Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Sinh sống tại Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Cũ 14-01-2009, 02:16
cyxovi cyxovi is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 141
Cảm ơn: 154
Được cảm ơn 176 lần trong 73 bài đăng
Default

Như ở trên nhà em đã viết, "Nếu có thể biết rõ thì chỉ có thể là thành viên Nasi", và em chỉ tóm tắt những gì em đọc.

Về câu hỏi của bác nó cũng tương tự như câu hỏi, chính phủ Nga có trong tay quân đội, cảnh sát vậy họ không làm hay chưa làm quyết liệt để dẹp đầu trọc chứ nói gì đến một tổ chức, em nghĩ cả bác và em đều không trả lời được.

Còn cách giải thích của em, giống với bài ở trang đầu nuocnga.net. bài dịch từ giáo sư Gusev, người Nga chưa thực sự đồng nhất dẹp bỏ nạn phân biệt chủng tộc, vì vậy đó là điều kiện để nó sinh sôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (15-01-2009)
  #62  
Cũ 14-01-2009, 10:58
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Lời chia buồn của những người bạn Nga


Nhận được tin về cái chết bi thảm của sinh viên Tăng Quốc Bình, Trung ương Hội hữu nghị Nga-Việt và Quỹ Hòa bình Moskva đã gửi đến Hội hữu nghị Việt Nga điện chia buồn. Sau đây là bản dịch nội dung các bức điện đó:

Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt

Ngày 11/1/2009.


Kính gửi: Hội hữu nghị Việt Nga.

Trung ương Hội hữu nghị Nga-Việt nhờ các đồng chí chuyển lời chia buồn chân thành và sâu sắc đến gia đình, người thân và bạn bè của công dân Việt Nam Tăng Quốc Bình, sinh viên năm thứ nhất Trường đại học tổng hợp quản lý quốc gia, đã bị chết bi thảm ngày 9/1/2009 tại thành phố Moskva.

Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt: V.P.Buianov


Qũy hòa bình Moskva.

Ngày 13/1/2009.
Kính gửi:Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga nước CHXHCN Việt Nam.
Các bạn thân mến,
Ban lãnh đạo và các thành viên tích cực của Quỹ Hoà bình Moskva rất đau buồn khi biết tin về cái chết bi thảm của sinh viên Trường ĐHTH quản lý quốc gia Moskva Tăng Quốc Bình, bị gây ra bởi một nhóm cặn bã tại bến tàu điện ngầm tại Moskva.
Sự kịch phát của mâu thuẫn sắc tộc-một trong những hiện tượng của công cuộc cải tổ chế độ chính trị và kinh tế ở đất nước chúng tôi, dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực -đang gây sự bất an cho toàn thể xã hội . Trong thời gian gần đây, các tổ chức nhà nước và xã hội của nước Nga đang tiến hành các biện pháp nhằm thay đổi triệt để tình trạng trên. Qũy hòa bình Moskva cũng nhiệt tình tham gia vào quá trình này.
Chúng tôi nhờ các bạn chuyển lời chia buồn chân thành và sâu sắc đến gia đình và những người thân của đồng chí Tăng Quốc Bình.
Chúng tôi tin tưởng rằng những kẻ tội phạm sẽ bị bắt và chịu những hình phạt thích đáng.

Phó Chủ tịch Qũy hòa bình Moskva: Sergey Shakurov.
Chủ tịch Ban điều hành Qũy: Lilia Slasheva.
Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ: Viktor Gorbatco.

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 14-01-2009 thời gian gửi bài 11:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Bom-con (20-01-2009), Bom-em (17-01-2009), cyxovi (16-01-2009), hongducanh (14-01-2009), Huonghongvang (15-01-2009), motcoi.di_ve (15-01-2009), Old Tiger (14-01-2009), Thạch Thảo (14-01-2009), tieuboingoan (14-01-2009), USY (14-01-2009), Vũ Anh (14-01-2009)
  #63  
Cũ 14-01-2009, 21:14
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Một cách lý giải về hiện tượng bài ngoại ở Nga:
http://www.laodong.com.vn/Home/Dang-...122793.laodong
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên:
Old Tiger (14-01-2009), weekdaysman (14-01-2009)
  #64  
Cũ 15-01-2009, 11:33
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hungmgmi vừa gọi điện cho bác Tăng Bá Bảo, thân phụ em Tăng Quốc Bình và được biết hôm nay, thứ năm 15/1 tại Moskva sẽ diễn ra Lễ tang em Tăng Quốc Bình. Sau đó, thi thể em sẽ được hỏa táng và Chủ nhật này, bình tro sẽ đưọc chuỷên về Việt Nam.
Một lần nữa, cầu mong cho em bình an nơi chín suối.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Bom-con (20-01-2009), motcoi.di_ve (15-01-2009), Old Tiger (15-01-2009)
  #65  
Cũ 15-01-2009, 12:56
Cát Đằng Cát Đằng is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 16 lần trong 6 bài đăng
Default

