|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#181
|
||||
|
||||
|
Chính xác, mình nghe từ hồi 96, sau đó có mua băng nhưng lâu quá nó hư mất rồi
trong đường link cua bạn có cả bài ax kakaia gienxina, mình cũng mê nữa Cám ơn bạn nhiều. |
|
#182
|
||||
|
||||
|
Mình muốn kiếm CD của Нэнси thì có thể mua ở đâu được nhỉ, có bạn nào chỉ giúp mình được ko
|
|
#183
|
||||
|
||||
|
Mình đang có CD gốc của Нэнси, nếu cần thì PM địa chỉ cho mình nhé.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#184
|
||||
|
||||
|
Cám ơn bác Hung nhiều, thật không ngờ là lại có thể kiếm được CD này
( Ngay trên đất Nga mà mình cũng chỉ mua được băng cát xét ) |
|
#185
|
||||
|
||||
|
Mình đã PM cho bạn Hung rồi, có gì bạn PM lại cho mình ngay nhé
Cảm ơn bạn. |
|
#186
|
||||
|
||||
|
Vậy là mình đã nhận được quà của bạn Hung, cảm xúc thật khó nói. Chỉ biết tóm tắt lại là
trước giờ tan sở chiều nay thì mình nhận được CD này. Ghé đón con & mở CD nghe ngay. Những giai điệu, lời hát mà đã lâu lắm rồi mình mới được nghe lại. Con gái mình hỏi bố : Bố nghe cái gì đấy. Nhạc Nga con ạ, phải nghe nhiều mới thấy hay. Quả thật, thời gian đầu khi về VN mình ko nghe nhạc Việt được vì cảm thấy nó hơi mỏng, đơn sắc, đơn âm. ( chỉ là cảm nghĩ của mình, có thể ko đúng vì mình chẳng biết gì về nhạc cả ) Thật xúc động khi bạn Hung ko chỉ tặng CD mà còn tặng cả 1/2 trang bìa của CD gốc, cứ nghĩ đến cái 1/2 này mình càng thấy tình cảm của các bạn thật là trân trọng ( chỉ có ở trong những chuyện ngày xửa ngày xưa ) Một lần nữa mình muốn nói lời cảm ơn bạn Hung, cảm ơn NNN !! |
|
#187
|
|||
|
|||
|
Một bản nhạc rất hay, nhưng hơn cả là ca từ hết sức ý nghĩa của nó !
![]() Bài hát này được nhà soạn nhạc František Škroup và nhà soạn kịch Josef Kajetán Tyl sáng tác trong vở hài kịch Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka (Fidlovačka hay là không giận và không cãi). Bài này được biểu diễn lần đầu tiên tại nhà hát Stavovské Divadlo tại Prague vào ngày 21 tháng 12 năm 1834. Bài hát này nhanh chóng trở thành bài hát dân gian và chiếm lĩnh địa vị bài hát của dân tộc Séc. Chỉ có phần đầu của bài hát được dùng làm Quốc ca Séc, phần thứ hai ít được biết đến. QUÊ TÔI Ở ĐÂU Quê hương tôi đâu, quê hương tôi đâu ? Tiếng nước ầm vang trên những đồng cỏ, Rừng thông rì rào qua các vách đá, Hoa xuân long lanh trong vườn cây, Thiên đường trần gian là đây ! Và đó chính là đất nước đẹp tươi, đất nước Séc quê hương tôi, đất nước Séc quê hương tôi ! Kde domov můj ? Kde domov můj, kde domov můj ? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled ! A to je ta krásná země, země česká domov můj, země česká domov můj ! Wo ist mein Heim Wo ist mein Heim, mein Vaterland ? Wo durch Wiesen Bäche brausen, Wo auf Felsen Wälder sausen, Wo ein Eden uns entzückt, Wenn der Lenz die Fluren schmückt : Dieses Land, so schön vor allen, Böhmen ist mein Heimatland, Böhmen ist mein Heimatland. |
|
#188
|
||||
|
||||
|
Thanks a lot
Có cả lyrics, vừa nghe nhạc cũng là 1 cách học
|
|
#189
|
||||
|
||||
|
Bác huongvenuocnga có bài Lavanda không nhỉ? (Kalinka xin được nói là Kalinka có thấy bài hát này ở một topic khác, hình như BelayaZima đưa link down cả 200 bài về, bài thứ 102 là Lavanda. Nhưng Kalinka down, với tốc độ 2.55 kB/s - một giờ đồng hồ được chừng 10% - quá nản!)
