Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Ẩm thực

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 09-07-2009, 09:26
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

"Thớt" này mấy ngày nay sôi động, làm em lại thèm một "anh Liên Xô" quá các bác ạ.

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Không chỉ có Vodka cho vào tủ lạnh, hoặc pha lẫn với đá uống mới ngon, mà các loại rượu mạnh khác như Rum, Whisky... cho thêm đá lạnh vào uống thì mới là "tuyệt vời"
Tôi đồng ý với bác nthach và các bác: vodka là phải để lạnh uống mới ngon và đã. Nhưng có cái này thì chắc tùy theo ý thích: Để lạnh thì được chứ Vodka mà bỏ đá vào uống thì còn gì là vodka nữa, he he. Các loại rượu mạnh khác như Whisky, Cô-Nhắc cũng vậy. Nhiều người uống hay bỏ thêm tý đá, thậm chí chanh nữa. He he, tôi thì tôi không bao giờ uống thế. Cứ phải nguyên chất. Rồi chữa lửa bằng cái gì đó riêng.

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Rượu Vodka mà trong vòng vài tiếng, mà một người đi cả chai nửa lít thì "xưa nay hiếm" tất nhiên cũng có người uống được.
Bác nthach ơi! Hôm nào tôi ra Hà Nội tôi sẽ uống cho bác xem. He he!

Trích:
nthach viết Xem bài viết
nó không giống anh Bàu Đá như bác đã viết "về nhà với mẹ con nó thì bắt đầu mới say, có khi đến sáng hôm sau mới " con ơi, cho bố cái thau "".
Bàu Đá cũng như Vodka thôi, tợp vào cái là biết tay nhau ngay: nó chạy xuống dạ dày (nóng bỏng), rồi từ dạ dày nó theo đường cột sống chạy thốc lên đỉnh đầu... He he. Chứ làm gì có chuyện "về nhà với mẹ con nó thì bắt đầu mới say, có khi đến sáng hôm sau mới " con ơi, cho bố cái thau "".

Nhân tiện nhắc đến cái cốc 7 Kốp. Hồi em ở Nga, thằng bạn có thuê kva để làm ăn buôn bán.

Tiền đã trả trước hết rồi, nhưng ông chủ người Nga vài ngày lại đến cứ miệng thì hỏi han: Chúng mày sống ra sao? Có vấn đề gì không? Bọn hàng xóm nó có làm phiền chúng mày không v.v và v.v, nhưng mắt không quên liếc quanh xem rượu để đâu. He he đã thành thói quen, thằng bạn em trả lời qua quýt rồi lấy ra chai rượu rót đúng đầy một cái cốc 7K ấy. Bố già Nga nghỉn đúng một hơi hết sạch, rồi quơ tay vớ đại cái gì đó trên bàn: cái kẹo, miếng bánh mì, có khi chẳng có cái gì, cầm luôn con dao hít lấy hít để... rồi ra về, miệng không quên nói: Thôi tao về nhé, có việc gì cần cứ gọi điện cho tao nhé...

Người Nga uống rượu như thế đấy.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.

Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 09-07-2009 thời gian gửi bài 11:21
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
hongducanh (09-07-2009), nthach (09-07-2009), Thao vietnam (10-07-2009), virus (09-07-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:37.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.