà ngồi tâm sự thì thả hồn ra với thiên nhiên mất. Sinh thái! Sinh thái! Sinh thái!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (20-07-2009) | ||
|
#156
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác Cartograph! дальше так:
![]() Hai tháp chuông nhà thờ xa xa là phía Xuân Hòa ạ. Nếu chụp bằng máy cơ chắc đẹp hơn, nếu có bác đi cùng thì nhờ bác kéo anh mặt trời xuốn gần cho em xin tí nắng!
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 20-07-2009 thời gian gửi bài 18:28 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (20-07-2009), chaika (21-07-2009), Hoa May (20-07-2009), hongducanh (20-07-2009), sonkinh (21-07-2009), Tanhia (21-07-2009) | ||
|
#157
|
||||
|
||||
|
Chùa Bái Đính:
Có mượn một số lời của một số trang khác để minh họa cho ảnh của mình đây(hơi ngược đời tý, các bác thông cảm ạ!): Chùa Bái Đính hay Khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính là tên một quần thể chùa nằm trên núi Bái Đính ở xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình. Quần thể chùa này gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới đang được xây dựng. Dự án mở rộng núi chùa Bái Đính thành một siêu chùa nằm trong các hạng mục bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của khu di tích cố đô Hoa Lư là một địa điểm phục vụ đại lễ 1000 năm Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội tại Ninh Bình. Khi hoàn thành, đây được xem là khu chùa có quy mô lớn với nhiều kỷ lục quốc gia và khu vực được xác lập. Kiến trúc hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc Á đông của chùa Bái Đính phù hợp với tâm lý hiếu kỳ, tò mò của người Việt hiện đại. Chính vì vậy mà nơi đây sớm trở thành một điểm đến nổi tiếng. Chùa Bái Đính được các báo giới nhắc đến như là một siêu chùa, ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, khu chùa kỷ lục Việt Nam trung tâm Phật giáo tương lai … Bản đồ ảnh vệ tinh Google khu vực Tam Điệp-TP Ninh Bình- Chùa Bái Đính: ![]() Mặc dù đang trong quá trình xây dựng nhưng chùa Bái Đính đã thu hút rất đông du khách về thăm quan, chiêm bá. Chùa khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 17 tháng 5 năm 2008 nhân dịp cùng với khu di tích Yên Tử, vịnh Hạ long (Quảng Ninh) đón đoàn đại biểu các nước về chiêm bái trong chương trình đại lễ Phật Đản thế giới lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam ![]() Trên ảnh quy hoạch (3D) , từ thấp lên cao , thứ tự các công trình : 1-Tam quan 2-Tháp chuông 3- Điện Quan Thế Âm 4- Điện Pháp Chủ 5- Điện Tam Thế. 5 công trình trên trục chính của Chùa chắc theo Ngũ hành. Các dãy nhà chạy dài, bao quanh là hành lang La Hán(nơi sẽ đặt 500 bức tượng đá La Hán ). Đường vào chùa Bái Đính: Con đường trải bê tông, uốn lượn theo chân núi, chui qua các dãy núi đá già. Xung quanh không có dân cư. Chỉ có trời và đá. Cảnh sắc đã là một trầm mặc, như gột rửa mọi lo toan vướng bận để dẫn ta về một cõi thiền… ![]() Chui qua những đường hầm mát lạnh, phía trước là những vòm sáng treo những bức phong cảnh núi non hữu tình ![]() Những dòng suối ngọc trong xanh đến tinh khiết, tạo cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai, đâu đó bên kia suối chỉ thiếu các nàng tiên đang tắm …. ![]() Và những cây cầu trên đường vào chùa trông cũng ….không giống ở đâu cả. ![]() 1- Tam quan(Cổng Tam quan): ![]() Bên trong cổng tam quan: Xây dựng toàn bằng gỗ tứ thiết cao tới đỉnh 16,5 m. Điều độc đáo là có 4 cột cái bằng gỗ tứ thiết, mỗi cột cao 13,85 m, đường kính 0,85 m, nặng khoảng 10 tấn. Tam quan có 3 tầng mái uốn cong ở bốn phía, lợp bằng ngói men ống Bát Tràng màu nâu sẫm. Đây là một tam quan lớn, đồ sộ, đều dựng bằng gỗ. Trong tam quan đặt 10 pho t ượng bằng đồng, gồm 2 pho hai tượng Hộ pháp lớn cao 5,5 m, nặng 12 tấn, và 8 pho tượng Kim Cương nhỏ hơn; tượng Kim Cương được đúc theo phong cách tượng chùa Tây Phương. Những bức tượng trong Tam quan: ![]() ![]() 2- Tháp chuông: ![]() Tháp chuông đ ược xây dựng bằng bê tông cốt thép giả gỗ, kiến trúc theo kiểu tháp chuông cổ, hình bát giác, cao 22 m. Đ ường kính trong tháp là 17 m, tính phủ bì đến chân đế đ ường kính là 49 m. Tháp chuông cao 3 tầng, có 3 tầng mái cong, gồm 24 mái với 24 mái đao cong vút lên. Tháp chuông treo một quả chuông nặng 36 tấn đúc tại Huế. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã cấp bằng “Xác nhận kỷ lục”: “Đại hồng chung lớn nhất Việt Nam (Phá kỷ lục Việt Nam)”, ngày 12 tháng 12 năm 2007. (còn nữa)
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#158
|
||||
|
||||
|
Vẫn trong hành trình đến Cát Bà...
Trong lúc chờ Phà ở Cát Hải, rình rình rình... Những con Còng còng nhút nhát ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
|
#159
|
||||
|
||||
|
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
|
#160
|
||||
|
||||
|
Còn đây, tiếp tục viếng thăm chùa Bái Đính.
Tháp chuông...... Trong tháp chuông có bậc thang toàn bằng gỗ cho du khách trèo lên ngắm chuông và vãng cảnh. Hơi xót . Giầy dép dính bùn đất dẵm với tốc độ như thế này thì chả mấy năm mà mòn vẹt hết gỗ! Chắc là chưa hoạt động chính thức nên chưa có quy định về việc này... ![]() Tận mắt ngắm quả chuông đại nặng tới 36 tấn này, thấy mình sao mà nhỏ bé....... ![]() Dùi đánh chuông to như một cây cột nhà: ![]() Trên gác chuông có thể phóng tầm mắt quan sát theo hướng chùa : tựa lưng vào núi, ngoảnh mặt ra biển, bên kia hồ là những dáng núi Long chầu hổ phục: ![]() Cầu thang gỗ, lan can gỗ nâu sậm gợi nhớ những nếp nhà gỗ cổ thân thiện gần gũi với mỗi người Việt nơi cố hương thẳm sâu ký ức tuổi thơ xưa..... ![]() .............................
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|