Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Cũ 10-06-2009, 16:08
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
nheva viết Xem bài viết
Cảm ơn tất cả các bạn đã giới thiệu về những cây cầu Len. Chúng làm mình nhớ Len quá. Mình nhớ nhất là cầu Anhichcov mà bọn mình quen gọi cầu 4 ngựa, quanh đó có nhiều thứ hay ho lắm cơ.
Mà có bạn nào biết cây cầu nào bên sông Moiva, tương truyền là nơi nàng Liza trong " Con đầm Pic" của Puskin đã ngồi chờ chàng German 1 cách vô vọng ko?
Bac N Thạch thật công phu, tks bác nhiều lắm
Cảm ơn bác đã động viên, loạt cầu này vẫn còn một số bài nữa bác à.

À mà hình như chi có sông Moyka thôi chứ có phải không bác, còn sông Moiva thì nghe hơi lạ một chút.

Còn tương truyền về nàng Lisa trong " Con đầm Pic" của Puskin là có liên quan đến cây cầu Hermitage (cây cầu này bắc qua kênh Mùa Đông). Trên kênh Mùa Đông, có một cái dốc nhỏ bằng đá dẫn lên nhà hát Hermitage, nơi đây mới có liên quan đến truyền thuyết này chứ bác nhỉ. Không biết tôi nói như vậy có đúng không.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 10-06-2009 thời gian gửi bài 16:12
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #62  
Cũ 10-06-2009, 18:26
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

Trích:
À mà hình như chi có sông Moyka thôi chứ có phải không bác
Có những cầu nào qua sông Moyka bác Nthach ơi?
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #63  
Cũ 10-06-2009, 22:51
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
chaika viết Xem bài viết
Có những cầu nào qua sông Moyka bác Nthach ơi?
Em lanh chanh trả lời thay bác Nthach chút Bác Chaika ơi, qua sông Moika (мойка) сó 15 cây cầu bắc qua. Sông Moika chảy trong trung tâm thành phố Saint Petersburg. Sông dài 4,67 km, rộng nhất là 40 m, chỗ sâu nhất đến 3,2 km. Sông bắt nguồn từ sông Фонтанкa, ngay gần Vườn Mùa Hạ và chảy vào sông Neva.

мойка lúc hoàng hôn
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mùa thu lá vàng bên мойка
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Còn thứ tự các cây cầu như sau:

1.Инженерный 1-й
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

2. Садовый 1-й
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

3. Садовый 2-й
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

4. Мало-Конюшенный
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

5. Большой Конюшенный
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

6. Певческий
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

7. Зеленый
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

8. Красный
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

9. Синий
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

10. Фонарный
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

11. Почтамтский
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

12. Поцелуев
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

13. Краснофлотский
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

14. Храповицкий
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

15. Корабельный
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 20 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (11-06-2009), Cartograph (06-07-2009), chaika (11-06-2009), Cuong (12-06-2009), garnet (17-10-2009), Hoa May (30-06-2009), hongducanh (11-06-2009), lavangbay (16-09-2011), LeBinh (27-09-2011), nheva (11-06-2009), nthach (11-06-2009), Old Tiger (25-06-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), splen (15-07-2009), Tanhia (11-06-2009), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (13-09-2009), USY (28-06-2009), virus (11-06-2009)
  #64  
Cũ 25-06-2009, 12:38
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cầu Trinity

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bắc qua sông Neva từ phía Marsovo Polye đến Petrogradskaya Storona, ngay sau pháo đài Peter và Paul, cầu Trinity là một trong những cây cầu cất nổi tiếng nhất ở St. Petersburg, với một thiết kế mang phong cách nghệ thuật mới lộng lẫy, nó cũng có một phần công trình của Gustave Eiffel.
Cầu Trinity (Troitsky) được khai thông vào năm 1903, cây cầu cũng là một phần để chào mừng lễ kỷ niệm lần thứ 200 của thành phố. Đây cũng là cây cầu vĩnh cửu thứ ba, sau cầu Trung úy Schmidt và cầu Liteiniy, cây cầu có chiều dài 582 mét, đây là cây cầu dài thứ hai trong thành phố St. Petersburg và là một cây cầu náo nhiệt nhất ở đây, nó cũng còn là một trong những cây cầu đẹp nhất nhờ có thiết kế mang phong cách nghệ thuật mới rất tráng lệ.

Vào đầu thế kỷ 19, St. Petersburg hoàn toàn rất cần thiết một cây cầu vĩnh cửu tại vị trí như hiện nay, nhưng vẫn chưa thực hiện được cho đến tận năm 1892, mới có những cuộc bỏ thầu cho thiết kế xây dựng. Cuộc cạnh tranh đã thu hút sự chú ý của các nước trên thế giới, và người thắng thầu thiết đầu tiên là công ty của Gustave Eiffel, một kỹ sư nổi tiếng nhất ở Paris. Nhưng thiết kế vẫn phải nằm ở một góc bàn nào đó.
Vào khoảng 5 năm, trước khi cây cầu Trinity được bắt đầu xây dựng, ở đây đã có một cây cầu bằng đá được dựng lên vào ngày 12 tháng 8 năm 1897, tại một lễ đón mừng Nicholas II và Felix Faure đương kim tổng thống Pháp. Quá trình xây dựng cây cầu Trinity kéo dài liên miên, trong quá trình xây dựng này cũng đã có tin đồn về bê bối tài chính, nhưng dù sao cây cầu cũng được hoàn thành đúng thời hạn, và nhà vua Nicholas II lại một lần nữa có mặt ở đây, ông là người quan chức chính phủ đầu tiên đứng trên cây cầu vào cuối mùa xuân năm 1903.

Sự hiển diện của cây cầu mới, thật bõ công mong đợi. Cây cầu tổng cộng có chín nhịp – ba nhịp cầu bằng đá ở bên mạn phải, năm nhịp bằng thép cố định và một nhịp bằng thép nữa có thể nâng hạ nằm sát bờ bên trái. Hệ thống mở cầu đầu tiên được lắp hai cánh đối xứng, nhưng đến năm 1967 nó được thay thế bằng một cánh nâng rộng 43 mét.

Cây cầu có dáng vẻ rất tao nhã, nó được trang trí bề ngoài cực kỳ phong phú, bao gồm cả những cây đèn đường ba chân tuyệt đẹp, rào chắn cong bằng gang phía dưới và những cột hình tháp bằng đá Granite trên đỉnh mỗi cột có tạc hình hai đầu con chim Phượng Hoàng.

Cây cầu được lấy tên theo Thánh đường Trinity, cây cầu này còn được đổi tên là cầu Bình Đẳng vào năm 1918, và tòa Thánh đường bị phá bỏ vào mấy năm sau đó. Đến năm 1934, cây cầu lại được đổi tên là cầu Sergei Kirov, lấy tên của một chính trị gia một nhà lãnh đạo Bolshevik của Petrograd. Đến năm 1999 thì được lấy lại tên nguyên bản là cầu Trinity.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-06-2010 thời gian gửi bài 13:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cartograph (06-07-2009), chaika (25-06-2009), Hoa May (30-06-2009), hongducanh (25-06-2009), lavangbay (26-06-2009), Old Tiger (25-06-2009), rung_bach_duong (25-06-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), Tanhia (03-07-2009), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (14-09-2009), USY (28-06-2009)
  #65  
Cũ 28-06-2009, 17:42
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hôm nay, trang Newsru cho biết UNESCO vừa ra quyết định loại thành phố Drezden-Đức ra khỏi danh sách các di sản văn hóa thế giới.
Nguyên do là Drezden đã cho xây dựng một cây cầu hiện đại Waldschlösschenbrücke bắc qua sông Elbe, phá hỏng cảnh quan "thung lũng sông Elbe". Đây là một quyết định nghiêm khắc của UNESCO.
Trước đó, dư luận đã cảnh báo và phản đối chính quyền thành phố Drezden về việc xây dựng cây cầu này, nhưng họ vẫn xây cho bằng được và nay thì hậu quả đã nhãn tiền.
Đọc tin này, bỗng nhớ lại một sự việc tương tự đang diễn ra tại Saint Peterburg. Năm ngoái khi hungmgmi đến đây đã được nghe cụ Vadim-một người hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao lâu năm than phiền về việc Chính quyền thành phố đang rắp ranh cho xây một tòa cao ốc chọc trời phía bên kia sông Neva, đối diện điện Smolnyi bên này sông. Ông cũng nói dư luận báo chí và dân chúng phản đối rầm rầm, nhưng dường như bà Matvienko thị trưởng và lãnh đạo thành phố vẫn quyết xây. "Như thế, Leningrad (ông vẫn gọi như vậy) sẽ có nguy cơ bị UNESCO đưa ra khỏi danh sách thành phố có di sản văn hóa thế giới".
Đứng bên này sông Neva, chỗ mạn bảo tàng Ermitazh nhìn sang bên sông, chỉ thấy pháo đài Petro-Pavlovsk là còn có cái tháp nhọn, còn nữa toàn là những ngôi nhà thấp tầng, nét kiến trúc riêng của Venice phương Bắc. Rồi bỗng dưng mường tượng ra cái chỗ bằng bằng, thoáng đãng của hòn đảo bên đó bỗng nổi lên một "quái vật" cao 320 m kính sáng loáng của tập đoàn Gazprom thì thấy choáng thật.
Ông Vadim cũng cho biết UNESCO đã yêu cầu Nga dừng dự án xây tòa nhà chọc trời này. Nếu vẫn cố tình xây, có lẽ thủ đô phương Bắc này cũng sẽ nối bước Drezden.
Tìm trên mạng, có mấy cái phác thảo dự án Gazprom City post các bác xem thấy nó kinh hoàng ra sao:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), Cartograph (06-07-2009), chaika (29-06-2009), Hoa May (30-06-2009), Old Tiger (29-06-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), Tanhia (03-07-2009), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (14-09-2009), USY (28-06-2009)
  #66  
Cũ 29-06-2009, 10:03
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Nếu vẫn cố tình xây, có lẽ thủ đô phương Bắc này cũng sẽ nối bước Drezden.
Mà hình như Sankt-Peterburg ở trong danh sách di sản kiến trúc thì đúng hơn.
Chắc chắn là Sankt- Petergburg sẽ nối bước Dresden vì dù sao thì tháp này vẫn được xây. Người dân thành Pi tơ có thể sợ UNESCO nhưng Gazprom không sợ. Chi tiết hơn về vấn đề này em xin khất các bác vài tháng nữa ạ.

Thay đổi nội dung bởi: Thao vietnam, 29-06-2009 thời gian gửi bài 10:06
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nthach (30-06-2009)
  #67  
Cũ 29-06-2009, 13:55
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em tìm trên mạng được bài báo mới nhất về vụ này:
ЮНЕСКО может отречься от Петербурга из-за башни «Газпром-сити» - эксперт

Санкт-Петербург. Петербург может постигнуть судьба Дрездена, который Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования - ЮНЕСКО исключила из Списка всемирного культурного наследия. Как заявил корреспонденту Балтийского информационного агентства (БИА) сопредседатель Российского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Александр Марголис, Северная столица может пополнить этот список, если политика разрушения исторического центра города будет продолжаться и дальше.

«В Петербурге есть уже не один объект, из-за которого ЮНЕСКО может исключить Петербург из Списка всемирного культурного наследия. Одна только башня «Газпром-сити» чего стоит. Объективно мы не выполняем те обязательства, которые взяли на себя, вступая в эту организацию», - отметил Марголис.

Напомним, что ЮНЕСКО вчера исключила Дрезден из списка мирового культурного наследия. Причиной стало строительство моста через Эльбу. Решение было принято на встрече в Севилье 14 голосами против 5.

На этот довольно необычный шаг ЮНЕСКО пошла в связи с тем, что городские власти, несмотря на протесты и предупреждения, продолжают строительство моста через Эльбу. По мнению международных экспертов, это разрушает культурный ландшафт, именуемый «долиной реки Эльбы в Дрездене».
http://www.baltinfo.ru/news/YuNESKO-...rt-91849/print
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
nthach (30-06-2009), Old Tiger (29-06-2009)
  #68  
Cũ 29-06-2009, 14:09
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tại cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Medvedev ngày 15/6/2009 vừa qua, lãnh đạo đảng "Quả táo" đã chuyển cho Tổng thống ý kiến của các tổ chức xã hội phản đối việc xây dựng Gazprom City. Trong số này có kiến nghị của các phong trào "Thành phố sống", "Chúng ta bảo vệ đảo Vasilevsky", "Giữ gìn Yutolovo" và các tổ chức xã hội khác.
Chưa biết ý kiến của tổng thống Medvedev về vấn đề này ra sao.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), nthach (30-06-2009), sad angel (01-09-2010)
  #69  
Cũ 30-06-2009, 10:56
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Chúng ta đã đi hết phần một – Lịch sử của thành phố. Phần hai – Những cây cầu trên thành phố, phần này đến nay có lẽ được xin phép, chúng ta tạm dừng tại đây, vì đã có khá nhiều bài hay của các bác đã đóng góp nếu còn tiếp tục e rằng kéo khá dài. Nay tôi xin đi tiếp phần ba – Những tượng đài và các công trình kỷ niệm. Phần này cũng có thể có nhiều bài sẽ được đăng, mong các bác cùng đóng góp. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu hết một số những công trình kỷ niệm chính của thành phố, trước khi bước sang các phần tiếp theo nữa. Có lẽ topic này sẽ đi khoảng 10 phần lớn, để nói về thành phố vĩ đại này.

Cũng giống như mọi khía cạnh về lịch sử của thủ đô, St. Petersburg có khá dồi dào về những tượng đài lịch sử, và các đài kỷ niệm để tưởng niệm về lịch sử của thành phố, và về các công dân vĩ đại nhất của thủ đô phương bắc này. Cũng như đã hiện hữu vô số những tượng đài khác nhau về người thành lập nên thành phố, Peter Đại Đế, những không gian chung còn lại của St. Petersburg cũng đã được tạo dựng nên rất nhiều các tượng đài về những hình ảnh của nền văn học vĩ đại, về những người anh hùng quân sự kỳ tài, và những nhà chính trị lỗi lạc của nước Nga, và còn có rất nhiều những đài kỷ niệm về các thành tựu chiến thắng và thảm kịch của thành phố. Đặc biệt nhất là những sự gian khổ và những sự mất mát của thành phố trong thời kỳ Leningrad bị vây hãm trong thế chiến thứ hai.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 30-06-2009 thời gian gửi bài 16:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cartograph (06-07-2009), sad angel (01-09-2010), Tanhia (03-07-2009), totet288 (14-09-2009), USY (30-06-2009)
  #70  
Cũ 30-06-2009, 11:54
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Phần III - Những tượng đài và các công trình kỷ niệm của thành phố St Petersburg.


Tượng đài – Người Kỵ Sĩ Bằng Đồng.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Người Kỵ Sĩ Bằng Đồng, là một tượng đài rất uy nghi được khắc tạc để tưởng nhớ đến người đã có công thành lập nên thành phố St Petersburg, Peter Đại Đế, tượng đài đứng trên quảng trường Senatskaia Ploschad, quay mặt về hướng dòng sông Neva. Pho tượng đài này được bao quanh, bởi khu tòa nhà Bộ Hải Quân, Thánh đường St Isaac và các tòa nhà cũ của Viện Nguyên Lão và tòa nhà Công đồng.

Tượng đài này được xây dựng theo lệnh của Nữ Hoàng Catherine Vĩ Đại, bởi lòng tôn kính của bà đối với ông cha mình đã ngự trên ngai vàng của nước Nga – Peter Đại Đế. Nguyên là một công chúa dòng dõi người Đức, bà đã rất tha thiết có ý muốn thành lập nên một dòng dõi liên tiếp về những vị quốc vương ban đầu của nước Nga. Với lý do đó, một dòng chữ đã được khắc trên pho tượng với hai loại là chữ Latin và chữ Nga: Petro Primo Catarina Secunda – Tưởng nhớ Peter đầu tiên từ Catherine thứ hai.

Tượng đài cưỡi ngựa này của Peter Đại Đế, được tạc bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp tên là Etienne Maurice Falconet, miêu tả về nhà cải cách xuất chúng nhất của nước Nga, giống như là một vị anh hùng La Mã. Bệ của tượng đài, được đẽo từ một tảng đá Granite đỏ nguyên khối, tạo thành hình dáng của một mỏm đá. Từ trên đỉnh "Mỏm đá" đó, Peter Đại Đế đã dũng cảm kiên cường lãnh đạo nước Nga tiến về phía trước. Trong khi đó, vó ngựa của đang đạp lên một con rắn, biểu tượng này muốn thể hiện, con rắn đó là những kẻ thù của Peter và những sự cải cách của ông.

Theo như truyền thuyết vào thế kỷ 19, tất cả các thế lực thù địch, không thể nào đánh chiếm được St. Petersburg, nếu như tượng đài "Người Kỵ Sĩ Bằng Đồng" vẫn còn đứng hiện hữu giữa thành phố. Trong thời gian Thế chiến Thứ hai, tượng đài này cũng không bao giờ hạ xuống, nhưng được bảo vệ xung quanh bằng những bao cát và những ngôi nhà bằng gỗ. Bởi có những phương pháp bảo vệ đó, tượng đài vẫn đứng vững nguyên vẹn, trong suốt 900 ngày đêm Leningrad bị phong tỏa

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-06-2010 thời gian gửi bài 13:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), Cartograph (06-07-2009), chaika (30-06-2009), Hoa May (30-06-2009), LeBinh (27-09-2011), nheva (30-06-2009), rung_bach_duong (30-06-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), Tanhia (03-07-2009), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (14-09-2009), USY (30-06-2009)
  #71  
Cũ 02-07-2009, 16:20
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Tượng đài Catherine Vĩ Đại


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bức tượng đài Catherine Vĩ Đại, được khánh thành vào năm 1873. Vị Nữ Hoàng này vốn rất được dân chúng St. Petersburg kính trọng, về những nỗ lực cải cách của bà cho cuộc sống của nhân dân, cũng như bà đã ban hành ra được một nền giáo dục rất hưng thịnh cho thành phố, trong suốt thời kỳ trị vì của bà, và khoảng thời gian này được xem như là một "Thời kỳ vàng son" của nước Nga. Bên dưới chân tượng của Catherine, được tạc rất tinh xảo xung quanh những nhân vật xuất chúng nhất trong triều đại của bà như: những nhà chính khách, nhà thơ, cận thần và và danh tướng quân sự. Bức tượng đài này đứng ở giữa quảng trường nhỏ có cỏ mọc che phủ, cạnh ngay đại lộ Nevsky Prospekt, con đường dẫn đến cung điện Anichkov, nhà hát Alexandrinsky và thư viện quốc gia Nga.
Tượng đài Catherine Vĩ Đại, do họa sĩ M.O. Mikeshin của Nga thiết kế, bức tượng đài do những nhà điêu khắc và các kiến trúc sư tài giỏi nhất vào thời bấy giờ xây dựng lên. Catherine Vĩ Đại trên tượng đài, được điêu khắc trong một bộ triều phục, bên tay phải cầm cây quyền trượng, và tay trái cầm một tràng hoa ôliu. Đôn tượng được trang trí các biểu tượng của quyền lực Hoàng gia. Những nhân vật quyền cao chức trọng, những người mà đã được tạc xung quanh đôn tượng đài là; Alexander Suvorov – đại diện cho các tướng lĩnh nổi tiếng nhất trong lịch sử của nước Nga, thái tử Potiomkin – một vị tướng tài và cũng là một chính trị gia xuất chúng, Ekaterina Dashkova – người nữ giám đốc đầu tiên của học viện khoa học Nga (vào thế kỷ 18) và Gavrila Derzhavin – một thi sĩ lừng danh của nước Nga.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-06-2010 thời gian gửi bài 13:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cartograph (06-07-2009), chaika (02-07-2009), rung_bach_duong (02-07-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), Tanhia (03-07-2009), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (14-09-2009)
  #72  
Cũ 06-07-2009, 12:51
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Đài kỷ niệm Alexander

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Từ người tạo nên Thánh đường St. Isaac kỳ diệu, cho đến đài kỷ niệm này, là để kỷ niệm cuộc chiến thắng vĩ đại của nhân dân Nga, trước cuộc xâm lược của Napoleon. Đài kỷ niệm được mang tên Hoàng đế Alexander I, người đã thống trị dân tộc Nga giã những năm 1801 và 1825 (trong thời kỳ chiến tranh Napoleon), cột đài kỷ niệm này là một ví dụ tuyệt vời của nền kiến trúc và kỹ thuật của nước Nga.
Cột dài mỷ niệm Alexander (Aleksandrovskaia Kolonna), là một tiêu điểm trong quảng trường Cung Điện, nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Auguste de Montferrand, ông sinh ra tại Pháp, và nó được xây dựng giữa những năm 1830 và 1834. Đài kỷ niệm này, cao 155 feet 8 inch, và trên đỉnh của nó được gắn một bức tượng thiên thần tay cầm cây Thánh giá (khuôn mặt của của vị thần được tạc theo gương mặt của của Hoàng đế Alexander I). Thân cột được đẽo từ một tảng đá granite đỏ nguyên khối, toàn bột thân cột này cao 83 feet 6 inch, và có đường kính khoảng 11 feet 5 inch. Đài kỷ niệm này là một kỳ công lớn trong kỹ thuật của công trình xây dựng cột khổng lồ vào thời kỳ đó, nó có trọng lượng không thể tin được là 600 tấn, cả cây cột được dựng lên chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, mà không cần một sự trợ giúp nào của những chiếc cần trục hiện đại, và các loại máy móc kỹ thuật nào khác.
Đế cột của Aleksandrovskaia Kolonna, được trang trí bằng các biểu tượng danh dự của quân đội. Đài kỷ niệm này gây được ấn tượng rất sâu sắc, nhất là vào những buổi chiều nắng ấm trước khi màn đêm buông xuống, khi những tia nắng cuối cùng phản chiếu lên bề mặt của cây cột bằng đá granite đỏ bóng loáng, làm thành những vệt sáng lung linh đầy hấp dẫn.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-06-2010 thời gian gửi bài 13:36
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cartograph (06-07-2009), chaika (08-07-2009), LeBinh (27-09-2011), nheva (06-07-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (14-09-2009)
  #73  
Cũ 08-07-2009, 11:25
lavangbay's Avatar
lavangbay lavangbay is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2009
Bài viết: 96
Cảm ơn: 1,080
Được cảm ơn 445 lần trong 74 bài đăng
Default

