Trích:
Hoa May viết
Bác Hổ Già cũng thuộc QK Miền Trung mà!  Bà con yên tâm, em nghi là bác ấy sẽ nóng ruột mà chạy bay ra Đà Nẵng "ứng cứu" đây!
|
Báo cáo chị Hoa May! Em là người vô thừa nhận.
Trích:
Hoa May viết
Có thấy "người quen quen" không bác? 
|
Có chứ. Bác Mi Chả đi giữa, bên phải là Hoa May, bên trái là Phucanh, cả hai đều cười toe toét, mắt tròn mắt dẹt ngắm pháo hoa. Ha ha ha


Trích:
Hoa May viết
Trông cứ như mọi người đang lội dưới sông vậy, bác nhỉ 
|
Không phải trông như mà chính xác rất nhiều người đã lội xuống sông để xem, đặc biệt là các bạn trẻ. Hổ già nhoài người chụp ảnh tý nữa cũng bị lộn cổ xuống sông đó, he he!!!
Trích:
Hoa May viết
Đà Nẵng thật lộng lẫy trong đêm hội Pháo Hoa!  Hi vọng kỳ tới em sẽ có mặt để tận mắt chiêm ngưỡng!
(Vì vậy, em đề nghị bác Hổ cất giấu bớt mấy tấm hình quá nhiều rác ở "phần 1" đi nhe! Đà Nẵng ở đó xấu xí quá! )
|
Lúc nào cũng mong mọi người đến với Đà Nẵng.
Về rác thi Hoa May ơi! Ở cái VN này đâu mà chẳng vậy. Ăn uống rồi vứt rác ngay xuống chân hình như là một thú vui

. Em chẳng có ý gì với ĐN cả vì bản thân em ở ĐN mà.