|
|
#190
|
||||
|
||||
|
Kalinka vào link này
Tìm tới dòng Яак Йоала София Ротару - Лаванда.mp3 (10.93 Мб) , click vào đấy để tải bài Лаванда do София Ротару hát nhé. Vừa tải, vừa xem clip: Lời bài hát: --- Лаванда В нашей жизни все бывает. И под солнцем лед не тает, И теплом зима встречает, Дождь идет в декабре. Любим или нет, не знаем. Мы порой в любовь играем, А когда ее теряем Не судьба, говорим. Лаванда, горная лаванда, Наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда, горная лаванда, Сколько лет прошло, но помним я и ты. Лето нам тепло дарило, Чайка над волной парила. Только нам луна светила, Нам двоим на земле. Но куда ушло все это. Не было и нет ответа. И теперь как две планеты Мы с тобой далеки. Лаванда, горная лаванда, Наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда, горная лаванда, Сколько лет прошло, но помним я и ты. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (14-01-2010) | ||
|
#191
|
|||
|
|||
|
TLV có link down bài Hạnh phúc không post giùm mình với, lời Nga hoặc lời Việt cũng được
Mình kiếm bài này từ lâu rồi mà không được, tình cờ tìm được trang web này Hạnh phúc Thuyền buông trôi lênh đênh trên mặt sóng nước xanh, Tìm đâu thấy được cố hương xa mờ. Và anh đi không bao giờ tìm thấy biển tình, Vì em đã mang theo dòng hải hồ. Hạnh phúc ơi! Hãy đưa ta về tới chốn xa xưa, Và thời gian trôi đi nào ta thấy đâu? Vì người yêu mang cho ta nhiều nỗi xót thương đau Nào ta có thấy em ở phương nào? Là la la lá.... Và gặp em trong mơ, tay cầm tay, nắm tay. Tình yêu thắm nồng khác chi biển trào |
| Được cảm ơn bởi: | ||
doibo (17-01-2010) | ||
|
#192
|
|||
|
|||
|
Tất cả links chết hết rồi
|
|
#193
|
|||
|
|||
|
Chào các bác.,
Món này em đặc biệt thich, âm nhạc Nga như đi vào lòng người, em thich nhưng bài của Philipp Kikorov hay alla Pugachova, hay của Natasha Koroleva . . . Có Bác nào có CD hay đường nào nghe được thì chỉ dẫn giúp em nhé Cảm ơn các bác nhiều ah! |
|
#194
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (06-08-2010) | ||
|
#195
|
|||
|
|||
|
|
|
#196
|
|||
|
|||
|
Hôm nay tôi xin đưa lại những suy nghĩ của tôi vào ngày 09 - 5 năm nay (tôi đã ghi lại nó trên blog của mình sau khi xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm được tổ chức vào 07h sáng 09 - 5): Hãy đừng quên quá khứ! là thông điệp trên videoclip này. Ngày 09 - 5, Liên Xô trước kia và nước Nga hiện nay gọi là "ngày chiến thắng". Ngày 09 - 5 - 1945, có thể gọi là ngày kết thúc đế chế phát xít do phát xít Đức cầm đầu, kết thúc "cuộc chiến tranh thần thánh" mà quân đội và nhân dân Liên Xô đã tiến hành. Chiến thắng oanh liệt này của các chiến sỹ hồng quân Liên Xô - quân đội Liên Xô và đất nước Liên Xô cũng đã tạo tiền đề cho hầu hết các nước châu Âu còn lại vùng lên tự giải phóng mình khỏi ách phát xít. Một lần nữa, tôi lại muốn nhắc lại rằng nếu không có "cái ngày" 09 - 5 - 1945 đó, thì sao có cơ hội để Bác Hồ và trung ương đảng ta ra chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và cơ hội của chúng ta"; liệu có cách mạng tháng 8, có ngày 02 -9 - 1945 để ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; rồi từ đó có chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" - 07/5/1954? Hãy bỏ qua những điều gì không tốt trong xã hội ta hôm nay, cũng như đất nước Nga hiện tại. Ngoài công sức của những người con anh hùng của đất nước chúng ta, chúng ta có lẽ cũng không nên quên "ngày chiến thắng" đầu tiên 09 - 5 - 1945. Chúng ta thấy những người con chân chính của đất nước Nga hiện tại cũng vậy. Putin, người kế nhiệm những người đã làm tan rã Liên Xô, cũng đã quyết định tổ chức long trọng "ngày chiến thắng", coi đó là niềm tự hào của đất nước Nga. Năm nay, không phải năm chẵn, nên nước Nga không tổ chức hoành tráng lễ mừng "ngày chiến thắng" này (thực tế chỉ một quânkhu Max cơ va tham gia vào cuộc diễu binh mừng chiến thắng này). Nhưng nhờ các bạn trên mạng đã cho tôi thấy lại được một hình ảnh cảm động: Bài hát "Cuộc chiến tranh thần thánh" - bài hát thường được các chiến sỹ hồng quân Liên Xô năm xưa coi là nguồn động lực cho sức mạnh tinh thần của họ trong Đại chiến thế giới lần thứ 2 - được trình bày bởi một chú bé trong sắc phục Hải quân, đã làm cho không chỉ những người dân mà cả những người lính - những người tưởng như đã chai sạn quan những năm tháng trong quân ngũ - cũng đã phải bật khóc nức nở. Chỉ vậy thôi! Tôi không dám có một lời bình luận nào thêm. Xin chia sẻ cùng nhà mình. Thay đổi nội dung bởi: rongvangbn, 20-05-2011 thời gian gửi bài 17:49 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |