
11-03-2009, 14:39
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Chiến dịch Bão tố Mùa Đông
Sư đoàn thiết giáp số 6 của Đức ở Kotelnikovo

Sư đoàn thiết giáp III của Đức đang giao chiến ở phía nam Liên Xô vào tháng 12 năm 1942
Các thành phần chính của quân đoàn thiết giáp 57, sư đoàn thiết giáp số 6, bắt đầu tiến đến Kotelnikovo vào ngày 27 tháng 11, và cũng ngay lập tức chúng được tung ngay ra trận để đánh trả lại các lực lượng quân đội Nga ở xung quanh thị trấn,
Vào ngày 4 tháng 12, đa số lực lượng của sư đoàn 6 thiết giáp của Đức đã tề tựu tại điểm tập kết xung quanh Kotelnikovo và bắt đầu thiết lập một hàng phòng thủ vòng ngoài khoảng 20km chiều sâu, gồm có hàng loạt các điểm mạnh. Các lực lượng Nga thuộc sư đoàn kỵ binh số 1, đã khởi đầu một trận tấn công vào hàng phòng thủ vòng ngoài này vào ngày 5 tháng 12. Một lực lượng hỗn hợp của lính kỵ binh xuống ngựạ được sự yển trợ của xe tăng, cũng tiến hành tấn công đại đội lính mô tô thuộc sư đoàn thiết giáp số 6 của Đức tại Topolev, đẩy lui và buộc chúng phải rút chạy về Kudino. Các lực lượng Nga tiếp tục đánh tiến sâu vào Pokhlebin, ở đây hiện có một trung đoàn lính thiết giáp ném lựu đạn số 4 thuộc sư đoàn thiết giáp số 6 của Đức đang chốt giữ. Lực lượng tăng của Nga, gồm có các đơn vị thuộc lữ đoàn tăng số 117, di chuyển vòng quanh thị trấn và tiếp tục đường tiến quân của họ vè phía Sakharov, nhưng tại đây họ không gặt hái được thắng lợii, do vậy họ lại tiếp tục tiến đánh thẳng đến Kotelnikovo. Ở tại vị trí này, lữ đoàn tăng 117 đã chạm chán với một cuộc phản công dữ dội từ phía trung đoàn thiết giáp 11 thuộc sư đoàn thiết giáp số 6 của Đức, trận đánh này lữ đoàn tăng của Nga liên tục bị đánh bật lại về phía sau, cho đến tận sẩm tối thì trận đánh lắng xuống.
Vào ngày tiếp theo, quân đội Nga huy động các sư đoàn kỵ binh số 2, số 61, và số 81, cùng với các đơn vị thuộc sư đoàn súng trường ở khu vực Pokhlebin xung trận. Họ gặp phải một sự kháng cự rất mãnh liệt của trung đoàn thiết giáp 11 Đức, trận giao chiến này đã buộc quân đội Nga phải rút về ổ chiến gấn thị trấn. Tại ổ chiến này của Nga cũng dần bị co lại, và đến cuối ngày hôm đó, toàn bộ sự kháng trả của họ cũng bị ngừng hẳn.
Trong một vài ngày kế tiếp, số lực lượng còn lại thuộc sư đoàn thiết giáp số 6 của Đức cũng đã được chuyển đến, và những tàn binh còn lại thuộc sư đoàn thiết giáp 23 của chúng lại được tiếp tục tập hợp lại phía sau sông Sal
|