FYI.

http://www.gzt.ru/society/2006/10/26/210007.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
cyxovi (16-01-2009)
  #66  
Cũ 15-01-2009, 13:00
Cát Đằng Cát Đằng is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 16 lần trong 6 bài đăng
Default

Опрос ВЦИОМ среди москвичей. Июнь 2002 года

«Скинхеды - это реальная сила» - 58%;
«Скинхеды представляют серьезную угрозу общественному порядку» - 63%;
«Скинхеды не представляют серьезной угрозы общественному порядку» - 20%;
«Скинхеды защищают интересы русских людей» - 21%;
"Скинхеды не защищают интересы русских людей" - 64%;
"Скинхеды делают то, что должна была бы делать милиция" - 21%;
"Правоохранительные органы Москвы не обращают внимания на скинхедов и даже поддерживают их" - 41%.
Trích từ bài báo trên đường dẫn trước đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (15-01-2009)
  #67  
Cũ 15-01-2009, 14:11
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default

Hy vọng bạn Tăng Quốc Bình sẽ sớm trở về quê hương.Cầu mong bạn sẽ được yên nghỉ giữa lòng đất mẹ.Cũng mong rằng nhà chức trách Nga sớm tìm ra hung thủ và nghiêm trị chúng,để trả lại công bằng cho Bình cũng như khôi phục lại hình ảnh tốt đẹp về nước Nga mà nhiều thế hệ VN vẫn luôn lưu giữ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Gấu Misa cho bài viết trên:
motcoi.di_ve (15-01-2009), Old Tiger (15-01-2009)
  #68  
Cũ 15-01-2009, 15:19
DemVuiVe's Avatar
DemVuiVe DemVuiVe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2008
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 77
Cảm ơn: 22
Được cảm ơn 63 lần trong 32 bài đăng
Default

Cuộc tranh cãi của 2 thế hệ. Và dĩ nhiên, DVV thuộc thế hệ trẻ, nên sẽ nghiên về các bạn TL, Russia2009, Cát Đắng.. hơn dù vẫn còn rất yêu Nga. Có thế hôm nay ở Nga, gọi điện về nhà báo ba mẹ con khỏe, con vẫn cười tươi.. nhưng ngày mai thì khó khăn luôn rình rập. Đi Nga du học chứ ko phải ra chiến trường.
Rất buồn khi tòa án Saint tuyên bố trắng án cho những kẻ đã giết hại dã man sv Vũ Anh Tuấn. Đó là 1 động lực rất tốt cho bọn đầu trọc tiếp tục con đường của mình.
Tiếp theo đây DVV ko nói về bọn đầu trọc mà nói về thanh thiếu niên ở Nga. Người Nga thì đa phần họ ko tử tế như chúng ta nghĩ. Thử hỏi có bao nhiêu sv Vn ở Nga mà đc các bạn Nga dẫn về nhà chơi? con số chắc chắn ko quá 10%. Còn chúng ta, nếu quen đc 1 bạn Nga, ta thường luôn mời họ về nhà. Nếu nói đó là phong tục tập quán thì sao các bạn Nga vẫn đến nhà nhau thường xuyên.
Nhiều vụ đánh nhau ko phải với các bọn đầu trọc mà chỉ là bọn học sinh trung học. Hồi còn học ở Nga, nhiều hôm đi học nhóm bạn trường mình phải đem theo cả vũ khí trong cặp, nhiều lần bị bọn trẻ rượt đuổi. Cứ nghe có tin ai bị rượt đuổi là cả ký túc xá cầm vũ khí xuống đường... Và tình trạng này cũng xảy ra ở các nơi khác..
Vì sao những người đi làm thì ít bị hơn? vì có thể báo chi ko loan tin, có thể họ giàu có, đủ tiền mua xe ô tô, ko phải đi các phương tiện công cộng thì sẽ ít gặp nguy hiểm hơn...
__________________

Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #69  
Cũ 15-01-2009, 16:03
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
DemVuiVe viết Xem bài viết
Cuộc tranh cãi của 2 thế hệ. Và dĩ nhiên, DVV thuộc thế hệ trẻ, nên sẽ nghiên về các bạn TL, Russia2009, Cát Đắng..
Причем здесь 2 thế hệ? Nếu phân ra là 2 thế hệ, có lẽ Hổ đây thuộc thế hệ già, nhưng đừng nghĩ rằng Hổ đã đi Nga lâu lắc và chỉ biết ôm quá khứ của cái thời Liên Xô để gặm nhấm, mà không biết nước Nga ngày nay thế nào. He he...

Ví dụ về Hổ: những giai đoạn Hổ ở Nga: 1982 - 1988; 1997 - 2000; 2006. Đủ để hiểu nước Nga và cuộc sống bên đó như thế nào.

Cách nhìn nhận, hiểu biết về nước Nga không phụ thuộc vào tuổi tác đâu các bạn ạ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
Bom-em (17-01-2009), Cartograph (18-01-2009), cyxovi (16-01-2009), Gấu Misa (15-01-2009), Hoa May (16-01-2009), hongducanh (15-01-2009), motcoi.di_ve (15-01-2009), Thạch Thảo (16-01-2009), Vũ Anh (15-01-2009), weekdaysman (15-01-2009)
  #70  
Cũ 15-01-2009, 16:35
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
...Cách nhìn nhận, hiểu biết về nước Nga không phụ thuộc vào tuổi tác đâu các bạn ạ.
Xin hoàn toàn nhất trí với bác Hổ. Thú thực là em cũng không thấy có gì giống như là "cuộc tranh luận giữa các thế hệ" ở đây cả.

Trích:
DemVuiVe viết Xem bài viết
...DVV thuộc thế hệ trẻ, nên sẽ nghiên về các bạn TL, Russia2009, Cát Đắng...
Cá nhân em chưa từng gặp và biết gì hơn về bác Cát Đằng ngoài những gì đọc được tại 3N, nhưng qua nhiều câu chữ em cho là bác ấy - nếu có cần làm cái việc "phân chia thế hệ" - lại thuộc về thế hệ già. Một ví dụ nhỏ là thế này

Trích:
Cát Đằng viết Xem bài viết
...Với kinh nghiệm của một người từng trải...
Cũng chỉ là suy đoán chơi vậy thôi, còn thực ra bác ấy thuộc thế hệ này hay khác, em cũng chẳng thấy quan trọng, vì đằng nào em cũng không thấy "cuộc tranh luận giữa các thế hệ" nào ở đây.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
Bom-em (17-01-2009), cyxovi (16-01-2009), hungmgmi (16-01-2009), motcoi.di_ve (15-01-2009), Old Tiger (15-01-2009), Thạch Thảo (16-01-2009), tieuboingoan (17-01-2009), Vũ Anh (15-01-2009)
  #71  
Cũ 15-01-2009, 22:32
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Lời đầu tiên, là lời chào cho linh hồn em Bình… em đi trước thanh thản, rồi chúng tôi cũng sẽ đi theo em, chắc là cũng chóng thôi…

Nước Nga của thế kỷ 21 có những thực tế đòi hỏi chúng ta cần phải nhìn thẳng vào nó bất chấp tình cảm…

Nước Nga hiện nay không “thích” lắm khi có nhiều người nước ngoài nhập cư, nếu có, chỉ là vào nước Nga để làm thuê đầu tắt mặt tối chứ không có quyền giàu có hơn người Nga.

Nền giáo dục Nga hiện nay không “thích” lắm khi có nhiều sinh viên nước ngoài đến học. Chính sách của những nhà quản lý Nga là thà thất thu còn hơn phát sinh thêm quá nhiều mối lo, khi mà sinh viên nước ngoài ra đường là nguy hiểm rình rập. Đến sinh viên Mỹ còn chả được coi ra gì nữa là sinh viên Việt Nam! Có thể những bà giáo già vẫn yêu quý sinh viên nước ngoài và Việt Nam như ngày nào, nhưng đã có rất nhiều giáo viên trẻ bắt đầu chỉ dạy cho sinh viên nước ngoài theo nghĩa vụ, thờ ơ và lạnh lẽo. Giáo dục Nga vẫn giữ được những ưu điểm trước đây, nhưng không hẳn đã đoạn tuyệt được với những cái trì trệ đã từng tồn tại quá lâu dưới thời CNXH. Thực sự với những ai đã học, dù chỉ một thời gian ngắn ở một nước khác, với một chương trình học khác, và có điều kiện so sánh với nền giáo dục Nga hẳn sẽ thấy chúng khác nhau nhiều lắm.

