|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Carthograph và tất cả những người lính mang quân hàm xanh nhân Ngày Biên phòng
Từ bé em đã ước mơ được trở thành người lính mang quân hàm xanh, và sau khi tốt nghiệp em cũng đã từng có thời gian mang quân hàm xanh nhưng khác màu của bác, vì thế đến nay em luôn giữ được một mối cảm tình đối với những người lính biên phòng anh em. Nhân dịp 50 năm ngày truyền thống, em xin chúc mừng bác, người đại diện cho những người lính mang quân hàm xanh, đang ngày đêm canh giữ đường biên giới “cứng” trên bộ và cả trên biển của Tổ quốc. Chúng ta sẽ cùng nhau canh giữ cả đường biên giới “mềm” của đất nước thân yêu nữa nhé, các bác! @ to bác Hùng Gà mờ: cho em gửi lời chúc mừng đến bác trai, chúc bác sức khỏe, ngày càng tráng kiện (để tiếp tục roi vọt ông con út hư thân
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 28-02-2009 thời gian gửi bài 21:27 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Cartograph (01-03-2009), hungmgmi (01-03-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Carthograph và tất cả những chiến sĩ bảo vệ bien cương Tổ quốc nhân 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-2009)!
![]()
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (01-03-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Carthograph và tất cả các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng nhân dịp 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng!
Chúc các anh chân cứng, đá mềm, bảo vệ bình yên mọi miền biên cương của Tổ quốc.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (01-03-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Gửi đến bác Carthograph và các chiến sĩ biên phòng bài hát này thay cho lời chúc mừng và lòng biết ơn sâu sắc đến những người đang ngày đêm bảo vệ sự yên bình của Tổ quốc.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (01-03-2009) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Xin hát mãi về Anh
Người chiến sĩ biên cương. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (01-03-2009), weekdaysman (01-03-2009) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Bản Đồ và những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho Tổ quốc!
Gửi đến các anh lòng biết ơn và những tình cảm trân trọng nhất! Tất cả đều tự hào về các anh!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (01-03-2009) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Ôi cảm động quá! Em xin thay mặt cho tất cả những người lính biên cương chưa có điều kiện vào được 3N , đón nhận những tình cảm chia sẻ của các bác, các anh chị em, bà con 3N nhà ta !
Cũng có lẽ hiểu được sự nghiệp Chủ quyền-Biên cương-Lãnh thổ là vấn đề hết sức thiêng liêng, lớn lao, nên từ 20 năm trước, ngày truyền thống của lính Biên phòng đã được Nhà nước ban hành là Ngày Biên phòng toàn dân, ngày của mỗi người con đất Việt đấy ạ! Lính Biên phòng xin gửi tới toàn thể bà con 3N lời cảm ơn chân thành nhất! To Phuongnn: Giờ đang rất cần các "thầy cãi" để phân vạch biên giới(mỗi mốc cách nhau nhiều km, đường biên giới cụ thể từ mốc này đến mốc kia đang được...chỉ ra cụ thể nơi hòn đá, bụi cây, toạ độ, mà ngoằn nghoèo, không thẳng đâu)! Chú xung phong vào đội này đi! To Hungmgmi: Một bài hát do cụ nhà viết lời được trình diễn trong buổi tường thuật trực tiếp, xông lên nhận "nhuận bút" cho cụ đi! Xong đừng quên khao, he he!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 01-03-2009 thời gian gửi bài 13:03 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (01-03-2009) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bây giờ em chẳng dám, cái đó anh hỏi thày Thao, ban Biên giới Chính phủ nhé! Em chỉ mong anh dẫn lên biên giới đi xem rừng thôi.
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (02-03-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Bản đồ nhân 50 năm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng.
Thú thực là đến tận bây giờ, em vẫn chưa quen với cách dùng mấy chữ Bộ đội biên phòng cho lắm. Với em, các anh luôn là những chiến sĩ Công an vũ trang. Đó cũng chính là tên gọi của lực lượng từ những ngày đầu tiên. Tự hào hơn nữa, đây là lực lượng do Hồ Chủ Tịch trực tiếp chỉ đạo thành lập từ trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp (em đã được xem văn bản này có bút phê của Cụ từ năm 1952). Sau ngày Giải phóng thủ đô 5 năm, điều đó mới trở thành hiện thực. Cái đêm Giao lưu ca nhạc vừa rồi em có xem. Cảm giác là chương trình khá nặng nề. Tên Chương trình là "50 năm vang khúc quân hành" khá sáo rỗng, không mang đặc trưng của lực lượng biên phòng. Cái tên này có thể dùng làm chủ đề cho đêm giao lưu kỷ niệm của bất cứ binh chủng nào khác cũng được. Điều kỳ khôi là cả chương trình không vang lên bất cứ một hành khúc nào cả, dù đã có Hành khúc biên phòng khá hào hùng (hình như của nhạc sĩ Trần Chung). Và cũng chả thấy đâu những bài hát thường được lính biên phòng hát vang suốt mấy chục năm qua như Đêm Cha lo, Chiều dài biên giới... Cả chương trình có nhõn 3 hay 4 bài hát gì đó thôi, còn lại là nói và nói. Một Phó Chủ tịch Quốc hội khi nói về những thời kỳ lịch sử trong 50 năm của lực lượng biên phòng, chẳng hiểu sao sau khi nhắc đến chiến công của các chiến sĩ biên phòng ở tuyến biên giới Tây-Nam đã chuyển ngay sang thời kỳ đổi mới, "bỏ quên" những chiến công và tổn thất khá nặng nề của những chiến sĩ quân hàm xanh trong cuộc chiến biên giới phía Bắc. Đọc bài của bác Thao VMC, biết chuyện cả đồn biên phòng bị xoá sổ, rồi nhiều chuyện khác nữa, mới thấy sự khắc nghiệt, dã man của chiến tranh. Đã 30 năm, thế mà dường như sự kiện này đã xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi, chả còn ai nhắc đến nữa. Chẳng phải như thế có phải là vì "nghĩa lớn" như một bác nào đó đã nói hay không. Qua bác Bản đồ, xin gửi lời chúc mừng đến mấy đồng đội của bác đã mấy lần cụng ly với đội NNN. Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Cartograph (02-03-2009), Gấu Misa (02-03-2009), hongducanh (02-03-2009), Old Tiger (02-03-2009), sad angel (07-11-2010), thaond_vmc (02-03-2009), weekdaysman (02-03-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Xin chúc mừng bác Cartograph nhân ngày Bộ đội Biên phòng 3 - 3, chúc bác được mọi sự như ý, mạnh khỏe và thường xuyên gặp gỡ nhau... rất mong được cụng ly với bác và các đồng nghiệp cấp dưới của bác trong ngày gần đây.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (02-03-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Sang Bộ quốc phòng, các anh chỉ là một lực lượng còi cọc (em xin lỗi bác Bản đồ Trích:
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (02-03-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() Những bài hát hào hùng mà các bác đã đề cập đến trong topic 'Hãy sống và nhớ mãi' cũng chẳng hề được vang lên.Có lẽ vì nhiều người muốn "giã từ dĩ vãng" đây mà. Thay đổi nội dung bởi: Gấu Misa, 02-03-2009 thời gian gửi bài 13:57 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Gấu Misa cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Những việc trọng đại do Nhà nước tổ chức, nên các bác không nên lấy làm lạ. Thấu suốt sự nhất quán đó rồi thì các СМИ (Tiếng Nga nhé) chả nhà nào dám đi chệch đâu!
Xin thông báo với các bác một tin vui của lính Biên phòng nữa: Sáng nay, tại Hội trường BQP, lực lượng BĐBP đã được vinh dự nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT lần thứ hai! Chúng em vừa đi dự về. Mời các bác theo dõi trong chương trình thời sự tối nay của VTV nhé! Chương trình văn nghệ dàn dựng hoành tráng, lê thê phết, nhưng vẫn vậy, chỉ lướt qua như gió trên ngọn cây thôi! " Vì cái Đại cục mà tạm quên cái" Tiểu cục"- Câu này dịch thế nào hả Phuongnn? Về cái vụ ở đây hay ở kia ấy, chúng em người trong cuộc, dân đen, biết gì, muốn cũng chả được! Dư mà hiểu nôm na: Vốn nó thế nào, cứ để thế ý, đừng mông má, nâng cấp kẻo ....lại như mấy vụ Silicol của chị em thì nguy lắm!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Do công việc có quan hệ mật thiết, chiều nay tôi được Biên phòng tỉnh mời dự mít tinh và liên hoan kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.
![]() Trong buổi gặp mặt, chúng tôi không chỉ ôn lại truỳên thống 50 năm Bộ đội biên phòng, mà còn nhắc nhở không quên những ngày này 30 năm trước. Bản thân là người trong quân ngũ nên tôi rất hiểu những những người lính đang ngày đêm giữ vững biển trời thân yêu của Tổ quốc. Nhân dịp này tôi xin chúc mừng bác Carthograph và tất cả những người lính mang quân hàm xanh (không biết có những ai trong NNN). Chúc các anh sức khỏe, luyện tập giỏi, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu đen tối luôn rình rập đất nước ta. Thay đổi nội dung bởi: TLV, 02-03-2009 thời gian gửi bài 19:55 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn TLV cho bài viết trên: | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác TLV đã chia sẻ với những người lính quân hàm xanh!
Chúc mối quan hệ của bác với anh em BP trong đó ngày càng sâu nặng! Cho nhà mượn một ly(trên bàn) cụng với bác cái!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
TLV (03-03-2009) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Bản đồ nhân ngày kỉ niệm 50 năm Bộ đội biên phòng. Hôm trước cháu có xem một phim tài liệu về việc cắm các cột mốc biên giới ở trên VTV4 rất hay.
Xin tặng bác bài hát này Hát về anh Nhạc và lời: Thế Hiển Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ Nặng tình quê hương, canh giữ trên miền đất mẹ Rừng âm u, mây núi mênh mông Ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy Rừng mờ sương khuya, bóng tối quân thù trước mặt Nặng tình non sông anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường Cho yên vui mùa xuân, đôi lứa còn hẹn hò ước mơ Đã có những hi sinh, khó nói hết bằng lời Nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu Nơi biên cương rừng sâu, anh âm thầm chịu đựng gió sương Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn Mang trong trái tim anh trọn niềm tin Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ biên cương. Nghe tại đây
__________________
Take It Easy |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
Cartograph (02-03-2009), sad angel (07-11-2010) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
Cartograph (03-03-2009), sad angel (07-11-2010) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Nhấn nút cảm ơn rồi, nhưng vẫn muốn viết câu này: Cảm ơn Nina đã tìm ra được tấm thiệp thật độc đáo!
Kể mà bọn mình được ....cắm mốc như chôn rào ở các vùng đất còn vô chủ thế kia , thì có lẽ lính biên phòng tặng cho mỗi bác trong 3N vài cái trang trại, rông hơn của ông Bút nữa ấy chứ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
Một đống lửa thường bắt đầu từ những tia lửa. |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Xin chúc mừng bác Bản đồ nhân ngày Bộ đội biên phòng.
Em có biết và quen thân một số người đã và đang khoác áo Lính Biên phòng với quân hàm xanh nên có nhiều kỷ niệm với Bộ đội biên phòng |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (03-03-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Những bức tranh mang tâm hồn nước Nga | Dementieva | Mỹ thuật | 28 | 29-03-2015 18:44 |
| Những món ăn mang tâm hồn Nga | Dementieva | Ẩm thực | 242 | 27-12-2012 17:06 |
| Lâu rồi mới nghe lại Chiếc khăn xanh; hay quá, tí khóc... | Wehrmacht | Âm nhạc | 51 | 04-05-2010 10:32 |
| "Xanh da trời và xanh lá cây" - Truyện ngắn của Yuri Kazakov | fresco | Văn học | 13 | 04-01-2008 21:10 |