|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#20
|
|||||
|
|||||
|
Trích:
Trích:
Tại sao các bác vẫn cố tình lẫn lộn giữa trang chủ NNN và diễn đàn NNN? NINA có công trong việc duy trì trang chủ, bác Hùng chẳng cần khóc lóc đến như thế, cũng không có ai phủ nhận điều đó. Nhưng đồng thời, cũng không có nghĩa là trên diễn đàn NINA có thể dùng quyền Mod hay SuMod để làm những chuyện không phải với những người mà cô ấy không ưa ở ngoài đời. Trích:
Vậy thì chúng ta sẽ không gắn kết nữa, mà tách rời sự việc ra khỏi nhau vậy: (1) NINA và một ai đó trong BQT, Virus thì phải đã làm xáo trộn bài vở (2) Theo như TANHIA viết trên đây, và những thông tin từ trong QKSG thì NINA đã có những nhời nhẽ xúc phạm người lớn tuổi hơn mình nhiều. Mà tại sao bác USY lại viết PhuongNN một mình? Cùng với hắn còn có nhiều người có ý kiến kia mà: Này là HOAMAY, này là TANHIA, này thì SUNNY, còn bác PHUCANH thì nhấn “Cám ơn”. Chắc chắn các bác cũng đã gọi điện cho “nạn nhân” của cái mục (2) trên đây, đã rõ sự việc rồi, thậm chí còn… xoa dịu, vận động để “bãi nại” ấy chứ? (Nếu bị “đọc ra vị” trúng quá thì các bác đừng giật mình). Ô mà tại sao, chúng ta không thử tách sự việc ra như thế này: (1) NINA là người đóng góp nhiều công lao cho trang chủ, ai cũng công nhận điều này. (2) NINA có đôi chỗ thiếu sót trong điều hành diễn đàn, đôi lúc có những lời lẽ không đúng mức, chân thành nhận lỗi. Các thành viên BQT cũng cần nghiên cứu phương pháp làm việc tốt hơn. Cả nhà vui vẻ cả! Ai cũng hân hoan! Trích:
Vậy ai là người bị cô lập? Chính là tôi, thằng cha gàn dở này đây. Tôi bị các thành viên BQT cô lập, nói sau lưng những gì đó, tôi cảm thấy không cần nhắc lại ở đây, không tốt cho những người “tiết lộ”. Chẳng qua là chúng ta khác nhau về quan điểm, tại sao lại “chơi” nhau như thế? Theo tôi biết thì đến giờ phút này tôi chưa nói một lời nào xấu về bạn NINA, vì tôi tin tôi là người, đã nói, không nhân danh cá nhân, chỉ nhân danh lẽ phải. Nói đi cũng phải nói lại Tôi tự nhận thấy mình là thằng dở hơi, gàn dở. NINA có làm gì với các thành viên trong đó, kệ cô ấy. Tôi không quan tâm, bỏ ngoài tai, không nghe không thấy, có phải tốt hơn không? Hình như có lần bác USY đã nói rằng: “nó (phuongnn) để yên không quậy là tốt rồi!” thì phải. Đúng, đấu tranh thì tránh đâu, giả câm giả điếc thì tốt hơn. Mấy cái bác trong QKSG kia cũng dở hơi nốt. NINA có thế nào thì cùng lắm là không chơi nữa, hà cớ gì làm um củ tỏi lên diễn đàn, làm mất đi “ổn định chính trị” trong hoạt động của NNN? Lẩm cẩm hết sức. Cùng lắm là các bác làm cái diễn đàn trực tuyến khác, chi phí đáng mấy đâu, có chỗ vui chơi mặc sức. Mâu thuẫn quá đi. Thì ra trong thâm tâm của các bác tôi biết, các bác còn hết lòng, còn nặng tình với NNN lắm lắm. Cá nhân tôi, khi nhận ra điều đó, tôi cảm động hết sức. Cám ơn các bác. Than ôi, ở ngay một cái diễn đàn ảo con con này còn tệ nạn ô dù, “độc quyền yêu nước (Nga)” đến thế, thương thay đất nước tôi! Trích:
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 06-05-2009 thời gian gửi bài 18:36 |
| Bookmarks |
|
|