Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 15-12-2007, 02:55
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Vậy là em đã gửi tới các bác toàn bộ truyện Chó hoang Đin-gô. Hơi tiếc là mãi đến đêm qua em mới tìm được bộ tranh minh họa (mà trước em còn không hề biết là có nó) nên chỉ kịp thêm vào những phần em mới post gần đây. Để thay vào đó, em xin tóm tắt lại cả câu chuyện bằng những hình ảnh mà em đã tìm được. Hy vọng là bây giờ các bác đều đã đọc qua một lượt, những câu chữ thô vụng của em sẽ không làm ảnh hưởng đến câu chuyện đẹp và đầy cảm động mà tất cả chúng ta cùng vừa trải qua.


CHÓ HOANG ĐIN-GÔ
Ru-vim I-xa-ê-vích Phra-er-man


Ta-nhi-a là một cô bé có cá tính. Em lớn lên không có cha bên cạnh

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ..

Mẹ em là bác sĩ và bà rất bận bịu. Ở trường và ở trại hè thì em có cậu bạn thân Phin-ca, người chia sẻ với em tất cả những gì cậu ấy có, người mà em nghĩ sẽ “không đổi lấy bất kỳ ai”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ..

Nhưng đôi khi ở nhà Ta-nhi-a thường có cảm giác đơn độc, và chỉ có thể chia sẻ những khoảnh khắc như vậy với những bông hoa dại

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

hay chú chó Chi-grơ của mình

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ..

Nhưng em lại luôn nghĩ tới chú chó hoang đin-gô ở tận châu Úc xa xôi, và những cảm xúc không thể chia sẻ của em khiến các bạn đôi khi gọi em bằng chính cái tên ấy.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe

Thay đổi nội dung bởi: weekdaysman, 15-12-2007 thời gian gửi bài 02:59
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tuyetthangtu (20-12-2007)
  #42  
Cũ 15-12-2007, 03:03
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Trở về từ trại hè, ra đón em vẫn là Chi-grơ và những chú mèo

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhưng bước vào trong nhà, em bất ngờ bắt gặp lá thư của người cha mà em chưa bao giờ gặp mặt. Lá thư làm em choáng váng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cha em báo tin sẽ chuyển đến sống ở chính thành phố của em cùng với người phụ nữ hiện tại của ông và một đứa con trai cùng tuổi với em. Trong tâm trạng giằng xé giữa những tình cảm dành cho người cha mà em chưa từng gặp mặt và sự hờn giận “những người đã cướp mất cha em”, cuối cùng em cũng quyết định hái những bông hoa của mình và ra bến tàu đón ông

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhưng Cô-li-a bất ngờ bị sốt và việc đó đã khiến Ta-nhi-a đã tưởng cha mình không đi chuyến tàu hôm đó, em tặng những bông hoa của mình cho một cậu bé em gặp đang được cáng thương chở qua mà không hề biết đó chính là cậu bé em đã mang sẵn ác cảm.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tuyetthangtu (20-12-2007)
  #43  
Cũ 15-12-2007, 03:07
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Ngày đầu tiên đi học, em đợi những bạn học mới vào lớp để xem có Cô-li-a trong đó không, nhưng không thấy. Trong khi đó, Phin-ca, cậu bạn thân thiết không biết được câu chuyện mấy ngày qua của em, tìm mọi cách để tìm hiểu tâm trạng của cô bạn gái, nhưng Ta-nhi-a không hề để ý tới cậu bạn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngỡ rằng cha không đến, Ta-nhi-a bị bất ngờ khi biết người khách lạ gõ cửa nhà chính là cha mình. Cha em cũng bối rối khi ngỡ ngàng nhận ra con mình lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ông. Mẹ em lặng lẽ chứng kiến phút gặp nhau đầu tiên đầy gượng gạo giữa hai cha con

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ở trường, Cô-li-a bắt đầu làm quen với các bạn học. Trong khi đó, những ngày nghỉ, Ta-nhi-a lại đến ăn cơm ở nhà cha em. Mọi người đều ân cần với em, nhưng cảm giác của Ta-nhi-a thật nặng nề. Em cảm thấy những sự quan tâm mà em nhận được thật giả dối, em ghen với tình cảm cha em dành cho Cô-li-a dù đó chỉ là những quan tâm thật nhỏ nhặt, ghen với bầu không khí gia đình đầm ấm mà em không được hưởng suốt tuổi thơ của mình

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tuyetthangtu (20-12-2007)
  #44  
Cũ 15-12-2007, 03:12
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Ta-nhi-a hẹn đi câu với Phin-ca và Cô-li-a. Phin-ca vẫn luôn nhiệt tình với cả hai người bạn, nhưng Ta-nhi-a thì bị ám ảnh bởi ác cảm với Cô-li-a. Buổi đi câu càng nặng nề hơn khi Cô-li-a vô tình làm ngã chú mèo nhỏ của Ta-nhi-a xuống nước, dù Cô-li-a có giải thích gì thì em cũng không thể tha thứ cho cậu ấy

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sau buổi đi câu ấy, quan hệ giữa Ta-nhi-a và Cô-li-a càng căng thẳng hơn. Khi em lại đến nhà cha mình ăn trưa, hai đứa trẻ nói chuyện với nhau đầy vẻ khinh miệt. Ta-nhi-a không chịu nổi và bỏ ra ngoài với chú chó của mình

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cha em cảm thấy khổ tâm vì mặc cảm có lỗi của mình, ông cũng bất lực trước thái độ của hai đứa trẻ với nhau. Ta-nhi-a chỉ có thể bình tâm trở lại khi được nép vào ngực của cha, khi chỉ có hai cha con, và không còn có ai khác nữa.

Ở lớp học, Cô-li-a buột miệng để lộ chuyện được thấy Goóc-ki khi theo cha đến Crưm. Điều đó càng làm Ta-nhi-a thấy tủi thân hơn. Đó là điều mà nếu em được sống cùng cha, lẽ ra em đã có được. Cô giáo và các bạn trong lớp không thể hiểu và chia sẻ được những tình cảm của Ta-nhi-a, em chỉ có thể chia sẻ nó với cái cây bên ngoài cửa sổ chỗ em ngồi. Cô giáo vô tình làm đau lòng Ta-nhi-a hơn bằng yêu cầu em đưa cha đến gặp cô. Cảm thấy cô độc, em xin cô cho xuống ngồi một mình ở cuối lớp

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cô-lia cũng phản ứng bằng cách xin chuyển đến cạnh Giê-nhi-a, cô bạn mà Ta-nhi-a không ưa.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tuyetthangtu (20-12-2007)
  #45  
Cũ 15-12-2007, 03:20
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Tan học, Ta-nhi-a bỏ vào rừng một mình. Phin-ca lo lắng chạy theo tìm em, cậu tìm thấy bạn đang khóc một mình trong rừng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bênh vực bạn, Phin-ca đến nhà Ta-nhi-a để xin phép mẹ bạn cho Ta-nhi-a về muộn, nhưng cậu bé lại gặp cô giáo và mẹ Ta-nhi-a đang ôm nhau khóc. Phin-ca không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuyết rơi trước kỳ nghỉ đông, Ta-nhi-a đắp trong sân trường một người lính bằng tuyết, mạnh mẽ và tin cậy như hình ảnh của cha em. Trong khi đó, Phin-ca muốn tìm cách bênh vực Ta-nhi-a, cậu doạ Giê-nhi-a bằng một chú chuột nhắt mới đẻ - Giê-nhi-a sợ hãi ném chú chuột xuống tuyết lạnh. Bất bình, Ta-nhi-a nhặt chú chuột nhắt lên và ủ ấm cho nó

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một nhà văn nổi tiếng tình cờ chứng kiến việc đó khi đến thăm trường học, ông lập tức thấy thiện cảm với em.

Trong buổi sinh hoạt văn học tiếp đó, Ta-nhi-a được các bạn phân công lên tặng hoa nhà văn, nhưng em vô tình đánh đổ mực ra tay và không thể bắt tay ông khi lên tặng hoa được. Bất lực, em đành đến gặp nhà văn nhờ giúp đỡ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hiểu tâm trạng của Ta-nhi-a, ông ôm lấy em che khuất bàn tay lấm mực trước các bạn. Cô-li-a khâm phục trí thông minh của cô bạn, Ta-nhi-a ngỡ ngàng nhận sự chia sẻ của người bạn mà cô luôn hờn giận, và Phin-ca vui khi bất ngờ thấy hai người bạn của mình không còn cãi nhau nữa.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tuyetthangtu (20-12-2007)
  #46  
Cũ 15-12-2007, 03:28
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Đêm giao thừa ở nhà Ta-nhi-a, em rất vui khi cha em và mọi người cùng đến. Nhưng Cô-li-a, người bạn mà em vừa mới làm lành lại chưa thấy đâu. Nghĩ là Cô-li-a đến nhà Giê-nhi-a, một cảm giác hờn ghen khác lại ập đến làm Ta-nhi-a khổ sở. Em tách ra khỏi cuộc vui để đi tìm bạn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhưng không thấy bạn đâu, khi em quay về thì Cô-li-a đã ở đó. Giận dữ, Ta-nhi-a lại nói những lời cay độc với Cô-li-a. Cô-li-a phản ứng lại và hẹn đi với Giê-nhi-a ra sân băng ngày hôm sau, trong khi Phin-ca cố hết sức làm Ta-nhi-a vui mà không được.

Sáng hôm sau, bình tâm trở lại, Ta-nhi-a lại cùng chú chó Chi-grơ ra sân băng để được thấy Cô-li-a, dù em biết có Giê-nhi-a ở đó. Nhưng khi gặp hai người bên nhau, nỗi hờn ghen lại giày vò em

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Em bỏ đến trường, nơi có buổi biểu diễn, mong thoát khỏi tâm trạng của mình. Nhưng buổi biểu diễn bất ngờ bị huỷ bỏ vì bão tuyết đang ập đến. Lo lắng cho Cô-li-a, em quay lại sân băng bên bờ sông để báo tin cho bạn. Khi gặp nhau, Cô-li-a vừa bị ngã và không đi được nữa. Giê-nhi-a sợ bão bỏ về. Không kịp nhờ người lớn, Ta-nhi-a lao đến nhà Phin-ca lấy xe chó kéo để chở Cô-li-a về nhà

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lúc này, bão tuyết đã nổi lên, hai em bị lạc trong bão. Để cứu hai em thoát khỏi một tai nạn, chú chó Chi-grơ đã chết, nhưng chiếc xe cũng đã bị hỏng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hai em bị kẹt, Ta-nhi-a chỉ còn biết bắt bạn luôn cử động cho khỏi cóng. Đúng lúc không còn biết làm gì nữa thì hai em được cha và các chiến sĩ biên phòng đến cứu. Phin-ca chính là người đã báo tin cho cha em biết để đi tìm.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tuyetthangtu (20-12-2007)
  #47  
Cũ 15-12-2007, 03:36
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Sau cơn bão đó, mối quan hệ giữa Ta-nhi-a và gia đình riêng của cha đã trở nên ấm áp, nhưng quay lại trường học, vì chuyện chở Cô-li-a đi trong bão tuyết mà Ta-nhi-a bị các bạn học xa lánh

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các thày giáo cũng định kỷ luật em. Ta-nhi-a lại cảm thấy cô độc. Phin-ca và Cô-li-a ra sức bênh vực em

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ta-nhi-a trở về nhà. Mẹ em khổ tâm với những xáo trộn trong cuộc sống, bà muốn ra đi. Lúc ấy, Ta-nhi-a mới nhận ra, mẹ vẫn còn yêu bố

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tuyetthangtu (20-12-2007)
  #48  
Cũ 15-12-2007, 03:39
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Thời gian trôi qua. Trước ngày thi môn cuối cùng, Ta-nhi-a nhận lời đi với Cô-li-a ra mũi đất vào sáng sớm, em cũng không giấu Phin-ca chuyện đó

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lo lắng pha lẫn với hờn ghen, Phin-ca cố tình làm hỏng chiếc áo đẹp của Ta-nhi-a, mong bạn thay đổi ý định, nhưng không được. Cuối cùng, sớm hôm đó, Phin-ca hẹn bố Ta-nhi-a đi săn gà lôi cũng trên mũi đất mà hai bạn cậu đã hẹn gặp.

Ta-nhi-a và Cô-li-a gặp nhau trên mũi đất lúc bình minh

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Giữa hai người bạn đã không còn những hờn ghen ngày nào nữa. Nhưng khi tình cảm vừa chớm nở, Cô-li-a đã bất ngờ nghe bạn nói sẽ ra đi. Ta-nhi-a thấy khổ tâm, nhưng vì sự bình yên của mẹ, em đã quyết tâm như vậy.

Không biết làm gì để níu giữ Ta-nhi-a, Phin-ca để bóng nắng in lên ngực mình dòng tên bạn, rồi đau khổ nhận ra nó sẽ không còn nữa khi mùa đông đến. Hai người bạn chia tay nhau, Phin ca ở lại, còn Ta-nhi-a một mình ra đi, tới những tương lai mới mẻ mà các em đều chưa biết.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và những người bạn ấy đã chia tay với tuổi thơ của mình như thế!
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
Jan (11-06-2009), Tanhia (10-04-2009), tuyetthangtu (20-12-2007)
  #49  
Cũ 15-12-2007, 03:48
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Từ tác phẩm Chó hoang Đin-gô của Ru-vim I-xa-ê-vích Phra-er-man, bộ phim cùng tên đã được xưởng Len-film (Ленфильм) của Liên Xô phát hành năm 1962, phim dài 97 phút.

