|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
|||
|
|||
|
Cả QKDN ai cũng quí mến hai cụ cựu chiến binh nặng tình nghĩa với Việt Nam. Buổi gặp mặt đầu tiên tối 11 diễn ra tại nhà hàng Tuylip. Sau đó em Snow đưa hai cụ đi dạo và tham quan Đà Nãng, ngày hôm sau đi Hội An. Sau đó tối 13 các thành viên 3N lại tổ chức gặp mặt tại nhà hàng Vietnamese Home. Buồn cười nhất là cả ngày hôm đó không làm sao liên lạc được với các cụ. Được chiếc điện thoại di dộng, cụ Valeriy đem cất kĩ vào chiếc diplomat, khoá lại và ra biển thong dong ngụp lặn. Tất cả thành viên 3N và đại diện của Hội Hữu nghị Việt-Nga DN cứ chờ ở nhà hàng cho đến 7g20 vẫn chưa tìm ra các cụ. Snow chờ canh chừng ở ks, Mikola70 nhanh nhẹn phóng ra biển và trong bóng tối chạng vạng, Mikola túm được hai cụ đang ngồi đung đưa trên chiếc thuyền thúng và phone về, lúc đó mọi người ở nhà mới thở phào...
Được nghỉ ngơi tắm biển mấy ngày, trông hai cụ hồng hào và đỏ đắn hẳn. Chắc đến chiều tối nay các cụ mới đến Hà Tĩnh và đã có đại diện của hội hữu nghị Việt-Nga Hà Tĩnh đón tiếp các cụ. Tuỳ theo tình hình, ngày 17 hoặc 18 các cụ ra Hà Nội và 20/5 bay về nước. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cuong (16-05-2009) | ||
|
#42
|
||||
|
||||
|
Cụ Skoryak là thành viên của đoàn chuyên viên bộ đội tên lửa vào sát vĩ tuyến 17 nhất và nằm vùng ở đó tương đối lâu để nghiên cứu cách đánh B52. Chình ở đây cụ đã bị nhiễm chất độc da cam và hiện cũng đang đấu tranh đòi Mỹ bồi thường đấy.
|
|
#43
|
|||
|
|||
|
Ông Колесников А.И. có kể chuyện tiếu lâm buồn cười. Xin kể lại cho mọi người và cả bác TrungDN (vì bác bây giờ cũng thành Xoxoл - tức người Ucraina rồi):
Có anh chàng da đen (негр) và хохол ngồi cùng nhau trên xe lửa. Hегр lấy chuối ra ăn, thấy vậy хохол bảo: "Cho thử 1 quả nào". Hегр liền tặng ngay 1 quả. Một lúc sau, хохол lấy mỡ muối (сало) ra ăn. Hегр: "Cho thử một miếng đi nào!". Xoxoл: "Mỡ muối là mỡ muối (сало есть сало), có gì mà phải thử" |
|
#44
|
|||
|
|||
|
Thay đổi nội dung bởi: virus, 18-05-2009 thời gian gửi bài 14:03 Lý do: Ghép các ảnh vào chung 1 post |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Mikola1970 cho bài viết trên: | ||
chaika (18-05-2009), Hoa May (18-05-2009), hongducanh (18-05-2009), Huonghongvang (18-05-2009), TrungDN (20-05-2009) | ||
|
#45
|
||||
|
||||
|
Mikola_70 ơi!
Thể theo đông đảo các Mem trên 4rum, bạn post lên và bình vài lời cho vui, chớ để một sơ ry ảnh như thế. Ví dụ: ảnh dươi đây, Mikola có thể nói rằng: Mikola vừa bở hơi tai tìm quanh các cụ trên bờ biển T20 của ĐN. Sau khi chạy một vòng, mới phát hiện ra 2 cụ đang bồng bềnh trên chiếc thuyền thúng. Đưa được 2 cụ về bờ, quả là một kỳ tích.Tuy 2 cụ chưa hiểu lắm về độ nông sâu và thủy triều lên xuống của biển này, vì thế 2 cụ rất khoái chí, và trong lòng Mikola thì vô cùng hoảng hốt, nhưng để niềm vui 2 cụ trọn vẹn anh vẫn tỏ vẻ cười rất tươi và nói: Cháu phát hiện ra 2 bác bồng bềnh trên sóng nhờ có 2 cái mũ cực kỳ "nổi". Một cái màu xanh két, một cái màu đỏ tươi. Không thể nhầm lẫn đâu được???? ( Vụ này, khi nào các anh chị QKHN đón các cụ và nhìn thấy sẽ hiểu ngay thôi)
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 18-05-2009 thời gian gửi bài 14:23 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên: | ||
|
#46
|
||||
|
||||
|
Cho tôi hỏi có phải anh Mikola này hiện bắt cho Ninh Bình, mới nhập tịch Việt Nam và có tên là Đinh Hoàng La phải không ạ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#47
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#48
|
||||
|
||||
|
Báo cáo các bác, 2 cụ CCB sau khi ghé Hà Tĩnh đã ra đến thủ đô. Sáng nay được chị Bí gọi hungmgmi qua khách sạn chơi với các cụ một lát. Tối nay, hungmgmi và Edin được đi chơi với 2 cụ đến gần 23h. Cũng tối nay, hungmgmi được gặp anh Vinh, một doanh nghiệp VN ở Ekaterinburg, người đã thầm lặng có những nghĩa cử giúp đỡ các cụ cựu chiến binh Xô viết sang thăm VN tháng 10/2007 và đợt này. Các cụ rất vui và bày tỏ sự hài lòng vê chuyến đi, nhất là cụ Kolesnikov, sau 42 năm mới quay trở lại VN.
Ngày mai, anh Vinh sẽ đi chơi với các cụ đến chiều. Theo như lịch trình, tối mai gia đình anh sẽ mời cơm các cụ tại tư gia. Thật tiếc là các cụ không có lúc nào rảnh dành cho NNN, qua hungmgmi, cụ Skoryak gửi lời cảm ơn đến các bạn Việt Nam đã dành cho các cụ những tình cảm nồng hậu, chân tình trong thời gian qua. Sáng ngày kia, 20/5, các cụ sẽ lên đường về nước.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 18-05-2009 thời gian gửi bài 23:14 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
chaika (18-05-2009), Hồ Trương (19-05-2009), Hoa May (18-05-2009), Huonghongvang (19-05-2009), Old Tiger (19-05-2009), Tanhia (19-05-2009), tieuboingoan (18-05-2009), USY (19-05-2009) | ||
|
#49
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() Hôm 25/4, theo đúng hẹn với cụ Skoryak qua điện thoại hôm 9/5 tôi đã tới Gurzuf, một thành phố tuyệt đẹp (ngay cạnh trại hè thiếu nhi Artek) của Crưm để gặp cụ. Ngoài các mục không thể thiếu (nâng lên hạ xuống), cụ đưa tôi đi thăm nhà nghỉ của Trê-khốp, đến bãi biển đẹp nhất Crưm (hôm đó mưa nên không có người phơi nắng), đến đài phun nước "Ночь" - Nữ Thần Bóng Đêm... và tất nhiên là hàn huyên, trao đổi nhiều thứ nữa, và cả truyện tiếu lâm, một trong những chuyện đó xin chia xẻ với các bác. Cụ Skoryak nhắc đi nhắc lại, và mới sáng nay (7/6), sau khi đã về đến Nga rồi, cụ lại gọi điện thoại cho tôi để nhắc lại là nhờ chuyển lời cám ơn tới tất cả các bạn đã đón tiếp các cụ rất nồng hậu (теплый прием). Đặc biệt là Cuong ở QKSG, Anhia (chắc là Anka) ở Đà nẵng và Quynh (chắc là tykva) ở Hà nội. Trong mọi chuyện tiếu lâm kể về dân tộc nào đó, ngoài phần trào lộng, đều có phần nào đó sự thật, đáng để cười và ngẫm nghĩ. Thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Ba ông giám đốc gặp nhau. Ông người Mỹ phàn nàn: "Tôi không biết làm gì với những công nhân của mình. Không trả lương mà họ vẫn cứ đến nhà máy làm việc". Ông người Nga cười: "Tôi cho thu tiền vé vào cổng và thế là tôi có thêm thu nhập". Ông người Ukr buồn bã: "Tôi cũng thu tiền vé vào cổng nhưng dân Ukr khôn ngoan lắm, họ đến từ thứ hai và thứ sáu mới ra về". |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn TrungDN cho bài viết trên: | ||
|
#50
|
||||
|
||||
|
Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười tươi rói của bác TrungND (sau nụ cười khá "lổi tiếng" cùng với anh Hưng Astrakhan trong vụ bán đấu giá ở Văn Thánh năm nào
Trích:
Cảm ơn bác trước ạh, thật nhiều! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nthach (09-06-2009) | ||
|
#51
|
||||
|
||||
|
Em thì sắc mắc cu con nào trông rất xinh đang lấp ló góc bên phía bác Trung ngồi đấy ạ?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
nthach (09-06-2009) | ||
|
#52
|
||||
|
||||
|
Trưa chủ nhật 7/6 vừa qua Hungmgmi cũng nhận được điện thoại từ số +73432400711, giật mình tưởng của virus hay của anh bạn nào đó bên Mát gọi về, hoá ra là cuả...cụ Skoryak nhà ta
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Về sự tham gia chiến đấu của Liên Xô ở Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ | Gấu Misa | Hồ sơ chiến tranh thế giới | 206 | 18-11-2014 06:58 |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |