|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
|||
|
|||
|
Em thấy các bác vào google.com.vn mà tìm có rất nhiều tin mới đó.
Nếu ai từng đặt chân đến chợ Vòm sẽ rất dễ choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó. Bản thân không phải là một cái chợ bình thường mà là hệ thống các chợ nối tiếp nhau trên một diện tích vô cùng rộng lớn. Việc quản lý, tổ chức ở đây hoàn toàn tự phát, tạm bợ dựa trên bối cảnh lịch sử của nước Nga thời kỳ mò mẫm và khủng hoảng. Do hoàn cảnh lịch sử mà thói quen tiêu dùng của người Nga thời kỳ này khác xa so với thói quen của các nước châu Âu khác. Nhờ đó những khu chợ như vậy ngày càng phát triễn và thích hợp với người tiêu dùng Nga. Tuy nhiên nếu ai sống ở Moskva thời kỳ 2001 - 2007 sẽ nhận thấy sự chuyển đổi trong thói quen tiêu dùng của người Nga tiến gần đến văn minh siêu thị. Hàng loạt các siêu thị, đại siêu thị mọc lên như nấm khắp Moskva, điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng loạt khu chợ xép ở ngay cạnh các bến Metro và các ốp chợ của người Việt bị xóa sổ hoàn toàn. Bản thân thói quen tiêu dùng của sinh viên VN sống ở đây cũng thay đổi theo trào lưu. Thay vì đến những khu chợ xép thì họ cũng kéo nhau đến các đại siêu thị, mua thức ăn, quần áo với giá rẻ ngang ngửa mà chất lượng phục vụ cao hơn. Nhưng chợ Vòm vẫn sống sót. Có nhiều lý do lý giải cho việc này. Thứ nhất nguồn lợi thu được từ các khu chợ này đối với chính quyền là quá lớn, họ chưa thể từ bỏ ngay trong một hoặc vài năm. Thứ hai là trong khi Moskva phát triễn vượt bậc, nhiều tỉnh và thành phố ngoài Moskva vẫn có cuộc sống khó khăn, hình thức chợ trời vẫn phổ biến ở những nơi này và lẽ đương nhiên chợ Vòm vẫn là trung tâm điều phối hàng hóa cho những nơi như vậy. Trong bối cảnh như vậy việc các chủ người Việt mở ra các trung tâm thay thế chợ Vòm như Mekong hay trung tâm thương mại Hà Nội mà UBND HN đang ra sức xây dựng là không cần thiết. Trong tương lai gần (5-10 năm) thói quen tiêu dùng của người Nga kể cả ở những thành phố nhỏ sẽ thay đổi hẳn. Ngày kết thúc của chợ Vòm và các khu chợ liên quan cũng rất gần. Có lối thoát nào hay không dành cho những người Việt có chút vốn liếng nhưng chỉ muốn đầu tư nhỏ lẻ, được ngày nào hay ngày đó? Câu trả lời là không. Đối với những người như vậy hãy cố gắng tận dụng khoảng thời gian 5-10 năm này kiếm đủ số vốn và quay trở về VN. Còn đối với những người đã bám trụ lâu năm, có vốn liếng khá lớn thì sao? Câu trả lời rất khả quan dựa vào sự nhanh nhạy của họ. Con đường duy nhất là đầu tư làm ăn hợp pháp và lẽ đương nhiên không phải là đầu tư vào các khu chợ trời. Tôi có biết một anh ở Tula cũng buôn bán ở các khu chợ trời tại thành phố nhỏ bé này. Gần đây nhận thấy sự bấp bênh của việc buôn bán chợ trời, anh đầu tư vốn vào xưởng gỗ do anh làm chủ. Anh đưa một nhóm hơn chục công nhân, thợ lành nghề từ VN sang, chuyên nhận gia công các loại đồ gỗ gia dụng cho các công trình xây dựng. Hi vọng là sự chuyển đổi của anh sẽ giúp anh và gia đình trụ vững lâu dài ở Nga bằng còn đường làm ăn hợp pháp. Tôi cũng đã đến một vài thành phố lớn ở một số nước như Madrid, Stockholm, Barcelona, Milan và có thời gian lưu lại đây vài tuần . Ở đây người Hoa họ cũng buôn bán, nhưng họ thuê hẳn tầng một của cả tòa nhà, lập ra những mini supermarket. Việc buôn bán rất qui củ, mặc dù họ cũng bày la liệt các loại hàng hóa trong khuôn viên mà họ có thể tận dụng, nhưng ở các góc đều có camera, việc thanh toán cũng bằng các loại máy quét, hoặc bằng thẻ, tất nhiên có thể có gian lận thuế trong những cửa hàng như vậy. Nhưng nhìn cách họ làm ăn và bám trụ ở đất này tôi tin tưởng rằng đó sẽ là con đường tốt cho nhiều người Việt đang hoang mang không biết làm sao nếu chợ Vòm sụp đổ. Điều mà chúng ta hi vọng là dù chợ Vòm có kết thúc nhiệm vụ lịch sử của nó, thì chính quyền Moskva cũng nên tạo điều kiện cho người Việt đang sinh sống và làm ăn ở Nga làm ăn và hòa nhập một cách hợp pháp vào xã hội Nga, để những thế hệ VN thứ hai, thứ ba không bị thiệt thòi như cha mẹ của chúng. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (14-04-2009) | ||
|
#42
|
|||
|
|||
|
Hiện tai tôi đang làm sửa chữa điện thoại di động ở Việt nam.Thấy mọi người nói đi sang Nga sẽ kiếm tiền dễ hơn với nghề này.Tôi xin hỏi liệu đó có phải là 1 giải pháp đúng đắn hay không.Và tôi có nên đi sang đó để làm nghề hay không.MONG MỌI NGƯỜI ĐÃ SỐNG TẠI CHỢ VÒM GIÚP ĐỠ.Thanks All
|
|
#43
|
|||
|
|||
|
Thấy các bác nói nhiều về chợ Vòm mà không có cái ảnh nào về nó cả .Tôi có mấy cái ảnh chụp chợ Vòm từ trên cao xuống , post lên để các bác xem chơi :
![]() Nói về chợ Vòm thì không thể nhắc đến " Thằng mặt rỗ" và " con cận thị" các bác nhỉ . Những năm 2002-2003 các cô gái Việt nam đi lấy hàng ở chợ Vòm chỉ nghe nhắc đến tên cảnh sát " mặt rỗ" này đã ngất đi rồi . Còn nàng cảnh sát "cận thị" bệnh hoạn đến nỗi có một chủ hàng người Trung Quốc ( doanh nhân trẻ 25-27 tuổi gì đó) bị cô nàng này làm nhục đã bỏ hết tài sản , công việc ở chợ Vòm , tởn tới già . Không bao giờ dám quay lại nươc Nga nữa!!! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhuv (21-04-2009) | ||
|
#44
|
|||
|
|||
|
Trích:
Minh dinh nho ban tu van giup minh. Minh va ong xa dang dinh sang Nga de buon ban, nhung bay gio thay kinh te khung hoang nhu vay lieu VC minh sang ben do vao thoi gian nay co on khong. Minh nghe nguoi ban cua minh noi o ben do ma buon ban nhu nguoi VN minh la giau lam, ban minh sang ben Nga khoang 8 nam roi, hien dang buon ban o ben do, khong biet o ben do ong ta lam an nhu the nao, chu moi lan ve VN la khoe giau giu lam, lam minh cung thay them. Ban co the tu van giup minh nhung van de sau nhe: 1/ muon sang ben Nga de buon ban thi nhung cai phai bat dau nhu the nao? (vi du: tien thue cua hang het khoang bao nhieu, von bo ra de ma buon ban het khoang bao nhieu, tien thue phong de o va gia ca nhu the nao ...) 2/ tinh hinh an ninh o ben do. 3/ Lieu buon ban o ben do co kha hon so voi buon ban o VN khong? 4/ O VN di lam Luong ca 2 vo chong 1 thang khoang 13 trieu thi co hon buon ban o ben Nga khong? Minh co may cai de can nhac nhu o tren nho ban tu van giup minh nhe. Thanks, Bichlan |
|
#45
|
|||
|
|||
|
Lời khuyên cho chị BL là
Không nên Bởi vì cuộc sống ở Nga vô cùng khắc nghiệt Anh chị không biết tiếng - Không bạn bè chí cốt - Vốn cần tương đối - không ít hơn 30 000usd Sự may mắn + Tất cả trong vào sự may mắn là quá liều lĩnh Không hiểu anh chị đang ở đâu HN hay SG, nếu ở HN với thu nhập 11 tr theo tôi là ổn định tất nhiên là chỉ đủ chi tiêu muốn dành dụm phải tiết kiệm. Nhưng an nhàn lắm chị ạ so với buôn bán bên kia. Lo về an ninh, lo đối phó với công an về vấn đề giấy tờ, lo bán hàng, lo thu tiền, bỏ tiền mua chỗ bán hàng xong nghe đồn chợ giải tán là bạc tóc luôn. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Mot_thoi_de_nho cho bài viết trên: | ||
|
#46
|
||||
|
||||
|
Trích:
Xin phân tích một số điểm để bác được rõ hơn. - Trong thời điểm khủng hoảng toàn cầu hiện nay, nước Nga bắt đầu "có cảm giác" bị ảnh hưởng từ hồi tháng 12 năm ngoái, và vào thời điểm này có thể nói nước Nga đang ở giai đoạn giữa của cuộc khủng hoảng. Bác có thể đọc các thông tin về thất nghiệp, mất việc làm, nợ lương có rất nhiều trên trang chủ NNN. Nói qua về khủng hoảng, bởi vì khủng hoảng hiện nay đang là khó khăn lớn nhất cho bà con buôn bán ngoài chợ, bởi vì khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng trực tiếp tới những người làm nghề kinh doanh, buôn bán, nhất là với những người buôn bán kiểu tiểu thương. Đó là lý do thứ nhất, khuyên bác không nên dấn thân vào thương trường, nhất là đi buôn bán tại Nga. - Thực tế, bác có thể hỏi han bạn bè của bác đang buôn bán tại đây. Em đoán, chắc bác sẽ nhận được phần nhiều câu trả lời là "đuội lắm, chán lắm". Tình hình thực tế đúng là vậy, và nhìn thấy rõ nếu bác ra chợ quan sát. Hàng hóa ế ẩm, người nào khá thì bán cầm chừng đủ tiền trả thuế công, chi tiêu, sinh hoạt. Còn ai đang khó khăn thì chẳng đủ tiền thuế công. Bây giờ trên chợ xuất hiện từ "chuyển ngược" khi được hỏi "dạo này có gửi tiền về nhà không?". Có nhiều người đã phải bảo người nhà chuyển ngược tiền sang đây để chi trả phí cũng như sinh hoạt. Các hoạt động ngoài chợ hiện nay, em thấy hầu như là để cầm chừng, giữ chỗ, chờ thời điểm mùa hè tới với những mặt hàng mới, qua khủng hoảng để có thể ngay lập tức vực dậy buôn bán. Lấy lãi trước, bù lỗ bây giờ. Đó là 2 nguyên nhân chính khuyên bác không nên "gia nhập" vào kinh doanh tại Nga hiện nay. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như sau: - Bác chưa từng có thâm niên tại Nga, cũng như có người nhà thân thiết tại Nga. Như bác Một thời đã nói, nếu không có bạn chí cốt hoặc người nhà, bác không nên chắc chắn là người ta sẽ giúp được cho bác hay không? Bác không am hiểm thị trường Nga ở đây sẽ rất khó hòa nhập. Trong kinh doanh, không chỉ cần có vốn liếng, hàng hóa, mà còn cần có những phẩm chất khác như tính cách, sự may mắn, sự nhạy cảm... Hầu hết những người hiện nay gọi là buôn bán tốt, có chút tiền đều là những người ở đây với thâm niên 15-20 năm rồi. Cuộc biến chuyển, theo em được biết là vào thời điểm trước đây Liên xô còn thiếu thốn hàng hóa, và thời điểm khủng hoảng những năm 90. Có nhiều người bật lên được, để trở thành đại gia như hiện nay. "Thời thế tạo anh hùng", nhưng với thời thế hiện nay, anh hùng chắc chỉ được tạo nên bởi những người đã có "cơ bản" từ trước. Cơ bản ở đây nghĩa là vốn mạnh, quan hệ tốt, nhạy cảm v.v... - Bác không nên tưởng tượng ra cuộc sống bên này đẹp đẽ và lý tưởng giống như nhiều người thường nói. Cuộc sống của những người buôn bán tại đây được nhắc nhiều qua các bài báo, nhưng chẳng bài nào cụ thể, chi tiết cả (chắc chỉ có trên NNN này là nhiều bài xác thực nhất). Chỉ một phần nhỏ những người làm ăn bên này là có tiền bạc, có nhà cửa, xe hơi. Còn lại, khá thì thuê chung căn hộ để ở cùng nhau (8-...), nếu không thì "chui rúc" (xin lỗi!!!) vào cùng một căn phòng ở các khu gần chợ Vòm. Đó là cuộc sống phổ biến của những người buôn bán, làm ăn ở đây, cụ thể là ở chợ Vòm. - Về giấy tờ, quyền công dân: rất phức tạp, rườm rà và tốn kém. Không biết ở các nước khác thế nào, chứ bên Nga mấy cái giấy tờ, thủ tục để một con người hợp pháp sống trên một đất nước hòa bình... nó lại rườm rà và tốn kém đến như thế. Bác ở nước ngoài, nhất là ở Nga thì sự tự do rất bị hạn chế. Ngoài vấn đề an ninh như đầu trọc, cướp giật, còn là công an. Trích:
Hồi em học dự bị tiếng. Mẹ em chẳng hiểu quen biết thế nào được một cô chú làm bác sĩ (giỏi lắm?!) ở Moskva về chơi VN. Có nói chuyện qua lại là "cháu nó mới sang", nên cô chú rất nhiệt tình giúp đỡ (hay vì cái suất cho đứa cháu vào học lớp 1 tại trường điểm?), bảo khi nào em sang, thì bác cứ bảo cháu nó liên lạc với em. Vợ chồng em không có con, nên rất muốn nhận cháu làm con nuôi (mặc dù chưa biết mặt mũi thằng cháu nó thế nào ), đến ở với vợ chồng em luôn. Mẹ em thế là hí hửng gọi điện cho thằng cu con bên này. Thằng con rất chi là mừng vì sẽ có được người thân giúp đỡ, hỏi mẹ: mẹ hỏi xem cô ấy làm nghề gì? nhà ở đâu? số điện thoại? có gì con đến. Mẹ em lại hí hửng đến hỏi, thì cô chú bảo là: cô chú làm bác sĩ (hoa súng?), nhưng có một siêu thị ở gần... quảng trường Đỏ ( Đặc biệt cái là em thấy rất nhiều người ở Nga về rất thích... quảng trường Đỏ nhé. Chắc tại cứ Nga là quảng trường Đỏ, thương hiệu đã được khẳng định Có nhiều người, về đến nhà thì com lê, cà vạt sáng lạng, nhưng những người ở nhà đâu có biết là bên này người ta sống thế nào? Đầu tắt, mặt tối, cóng lạnh đứng bán hàng từ sáng sớm... vất vả muôn bề. Nhưng, đôi khi vì cái... mẽ mà phải giấu tiệt đi cái cuộc sống bên này. Chả thế mà nhiều người bị họ hàng giận vì "nó kiều Nga, nhiều tiền thế mà vay có mấy (chục) triệu cũng không cho!". Ai biết đâu, bên này đang còn "chuyển ngược" Nhân đây, các bác cho em... hỏi ngược một vấn đề. Thu nhập khoảng bao nhiêu thì là đủ sống cho 2 vợ chồng trẻ, trong điều kiện là phải thuê nhà (có khi mua xe máy trả góp
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
|
#47
|
|||
|
|||
|
Cam on MTDN da tu van giup minh nhe.
GD minh o SG. Con ban o dau vay? Ban cho minh hoi dieu nay nhe. Cho ban hang la minh phai mua chu khong phai thue ha? Neu mua thi khoang bao nhieu mot cho ? Ma minh khong co quoc tich lam sao mua duoc cho ban hang. Nhung neu GD minh qua ben do ma buon ban duoc thi co hon o VN khong? Minh tam tinh nhu sau cho 1 thang: (minh khong biet muc tien xai ben do bao nhieu neu ban biet phac thao so qua dum minh) 1/ Tien thue nha de o 2/ Tien thue cho ban 3/ Thue nguoi ban hang (vi o ben do nghe noi luat phai bat nguoi ban dia ban hang) 4/ Nop Thue 5/ Tien chi tieu cho ca gia dinh hang ngay 6/ Chi phai di lai 7/ Tien thue nguoi giu con 8/ ..... Theo minh nghi mot ngay it nhat loi duoc khoang 150 USD may ra moi du song chua noi toi danh dum, co phai vay khong? Cam on ban nhieu nhe! BL |
|
#48
|
||||
|
||||
|
Bác Bích Lan chịu khó viết tiếng Việt có dấu nhé. Để biết cách gõ tiếng Việt có dấu, bác đọc qua tại đây: http://diendan.nuocnga.net/avim/help.html
Hoặc bác bấm vào nút có hình chữ S và mấy dấu chấm đỏ trên thanh công cụ soạn thảo của bác. Cảm ơn bác.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#49
|
|||
|
|||
|
Một cặp vợ chồng ở Hànoi tối thiểu
Mức chi tieu theo tôi như sau: Thuê nhà 2tr tiền điện thoại di động cố định 300ngh internet 100ngh tiền xăng mõi ngày đi đang tính trung bình mỗi ngày chỉ đi 30km : 2xe 30km x25ngay=1500km, xe máy trung bình 100km het 2 lit(xe ga còn tốn hơn nhiều) mất 30l xăng x 12000= 360ngh Tiền ăn sáng ăn trưa 20+20=40nghx2nguoi=80nghx25ngay=2tr Ăn tối về nấu 30nghx30ngay=900ngh Tiền điện nước 500ngh Cưới xin ma chay trung binh mỗi tuần 1 đám 200nghx4=800ngh Cộng lại gần 7tr Đây là tính tương đối cái nọ bù cái kia, ví dụ an sáng bát phở có noi chi 13ngh, có nơi 15ngh 20ngh. Thứ bảy chủ nhật ở nhà nấu lấy. Theo tỉ giá chợ đen 18000/1usd thì độ 400usd cho 2 vợ chồng |
|
#50
|
|||
|
|||
|
Trích:
Sang đó thìi bác chỉ là công dân hạng hai thôi. Để biết rõ hơn các bác thử sang đó 1 tháng để trải nghiệm xem. |
|
#51
|
||||
|
||||
|
Tôi có hai ông bạn đồng môn.
Một ông sang làm phiên dịch cho một đội lao động, cư trú ở nước Nga từ 1985. Liên xô tan rã, ông này ở lại làm ăn. Tổng cộng mười bốn năm. Nhưng rồi không có tiền để mua vé về nước, vợ ở nhà chờ mãi không được, bèn từ quê ở một vùng rừng núi ở Bắc Giang mò sang đưa chồng về. Và 10 năm nay ông bạn này ở quê cùng vợ chí thú làm ăn, xây nhà cửa, mua được xe hộp đàng hoàng. Một ông khác làm ở một công ty du lịch nhà nước. Sang Nga sau 1995 cùng vợ và hai con, nghe đâu cũng hoạt động ở Chợ Vòm, cũng thăng, cũng trầm, cũng trở nên giầu, rồi cũng mất sạch, đến bây giờ thì chẳng có thông tin gì nữa. Tóm lại theo tôi anh chị nên suy xét thật kỹ trước khi quyết định sang Nga, hoặc sang bất cứ nước nào làm ăn. Chẳng dễ dàng tý nào đâu. Và tôi cũng nhất trí với ý của bác Thao-Vietnam: Không đâu bằng ở nhà mình!!! |
|
#52
|
|||
|
|||
|
Trích:
Vay ban dang hoc o ben NGA ha ? O HN thi minh khong biet vi minh o TP HCM, theo minh thay 2 VC tre trong dieu kien thue nha nua (khong co con) la thu nhap khoang 10 - 13 trieu/thang la du song roi. Xe may thi re thoi ma, ban co the mua 1 chiec xe WARE VN san xuat khoang 15-18 trieu thoi. Minh cung khong biet tinh hinh nguoi VN buon ban o ben NGA nhu the nao, nhung chi nghe qua nguoi em chong buon ban o ben do noi : o ben Nga de lam an lam, no sang ben do duoc khoang 7-8 nam roi, nghe noi buon ban do dien tu gi do va nhieu thu linh tinh nua, nhung thuc chat o ben do buon ban cai gi thi minh cung khong biet. No cung chua co nha cua ben do dau, cung di thue phong du o cho 2 vo chong tre, va thue 1 phong rieng cho nguoi ban hang phu nua. Nhung moi lan ve VN la khoe khoang du lam, nao la mua dat 2 lo o que khoang 500 - 600 trieu, nao la chuan bi gui tien ve khoang 700 trieu de nho nguoi cat nha dum, roi o ben do mua xe hoi, chuan bi mo them mot cua hang nua, minh nghe noi ma cung thay them. con VC minh co bang cap dang hoang, nhung o VN thi luong cung chi du de song qua ngay thoi vi co con nho nua, nhung lai nhan roi khong phai lo gi het. Nhung minh thay hoi buon la lam hoai cung khong danh dum duoc mot it de sau nay cho con cai an hoc nen thay nguoi ta noi vay minh cung ham. |
|
#53
|
|||
|
|||
|
Ngày ở bên Nga TL có cơ hội đi sửa chữa máy tính cho nhiều người Việt làm ở chợ Vòm nên cũng đến nhà và mục kích tận mắt cuộc sống của họ. Cứ mỗi buổi chiều đi làm như vậy, trước tiên phải ra chợ, tìm đến công hàng của họ rồi theo xe của họ về nhà. Đa số các gia đình ở đây thuê xe taxi về nhà với giá khoảng 50-60 rúp một lần đi, họ cũng chỉ sống cách chợ khoảng 10 phút đi xe thôi.
Họ thường thuê cả căn hộ 3-4 phòng rồi chia nhau 2,3 gia đình cùng ở. Phụ nữ thường về nhà trước, ghé nhà Vàng mua thức ăn rồi nấu cơm. Đàn ông thì đóng công và thu dọn xong mới về sau. Khoảng 4-5 giờ chiều là họ đã về đến nhà rồi. Đàn ông thì ngồi đọc báo tiếp khách còn phụ nữ thì lúi cúi nấu cơm trong bếp cho 2,3 gia đình liền. Cá biệt có gia đình đưa anh em, cháu chắt sang gần chục người sống luôn trong căn hộ 3-4 phòng, thuê một người chuyên lo nấu nướng giặt giũ cho cả hội. Khoảng 6-7 giờ thì họ bắt đầu ăn cơm, không khí rất đầm ấm vì các món ăn đều là món Việt nam, cả căn hộ nức mùi thức ăn VN. Tuy nhiên không thấy bóng dáng trẻ em ở các gia đình này, toàn người lớn với nhau. Đa số trẻ em được gửi về VN cho ông bà trông nom. Họ cần máy tính để giải trí những lúc như vậy, tranh thủ đọc qua loa mấy tờ báo mạng, xem giá cả hàng hóa, thời tiết. Nhiều người dùng máy tính để liên lạc với con cái ở nhà. Đến 8-9 giờ thì bắt đầu đi ngủ để sáng hôm sau 4-5 giờ sáng phải thức dậy đi làm việc tiếp. Đó là vòng quay bất tận của những gia đình nơi đây. Cũng có gia đình khá hơn, đa số đã bám trụ ở đây 15-20 năm, họ mua hẳn căn hộ hoặc thuê nhà trong các khu ngoại giao đoàn sống cùng với con cái. Những người này thường sống rất kín đáo, hiểu rõ luật pháp, rành rọt tiếng Nga. Họ có xe ô tô riêng, và thường là chủ, họ không phải đứng bán hàng mà nhập hàng về kho rồi bán lại cho những người bán buôn khác khi cần. Những người như vậy không nhiều. Thời điểm năm 2005-2006 khi nhiều chợ đóng cửa, chợ vòm bị cháy, trong câu chuyện của họ thường nghe đến câu than thở nhiều hơn là những câu nói vui vẻ khác. Nhiều người bắt đầu rục rịch về VN, hoặc đi đến những thành phố xa hơn như Ufa. Không biết năm 2009 này người Việt bên đó như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ gian khó hơn thời kỳ 2005-2006. Những người đi làm như vậy ít va chạm với thành phần phân biệt chủng tộc ở Nga, vì cuộc sống của họ khép kín, sáng đi tối về theo một tuyến cố định. Mối lo sợ của họ chủ yếu là từ chính quyền và công an. Ngoài một số ít thành công bấp bênh, rất nhiều người thất bại. Họ hoặc tranh thủ kiếm mảnh bằng đại học rồi về VN kiếm việc, hoặc sống bám lấy chợ vòm, làm thuê cho các chủ khác với mức lương 600-700 usd/ tháng mặc dù họ đã từng tốt nghiệp bác sỹ, kỹ sư hẳn hoi. Về cũng dở mà ở cũng chẳng xong. Ai thấy rằng cuộc sống trên kia là thú vị, là đáng để mạo hiểm thì cứ sang đó thử. Nhưng mà các thành viên NNN đã cảnh báo rồi, nếu có thất bại thì cũng đừng hối tiếc. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn thanh_lam cho bài viết trên: | ||
Le Van Dum (23-04-2009), Nina (22-04-2009), nn? (22-04-2009), thanhha_svmos (24-04-2009), Thao vietnam (22-04-2009), tranvanquang (23-04-2009) | ||
|
#54
|
|||
|
|||
|
Chi phí cho 2 vợ chồng làm ăn ở Nga (Moscow)
Tiền nhà nặng nhất 800 dến 1000 tính cho nhũng căn hộ gần chợ vòm Để tiết kiệm thì thường 2 đôi vợ chồng hoặc tinh nhân thuê 1 căn hộ 2 buồng dộ 40 50m2 theo thời điểm hiện tại từ 1500 đến 2000usd Tiền ăn nếu ai ăn được đồ tây thì vừa rẻ vừa nhiều chất Tạm tính 500usd Tacxi thường có lái xe quen sáng đón đi chiều đón về vì ở chung đi chung cũng tiện 1 chuyến 4 người hơn nữa đi gần vì vậy tạm tính 200usd tiền giấy tờ 120usd thời điểm hiện tại, trước vài tháng rẻ hơn tiêu vặt dộ 200usd tổng chi độ 2000usd (tất cả đều là tính tương đối ) Thuê 1 công để bán hàng nếu chỗ tốt hàng chục nghìn usd đến hàng trăm nghìn usd 1 năm cái này có lẽ nên tính vào giá thành hàng hóa không tính vào chi phí sinh hoạt thì hơp lý hơn Thay đổi nội dung bởi: Mot_thoi_de_nho, 23-04-2009 thời gian gửi bài 19:13 Lý do: thêm |
|
#55
|
|||
|
|||
|
Nếu bạn rành về máy tính, bạn biết giao dịch bằng tiếng Nga bạn có thể bỏ túi 2000usd (Đã trừ chi phí sinh hoạt)/1thang ở Matxcova
Như bạn Thanh Lam đã viết, có một nhu cầu của cộng đồng người Việt là máy tính và internet để đọc báo, xem phim, gọi điện voip, chat yahoo, skype. Mỗi 1 lần bạn tư vấn mua máy, ký hợp đồng lắp đặt internet(cái này đòi hỏi bạn biết tiếng Nga đây), cài lại hệ điều hành, diệt virus khách hàng phải trả cho bạn 20-50usd. Bạn bắt đầu làm việc từ 3 giờ chiều giờ mọi người từ chợ về, đến 10g đêm. Trung bình bạn phục vụ được 3 người trong 1 ngày tính cả thời gian đi lại 1 ngày thu 100usd. Một tháng bỏ túi 2000usd Yêu cầu -Chuyên môn IT -Tiếng Nga -Biết lái xe -Vốn để mua 1 chiếc xe LADA tàng tàng 3000, 4000 usd Có thể không cần biết lái xe và mua xe nhưng nếu đi phương tiện công cộng thì không bảo đảm an ninh, còn nếu như bạn TL ra chợ rồi theo họ về nhà thì 1 ngày không phục được nhiêu khách. Thay đổi nội dung bởi: Mot_thoi_de_nho, 23-04-2009 thời gian gửi bài 19:12 Lý do: thêm |
|
#56
|
||||
|
||||
|
Các bác à, các bác nói rất đúng. Vậy nhưng chưa đủ...bởi vì các bác mới nhìn một chiều từ phía "họ" đối sử với mình ra sao, còn phía mình đã làm những gì thì các bác chưa đề cập đến. chẳng hạn em xin nêu một vài hiên tượng nhỏ: về thủ tục pháp lý (giấy tờ tùy thân, đăng ký KD,....) dân ta hoàn toàn thụ động vào cái gọi là "Dịch vụ"! chỉ cần đưa bản sao hộ chiếu là DV làm được tất (đương nhiên khi làm hồ sơ, họ phải bịa ra một HS đầy đủ. với bà con ta thì họ muốn bịa ông bà cha mẹ mình là ai cũng mặc kệ, ko cần biết!....), DV nào nghiêm túc ko dám nhận mọi việc thì bị đánh giá là DV kém (ko mạnh 'cạ')...thật ngược đời! bởi vậy về lĩnh vực này bà con ta tự nhận về cho mình những gì đã xảy ra là điều tất yếu!
Vấn đề nữa là mọi người kêu vất vả, rủi ro,...vậy vất vả cho ai? rủi ro vì sao? tại số phận và "thiên tai" ...chăng?...Nói vậy bởi tôi chợt nhớ câu đùa vui nói về suy nghĩ ở phần đông dân ta: mất mùa đổ tại... "thiên tai"?!, Được mùa ...đích thị... "thiên tài" của ta!...nghiệm ra thì cũng khá sát thực tế, nhiều khi chính tôi cũng phải "chột dạ" soi lại mình...từ "đầu tới chân", và nhìn trộm ra xung quanh xem có ai biết mình đang làm gì, nghĩ gì hay không.... Về vấn đề này không thấy mấy ai có đáp án mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta có đóng góp gì cho dân và nước sở tại? điều tối thiểu nhất là bảo hiểm xã hội, y tế, và thuế kinh doanh, thuế thu nhập.....có xu hào nào không?...tôi xin khẳng định: 99% là không, 1% đóng chưa đủ!....Rồi còn phong cách sống và sinh hoạt của số đông bà con ta như thế nào? đã hẳn là văn minh và có ý thức tự giác cao chưa?.... Tóm lại chúng ta cần phải làm phép tính cộng trừ đơn giản nhất để đưa ra nhận định chính xác, cần phải biết chấp nhận những gì là hậu quả từ hành động của chính mình, tránh chỉ nhìn một phía thì chỉ thấy hận thù trong lòng và tự làm tăng thêm tính ích kỷ nhỏ nhen trong mình. Nếu đặt cách sống và làm việc đó ở một nơi nào khác xem, mọi suy nghĩ của chúng ta sẽ "thoáng" hơn. Ở những nơi khác, với những cung cách như vậy khó lọt qua nổi biên giới, mà có lọt qua rồi thì cũng chỉ tồn tại "ba bảy hai mươi mốt..."..gì đó (phút, giờ, ngày, tháng...)... không dám nói!. Xin kể một ví dụ rất nhỏ về vấn đề vệ sinh phòng dịch thôi: một lần nhập cảnh vào Úc, tôi vô tình để quên vài quả táo ta (mang theo từ VN) trong túi áo khoác (không hủy và không khai báo), tôi liền bị tách riêng ra khám xét toàn bộ hành lý và cuói cùng sau khi làm biên bản húy "vật lạ" đó, tôi còn phải đóng nộp phạt 300 đô la Úc! vậy nhưng trong tư tưởng tôi hoàn toàn thoải mái vì tự nhận rõ thấy cái sai của mình, và sự nghiêm túc trong công việc của họ. Ở nước Úc vẫn có tiếng là đối sử công bằng và dễ dãi nhất với tất cả các sắc tộc trên thế giới. Quay lại chuyện ở Nga, dân ta phần đông đã quá quen vào sự dẽ dãi phía bạn, nên đôi khi có những phản ứng quá thái mà "chưa kịp" xem lại bản thân mình! Hồi ở nhà tôi đã từng nghe, có những người chấp nhận gối đất nằm sương, luồn rừng qua biên giới đi buôn lậu...và khả năng bị bắt trắng tay còn ngồi tù là chuyện tất yếu, vì họ đã vi phạm pháp luật. Bởi vậy chỉ trông chờ những người thi hành pháp luật "nương tay " được phần nào phúc phần đó, khi đó (đã vi phạm PL) có ai dám mắng dân hay phàn nàn chế độ và việc hành pháp đâu?! Tôi nói ra những điều này là hoàn toàn nghiêm túc muốn giúp bà con ta có cách nhìn nhận toàn diện hơn, cái gì sai có thể bỏ sớm được thì bỏ...mặt nào đúng thì phát huy....có nói thật như vậy bức tranh mới mang ánh sáng thật, những người trong cuộc sẽ đỡ bi quan hơn và những người sắp bước vào cuộc sẽ có cách nhìn chuẩn hơn để đưa ra quyết định phù hợp với bản thân. mọi người trước khi quyết định thay đổi môi trường sống và làm việc cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Với cách sống và suy nghĩ của đại đa số người VN mình thì đúng là... "không đâu bằng ở nhà MÌNH"...thực tế đúng là như vậy, nếu bạn tự cảm thấy mình chưa hội đủ mọi điều kiện cần thiết thì đừng có nghĩ đến "mang chuông đi gõ sứ người"! Trước đây tôi cũng đã mường tượng được những suy nghĩ này, nhưng từ khi nhận việc mới (cũng tình cờ qua diễn đàn 3NN), và tìm cách được làm quen với thành viên motcoi.di_ve, tôi mới thấy suy nghĩ của mình được tự tin hơn. Cám ơn bác motcoi.di_ve, tôi thật lòng tôn trọng và biết ơn người thầy mới của tôi!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: thanhha_svmos, 25-04-2009 thời gian gửi bài 11:02 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn thanhha_svmos cho bài viết trên: | ||
|
#57
|
|||
|
|||
|
Chào các bạn!
Tôi muốn nhờ các bạn thông tin và tư vấn giúp tôi một số vấn đề về việc sang Nga buôn bán làm ăn... Nhân tiện có một người bạn của tôi ở Nga đang về chơi tại VN, tôi có hỏi chị ấy về cuộc sóng ở bên đó. Qua lời chị thì tôi thấy dù đang khó khăn và không còn thuận lợi như những năm trước, nhưng vẫn có thể sống được nếu như bản thân cố gắng và chấp nhận vất vả. Cuộc sống của tôi đang gặp những bất lợi nên tôi có ý định nhờ chị đưa tôi sang bên ấy giúp đỡ tôi làm ăn. Có ý định đó nên chưa ngỏ lời với chị, nhưng tôi cũng lên mạng tìm hiểu về cuộc sóng của những người Việt tại Nga . Nhưng đọc những thông tin về người Việt tại Nga sao tôi thấy bi đát quá! Sự thật có phải vậy không? Vẫn biết là khủng hoảng là khó khăn nhưng chẳng lẽ những người Việt sang Nga hiện nay là hết cơ hội hay sao khi toàn thấy thông tin nào là mấy ngày không bán được hàng, rồi phải đi ăn xin để sống vì không tìm được việc làm.....Vậy xin các bạn hãy giúp tôi những thông tin xác thực để tôi có thể ra quyết định về cuộc sống của mình. Xin trân trọng cảm ơn thông tin của các bạn! |
|
#58
|
||||
|
||||
|
Ở Việt Nam bạn đang làm gì để sống?
Những thông tin mà bạn không muốn tin đều là những thông tin xác thực cả đấy. Còn ở đâu thì bạn cũng vẫn sống được "nếu bản thân cố gắng và chấp nhận vất vả". Trường hợp của bạn mà cứ cố đấm ăn xôi cố gắng sang Nga hay bất kỳ nước nào khác bằng được thì cứ chuẩn bị tinh thần rơi vào tay các đường dây buôn người. Nhà nước mình còn đang chuẩn bị tinh thần giải cứu người lao động từ bên đó về đấy bạn ạ.
__________________
:emoticon-0115-inlov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thao vietnam (27-04-2009) | ||
|
#59
|
||||
|
||||
|
Cách đây không lâu, cỡ chục ngày gì đó có một thành viên cũng có băn khoăn như bạn, và đã được các thành viên từng trải ở Nga trả lời tại đây:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=985&page=3
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#60
|
|||
|
|||
|
Là một người yêu nước Nga và có Chồng từng một thời lăn lộn tại chợ Vòm, em xin mạn phép viết một vài điều mà em cảm nhận qua 1 người từng sống ở nước Nga, 1 người như em cảm nhận là vừa yêu vừa ghét cuộc sống tại Nga, nơi ghi dấu toàn bộ thời tuổi trẻ của mình.
Là cháu (họ xa) của Mr Hường, được cậu mình đưa sang Nga từ năm 2000. Nghĩa là bản thân lúc đó đi Nga không phải chi phí gì, nước Nga như mở ra cho Chồng em và gia đình Chồng một cơ hội mới (Gia đình Chồng em ở Việt Nam khi đó khá nghèo). Những năm tháng tuổi trẻ ở nước Nga như em thấy ở Chồng em là một tình yêu nước Nga bất tận. Những Mùa Thu đẹp man mác lòng người, những món ăn ngon chỉ tại Nga mới có, những nẻo đường từng qua và những người bạn tốt từng gặp, những bài hát Nga say đắm lòng người.. Con gái Nga thì đẹp ơi là đẹp và dễ ơi là dễ ^_^, có biết bao điều đã ghi những dấn ấn êm đềm trong lòng Chồng em. Nhưng nước Nga không chỉ có cảnh đẹp và người đẹp, đặc biệt là với 1 người sang Nga để làm thuê, để kiếm tiền như Chồng em. Cuộc sống tại Nga còn những chuyện mà em "nghe mãi không hình dung được" như chuyện tất cả các cặp vợ chồng cùng sống chung trong một căn hộ bé tí, ở giường tầng như sinh viên, từ sinh hoạt, ăn uống, sống, ngủ.. luôn luôn chung nhau, không có giới hạn. Sử dụng chung một khu vệ sinh mà không phải ai cũng có ý thức giữ gìn. Thời mới sang Chồng em làm cho Công ty nên có vẻ như còn đỡ, sau này ra ngoài buôn bán (mà vốn đâu có biết buôn bán) thì mất hết tất cả tiền dành dụm được trong bao năm ở nước Nga. Chồng em bảo: đừng bảo là đi, ngay cả đi từ bên này sang bên kia đường cũng sợ Huligân, không dám đi đâu hết ngoài từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà, nói chung là không đâu có cảnh tự do như ở Việt Nam. Càng ngày nghỉ, ngày lễ ở nước Nga càng phải ru rú ở nhà cho nó lành, không dám đi đâu ra đường. Ngoài ra còn 1 vấn nạn là cực sợ công an, đến nỗi về đến Việt nam rồi mà đang đi cùng em thấy Công an Chồng em cũng theo thói quen đưa tay sờ túi trước túi sau để kiếm hộ chiếu, sau mới nhớ ra là đang ở Việt Nam, ko phải ở Nga.. Chồng em bảo: sang Nga trước tiên xác định là phải cực chịu khó học tiếng, bởi đơn giản nếu không biết tiếng thì không thể tiếp xúc và do đó không thể kiếm tiền. Còn làm ăn buôn bán ở Nga nói có hơi quá thì cũng như buôn chè chén ở Việt Nam, nhưng chẳng có ổn định gì hết lúc nào cũng có nguy cơ mất hàng, mất tiền và thậm chí là mất mạng. Ngày em và Chồng em quen nhau, Chồng em khi đó vẫn đang ở Nga bảo em là vì em có công việc ổn định ở Việt Nam rồi nên xác định là dù có lấy nhau thì anh cũng ko bao giờ cho em sang Nga, vì.. "anh không muốn em phải sống 1 cuộc sống như thế ở nước Nga, anh nghĩ em sẽ không thể chịu đựng được đâu" - như lão ấy nói. Đi Nga từ năm 2000 đến cuối năm 2006 thì lão về cưới em, trong 6 năm ở nước Nga. Hình như có lúc lão cũng có nhiều tiền lắm, lo được cho 2 đứa em ở Việt Nam đi học (lão bảo: mình kiếm tiền vất vả ở nước Nga là để cho các em mình có thể được đi học và kiếm một công việc ổn định ở Việt Nam), xây được nhà - mua sắm được vật dụng tiện nghi cho gia đình ở quê. Nhưng năm 2006 hình như là một năm quá khó khăn với những người Việt Nam sinh sống tại Nga, vỡ nợ nhiều kinh khủng. Cho nên gia đình và bạn bè lão đều khuyên lúc này đừng có lấy vợ vì lúc này có còn gì đâu, thậm chí nghĩ đến chuyện rời khỏi nước Nga. Nhưng Chồng em vẫn về và như em nghĩ: không còn gì để lưu luyến nước Nga nữa. Về VN lấy vợ với 2 bàn tay trắng, đúng là năm đó cuộc sống của bọn em sao mà khó khăn chồng chất vì chồng em về làm lại từ đầu mà ko có vốn liếng gì hết, chồng em thì có bằng tốt nghiệp cấp 3! nhưng làm gì được với cái bằng ý. 1 Em trai Chồng ở lại Nga nhưng mất hết tiền đang có + thêm nợ nần, thậm chí không có cả tiền mua vé máy bay cho con gái nhỏ mới sinh được hơn 5 tháng về Việt Nam với bố mẹ. 1 chị gái Chồng em và Chồng chị ấy ở Nga nhưng trắng tay, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bây giờ thỉnh thoảng nói chuyện nước Nga, Chồng em vẫn bảo: nói gì thì nói, anh vẫn tiếc nước Nga vì nói đúng ở bên ấy kiếm tiền vẫn dễ hơn ở Việt Nam (cười). Còn bạn bè Chồng thì kiểm lại có 1 anh có cuộc sống tạm ổn có thể nuôi vợ và con ở Nga, còn lại thì đều phải gửi con về Việt Nam và cuộc sống thì cũng khó khăn, có người kết hôn với 1 cô gái Nga thì cháu bé lai ở Việt Nam hòa nhập rất là khó. Nhưng đúng là bác nào muốn đi Nga thì cứ thử xem, vì em không nói đến trường hợp đi rồi về mà chả có gì như Chồng em thì em sẽ nói đến 1 trường hợp khá hơn là em trai Chồng em. Do Chồng em đưa sang Nga, nói chung mấy năm đầu thì chú ấy chỉ có phá không thôi, chả làm ăn được gì (Nguyên văn lời chồng em). Lấy vợ có 1 con gái nhỏ, vỡ nợ phải gửi về Việt Nam cuối năm 2006 còn nợ 600 triệu (em quy đổi ra VNđ, mà nói thật VD như em là 1 công chức ở Việt Nam, đi làm thì tổng thu nhập của 2 vợ chồng - Chồng em j buôn bán nhỏ - chỉ đủ nuôi con và mỗi năm tiết kiệm khoảng 50 triệu, thì cũng 12 năm mới tiết kiệm đủ 600tr -> chả biết bao j có thể mua đất, làm nhà). Cả năm 2007thì làm ăn cầm chừng, cố gắng để tồn tại ở nước Nga vì không bằng cấp thì có về Việt Nam cũng chả biết làm gì. Mà chỉ từ cuối năm 2007 đến gần cuối năm 2008 đã tiết kiậm được 1 số tiền là.. 60kUSD (số tiền này gửi về cho bọn em giữ hộ ở VN). Nói thật là.. chính em cũng ngạc nhiên, và em vẫn biết buôn bán ở nước Nga bấp bênh, không biết tương lai có được ko? nhưng chính vì thế mà phải kiếm tiền và tiết kiệm tiền để lúc về còn có tiền để sống nhưng.. Dù sao qua hầu hết bạn bè chồng thì câu cửa miệng họ nói với chồng em là: Vẫn chưa chán nước Nga à, giờ có vợ con thì ở nhà mà làm ăn nuôi con với vợ. Cho nên, nước Nga (nhắc lại là em rất yêu nước Nga vì em đã từng học tiếng Nga 7 năm) nhưng đi chơi sang Nga thì được, đi làm ăn ở Nga thì không. Chồng em lại bảo: Dở hơi, sang Nga cũng chả đi chơi được đâu, cứ đi ở Việt nam cho nó lành.. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|