Trích:
truzoi viết
tôi nghe anh bạn nói hôm nay lại có Amon kiểm tra trên chợ,tình hình này chắc bà con ta khó khăn rồi đây
|
Xin lỗi bạn đang ở Nga hay ở nước nào ạ? Xin thưa với bạn: trên nhiều kênh truyền hình của Nga và ở trung tâm TP mátxcơva, TT các quận chẳng ca nhạc cả ngày đó thôi, lúc tối còn bắn pháo hoa nữa...hôm nay là ngày nghỉ lễ rất lớn của Nga, bởi vậy các ban ngành đều nghỉ, chẳng có đơn vị nào tích cực đi làm cả ngày nghỉ mà bày đặt kiểm tra! Ngày hôm nay các chợ được yêu cầu nghỉ để các lực lượng giữ gìn trật tự tập trung bảo vệ trung tâm thành phố và những nơi diễn ra các hoạt động lễ hội ̣(vào những ngày lễ lớn thường như vậy). Sáng sớm chỉ có vài xe CA lượn lờ quanh chợ cũng chỉ là giữ trật tự (mỏng hơn cả ngày thường). Vậy mà một số người thích thổi phồng câu chuyện làm tôi phải thức dậy sớm bò ra chợ, lang thang cùng mấy người quen tới tận 16h chiều. Khi biết được tình hình thực tế thì mới dám lên tiếng (mặc dù công việc của tôi chẳng liên quan gì tới hoạt động của chợ búa, thậm chí rất cách xa).
Rất buồn là trong bà con ta còn có không ít người thích tạo chuyện khác người. Tôi đã từng chứng kiến: nhiều khi chỉ có mấy chú lính cứu hỏa đến kiểm tra hệ thống phòng cháy thôi, họ cũng phao tin với nhau là CA và Omon rồi kéo nhau chạy rào rào!...Hoặc có khi chỉ mấy chú cửu vạn đi qua hô đùa "Omon, Omon!", vậy là chưa cần biết đầu đuôi thế nào đã vội vàng thu hàng tháo chạy! mặc dù xung quanh người các dân tộc khác vẫn đứng nguyên... mà chuyện như vậy trên chợ cũng chỉ xảy ra duy nhất trong cộng đồng VN ta. Cuối cùng chẳng phải là ai khác mà lại là chính mình tự hù dọa bản thân mình!
Vậy nếu mà bạn chỉ là "nghe anh bạn nói", thì trước tiên hãy kiểm tra lại thông tin rồi hãy lên tiếng, kẻo lại góp phần nhân thêm lên tin tức thất thiệt.
Ngày 12/06 - Ngày nước Nga - День России (День независимости России)
bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:
http://www.inmoment.ru/holidays/day-russia.html