|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Đây là bộ sách tôi ưa thích nhất và say mê đọc nhất. Tôi có thể đọc đi đọc lại, đọc thuộc rồi nhưng vẫn thích thú vô cùng, bởi không gian, tâm hồn, vẻ đẹp của con người Xô Viết cũng như người Nga chứa đựng trong đó... Xin chia sẻ với các bạn.
Giamilia: http://vanhoc.xitrum.net/tieuthuyet/522.html Cây phong non trùm khăn đỏ: http://vanhoc.xitrum.net/tieuthuyet/513.html Người thầy đầu tiên (đọc xúc động phát khóc luôn) http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...83a3q3m3237nvn |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn matrioska2009 cho bài viết trên: | ||
huyphuc1981_nb (20-01-2013), Jan (23-06-2009), kingfisher (17-01-2014), magau80 (23-09-2009), tolaind (20-01-2013), xeđạp (30-07-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mãi về sau hình ảnh về cô bé An-tư-nai đi nhặt Ki-giắc giữa những ngày tuyết lạnh giá rồi khi cô bé khóc không phải bị đau vì bị đánh mà vì em hiểu rằng ngừoi thím độc ác sẽ không bao giờ cho em đi học luôn làm tôi cảm động. Hồi 20/11 năm ngoái tôi có đi tìm mua lại cuốn này nhưng không nơi nào bán ( đấy là những hiệu sách tôi đi được). Bạn nào biết chỗ bán thì chỉ cho tôi nhé. Thanks.
__________________
Take It Easy |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Nếu bạn ở Hà Nội thì vào hiệu sách Tiền Phong ở cạnh bến xe Kim Mã có bán đấy! Tôi đã mua ở đấy.
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Uhm. Núi đồi và thảo nguyên. Cây phong non trùm khăn đỏ, Người thấy đầu tiên. Những câu truyện làm người ta hiểu được thế nào là đẹp, là tuyệt tác, là một nỗi buồn man mác , lai láng và buồn như ánh trăng mùa đông. Đẹp và lạnh. Không hiểu sao. Nhưng đó là cảm giác của Ballad. Thú thực Ballad có bản in Liên Xô cuốn truyện này. Giữ gìn cũng rất cẩn thận nhưng bảo Ballad đọc lại thì thật là không dám. Có lẽ mình sợ cái cảm giác cứ phải nuối tiếc một cái gì đó đẹp, rất đẹp đã mất , Sự nuối tiếc đó làm mình hẫng hụt . Mà có thể đó là bởi vì nó quá đẹp. Giữa cuộc sống hiện đại này. Cái cảm giác đó làm mình như đang sống ở thế giới khác. Trở về với hiện tại làm mình hẫng hụt. Thử hỏi liệu bây giờ còn có ai có tinh thần mơ những giấc mơ thật đẹp không nhỉ. Hãy thả mình theo gió . Đi đến đồng cỏ trong núi đồi và thảo nguyên . Thấy Cây phong trên đồi. ngồi giữa đám cỏ dại và nếm vị đắng của cỏ chẽ tháng ba... Thấy chưa . Liệu chúng ta có đủ sức để tưởng tượng. ?
Trời mưa, Đài thông báo , bão đổ bộ vào Hà Nội . Ballad ngồi nhấm mấy dòng của các bạn mà cảm giác lại tràn về. Tiện tay viết lên đây vài dòng cái cảm giác của mình. Núi đồi và thảo nguyên Thay đổi nội dung bởi: Ballad, 13-07-2009 thời gian gửi bài 00:00 Lý do: Thêm ảnh |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Ballad cho bài viết trên: | ||
búp bê nga (28-09-2011), chaika (14-07-2009), hungmgmi (13-07-2009), huyphuc1981_nb (20-01-2013), kingfisher (17-01-2014), Nina (13-07-2009), Siren (13-07-2009), Viet Nga (08-08-2009) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Tôi cũng như matrioska2009 rất mê bộ truyện này, tôi đọc nó khi còn là 1 cô học sinh cấp II, chỉ mới biết đến nước Nga qua sách báo, tranh ảnh và những câu chuyện của bố mẹ. Tôi đặc biệt thích đoạn văn kết của "Cây phong non trùm khen đỏ", cho đến ngày hôm nay tôi vẫn thuộc lòng đoạn kết đó. Sau này khi có dịp học tập ở nước Nga tôi đã cảm nhận được nhiều hơn về thiên nhiên vĩ đại, cuộc sống và con người Nga nhân hậu tôi càng thêm yêu những tác phẩm văn học, nghệ thuật Nga sống mãi với thời gian đó.
Trích:
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Mình thích nhất là truyện Giamilia trong tập truyện này. Mối tình đầy lãng mạn và mãnh liệt của Giamilia và Daniya trên nền bối cảnh thảo nguyên hùng vĩ đã để lại cho mình những xúc cảm mạnh mẽ.
