|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 31-01-2009 thời gian gửi bài 22:07 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
chaika (01-02-2009), daquy (22-09-2009), Iozik (01-02-2009), rung_bach_duong (01-02-2009), tuyetthangtu (05-04-2009), USY (31-01-2009), virus (11-02-2009), Wehrmacht (01-02-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Ráp Nga-nghe thử xem nào. | hungmgmi | Nhạc Nga ngày nay | 7 | 24-03-2015 17:41 |
| Chúc mừng bác Cartograph và những người lính mang quân hàm xanh | phuongnn | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 24 | 04-03-2009 08:17 |
| Phần mềm giúp đọc văn bản tiếng bằng tiếng Nga (luyện nghe...) | cyxovi | Học tiếng Nga | 3 | 24-11-2008 00:07 |
| "Xanh da trời và xanh lá cây" - Truyện ngắn của Yuri Kazakov | fresco | Văn học | 13 | 04-01-2008 21:10 |
| Cô bé quàng khăn đỏ và các nhà văn | Nina | Vui cười | 2 | 02-12-2007 00:40 |