|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Thất bại
Bị thất bại trong khi khai thác các cơ hội đánh vào phía tây tuyến đường Rzhev-Sychevka, trong lúc này lại bị thiếu thốn đạn dược và các trợ giúp về hậu cần, quân đoàn tăng số 6 và lực lượng kỵ binh phối hợp của Nga đã hầu như không còn sự lựa chọn nào khác, là cố gắng đánh bung về hướng đông. Đêm ngày 29 tháng 11, họ bắt đầu tiến hành mạo hiểm tổ chức lực lượng đánh bật ra, cùng với sự hiệp đồng tác chiến với các đợt tấn công như vũ bão của quân đội Nga từ điểm đầu cầu sông Vazusa. Trong cuộc giằng co khốc liệt đó, phía quân đội Nga bị thương vong khá trầm trọng, phần lớn binh sĩ của quân đoàn đã bật khỏi vòng vây, bất chấp các thiệt hại lớn về xe cộ và các trang thiết bị hạng nặng. Ở phía tây mũi đất, đại đoàn 41 của Nga cũng bị đang thiệt hại nặng nề, ngoài ra đại đoàn 21 cũng đang bị rơi vào sự bế tắc. Ở phía nam Belyi, quân Đức lại ồ ạt phản công vào ngày 1 tháng 12. Sư thiết giáp số 1 và sư thiết giáp 12 của chúng vừa mới được tăng cường, đã giành lại được quyền kiểm soát tuyến đường Belyi-Vladimirskoe, chúng cắt đứt và đánh tan lữ đoàn cơ giới 47 của Nga ở phía đông bắc Belyi, và tiếp tục gây sức ép liên tiếp vào các hàng phòng ngự của Nga ở phía đông nam thành phố. Tình thế thậm trí còn tồi tệ hơn, khi hai sư đoàn thiết giáp số 19 và số 20 của Đức đang bắt đầu tập trung đến phía nam của Belyi. Ngày 6 tháng 12, chúng đã triển khai được lực lượng tại vị trí đánh trả đại đoàn 41 của Nga. Rạng sáng ngày 7 tháng 12, chúng bắt đầu cuộc tấn công vào cánh phía nam của đại đoàn 41, trong khi đó sư đoàn thiết giáp số 1 và một trung đoàn súng hỏa mai thuộc sư đoàn Grossdeutschland của chúng, xuất phát từ Belyi, ồ ạt tấn công thẳng về hướng nam. Trong ba ngày giao tranh khốc liệt, các lực lượng phối hợp của Đức đã cắt đứt hậu quân của quân đoàn 41 và bao vây phần lớn quân sĩ của họ ở phía đông nam Belyi. Còn ở phía bắc thung lũng Luchesa, đại đoàn 22 không đủ sức để phát triển các cuộc đánh thọc sâu vào đội hình địch, tuy nhiên họ vẫn chiến đấu rất mãnh liệt với sức lực đã gần cạn kiệt thêm vài ngày nữa, rồi sau đó lại rơi vào thế bí. Đại đoàn 39 thì cũng vẫn tiếp tục tiến trình chậm chạp tại đỉnh phía bắc của mũi đất, họ phải chống chọi lại với một lực lượng rất hùng hậu của Đức đang tổ chức kháng cự tại đây. Nhưng họ cũng phải trải qua những tổn thất nặng nề. Giữa những ngày 2 và 10 tháng 12, đại đoàn 22 đã sát nhập lực lượng với quân đoàn tăng số 5 và một số sư đoàn thuộc đại đoàn 31, quân đoàn tăng số 6 được tiếp nhận thêm xe tăng từ đội dự bị của STAVKA, và đại đoàn 29 cũng được củng cố lại lực lượng một cách rồn rập. Trong khi đó cuộc chiến đang xảy ra dữ dội ở Belyi, đại đoàn 20 và đại đoàn 29 nhận được lệnh phải giành lại thế tấn công. Vào ngày 11 tháng 12, đại đoàn 39 sau khi đã được củng cố thêm một số sư đoàn từ đại đoàn 30, họ tiếp tục tổ chức các cuộc dồn ép mới vào kẻ địch. Rạng sáng ngày 11 tháng 12, cuộc tấn công đầu tiên được khai triển từ điểm đầu cầu sông Vazusa. Vào lúc 10 giờ 10 phút, hàng loạt bộ binh từ đại đoàn 20 và đại đoàn 29, đã dũng mãnh chiến đấu giành lại thế tấn công dưới làn mưa đạn như bão tố của quân Đức. Họ táo bạo tấn công cắt qua một khu vực rộng 4km, đánh thẳng vào các hàng phòng thủ đã được tăng cường mạnh mẽ của quân Đức. Đợt tấn công liều mạng này, đã làm cho đại đoàn 20 thiệt hại hầu như 300 xe tăng trong hai ngày giao chiến không ngừng. Sau đó, quân đoàn tăng số 5 được đưa vào trận, các loại xe bọc thép của họ được huy động ào ạt tấn công, cố gắng chọc thủng các hàng phòng thủ của địch. Các xe tăng lao lên tấn công làm cho bọn địch điên tiết tổ chức lại các cuộc phản công, một số những điểm cao đơn lẻ các những vị trí then chốt, liên tục được cả hai bên giành quyền kiểm soát trong nhiều lần giằng co, trong các đợt giao tranh ác liệt này, cả hai phía đều bị tổn thất rất nặng nề. Các cuộc tấn công tiếp theo vẫn tiếp tục tục xảy ra trong ba ngày kế tiếp, sau đó dừng hẳn vào ngày 15 tháng 12. Lực lượng bao vây của đại đoàn 4 có khoảng 40.000 binh sĩ, đã phải kéo ra thật xa về hướng đông nam Belyi. Cuối cùng, bốn sư đoàn thiết giáp của Đức huy động toàn lực để bao vây quân đội Nga, chúng gia tăng sức ép liên tục lên các cánh quân, và thu hẹp hành lang tiếp tế của họ. Chỉ huy tập đoàn quân, tướng Solomatin buộc phải xung trận. Ông ra lệnh, cho bố trí một trận đánh bung vòng vây vào đêm ngày 15 tháng 12, cho phá hủy toàn bộ xe bọc thép và các loại vũ khí hạng nặng, sau đó cùng với tất cả số bộ binh còn lại, tổ chức đột phá về hướng tây. Phá vòng vây sắt, tướng Solomatin đã phải cữu vãn tình thế bằng mọi giá các lực lượng thuộc quân đoàn của mình, và các đơn vị hộ tống thuộc quân đoàn súng trường số 6 của tướng Popov. Ngày 15 tháng 12, chiến dịch Mars đã trở thành một thảm họa. Chiến dịch này đã làm đình lại mọi hy vọng để tiếp tục triển khai chiến dịch Sao Mộc. http://www.theeasternfront.co.uk Thay đổi nội dung bởi: nthach, 09-03-2009 thời gian gửi bài 12:49 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (05-03-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |