|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng năm mới – 2009 Năm 2008 sắp trôi qua, theo thông lệ khắp nơi trên thế giới, người ta thường tổ chức một bữa tiệc nhỏ gọi là để tiễn biệt năm cũ, đuổi đi tất cả những gì không may mắn ở năm cũ, và đón chào thành công sắp sửa tới. Cùng với thông lệ đó, em xin nâng cốc chúc mừng năm mới các bác – những thành viên yêu quí của diễn đàn NNN Năm mới 2009 – xin chúc tất cả các bác một năm sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, bạn bè yêu quý, công việc phát triển, và tiền bạc rủng rỉnh. Xin chúc cho NNN của chúng ta ngày càng phát triển, thu hút được nhiều thành viên, chất lượng bài vở nâng cao và ngày càng trở thành điểm đến đầu tiên của mỗi thành viên khi truy cập vào cộng đồng internet rộng lớn. Năm vừa qua là một năm có nhiều sự kiện lớn, cũng như nhiều thay đổi lớn về nhân sự. Nhìn chung, năm 2008 qua đi để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng khó phai với NNN, và với chính các thành viên. Xin điểm lại một vài sự kiện: - Cuộc gặp mặt đầu tiên của năm 2008, phải kể đến phong trào của các bác trong tp HCM. Các bác luôn là những người đi đầu, khơi mào trong mọi sự kiện lớn của NNN. Đúng với phong cách miền Nam, chỉ cần 1 lý do, là có thể ngồi với nhau được. Hô hào, cổ động trên diễn đàn chỉ mấy ngày, buổi gặp mặt đã thành công tốt đẹp tại tư dinh bác Micha. - Chỉ sau đó 2 tháng, nhân dịp NNN tròn 3 tuổi, 2 miền Bắc - Nam đua nhau tổ chức offline. Như mọi cuộc gặp mặt trước đây, chỉ cần một vài dòng kêu gọi là tòan bộ thành viên NNN ở 2 miền hồ hởi tham gia. Đăng ký danh sách, tham gia chuẩn bị, phân công công việc. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn và vui vẻ hơn khi mọi người cùng góp sức chuẩn bị cho một buổi offline vui vẻ, thành công ở 2 đầu tổ quốc. Xen kẽ với những màn “nâng lên, hạ xuống”, với những câu chuyện vui vẻ là những trò chơi, đấu giá quyên góp được tổ chức một cách công khai và hữu nghị, đã thu về được cho ngân quỹ NNN những khoản tiền không nhỏ. Tại đầu cầu tp HCM. Địa điểm gặp gỡ là khu sinh thái Văn Thánh. Cùng với các trò chơi như “rất miền Nam” như: cá ngựa, cầu lông, domino, bài tiến lên và bơi. Và tổ chức đấu giá Tại đầu cầu HN.Địa điểm “tập kết” lần này là khu sinh thái Đầm Long, nơi trước đây đã tổ chức một sự kiện gặp gỡ hoành tráng đầu tiên của NNN. Offline nhân dịp kỉ niệm sinh nhật NNN lần này tại miền Bắc đã quy tụ được rất đông các thành viên, cùng với nhiều trò chơi đặc sắc. Phải nói rằng, không một buổi gặp gỡ nào của các thành viên NNN không đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Mọi người mang đến cho nhau những giây phút sảng khóai nhất, không chỉ ở trên diễn đàn ảo, mà ngay cả trong cuộc sống thực. Điều này là điều mà các diễn đàn NNN luôn luôn hướng đến. - Từ khi NNN được thành lập, quân số thành viên NNN chủ yếu tập trung tại 2 đầu tổ quốc là 2 thành phố lớn: Hà Nội – tp HCM. Nhưng, chúng ta cũng không thể không kể đến số lượng rất đông các thành viên đến từ khúc ruột miền Trung. Một đòi hỏi chính đáng là việc gặp mặt các thành viên hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng nói riêng, và miền Trung nói chung, đã tạo nên một buổi offline thành công trên cả mong đợi Với những khuôn mặt rất mới, nhưng đầy tâm huyết. Với những tấm lòng nhiệt tình… tất cả đã tạo nên một buổi gặp gỡ, ra mắt Quân khu miền Trung thành công vang dội: - Điểm lại tất cả các sự kiện vừa qua của NNN, chúng ta không thể không nhắc tới một “đại” sự kiện của NNN trong tháng cuối năm vừa qua. Đó là cuộc offline “lịch sử” của 3 miền, được tổ chức tại Đà Nẵng – Dung Quất. Bắt đầu từ “chuyến thị sát” của bác Micha tại Dung Quất, và lời kêu gọi gặp mặt tại Đà Nẵng, với lý do đến thăm nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam – Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, nơi sinh sống và công tác của một thành viên đáng kính của NNN – bác Hổ già. Cuộc gặp mặt đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng những người tham gia, và trong cả tòan thể thành viên NNN. Mọi người vui và hạnh phúc vì: + Được gặp gỡ trực tiếp những người bạn quen thân từ lâu trên diễn đàn từ nhiều miền hội tụ. + Được sống lại trong không gian, cảm xúc rất “Nga”, được khơi dậy một thời trai trẻ đã gắn liền với văn hóa và con người Nga. + Được cười nói, được nhẩy, được hát, được thư giãn trong một không gian hòan tòan tự do. + Được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp tại mảnh đất miền Trung thân yêu. + Được thăm quan sự hùng vĩ, to lớn của nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. + Và hơn thế nữa, được sống trong những tình cảm thân thiết, giữa những con người có cùng niềm đam mê, lý tưởng. Có được sự thành công này, chúng ta không thể không gửi lời cảm ơn đến các bác chủ nhà Đà Nẵng, đến sự nhiệt huyết, tận tình, chu đáo của bác Hổ già, và cảm ơn đến tất cả các thành viên NNN đã tham dự ngày hôm đó, vì sự hết mình, vì những tình cảm nồng ấm mà các bác đã dành cho nhau. Điểm lại những hoạt động vui của NNN, chúng ta không thể không nhắc tới những thay đổi trong nhân sự NNN. Trong năm vừa qua, sau khi một số sự việc đáng tiếc xảy ra, BQT NNN đã họp mặt và bàn phương án hoạt động, quy chế làm việc, phương châm, thành viên BQT cho NNN. Theo đó, BQT NNN sẽ bao gồm tất cả những thành viên tham gia điều hành, bổ sung thêm các quy định mới nhằm hạn chế các tình huống không hay xảy ra, và làm trong sạch NNN. Một năm trôi qua không có quá nhiều biến động với NNN. Thay vào đó là những hoạt động chung hết sức vui vẻ, ý nghĩa. Góp phần thắt chặt tình đòan kết giữa các thành viên, thu hút thêm nhiều thành viên mới, nâng cao chất lượng bài viết, thảo luận. Để có được những thành quả trên, BQT NNN, xin gửi tới tòan thể thành viên NNN, các bạn đọc lời cảm ơn chân thành nhất. Sự động viên, cổ vũ, và đóng góp của các bạn chính là nguồn sức mạnh lớn lao, thúc đẩy NNN ngày càng phát triển. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên BQT NNN. Các bác đã dốc hết bầu nhiệt huyết, tận tình như đúng bản tính Nga để vun đắp, xây dựng NNN phát triển như ngày nay. Xin gửi lời cảm ơn tới các bác thành viên Ban biên tập NNN, và bạn đọc gửi bài viết, đã đóng góp bài vở cho trang chủ luôn luôn cập nhật. Và lời cuối cùng, CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009!!!
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. Thay đổi nội dung bởi: Nina, 30-12-2008 thời gian gửi bài 00:25 |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
anka (03-01-2009), bitin (21-01-2009), Cá Măng (30-12-2008), chaika (30-12-2008), Cuong (29-12-2008), dinhtuhuong (01-01-2009), Edin (05-01-2009), Flamingo (22-12-2009), FORYTCHIA (30-12-2008), Old Tiger (29-12-2008), phucanh (30-12-2008), thanhuv (29-12-2008), Thạch Thảo (02-01-2009), tuntin (29-12-2008) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| SỰ KIỆN LỚN của TP ĐÀ NẴNG (mở hàng năm 2009 đây)!!! | kharia | Hoạt động chung | 41 | 23-01-2010 08:00 |
| Chúc mừng năm mới - Kỷ Sửu 2009 | virus | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 11 | 27-01-2009 18:27 |
| Bói toán Tốt Xấu năm 2009 Tình yêu - Sự nghiệp | thietkedepcom | Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn | 0 | 24-01-2009 10:06 |
| Chúc mừng năm mới - Kỷ Sửu 2009 | virus | Thông báo của BQT | 0 | 24-01-2009 05:40 |
| Chúc mừng năm mới 2009!!! | virus | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 29 | 03-01-2009 22:25 |