Đạo diễn: Юлий Карасик
Kịch bản: Анатолий Гребнев
Quay phim: Вячеслав Фастович
Hoạ sĩ: Виктор Волин, Александр Векслер
Âm nhạc: Исаак Шварц
Dựng phim: С. Горакова
Hoá trang: А. Буфетова
Phục trang: В. Рахматуллина
Các diễn viên: Галина Польских, Владимир Особик, Талас Умурзаков, Анна Родионова, Инна Кондратьева, Николай Тимофеев, Тамара Логинова, Ирина Радченко

Em mời các bác xem một trích đoạn của bộ phim, đây là đoạn cuối cùng, khi Phin-ca khoe với Ta-nhi-a dòng tên bạn trên ngực cậu, và hai người bạn chia tay

__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
Andre Plentinov (30-11-2009), Cá Măng (25-12-2007), Jan (11-06-2009), Matrioshka (15-12-2007), tuyetthangtu (20-12-2007)
  #50  
Cũ 15-12-2007, 04:05
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Các bác có thể đọc thêm về Рувим Исаевич Фраерман và tác phẩm Дикая собака Динго ở đây

và có thể tải toàn bộ cuốn sách này ở đây.

Em chúc các bác một cuộc sống thật hạnh phúc và tất cả mọi điều tốt đẹp!
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
Tanhia (22-04-2008), tuyetthangtu (20-12-2007)
  #51  
Cũ 18-12-2007, 02:46
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Bài hát Chó hoang Đin-gô

Với những cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn Рувим Исаевич Фраерман, Bài hát Дикая собака Динго được nhạc sỹ nổi tiếng Александра Пахмутова, người đã được giới thiệu tại chuyên mục Âm nhạc (cảm ơn bác Bí ), người sáng tác bài hát rất quen thuộc với chúng ta До свиданья, Москва, sáng tác năm 1972 với phần lời của Николай Добронравов, em xin giới thiệu với các bác

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ảnh: Nhạc sĩ Александра Николаевна Пахмутова
«Дикая собака Динго»
Nhạc: Александра Николаевна Пахмутова,
Lời Николай Николаевич Добронравов
(1972)

1. Тихо над городом нашим зажглась
Звёздная россыпь…
Кажется нынче, что каждый из нас
Сильный и взрослый.
Слышится эхом из дальних годов
Снежная вьюга…
Не потерять бы серебряных слов
«Друг» и «подруга».

Điệp khúc
Пусть испытают на мужество нас
Люди и звёзды.
Добрые ветры и огненный час,
Сказки и проза,
Белые канаты ринга,
Северного неба сталь,
Дикая собака динго —
Первая моя печаль.

Только бы нам не забыть никогда
Светлую повесть…
Мчится по рельсам судьбы сквозь года
Утренний поезд.
Юность останется в нас навсегда
Ранним рассветом,
Тихой улыбкою, дымкой костра,
Песней поэта.

Điệp khúc
Các bác có thể download và nghe bài hát này ở một trong ba đường link sau:

Дикая собака динго 1

Дикая собака динго 2

Дикая собака динго 3
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #52  
Cũ 19-12-2007, 22:15
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Bài hát Chó hoang Đin-gô của nhạc sỹ Pakhmutova cũng đã được Đại hợp xướng Thiếu nhi LB Nga (Большой детский хор) biểu diễn với giọng lĩnh xướng của Xvetlana Xlatxnhicova, buổi biểu diễn được ghi hình tại phòng hòa nhạc mang tên Tchaikovsky ngày 22 tháng 4 năm 1999. Em xin gửi tới các bác video clip này ở đây:


__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Tanhia (10-04-2009)
  #53  
Cũ 25-12-2007, 01:02
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Hôm nay em tìm thấy có cuốn Chó hoang Đin-gô được rao bán trên mạng với giá 1500 rúp, tức là tương đương khoảng 60 USD (sao đắt vậy các bác nhỉ?!).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Với cái bìa khá cũ và những con số trên đó, không biết đây có phải là cuốn được xuất bản lần đầu năm 1939 không? Cũng có lẽ vậy, nên cuốn sách mới đắt như thế. Em nhắp chuột vào thêm thì thấy cuốn sách đã bị bán mất rồi.

Còn đây là bìa cuốn Chó hoang Đin-gô vừa được NXB Lao động tái bản gần đây ( Matrioshka). Trong thời đại cuộc sống gấp gáp như hiện nay thì việc xuất bản một cuốn sách như Chó hoang Đin-gô thật đáng quý.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc là ngay trên bìa sách, tên của nhà văn đã được phiên âm một cách khá là dở (em nhớ ngày nhỏ được nghe cô giáo kể câu chuyện về phiên âm tiếng nước ngoài có nhắc đến thành phố Xít-ta-lin-gơ-ra-xít ). Ngoài ra thì có vẻ như việc xuất bản cuốn sách không tuân thủ các nguyên tắc về bản quyền cho lắm, do đó mà sau khi một số cuốn đầu tiên được bán không có tên người dịch thì ở những cuốn sau, tên người dịch được dán thêm bằng một mẩu giấy nhỏ lên trang phụ bìa. Cá nhân em cũng thấy thích hình cô gái vẽ trên bìa cuốn sách ngày xưa hơn (dù em chỉ có thể hồi tưởng vì bìa cuốn sách cũ em không còn giữ được, không biết cuốn của bác Tuyetthangtu xuất bản năm nào?) - bìa này vẽ có vẻ già hơn nhiều so với tuổi 15 của Ta-nhi-a. Nghe có vẻ hoài cổ quá! Chắc là em cũng già rồi!

Nhưng dù sao đi nữa, cũng xin cảm ơn NXB Lao động đã in lại cuốn sách này . Em mong nó được nhiều các bạn trẻ tìm đến hơn nữa, và qua đó phần nào giúp các bạn có một cách sống tốt đẹp hơn sau khi đọc sách!
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
Jan (11-06-2009), Tanhia (10-04-2009)
  #54  
Cũ 09-04-2009, 22:04
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Ở VN có mấy cuốn "Chó hoang Đingô" các bạn ơi ? Vì tôi thấy trong bài "Đã mất rồi những cái cây có ma" trên VNNet, bác Nguyễn Quang Thiều viết rằng "Trong tập tuyển truyện ngắn Chó hoang Đingô của Australia mà tôi dịch từ rất nhiều năm trước có một câu chuyện về một cậu bé với thế giới huyền bí của cậu. Trong tuổi thơ của mình, cậu bé được nghe kể về một người thổi sáo và những ngọn đồi biết đi…."
(http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2009/04/840889/)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #55  
Cũ 09-04-2009, 22:39
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Cảm ơn Weekdaysman! Đối với tuổi thơ, tuổi trẻ và cả tuổi già bây giờ của mình nữa, có hai cuốn sách về tuổi "nhơ nhỡ" và tuổi "tre trẻ" luôn luôn làm mình cảm động khi đọc, đọc lần thứ bao nhiêu cũng vẫn nguyên cảm giác như vậy, đó là "Chó hoang Đin-gô" và "Tuổi mười bảy". Những cuốn sách thật tuyệt vời! Tiếc là cả hai cuốn đó của mình giờ chẳng còn nữa rồi!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
weekdaysman (10-04-2009)
  #56  
Cũ 10-04-2009, 08:00
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Cảm ơn Weekdaysman! Đối với tuổi thơ, tuổi trẻ và cả tuổi già bây giờ của mình nữa, có hai cuốn sách về tuổi "nhơ nhỡ" và tuổi "tre trẻ" luôn luôn làm mình cảm động khi đọc, đọc lần thứ bao nhiêu cũng vẫn nguyên cảm giác như vậy, đó là "Chó hoang Đin-gô" và "Tuổi mười bảy". Những cuốn sách thật tuyệt vời! Tiếc là cả hai cuốn đó của mình giờ chẳng còn nữa rồi!
Hiện tại em đang sở hữu cuốn "Tuổi mười bảy" của German Matveev. Nếu đúng cuốn này và chị còn hứng thú em xin tặng lại chị.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #57  
Cũ 10-04-2009, 11:29
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Hiện tại em đang sở hữu cuốn "Tuổi mười bảy" của German Matveev. Nếu đúng cuốn này và chị còn hứng thú em xin tặng lại chị.
Cảm ơn nthach quá. Mình nghĩ sẽ có nhiều bạn trẻ lứa tuổi 20 của 3N sẽ hứng thú khi đọc cuốn sách này như mình. Hôm ọp-lai nhớ mang đi nhé. Tuổi của mình cũng đúng bằng tuổi của tên sách "Семнадцатилетние" tính từ lần xuất bản đầu tiên đó nthach à
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Jan (11-06-2009)
  #58  
Cũ 11-06-2009, 10:07
vhnga vhnga is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jun 2009
Bài viết: 76
Cảm ơn: 51
Được cảm ơn 51 lần trong 26 bài đăng
Default

cam on ban đã cho mình biết đến một câu chuyện hay như vậy. Thú thật, mình đang cần cái này cho luận văn của mình. Cám on bạn nhiều
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:54.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.