Trở về   Nước Nga trong tôi > Thông báo > Góp ý của thành viên

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 15-01-2009, 08:23
Iozik Iozik is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 106
Cảm ơn: 242
Được cảm ơn 167 lần trong 59 bài đăng
Default Đôi dòng...

Topic này: Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Thi ca dành riêng nói về các Nhà thơ vĩ đại của Nga và Xô Viết như Puskin, Lermantov, Exenhin ...

Hôm nay, trên diễn đàn này (trong topic này) chúng ta lại rất đỗi tự hào vì xuất hiện một nhà thơ Việt Nam LPL sánh vai được cùng với các cụ tiền bối vĩ đại xưa!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Iozik cho bài viết trên:
BelayaZima (15-01-2009), hungmgmi (15-01-2009), VoHung (21-12-2011)
  #2  
Cũ 15-01-2009, 08:40
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cảm ơn bác, sáng nay đến nhiệm sở em mới "choáng" vì số bài của 4rum tăng lên đáng kể. Có tới 67 bài mới từ lúc em đăng nhập lần cuối lúc nửa đêm đến giờ. Tò mò xem, thì ra có tới 3 topic thơ của Lê Phong Linh mở ra trong box Thi ca, vốn dĩ chỉ dành riêng cho các nhà thơ Xô viết và Nga nổi tiếng. Em đã hì hục ghép 3 cái topic đó vào làm một và ủn nó vào "Thơ ca tác phẩm của chính bạn" rồi bác Nhím ạ. Thơ và trình độ thẩm thơ thì em kém, nhưng đọc mấy dòng tít sai chính tả như "trốn lầu xanh", "phưu lưu"....của "nhà thơ" này, thấy mất cả hứng, chả muốn ngó qua nữa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Iozik (15-01-2009)
  #3  
Cũ 15-01-2009, 09:11
Iozik Iozik is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 106
Cảm ơn: 242
Được cảm ơn 167 lần trong 59 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Cảm ơn bác, sáng nay đến nhiệm sở em mới "choáng" vì số bài của 4rum tăng lên đáng kể. Có tới 67 bài mới từ lúc em đăng nhập lần cuối lúc nửa đêm đến giờ. Tò mò xem, thì ra có tới 3 topic thơ của Lê Phong Linh mở ra trong box Thi ca, vốn dĩ chỉ dành riêng cho các nhà thơ Xô viết và Nga nổi tiếng. Em đã hì hục ghép 3 cái topic đó vào làm một và ủn nó vào "Thơ ca tác phẩm của chính bạn" rồi bác Nhím ạ. Thơ và trình độ thẩm thơ thì em kém, nhưng đọc mấy dòng tít sai chính tả như "trốn lầu xanh", "phưu lưu"....của "nhà thơ" này, thấy mất cả hứng, chả muốn ngó qua nữa
Rất cảm ơn bác Hungmgmi sáng ra đã chăm chỉ dọn nhà.
Nhím nghĩ: Forum mở ra là để mọi người cùng chia sẻ thông tin, tình cảm ... và tất cả những gì có thể chia sẻ.

Nhưng Forum không phải là BLOG, lại càng không phải là cái gì đó mà muốn trút vào thì trút dù với mong muốn gì.

Người chủ khôn là người biết đãi khách từng món ăn một và khi khách ra về còn phải thòm thèm, nhớ mãi. Chứ trút lên đầu khách một lúc như nhà thơ kia thì khách chết nghẹn!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Iozik cho bài viết trên:
Old Tiger (15-01-2009), virus (15-01-2009)
  #4  
Cũ 15-01-2009, 21:28
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Hôm nay đẹp giời hay sao mà dưới bầu trời NNN xuất hiện nhiều nhà thơ quá he. Hi hi Các chị Vũ Anh, Trăng Quê đâu rùi? Anh hùng Núp hết hay sao mà không thấy dang tay chào đón những nhà thơ này nhỉ?
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 16-01-2009, 15:15
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default

Tôi muốn xóa tất cả những bài đã viết ở diễn đàn này thì phải làm thế nào?

Có ai giúp tôi không? Ai có thể giúp tôi làm điều đó ? xin chan thành cám ơn
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
VoHung (21-12-2011)
  #6  
Cũ 16-01-2009, 16:10
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default

Trích:
Iozik viết Xem bài viết
Rất cảm ơn bác Hungmgmi sáng ra đã chăm chỉ dọn nhà.
Nhím nghĩ: Forum mở ra là để mọi người cùng chia sẻ thông tin, tình cảm ... và tất cả những gì có thể chia sẻ.

Nhưng Forum không phải là BLOG, lại càng không phải là cái gì đó mà muốn trút vào thì trút dù với mong muốn gì.

Người chủ khôn là người biết đãi khách từng món ăn một và khi khách ra về còn phải thòm thèm, nhớ mãi. Chứ trút lên đầu khách một lúc như nhà thơ kia thì khách chết nghẹn!
Thực sự diễn đàn này rất dễ vào đang ký

Sai chính tả không phải là một cái lỗi. Đúng nền văn hóa Việt Nam ta còn thấp kém hay nói đúng hơn là rất tồi, thời nay không biết nhưng cái thời tôi học ... ở miền nam có thể nền giáo dục tốt hơn miền bắc, hay các vùng khác còn tôi chỉ là ở một vùng dân tộc miền núi sai lỗi chính tả là đương nhiên (liệu như vậy có phải là một cái lỗi hay không?) Tại sao diễn đàn này không có chỗ phân biệt thành viên và ban điều hành hay điều hành viên qua trang viết, liệu những lỗi của thành viên mới có nên chê thẳng hay không? có nên đưa vào diễn đàn để chỉ trích, sao ta không thay những lời đó bằng những lời góp ý chân thành không tốt hơn hay sao ? Liệu sai lỗi chính tả hay đang nhiều bài một lúc làm người ta choáng hay những lời chê bài thiếu tế nhị mới làm người ta choáng hơn

Không ai có thể hoàn hảo, sống tốt mà không mắc lỗi trong cuộc sống này cả ( Nếu cuộc sống cái gì cũng trở nên dễ dàng thì liệu cuộc sống này có còn gọi là cuộc sống nữa hay không?)

Mọi điều sai có thể góp ý

Ví dụ : Một bài văn có thể đọc được ( tạm được) lỗi chính tả có thể làm người ta ( người đọc) mất hứng , nhưng hỏi bạn , lời văn viết trong đó bạn có hiểu không? vẫn hiểu đúng không nào? Nếu viết không sai lỗi chính tả, những lời văn không sáo khuân thì bạn coi là hay đúng không? (tôi cũng không cho là tôi viết hay) là đáng đọc đúng không ( đôi khi trong cuộc sống lời lẽ của một đứa trẻ mấy ai quan tâm, và để bụng )

***Xin lỗi tất cả mọi người trong diễn đàn , chúng ta ngày nào cũng soi gương đúng không nào , đừng ai tự cho mình là hoàn hảo, là tuyệt vời , không có cái gì là vĩnh hằng vĩnh cửu cả

_Cũng có thể tại tôi không được học một nền giáo dục tốt như mọi ngườ ở đây ( bởi tôi là dân tộc miền núi , các bạn chưa phải trèo đèo lội suối đi bộ hàng 10 km để tới trường như tôi ) nhưng chưa chắc có nhiều ngườ ở nền dáo dục văn minh đã có ý nghĩ hơn tôi , tôi chưa bao giờ chê bai ai cả , bởi điều đó biết đâu đấy sẽ làm người khác buồn...

_Sao ta không thay vào những lời chê bai ấy bằng những lời khuyên , lời góp ý , không có gì là không sửa được cả .

_Tôi đã vào rất nhiều các trang web và các diễn đàn khác, nhưng diễn đàn này có cách ứng xử thật lạ ...

Thân mến
Phong Linh
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 16-01-2009, 16:47
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default XIN ĐƯỢC XÓA BÀI ĐÃ GỦI VÀO DIỄN ĐÀN NƯỚC NGA

_ Iozik , hungmgmi , Bạn nói chỗ dành cho các nhà thơ thi ca nổi tiếng nhưng thử hỏi các nhà thơ nổi tếng họ có ghé thăm, ghé vào đây hay không? hay chỉ là chúng ta ăn cắp và đưa vào , chép lại ( gọi nôm na là sưu tầm ) chúng ta có quyền giữ lại một bài thơ hay, những tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng chép lại, lưu lại để con cháu ngàn đời sau biết đến (tôi rất thích nhà thơ Puskin, nhất là bài thơ VÔ TÌNH , tôi đã tìm hiểu về ông rất nhiều bời tôi đang sống ở nơi mà ông đã sống , Sani_petersburg tôi thích mùa thu lá vàng )

+ xin phép đùa một câu : ai dám chắc là về sau này tôi sẽ không trở thành một nhà thơ nổi tiếng , ( biết đâu tôi trở thành một nhà thơ nổi tiếng thì sao ! buồn cười nhỉ với ý nghĩ điên như vậy

_ Tại sao chúng ta không ghi ở ngoài thay vào dòng ( thi ca ) bằng một dòng khác. giả dụ : Dành cho những tác phẩm sưu tầm của các nhà thơ nổi tiếng, bởi các nhà thơ nổi tiếng có ai tự viết lên đó đâu, toàn là chúng ta viết lên mà

_ Thật là nực cười

** Tôi cũng xin nhận lỗi bởi mẹ tôi đã từng dạy : phải biết tự mình nhận lỗi và đừng coi thường bất cứ điều gì , bởi điều đó chỉ làm cho mình bị thấp kém , và coi thường chính bản thân mình, bởi ở đời không ai là hoàn hỏa cả. Mọi người Việt Nam sống ở nước ngoài nên mất hết nét hiền dịu,tảo tần, cam chịu, bao dung ... của con người Việt Nam rồi, nên không còn tế nhị nữa

_ Hãy tự nhận xét mình trước khi đưa ra những lời thiếu tế nhị

_ Nếu tực sự diễn đàn này không dành cho khách viếng thăm, không đón chào tôi, xin các bạn trong ban điều hành xóa dùm những bài mà tôi đã đăng , thực sự diễn đàn này làm người ta mất hứng và thấy choáng khi tham gia

_ Tôi sẽ không làm phiền, làm ô uế , làm bẩn trong diễn đàn tươi đẹp của các bạn, bởi tôi là người Việt Nam sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn là một phụ nữa Việt Nam hoàn hảo trong mắt những người Việt Nam

* Và cũng xin nói cho các bạn biết rằng tôi sống ở miền núi là dân tộc miền núi từ ngữ, ngôn từ nói của vùng núi là khác với các bạn,( lời nói) cho nên sai lỗi chính tả là do cách nói của vùng tôi sống chứ không phải là sai lỗi cính ta hoàn toàn

_ Xin chân thành cám ơn diễn đàn nước Nga

Thân mến !

Lê Phong Linh
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 16-01-2009, 17:24
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
Tại sao chúng ta không ghi ở ngoài thay vào dòng ( thi ca ) bằng một dòng khác. giả dụ : Dành cho những tác phẩm sưu tầm của các nhà thơ nổi tiếng, bởi các nhà thơ nổi tiếng có ai tự viết lên đó đâu, toàn là chúng ta viết lên mà
Thực ra cái này bác Iozik đã nói ở trên rồi đấy ạ : Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Thi ca . Nhưng có lẽ nếu bác chưa rõ thì BZ xin chụp hình lại:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vì vậy em thấy diễn đàn hoàn toàn đã ghi rất rõ những gì cần ghi.
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 16-01-2009, 20:17
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Đôi lời gửi bạn LE PHONG LINH:

Trích:
hay chỉ là chúng ta ăn cắp và đưa vào , chép lại ( gọi nôm na là sưu tầm )


Cái này gọi là nóng quá hóa dại hay là cố ý dùng từ nhỉ? Nếu bạn tự thấy mình không được học một nền giáo dục tốt thì ở đây, trước tiên chúng tôi giúp bạn bổ sung thêm một chút kiến thức, đó là định nghĩa từ "sưu tầm" trong Từ điển tiếng Việt nhé: Sưu tầm là tìm kiếm, thu thập một cách có hệ thống. Ví dụ như sưu tầm tài liệu, sưu tầm dân ca quan họ Bắc Ninh, v.v. Vậy thì tại sao bạn lại đưa chuyện "ăn cắp và đưa vào" ở đây? Thơ ca của các thi sĩ nổi tiếng Nga có ở rất nhiều nơi. Riêng ở NNN, những người yêu Liên Xô cũ nói chung, nước Nga và văn học Nga nói riêng sưu tầm (đúng nghĩa của từ này) các tác phẩm đó, đưa về đây thành những chủ đề (topic) có hệ thống để cùng thưởng thức, vậy thì tại sao lại gọi là "ăn cắp"? Dùng từ đó là bạn đã xúc phạm các thành viên của diễn đàn này ghê gớm rồi đấy.

Trích:
Sai chính tả không phải là một cái lỗi. Đúng nền văn hóa Việt Nam ta còn thấp kém hay nói đúng hơn là rất tồi, thời nay không biết nhưng cái thời tôi học ... ở miền nam có thể nền giáo dục tốt hơn miền bắc, hay các vùng khác còn tôi chỉ là ở một vùng dân tộc miền núi sai lỗi chính tả là đương nhiên


Lại một quan niệm hết sức sai lầm. Thứ nhất, viết sai lỗi chính tả là một trong những minh chứng cho trình độ học vấn của người viết. Nếu đã biết là viết sai mà vẫn không sửa chữa thì chứng tỏ tính tình cẩu thả của người viết.
Thứ hai, ở diễn đàn này, người được thừa hưởng nền giáo dục ở miền Bắc rất đông, nếu không muốn nói là đa số. Vì vậy, không thể chấp nhận lý do bào chữa này.

Bạn đăng bài lên diễn đàn, thực ra là mong muốn mọi người đọc, chia sẻ với bạn, nhưng chính những lỗi chính tả ấy làm cho người đọc có cảm giác nhai phải sạn rất khó chịu, mất hết cả hứng thú để đọc tiếp, để thưởng thức tác phẩm của bạn. Đó là lỗi của ai?

Bạn mời người khác thưởng thức món ăn tinh thần, cứ tạm gọi là tâm huyết của bạn, nhưng lại nhồi nhét một cục như vậy, phản ứng của các thành viên ở đây là hoàn toàn hợp lý. Bạn có thể thấy các bác Phanhoamay, Trăng Quê, Vũ Anh, v.v. cũng đăng các tác phẩm của mình lên đây (trong phần "Các tác phẩm thơ văn của chính bạn"), và được đón nhận hết sức nồng nhiệt. Vậy tại sao bạn không học tập họ? Người Việt ta có câu "Nhập gia tùy tục" đúng không?

NNN chào đón tất cả những ai yêu Liên Xô cũ (nước Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a…) cùng nền văn hoá và con người của các nước này.
Còn bạn đã tự đặt mình vào trong hoàn cảnh hiện tại, nên chăng bạn hãy xem xét lại chính mình?
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...

Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 17-01-2009 thời gian gửi bài 10:41
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
chaika (19-01-2009), duc68 (23-01-2009), Hoa May (18-01-2009), hongducanh (16-01-2009), hungmgmi (16-01-2009), Iozik (17-01-2009), Old Tiger (18-01-2009), Thao vietnam (16-01-2009), Thạch Thảo (19-01-2009), TrungDN (20-01-2009), virus (17-01-2009), Vũ Anh (17-01-2009), weekdaysman (16-01-2009)
  #10  
Cũ 17-01-2009, 20:27
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default

Chào bạn phucanh!
Những gì đã sai thì vẫn mãi chỉ là sai, tôi có vào đó để sửa lỗi chính tả nhưng không được, bởi ở bài viết không có chữ sửa bài, bây giờ tôi muốn xóa những bài đã viết sai thì phải làm như thế nào, tôi làm sao mà nói lại được với bạn chứ, không phải là không nhạn lỗi, bạn không đọc hết sao
_
_
(** Tôi cũng xin nhận lỗi bởi mẹ tôi đã từng dạy : phải biết tự mình nhận lỗi và đừng coi thường bất cứ điều gì , bởi điều đó chỉ làm cho mình bị thấp kém , và coi thường chính bản thân mình, bởi ở đời không ai là hoàn hỏa cả. Mọi người Việt Nam sống ở nước ngoài nên mất hết nét hiền dịu,tảo tần, cam chịu, bao dung ... của con người Việt Nam rồi, nên không còn tế nhị nữa)




Qua đây tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đã bị choáng bởi những bài viết mà tôi đã đăng
_ Và mong bạn ducanh và những bạn ở ban điều hành viên giúp tôi xóa những bài tôi viết nhé, bởi nếu để những bài viết sai lỗi mất công lại bị kiện cáo, mệt lắm, bạn hiểu điều đó chứ, tất nhiên người cùng nhà thì các bạn phải bênh nhau rồi híc bắt nạt em mới tới
_ Cám ơn bạn nhiều nhé. mình cũng xin nói mình cũng không cố tình nói điều gì để xúc phạm tới các bạn ở ban điều hành cả, nếu có gì không phải mong được lượng thứ, bỏ qua cho nhé, ... khi nào sach của mình đang song, tập thơ mình hứa sẽ tặng mỗi bạn một quyển để nhóm bếp lò nhé hiiiii
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 17-01-2009, 20:44
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default

__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
_Chữ ký của bạn đọc thấy quen quen làm sao ấy, đã nhìn thấy ở đâu ta,ở đâu ta
* Tặng bạn bài thơ mình vừa viết vội
Vô đề
Đôi khi trong vòng quay cuộc sống
Ta vô tình đã lướt qua nhau
biết rằng hồn lang thang đâu đó
gặp mà cứ ngỡ giấc chiêm bao

Đời gặp đó mà ngỡ nơi nào
Quen, lạ ... vẫn là niềm khát đợi
vô tình những bước đi quá vội
Nhìn lại ... mất nhau từ khi nào
Phong Linh
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !

Thay đổi nội dung bởi: LE PHONG LINH, 17-01-2009 thời gian gửi bài 21:08 Lý do: LỖI CHÍNH TẢ
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 17-01-2009, 22:07
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Gửi Lê Phong Linh,
Xin chào đón bạn đã đến và gia nhập thành viên diễn đàn nuocnga.net.
Nghe bác Old Tiger gọi đích danh thì tôi phải ra ngay để chào bạn một tiếng.
( không biết bạn còn ghé diễn đàn sau một loạt bài vừa viết không nhỉ ? ) thôi thì nếu bạn còn vào đây đọc thì tôi cũng xin có vài thiển ý riêng tôi với bạn :
- Nếu đã biết mình sai, thì nên sửa chữa ( như bạn nói, như mẹ của bạn dạy bạn )
+ sửa sai ở đây là ngay khi viết bài trả lời ở đây ( chủ đề này) cũng nên đọc lại những gì mình đã viết để sửa lỗi, để không sai nữa ( điều mà bạn cho là không quan trọng đó là " lỗi chính tả") và bạn cứ " cãi cố" như thế thì đành thôi xin phải botay.chàothua với bạn ở đây thôi. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu, khi bạn làm bài thi hồi đi học ấy, bạn có sai thế không nhỉ ? và các thầy cô giáo có lẽ cho bạn điểm đậu và "châm chước" cho bạn lỗi chính tả vì bạn là miền núi chăng ?
- Bạn càng viết lại thì tôi lại càng hổng hiểu bạn muốn nói gì, vì nếu bạn là nhà thơ như bạn nói ( cũng xin bắt đùa từ câu này của bạn )
Trích:
+ xin phép đùa một câu : ai dám chắc là về sau này tôi sẽ không trở thành một nhà thơ nổi tiếng , ( biết đâu tôi trở thành một nhà thơ nổi tiếng thì sao ! buồn cười nhỉ với ý nghĩ điên như vậy
thì bạn lại càng không quyền được quyền sai lỗi cơ bản đó là ' chính tả" đâu nhé, có nghĩa bạn không được quyền " điên" đấy . Tôi thì dám cá chắc là tôi đây không có mơ trở thành nhà thơ rồi. Tôi rất sợ mình sẽ nổi tiếng rồi sẽ không bình thường.
Trích:
bởi nếu để những bài viết sai lỗi mất công lại bị kiện cáo, mệt lắm, bạn hiểu điều đó chứ, tất nhiên người cùng nhà thì các bạn phải bênh nhau rồi híc bắt nạt em mới tới
_ Cám ơn bạn nhiều nhé. mình cũng xin nói mình cũng không cố tình nói điều gì để xúc phạm tới các bạn ở ban điều hành cả, nếu có gì không phải mong được lượng thứ, bỏ qua cho nhé, ... khi nào sach của mình đang song, tập thơ mình hứa sẽ tặng mỗi bạn một quyển để nhóm bếp lò nhé hiiiii
__________________
- Không ai bắt nạt bạn ở đây cả. Bạn không nên nói như thế chứ . Ai lại nói thế, nói thế là tôi bảo bạn đang điêu ngoa đấy nhé .
- Cũng không ai kiện cáo vì sao bạn viết sai, bạn có thể yên tâm điều này ở diễn đàn này. Bởi vì tôi thiết nghĩ " tác phẩm " là của chính bạn, là bạn "sinh " ra bài viết đó . Cho nên nếu một tác phẩm khi sinh ra có bị ' khuýêt tật" thì âu cũng là " số phận tác phẩm đó không may' mà thôi . Mà nếu như thế thì cũng là đương nhiên như bạn nói sẽ được dùng đun bếp, hay là kê nồi ( có thể đúng hơn một tẹo chăng ? ) vì bây giờ cũng ít người dùng củi đun nấu lắm .
- Các thành viên ở đây cũng không ai chỉ trích bạn cả, chỉ có điều là họ hay cả tôi, có hơi ngạc nhiên khi trong vòng mấy tiếng mà bạn đã phá kỷ lục lên tận " bánh mì đen " . Người xưa nói không sai ' thơ là hồn" tâm hồn bạn thật phong phú, các nhà thơ lớn nếu có ai còn sống chắc phải bái phục nghiêng mình nhận bạn làm thầy là cái chắc .
- Bạn không đọc kỹ trước khi đăng ký thành viên chăng? hay là vì " quá dễ " như bạn nói ? ( "nhập gia tuỳ tục" mà bác phucanh nói ở đây có phải thế không ạ ) là các tác phẩm mang tên Lê Phong Linh đã được đưa vào những mục thuộc về " Văn Hoá Xô Viết Và Nga " . Bác Hungmgmi có lòng " gom" lại cho Lê Phong Linh, lẽ ra bạn nên cảm ơn thì bạn lại đề nghị
Trích:
Tôi muốn xóa tất cả những bài đã viết ở diễn đàn này thì phải làm thế nào?

Có ai giúp tôi không? Ai có thể giúp tôi làm điều đó ? xin chan thành cám ơn
Và bạn cũng viết tiếp :
Trích:
Sai chính tả không phải là một cái lỗi. Đúng nền văn hóa Việt Nam ta còn thấp kém hay nói đúng hơn là rất tồi, thời nay không biết nhưng cái thời tôi học ... ở miền nam có thể nền giáo dục tốt hơn miền bắc, hay các vùng khác còn tôi chỉ là ở một vùng dân tộc miền núi sai lỗi chính tả là đương nhiên (liệu như vậy có phải là một cái lỗi hay không?) Tại sao diễn đàn này không có chỗ phân biệt thành viên và ban điều hành hay điều hành viên qua trang viết, liệu những lỗi của thành viên mới có nên chê thẳng hay không? có nên đưa vào diễn đàn để chỉ trích, sao ta không thay những lời đó bằng những lời góp ý chân thành không tốt hơn hay sao ? Liệu sai lỗi chính tả hay đang nhiều bài một lúc làm người ta choáng hay những lời chê bài thiếu tế nhị mới làm người ta choáng hơn
Vâng, xưa đến giờ vẫn có câu " văn là người" . Đọc đoạn văn trên của bạn, tôi cảm phục bạn lắm cơ. Các bác ở diễn đàn nuocnga.net này thật là ... ( hic hic hic )
Cảm phục bạn rồi thì tôi cũng không còn lời nào để nói thêm nữa.
Chúc bạn thành công trên con đường sáng tác văn thơ của bạn . Hy vọng được đón nhận những tác phẩm hay của bạn .
Chào bạn nhé,
Vũ Anh
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 17-01-2009 thời gian gửi bài 22:10
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
chaika (19-01-2009), Old Tiger (18-01-2009), phucanh (18-01-2009), Thạch Thảo (19-01-2009), TrungDN (20-01-2009)
  #13  
Cũ 18-01-2009, 00:50
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
Iozik viết Xem bài viết
Người chủ khôn là người biết đãi khách từng món ăn một và khi khách ra về còn phải thòm thèm, nhớ mãi. Chứ trút lên đầu khách một lúc như nhà thơ kia thì khách chết nghẹn!

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Cảm ơn bác, sáng nay đến nhiệm sở em mới "choáng" vì số bài của 4rum tăng lên đáng kể. Có tới 67 bài mới từ lúc em đăng nhập lần cuối lúc nửa đêm đến giờ.

Trích:
phucanh viết Xem bài viết
Bạn mời người khác thưởng thức món ăn tinh thần, cứ tạm gọi là tâm huyết của bạn, nhưng lại nhồi nhét một cục như vậy, phản ứng của các thành viên ở đây là hoàn toàn hợp lý. Bạn có thể thấy các bác Phanhoamay, Trăng Quê, Vũ Anh, v.v. cũng đăng các tác phẩm của mình lên đây (trong phần "Các tác phẩm thơ văn của chính bạn"), và được đón nhận hết sức nồng nhiệt. Vậy tại sao bạn không học tập họ? Người Việt ta có câu "Nhập gia tùy tục" đúng không?

Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
- Các thành viên ở đây cũng không ai chỉ trích bạn cả, chỉ có điều là họ hay cả tôi, có hơi ngạc nhiên khi trong vòng mấy tiếng mà bạn đã phá kỷ lục lên tận "bánh mì đen ".
Em nhà thơ gì ơi, mong em bỏ tý thời gian đọc kỹ những gì các mem viết trên đây nhé. Chẳng nhẽ rõ ràng thế mà không hiểu sao?

Mà phàm viết thơ văn thì có nhiều bút danh phải không nhỉ? Ha ha a
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #14  
Cũ 18-01-2009, 06:24
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default

*Cám ơn bạn Vũ Anh nhiều nhé ! Tại sao những bài viết sai lại không được xóa nhỉ, bởi chính vì Phong Linh biết nó sai nên không muốn ai đọc nữa, và cũng hiểu những gì mọi người viết, muốn người ta biết nhiều đến mình thì phải làm một cái gì đó choáng ( hay sốc) một chút để được chú ý chứ nhỉ, xin lỗi vì câu vừa đùa nhé !

+ sửa sai ở đây là ngay khi viết bài trả lời ở đây ( chủ đề này) cũng nên đọc lại những gì mình đã viết để sửa lỗi, để không sai nữa ( điều mà bạn cho là không quan trọng đó là " lỗi chính tả") và bạn cứ " cãi cố" như thế thì đành thôi xin phải botay.chào thua với bạn ở đây thôi. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu, khi bạn làm bài thi hồi đi học ấy, bạn có sai thế không nhỉ ? và các thầy cô giáo có lẽ cho bạn điểm đậu và "châm chước" cho bạn lỗi chính tả vì bạn là miền núi chăng ?

* Nói nhỏ với bạn nhé ! ngày xưa Phong Linh chỉ được học hết lớp 5 mà thôi, nên thật khó có thể viết lỗi chính tả cho đúng, không phải tâng bốc đâu nhé, nếu có điều kện học hành tử tế thì Phong Linh biết đâu đấy lại không viết thơ nôm như thế này nữa mà sẽ rất bận bởi những công việc khác to lớn hơn, hay ít nhất Phong Linh cũng có thể tự mình trởi thành một ai đó khác với chính mình bây giờ, bạn có nghĩ như vậy không ? Nói thật mình không biết phải nói sao cho đúng nghĩ bây giờ, nhà ở cách xa trường quá, ( bạn có tưởng tượng ra một vùng dân tộc thiểu số chưa ) đi học vất vả lắm ...

+ Phong Linh thích làm thơ lắm, nhưng khi gửi bài đang ở đâu đó, ở báo chẳng hạn, Phong Linh được ban biên tập sửa lỗi chính ta giúp mà, nên không hiểu về lỗi chính tả lại nghiêm trọng đâu, nhưng Phong Linh chắc với Vũ Anh rằng rồi một ngày nào đó Phong Linh sẽ sửa được mà thôi
+ Phong Linh thành thật xin lỗi mọi người trong diễn đàn
_ Xin cám ơn tất cả các lời khuyên của các bạn, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn
_ Không một ai lớn khôn mà không phải học, nhưng khối kẻ được học chắc gì đã suy nghĩ hơn những kẻ không có học, cuộc sống là vậy mà, cuộc sống là những đua tranh mà , đúng hay sai hả Vũ Anh. giá ai cũng được như bạn ở diễn đàn này
_ Mẹ mình hay nói một câu : Tài lanh chưa chắc đã hay _ Cuộc đời thường chịu đắng cay rất nhiều , vì vậy khi ra xã hội con phải biết trên biết dưới, một điều nhịn là chín điều lành ( nhưng ở đây ai là trên ai là dưới đây nhỉ )
_ Còn anh trai mình nói trước khi mình bước chân sang đất Nga một câu : Lùi một bước có thể tiến được ba bước
* Đó là những câu nói mà Phong Linh giữ mãi để làm hành trang bước vào đời nơi xa xứ lạnh lẽo này
* Lời xin lỗi và cám ơn xin gửi tới :
Iozik , hungmgmi . phucanh . Vũ Anh
*
Vâng, xưa đến giờ vẫn có câu " văn là người" . Đọc đoạn văn trên của bạn, tôi cảm phục bạn lắm cơ. Các bác ở diễn đàn nuocnga.net này thật là ... ( hic hic hic )
Cảm phục bạn rồi thì tôi cũng không còn lời nào để nói thêm nữa.
Chúc bạn thành công trên con đường sáng tác văn thơ của bạn . Hy vọng được đón nhận những tác phẩm hay của bạn .
Chào bạn nhé,
Vũ Anh


_ một lời khen hay là một lời chỉ trích của bạn vậy ? Khen kiểu này chắc mai mốt Phong Linh chẳng dám ra đường mất , híc , sợ gặp ma bắt cóc quá đi thôi ( em vốn sợ ma từ nhỏ mà) híc

Chúc bạn thành công trên con đường sáng tác văn thơ của bạn . Hy vọng được đón nhận những tác phẩm hay của bạn

_ Sai lỗi chính tả nếu đăng bài nữa mà hổng ai sửa cho thì lại mất công các bác Iozik, hungmgmi, phucanh ... chăm sóc, quan tâm à ! Lại mất công bị treo giò trước bàn dân thiên hạ à Phong Linh vui tính lắm đừng ai để bụng nhé
+ Xin tạ lỗi một ngàn lần nếu có những gì sai xót trong đoạn văn trên Phong Linh vừa viết
Một người ĐIÊN qua đường Phong linh
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 18-01-2009, 06:36
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default

Em nhà thơ gì ơi, mong em bỏ tý thời gian đọc kỹ những gì các mem viết trên đây nhé. Chẳng nhẽ rõ ràng thế mà không hiểu sao?

Mà phàm viết thơ văn thì có nhiều bút danh phải không nhỉ? Ha ha a


Bạn Old Tiger thân mến !
Bạn có biết rằng ( cười người hôm trước hôm sau người cười không ? ) chắc bạn thông minh lắm nhỉ, trong cuộc sống không ai là hoàn thiện, toàn mỹ cả đâu bạn ạ
_ Mình biết là sai rồi mà, nếu biết nhận lỗi mà không được tha thứ, hay bỏ qua thì điều đó thật tồi tệ
_ Sao chúng ta không động viên thay vào những lời chỉ trích hay châm biếm nhỉ,
_ Mệt mỏi quá ! Thật sự quá mệt mỏi bạn ạ !
_ Chúc bạn cười thật nhiều trong cuộc sống nhưng đừng cười người khác nhé
_ Hãy giữ mãi nụ cười nở trên môi nhé
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #16  
Cũ 18-01-2009, 07:03
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default

*****

* Tặng phucanh bài thơ này nhé

Tặng bạn xa xứ

Đã mấy năm rồi bạn xa quê
Xa mẹ / xa cha / lạ bốn bề
Hàng cây ngoài phố mầu hoang vắng
Chẳng thân gì đâu / chẳng chút quen

Đã bao mùa rồi lá vẫn vương
Sao vàng / sao đỏ / ngập bạch dương
Chẳng mang niềm đợi / vùi nhung nhớ
Bạn nhớ nhà không / bạn mến thương ?

Đã bao ngày tháng nhìn tuyết rơi
Bạn có lạnh không nỗi đơn côi
Xa quê ta đó in màu trắng
Tuyết phủ phố đông / phủ trắng lòng

Phong Linh
18/1/09
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 18-01-2009, 09:34
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Trích:
--------------------------------------------------------------------------------
Thay đổi nội dung bởi: LE PHONG LINH, 17-01-2009 thời gian gửi bài 09:08 PM Lý do: LỖI CHÍNH TẢ
Hoan nghênh sự tiếp thu góp ý của bạn LPL. Mong bạn cứ luôn giữ được như vậy để chúng tôi còn có dịp thưởng thức các sáng tác khác của bạn .

Trích:
_Chữ ký của bạn đọc thấy quen quen làm sao ấy, đã nhìn thấy ở đâu ta,ở đâu ta
Một bài thơ cực kỳ nổi tiếng của Bùi Minh Quốc, không lẽ bạn chưa biết? Nó còn được dùng làm câu đề tựa của một số trang web nữa đấy bạn ạ. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã rất có tình khi tặng thơ riêng cho phucanh .

Riêng việc xóa bài: không phải là việc khó của BQT, nhưng thiết nghĩ, có lẽ nên để lại để chúng ta cùng rút kinh nghiệm nhỉ!
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #18  
Cũ 18-01-2009, 10:59
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Hay quá, chắc phải đề nghị các bác mở thêm mục " Nâng bước nhân tài thơ" để các bác nhiều kinh nghiệm có điều kiện ...giảng bài!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên:
Cá Măng (19-01-2009), TRẦN LÊ HÁN VÂN (20-01-2009), TrungDN (20-01-2009)
  #19  
Cũ 18-01-2009, 15:33
Ivana Ivana is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 28
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 12 lần trong 7 bài đăng
Default

@LE PHONG LINH : Hiểu và thông cảm với tâm trạng,cảm xúc của Bạn ! Hôm lâu có đọc trên báo bài viết của Giáo sư toán học Hoàng Tụy đã gây tranh luận kịch liệt, trong đó ông nói phần lớn những trí thức Việt Nam đào tạo ở Liên Xô và các nước XHCN cũ " thiếu căn bản về văn hóa phổ quát "

" Không thể máy móc vơ đũa cả nắm, nhưng có một sự thật là dường như phần lớn những cán bộ được đào tạo ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đều thiếu căn bản về văn hóa phổ quát. Tư duy của họ chỉ phát triển theo một đường ray mà hễ ai trật ra là nguy hiểm. Cho nên trừ những trường hợp hãn hữu, họ thường chỉ là những chuyên viên kỹ thuật được trang bị một số vốn kiến thức kỹ thuật, chuyên môn hẹp nào đó, ở thời đó, và cũng rất mau lạc hậu, nhưng thiếu một nhãn quan rộng, thiếu một tầm nhìn ra ngoài ngành nghề hẹp của mình, cho nên bị hạn chế ngay trong việc phát triển chuyên môn, và càng bị hạn chế đứng trước những vấn đề xã hội, văn hóa không thuộc phạm vi chuyên môn hẹp của mình. Mỗi người chỉ biết việc của mình, chỉ lo cho mình, ít khả năng và cũng không thích thú hợp tác với bạn bè đồng nghiệp. Dễ bị lâm vào thế ếch ngồi đáy giếng, dễ mắc bệnh vĩ cuồng, không hòa nhập vào dòng chảy văn minh của thời đại, không chấp nhận luật chơi quốc tế, rồi ngày càng tụt hậu mà vẫn tự ru ngủ mình, tự đánh lừa mình, và đánh lừa nhân dân mình với những thành tích không có thật. Chạy theo danh hão, chạy theo quyền lực, chạy theo chức tước, là căn bệnh thời đại của trí thức VN. Chưa bao giờ trong xã hội ta có nhiều Xuân Tóc Đỏ như bây giờ. Tôi nói có vẻ bi quan, nhưng thà nhìn khắt khe một chút để biết người biêt ta, còn hơn nhắm mắt chủ quan một cách lố bịch."

Để có lớp trí thức xứng đáng

Việc học tập ở Nga, Đông Âu ngày xưa lựa chọn qua " thi cử " HỒNG HƠN CHUYÊN. Cả nước mỗi năm có vài trăm người, có thể nói là tinh hoa nhất nước rồi. Mà đã là tinh hoa thì học ở đâu cũng vẫn là tinh hoa, trường đời mới quan trọng chứ trường đại học chỉ là tô điểm thêm thôi. Sự thật là đa số các tập đoàn kinh tế lớn, các ngân hàng lớn ở Việt nam hiện nay đều được gây dựng từ những người mà Bác Tụy chê là kiến thức hạn hẹp, thiếu nhãn quan rộng, thiếu tầm nhìn ngoài ngành nghề, ếch ngồi đáy bia ôm… các thứ...atd ! Nhưng mà nói thì nói thế thôi chứ chả ai trách ông già làm gì. Tuy nhiên nhớ lại thời đó thi đại học với 23 điểm, thừa điểm để được đi Đức đi Tiệp, Vậy mà bị nhét sang khối đi Nga để nhường chỗ cho các xuất con ông cháu cha học ít chơi nhiều thi thiếu điểm nhưng được cộng thêm điểm theo chế độ ưu tiên con ông này cháu bà nọ để đi ra ngoài / He he trốn đi bộ đội hợp pháp đấy các bác em ạ /. Nói vén cho vuông,ngày nay nhìn nhiều cảnh " "Thượng bất chính hạ tắc loạn" cũng không ngạc nhiên gì nhiều, bởi các cây đa, cây đề đều là những gương mặt chả xa xôi lắm. Cái bằng tốt nghiệp ở Nga cất kỹ dưới tầng hầm đã bao năm nay- Dù gì cũng cảm ơn các bạn Gấu đã mở thêm cho mình về một thế giới quan để so sánh kiểm nghiệm !

@LE PHONG LINH : Người trẻ phải tự chủ để không "chậm lớn" ! Đó là lời khuyên của Chuyên gia Nguyễn Trung, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, (cũng từng là Thư ký của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) đã tâm sự cùng SVVN về câu chuyện tự chủ của người trẻ và sứ mệnh của họ trước yêu cầu của đất nước... http://www.svvn.vn/vn/news/giaoduc/1420.svvn

@All : Bây giờ các vị có thể phản biện với các quan điểm trên của 2 đường link !!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #20  
Cũ 18-01-2009, 17:35
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Bạn Ivana thân mến, tôi đánh giá bài viết vừa rồi của bạn là lạc đề (so với chủ đề đang thảo luận) và khiêu khích vì bạn chỉ nêu ý kiến của hai người khác, còn ý kiến của bạn thì rất cảm tính và võ đoán. Nếu bạn là em/con cái/học trò của 2 vị trên, thì làm ơn nói với họ rằng - Nina cảm thấy ái ngại cho họ vì có bạn làm loa phát ngôn.

Trân trọng

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 18-01-2009 thời gian gửi bài 17:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Ivana (18-01-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:17.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.