Các bác ới, liệu có phần nào về Ê-rờ-mi-tas ko? Hình như vào trong đó người ta không cho chụp ảnh thì phải. Mà em thì chết mê chết mệt các tác phẩm ở trong đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #74  
Cũ 08-07-2009, 12:35
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
lavangbay viết Xem bài viết
Các bác ới, liệu có phần nào về Ê-rờ-mi-tas ko? Hình như vào trong đó người ta không cho chụp ảnh thì phải. Mà em thì chết mê chết mệt các tác phẩm ở trong đó.

Bác vào đây cũng có thể xem được một số tác phẩm ở trong đó và toàn bộ thông tin về Эрмитаж. Còn loạt bài viết này cũng sẽ giới thiệu về bảo tàng này, nhưng chỉ giới thiệu một cách bao hàm thôi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
lavangbay (09-07-2009)
  #75  
Cũ 08-07-2009, 14:28
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Vào E-rờ-mi-ta-giơ chụp ảnh thoải mái lavangbay à. Hè năm ngoái, giá vé cho khách nước ngoài vào đây là 700 rúp (tỉ giá là 24 rúp/ 1 dollar).
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
lavangbay (09-07-2009)
  #76  
Cũ 08-07-2009, 15:25
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Tượng đài Fyodor Dostoyevsky

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

St. Petersburg đôi khi luôn được đề cập đến như là một thành phố của Dostoyevsky, một nhà tiểu thuyết vĩ đại của nước Nga. Ông đã dành hầu như dành trọn quãng đời khi trưởng thành của mình ở nơi đây, và đã sáng tác ra một số tác phẩm nổi tiếng nhất của mình trên thành phố phương bắc này, bao gồm cả các tác phẩm, "Anh em Karamazov" và "Crưm và sự trừng phạt". Hơn nữa, bản chất của thành phố, gồm có những phong cảnh và thời tiết đẹp, đã trở thành nền tảng quan trọng trong rất nhiều các tác phẩm của ông.

Thật tiếc thay, cho mãi đến tận năm 1997 vẫn chưa có một tượng đài chính thức nào của nhà văn vĩ đại này trên thành phố. Nhiều người nói, điều này là thiếu sót của những người lập kế hoạch thành phố, và do thiếu kinh phí xây dựng.

Trên thực tế, vào năm 1988, giám đốc bảo tàng Dostoyevsky đã đề nghị chuyển tượng bán thân của Dostoyevsky, do nghệ sĩ địa phương Lyubov Kholina điêu khắc, ra khỏi căn phòng bảo tàng của nhà văn, và đặt ở một công viên ở Thánh đường Vladimirskaya. Công việc di chuyển này, được xem là một phương hướng trưng bày hình ảnh nhà văn ra bên ngoài, và hòa vào cùng với cuộc sống hiện đại. Nhưng trước khi bức tượng bán thân được dựng lên trong công viên, lại có những kế hoạch xây dựng một tượng đài lớn cho nhà văn vĩ đại, các kế hoạch này được khánh thành vào chín năm sau đó.

Nhà điêu khắc Kholina, cũng lại đạt được chiến thắng trong một cuộc đua tranh địa phương, để thiết kế điêu khắc tượng đài Dostoyevsky. Dự án của bà đã đánh bật một thiết kế của nghệ sĩ Shevchenko, với thiết kế của ông có dự định đặt tượng đài của nhà văn trên quảng trường Sennaya Ploshchad.

Bà Kholina thì lại có ý định thiết dựng tượng đài trên một địa điểm, nơi mà kênh Krukhov tiếp giáp với kênh Griboedova, vị trí này rất đẹp ở St. Petersburg, và đúng nơi Dostoyevsky đã viết lên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông, cuốn "Những đêm trắng". Tuy nhiên, về sau người ta đã quyết định đặt tượng đài của ông trên quảng trường Vladimirskaya Ploshchad, ở phía bên kia Thánh đường Vladimir, và cuối cùng tượng đài được khánh thành vào tháng năm 1997, với sự góp mặt của thị trưởng thành phố, những nhà lãnh đạo cao cấp, những nhân vật nổi tiếng, các vị chức sắc nhà thờ và họ hàng thân thuộc của nhà văn, đã tham gia vào buổi lễ khánh thành này.

Những người đề xuất về vị trí xây dựng tượng đài đã nói rằng, vị trí của tượng đài rất liên quan đến ngôi Thánh đường, nó tạo nên một tổng thể kiến trúc kỳ diệu, và làm tăng thêm sự chú ý của mọi người vào khối tượng đài oai vệ và ngôi Thánh đường rực rỡ. Họ còn nói rằng, vị trí này là một biểu tượng bởi vì nó nằm ngay sát với căn phòng bảo tàng, và gần nơi Dostoyevsky đã bắt đầu cũng như kết thúc sự nghiệp văn chương lừng lẫy của đời ông.

Những người đối lập thì lại nói, tòa Thánh đường và những tòa nhà gần kề đã làm lu mờ tượng đài, và làm giảm bớt tác động của tượng đài đối với các khu vực xung quanh.


Không cần quan tâm đến vị trí, tượng đài cũng đã mô tả mạnh mẽ được hình ảnh nhà văn. Tượng đài thật là độc nhất và cũng là một thiết kế hiện đại, đã mô tả nhà tiểu thuyết tài năng đang ngồi trầm ngâm và khoanh tay trên đầu gối.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-06-2010 thời gian gửi bài 13:36
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (22-07-2009), chaika (08-07-2009), hongducanh (09-07-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), splen (15-07-2009), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (14-09-2009), USY (20-07-2009)
  #77  
Cũ 15-07-2009, 12:44
splen splen is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2009
Bài viết: 9
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài đăng
Default

Em cảm phục về tầm hiểu biết của các bác trên diễn đàn này quá cơ, em ở Len hơn 10 năm mà chỉ biết thành phố rất đẹp chứ ít tìm hiểu về nó. Hồi còn là sinh viên em cũng hay được các bà giáo dạy tiếng Nga kể cho nghe về lịch sử của TP, nhưng rồi "chữ thầy em trả hết cho thầy" rồi. Cám ơn các bác nhiều nhé, em đang đón đọc các bài tiếp theo để lại tiếp tục cảm phục các bác đây ạ!!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #78  
Cũ 20-07-2009, 12:03
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Đài kỷ niệm những chiến sĩ anh hùng bảo vệ Leningrad

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tượng đài hùng vĩ và nguy nga này, được xem như là một tiêu điểm của quảng trường Chiến Thắng (Ploshchad Pobedy), nó được xây dựng vào đầu những năm 1970, để tưởng nhớ đến những nỗ lực quả cảm của những người dân thành phố Leningrad, và các chiến sĩ trên mặt trận Leningrad đã đẩy lui quân phát xít trong 900 ngày đêm bị phong tỏa, vào thời kỳ thế chiến hai.

Những kế hoạch đầu tiên để xây dựng một khối tượng đài, mổ tả về chiến thắng trong thế chiến thứ hai đã được giới thiệu vào năm 1958, khi đó thành phố đã ra cáo thị mở một cuộc thi thiết kế cho công trình tượng đài này. Vào thời gian này, có 44 người tham dự tranh tài theo như ghi chép của B. Isacheko, đã viết trong cuốn "Kiến trúc sư St. Petersburg thế kỷ 20" của ông.

Kiến trúc sư về nghệ thuật trang trí người Nga tên là Sergei Speransky, ông đã chiến thắng trong cuộc tranh tài này, với kiến thức uyên thâm về thiết kế xây dựng thành phố, và trong các công trình nghệ thuật của ông, cũng tràn ngập những đề tài về chiến thắng trong thế chiến thứ hai. Ngay từ năm 1946, ông đã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng khôi phục thành phố Minsk, và cũng đã tạo dựng lên ở đây một tượng đài kỷ niệm rất nguy nga.

Ông đã giành thắng lợi trong một cuộc tranh tài trước đây, để thiết kế quảng trường Ploshchad Pobedy, nó đã nổi bật lên bởi một vòng tròn gãy, bao quanh một bố cục sâu sắc tưởng nhớ đến những kết quả thắng lợi của người dân Leningrad, họ đã đẩy lui được sự vây hãm của quân phát xít trong 900 ngày đêm kinh hoàng vào thời kỳ thế chiến thứ hai. Một khu tượng đài được xây dựng ở chính giữa vòng tròn, hai bên cạnh phía tây và phía đông được xây những nếp gấp nằm ngang.

Quảng trường này nguyên được mang tên là Ploshchad Pobedy vào năm 1962. Đến nay nó được đổi tên là Sredney Rogatki Ploshchad.

Sau khi một số tòa nhà căn hộ chín tầng được hoàn thành dọc theo đại lộ Moskva Prospekt, ngay cạnh quảng trường Ploshchad Pobedy, một cuộc thi tiếp theo được mở ra để tuyển chọn thiết kế cho bức tượng đài, với tên gọi "Đài kỷ niệm những chiến sĩ anh hùng bảo vệ Leningrad" Thời gian này có hơn 80 ứng viên tham gia, nhưng Speransky và nhóm của ông đã giành được thắng lợi với thiết kế mang tên "Ngọn lửa vĩnh cửu trong ký ức của chúng ta".

Kế hoạch của họ có phương hướng giống như một cuộc diễu hành, hoặc một cửa ngõ phía nam đi vào thành phố Anh hùng, từ phía thủ đô Moskva và sân bay Pulkovo, tại chính nơi đã diễn ra các hàng phòng thủ của quân, và dân Leningrad đã đẩy lui sự vây hãm bọn phát xít trong thế chiến thứ hai. Tượng đài còn được chú trọng đến kiểu dáng thẩm mỹ, và phong cách kiến trúc độc nhất của Leningrad. Khối tượng đài còn duy trì một tính chất kinh điển nghiêm ngặt, sự rõ ràng và thế cân bằng về các diện mạo khác nhau của khối tượng đài, và sự cân xứng với những giới hạn của một thành phố cổ. Ý tưởng và thiết kế của khối tượng đài, còn được tham khảo từ những địa điểm lịch sử của St. Petersburg như Marsovo Pole và quảng trường Cung điện, nó cũng còn được phối hợp tính hiện đại với những tính chất thiêng liêng nhất và những truyền thống mỹ thuật của thành phố.


Ngọn tháp kỷ niệm cao và cân đối được dựng lên ở nơi gãy của vòng tròn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người nếu như bạn đi vào St. Petersburg từ phía sân bay, hoặc từ phía đại lộ E-95. Phần đế của tháp kỷ niệm được trạm trổ rất ấn tượng, đây cũng là một trong những kiểu dáng nổi tiếng nhất trong nghệ thuật xây dựng tượng đài của Xô Viết, nhằm quang vinh những thắng lợi rực rỡ trong thế chiến thứ hai.

Khoảng không gian nghiêm trang ở phía trong vòng tròn gãy, được thắp sáng liên tục bởi một ngọn đuốc đốt khí gas. Những nét trạm trổ trên các bức tường của khối tượng đài, được điêu khắc những hình ảnh những người bảo vệ can trường trên toàn quốc, đã quên mình để phòng thủ thành phố Leningrad. Bên trong khối tượng đài, là một căn phòng kỷ niệm rộng lớn nằm sâu dưới mặt đất, ở đây trưng bày những hiện vật về cuộc vây hãm Leningrad. Những người hướng dẫn viên nói được bằng tiếng Anh, họ luôn túc trực tại để sẵn sàng phục vụ các du khách. Mọi người đã đặc biệt chú ý đến chi tiết bản đồ của các hàng phòng thủ Leningrad và các bộ phim tài liệu ngắn. Thì mọi người cũng nên chú ý đến bức khảm tuyệt vời đã được khảm trên các bức tường phía đông và phía tây của căn phòng kỷ niệm này.

Phía bên ngoài, trên những bậc cầu thang ngắn của phòng triển lãm, bạn có thể nìn thấy những bức tượng điêu khắc về những người lính, thủy thủ, và những công dân, những người đã hiên ngang không chịu khuất phục trước bọn phát xít Đức trước những cái đói dữ dội, những cái lạnh thấu xương, và những trận oanh tạc triền miên như không hề dứt.

Tác giả của những bức tượng này là M. Anikushin, ông đã mô tả mạnh mẽ tất cả với những câu chuyện thật cảm động về lòng can đảm vĩ đại của người dân thành phố Leningrad và những chiến sĩ anh hùng trên mặt trận Leningrad

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-06-2010 thời gian gửi bài 13:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (22-07-2009), chaika (20-07-2009), hongducanh (20-07-2009), hungmgmi (20-07-2009), rung_bach_duong (06-08-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (14-09-2009), USY (20-07-2009)
  #79  
Cũ 22-07-2009, 10:19
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Nghĩa trang Piskariovskoye

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nghĩa trang Piskariovskoye, nơi đây là một địa danh đầy cảm động của một tấn thảm kịch trong những ngày Leningrad đã sống trước sự vây hãm 900 ngày đêm của phát xít, và trong thé chiến thứ hai. Hơn hai năm rưỡi, quâ phát xít đã tiến hành vây hãm thành phố, chăn chặn mọi hoạt động của con người, cắt đường tiếp lương thực hoặc tiếp viện vũ trang, nhưng người dân thành phố đã bất chấp những nỗi kinh hoàng đã phải nếm trải, Leningrad không đầu hàng. St. Petersburg đã ngẩng đầu kiêu hãnh trong suốt 300 năm lịch sử ròng rã, thành phố phố chưa bao giờ chịu khuất phục, hoặc không bao giờ để cho bất bất một kẻ thù nào xâm chiếm mảnh đất mà ông cha họ đã để lại.

Hàng trăm ngàn người đã chết trong thành phố (hầu như bị chết rét và chết đói) trong thời kỳ bị vây hãm. Khoảng nửa triệu người trong số họ, bao gồm 420.000 người dân thường, đã phải chôn cất trong 186 ngôi mộ tập thể của nghĩa trang. Một lối nhỏ dài dẫn du khách đến tới bức tượng đài tổ quốc, bức tượng này được mô tả bởi một người phụ nữ đang đau buồn. Rất nhiều gia đình người dân St Petersburg, họ thường đến nghĩa trang này ít nhất là từ một đến hai lần trong một năm, để dâng hoa và tỏ lòng tôn kính đối với những người đã xả thân bảo vệ thành phố, cũng có thể ở đó có thành viên trong gia đình họ đang yên nghỉ, những người đã thiệt mạng trong trong cuộc chiến với phát xít, cuộc chiến mà người Nga thường gọi là Blokada.

Bên cạnh lối vào là một ngọn lửa vĩnh cửu, nơi đây bất kỳ người khi đi qua đều dừng chân, và dành một phút tưởng niệm đối với tất cả những người đã thiệt mạng trong cuộc vây hãm của kẻ thù, ở đây còn có hai phòng lớn chuyên trưng bày những hình ảnh và tài liệu có liên quan đến cuộc chiến này. Vào mùa hè,người Nga thường đến đây ném những đồng xu xuống một cái hồ nhỏ trong nghĩa trang, số tiền này được dùng để tu bổ cho nghĩa trang.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-06-2010 thời gian gửi bài 13:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (22-07-2009), Cá Măng (22-07-2009), chaika (06-08-2009), rung_bach_duong (06-08-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011)
  #80  
Cũ 06-08-2009, 13:06
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Khải hoàn Môn Narva

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khải hoàn Môn Narva vốn được xây dựng để kỷ niệm cuộc chiến tranh vào năm 1812. Một cổng khải hoàn bằng gỗ trước đây, được thiết kế theo đồ án của kiến trúc sư theo trường phái kinh điển nổi tiếng người Ý tên là Dzhakomo Quarenghi. Ngoài ra Quarenghi còn xây dựng cả sảnh đường hòa nhạc (1782-88), cung điện Alexander ở Pushkin (1792-1800), và học viện Smolny (1806-08) ở St. Petersburg. Khải hoàn Môn Narva, vốn được dựng lriêng biệt trên quốc lộ Narva, để chào đón các chiến sĩ Nga quay trở về từ nước ngoài sau khi họ đã đánh bại Napoleon. Cánh cổng này nằm ở khoảng giữa quảng trường Ploshchad Stachek và con kênh đào Obvodny.

Trong những năm 1820, Vasily Stasov , một kiến trúc sư nổi tiếng của Nga, đã dỡ bỏ cánh cổng bằng gỗ đã xiêu vẹo của Quarenghi, và xây dựng lại, và vẫn giữ lại tính chất của nó theo như kết cấu nguyên bản của Quarenghi. Một địa điểm khác đã được chọn, để xây dựng khải hoàn môn của Stasov trên đường Peterhof gần cây cầu bắc qua sông Tarakanovka. Từ đó con sông này bị lấp kín. Vào ngày 26 tháng 8 năm 1827, ngày kỷ niệm lần thứ 15 năm trận đánh Borodino, trên địa điểm này, mặt đất đã được khởi công để xây dựng công trình Khải hoàn Môn mới, trước sự hiển diện của các quan chức, binh sĩ và các cựu chiến binh trong cuộc chiến năm 1812.

Tuy nhiên, công trình xây dựng khải hoàn môn mới này, về cơ bản thì đến những năm 1830 mới được bắt đầu khởi công, sau nhiều cuộc tranh luận kéo dài, người ta bàn luận về những vật liệu cần được sử dụng để xây dựng mặt tiền của khu cổng mới này. Sau đó, Stasov đã đề xuất xây dựng cổng bằng gạch và dùng những tấm đồng để ốp cho mặt tiền. Ý tưởng này của ông cũng là một sáng kiến đổi mới trong ngành xây dựng ở Nga, cũng như ở trên toàn tây Âu vào thời kỳ đó. Những tấm đồng được ốp trước mặt tiền, các chi tiết trạm khắc và trang trí bằng đồng trên khu cổng, đều do các phân xưởng của địa phương chế tạo. Công trình xây dựng được hoàn thành vào cuối năm 1833, nhưng một năm sau đó nó mới chính thức được mở cửa, tức là ngày 17 tháng 8 năm 1834.
Stasov đã rất chú tâm vào công trình khải hoàn môn này về tính chất lịch sử vĩ đại – đó là một chiến thắng rực rỡ của người Nga trước Napoleon trong cuộc chiến năm 1812 – ông cũng là bậc thầy về trang trí và điêu khắc cho toàn bộ công trình này.

Trên nóc của khải hoàn môn, có một cỗ xe chiến thắng hùng vĩ do sáu con ngựa Pony đang kéo đi. Cỗ xe và những con ngựa được gò bằng đồng, do nhà điêu khắc Peter Klodt của Nga chế tác. Một người phụ nữ dũng mãnh và duyên dáng, đang dang tay cầm vòng vòng nguyệt quế chiến thắng đứng trên cỗ xe ngựa, là do Stepan Pimenov, một nhà điêu khắc của Nga chế tác.

Các hình tượng hoa mỹ lộng lẫy được gắn trên các cột khải hoàn môn, là do hai nhà điêu khắc của Nga tên là M. Krilov và N. Tokarev hoàn thành.

Hai pho tượng chiến Nga cổ đại phía trước, được gò bằng đồng do Pimenov và V. Demut-Malinovskiy chế tác. I. Leppe đã tạo nên hình ảnh người phụ nữ có cánh trên khải hoàn môn, đó là một sự nhân cách hóa của niềm vinh quang.

Các kế hoạch nhằm thành lập một nhà bảo tàng nằm trong một căn phòng phía trên khải hoàn môn, để ghi nhớ chiến thắng năm 1812 trước Napoleon, đến nay vẫn chưa được thực hiện,

Trong thế chiến hai, toàn bộ khải hoàn môn bị hư hại nghiêm trọng, nhưng sau đó nó được phục hồi rất triệt để và cẩn trọng vào năm 1951.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-06-2010 thời gian gửi bài 13:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
chaika (06-08-2009), hungmgmi (06-08-2009), rung_bach_duong (06-08-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), tieuboingoan (08-12-2010), totet288 (14-09-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Cánh buồm đỏ thắm ở Saint Petersburg nguyenthuhanh82 Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 2 25-10-2008 20:32


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:38.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.