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1082 |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Này các bạn, mình cũng đọc đi đọc lại cuốn truyện này không biết bao nhiêu lần và mình cũng mơ, giấc mơ rất thực tế là ta sẽ đến thăm núi đồi và thảo nguyên ấy, để hít căng lồng ngực mùi cỏ đắng, hương ngải cứu, để ngắm hàng topolek mùa thu, nhấm nháp nho mắt tiên không hạt, ăn miếng đưnhia ngọt lừ. Có khó gì đâu, chỉ cần ta muốn. Mình đã từng đi Tân Cương, đã lên dãy Thiên Sơn (được nhắc đến rất nhiều trong truyện của Aitmatov), nghĩa là rất gần với bối cảnh của tập truyện này đấy. Phía TQ mình còn đi được thì tại sao ta không đến Trung á nhỉ?
Lên đường thôi các bác |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (23-07-2009) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Xin chào bác Nheva, em đọc bài của bác bao nhiêu lần, thì bấy nhiêu lần hồi hộp chỉ sợ bác lên đường ngay cùng ai đó mất, mà em chưa thu xếp để bám càng theo được. Hôm kỷ niệm ngày nhà báo VN em có ra HN chơi, Cá Măng & em cầm cái Bát Sứ đến điểm hẹn dưới gốc cây xà lách số 25 đợi bác suốt buổi tối, trời thì mưa tầm tã, đêm Hà nội lạnh tê người... (em thêm tí muối ớt cho tăng phần "hoàn cảnh") đợi mãi chẳng thấy bác đâu để còn bàn chuyện "phượt"
Hôm nay lại đọc "núi đồi và thảo nguyên..." lại thon thót lo bác đi mà em vẫn chưa thấy mình đủ điều kiện để sẵn sàng khoác balo lên đường. Đành nhảy vào đăng ký miệng để bác biết tên, nếu đến hè tháng 6/2011.. híc.. nghe xa vòi vọi ... Chúc bác khỏe và nhiều niềm vui! |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (30-07-2009) | ||
|
#11
|
|||
|
|||
|
Chị ơi, hẹn gặp chị lần sau em ra Hà nội chị nhé! Chỉ sợ chị bận công việc thôi ạ, em còn ra Hà Nội nhiều nhiều chị ạ
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
Tanhia à, sang Nga bằng "поезд" hết bao nhiêu tiền vậy, bảo Nga để Nga cũng "đút lợn" như Tanhia xem có cơ hội thực hiện ước mơ không?
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
1 ngày buồn mênh mang. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng chợt trong đầu hiện lên hình ảnh của 2 cây phong ở trên đỉnh đồi, cũng chẳng hjểu vì sao, vậy là bao nhjêu kí ức của ngày xưa ùa về, lòng chợt bâng khuâng. Nhà ko có máy tính Thế là đành lấy cái dt ra lên mạng tìm đọc cho bằng dc. Sau vài lần google thì vô tình lạc vào đây, cũng may thật, núi đồi và thảo nguyên có 4 truyện thì ở đây có 3 rồj đỡ phảj đi đâu xa. Thế là lại căng mắt ra đọc suốt mấy buổi liền. Thú thật chưa bao giờ mình đọc truyện gì hăng say đến thế này cả (có chăng ngày xưa đọc Dấu ấn rồng thjêng là như thế thôi) có lẽ truyện của Aitmatov hợp với tâm hồn tính cách của mình, và hơn hết là lối viết văn của Aitmatov thực sự quá hay. Đọc xong mỗi truyện là lại có cảm giác bồi hồi, xao xuyến xen lẫn một chút tiếc nuối. Truyện mình thích nhất là Người thầy đầu tjên. Ngoài ra kái kết của Cây phong non trùm khăn đỏ cũng khjến mình hơi bị bất ngờ, tại sao tác gjả lại ko để cho Ilyax và Aixen quay về với nhau? Và tại sao tác gjả cũng lại tách Aixen với kái anh trạm trưởng tốt bụng kia ra nốt? Để cuối cùng cả 3 phải dang dở trong 1 kái kết buồn ko trọn vẹn. Ai có thể giải thích cho mình ko
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên - bản được in tại Liên xô, nhà xuất bản Cầu vồng - Matxcova 1984
http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Có bạn nào tính xem có đủ bộ Ai-ma-tov (mình không nhớ rõ cách viết đúng). Mình cũng thích ông này. Hồ I-Xức-Kum.
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tàu ngầm Liên Xô và Nga | Cartograph | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 19 | 23-02-2014 16:24 |
| Đường hoa Nguyễn Huệ - TP.HCM | phucanh | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 4 | 23-01-2009 20:48 |
| Ai biết anh Nguyễn Trọng Phú? | thoixavang | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 9 | 08-08-2008 18:28 |
| Nhà văn Chingiz Aitmatov từ trần | USY | Văn học | 12 | 21-06-2008 17:18 |