Nước Nga ngày nay đang chuyển mình, nên có nhiều cái thay đổi là chuyện thường, tuy nhiên, những đổi thay đó không phải lúc nào cũng đem lại những điều tốt đẹp. Chiếc ôtô Liên Xô trước đây xấu, không hề trau chuốt; và bây giờ người ta thay đổi không phải bằng cách cải tạo nó để tăng doanh số bán nó, mà tìm cách đào thải nó, thậm chí bán thanh lý cả cái nhà máy làm ra nó; vì miếng đất trên đó được dựng cái nhà máy đó; đã được giá hơn rất nhiều!

Cũng như vậy, nhiều yếu tố của người Nga, xã hội Nga… trong đó có nhiều nếp suy nghĩ trong tư tưởng cũng đã được thay đổi theo cách như thế: du nhập vội vàng và loại bỏ không thương tiếc! Đáng tiếc là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không hề dễ tính, nó đòi hỏi xã hội trả giá khá đắt. Đã thế, “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” khi vào nước Nga nó đã biến tướng thành một thứ… không còn là nó ở các nước phát triển nữa. Anh em biến dị của nó còn tồn tại ở một số nước khác trên thế giới dưới nhiều tên gọi chính thể khác nhau.

Có những bộ máy đã được thay đổi rất lớn và người Nga vẫn đang dò dẫm để đổi thay tiếp, đó là hệ thống cơ quan Nhà nước, hệ thống tư pháp, xét xử, hệ thống văn bản luật. Tư pháp chạy từ quan điểm “giết nhầm hơn bỏ sót” sang “bỏ sót hơn giết nhầm” hẳn sẽ bỏ lọt tội phạm và trong thời gian mà văn hóa xã hội đang bị băng hoại theo nền kinh tế thị trường mông muội. Có lẽ thế, tạm thời ít nhất trong 10 năm tới nếu con trẻ có thi đại học chưa đỗ thì động viên sang năm thi tiếp chứ đừng cố lo tiền cho con đi học Nga vừa mất tiền vừa mất con. Những điều Thanh Lam nói đều đúng cả - than ôi!

Có tiếc cái thời du học sinh Việt Nam được sang Liên Xô học, tươi sáng và đẹp đẽ thì nó cũng không thể quay lại được nữa.

Có ngồi chê trách cả một bộ máy công quyền cũng không thể thay đổi được tình thế. Nước Nga ngày nay có nhiều điều cần tháo gỡ hơn là đi tập trung giải quyết một vài vấn đề mang tính côn đồ, mà theo quan điểm của nhà cầm quyền – có thể – những vấn đề đó mang tính hình sự cá biệt nhiều hơn là những vấn đề mang tầm xã hội và quốc gia. Để giải quyết tận gốc nạn đầu trọc, huligân, nạn phân biệt chủng tộc… theo hướng bắt hết, rồi xử nặng như từ trước đến nay nhiều người vẫn hiểu, nghĩa là nghiêng về xử lý hình sự, thì nước Nga phải nâng cả một hệ thống cơ quan lên mà vẫn không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Vì thế mà từ trước đến nay, từ hồi có một mem nào đó của NNN đưa việc em Vũ Anh Tuấn ra bàn, đến nay, tôi vẫn không nghiêng về quan điểm cần phải lên tiếng kêu gọi phía Nga trừng trị thích đáng bọn giết người. Để làm gì nữa chứ? Ta là Phạm Nhan, chặt đầu này ta mọc đầu khác! Hò hét, chỉ làm cho nỗi đau - vết thương đang lành lại rỉ máu. Nước Nga sẽ trừng trị, nhưng họ trừng trị đến đâu - liệu chúng ta có thay đổi được quyết định?

Cái gốc của vấn đề, đã được thày Andrey Gusev nói ra rất rõ, đó là cái nền của đạo đức, văn hóa của xã hội – đã bị băng hoại quá rồi. Đáng tiếc, không chỉ có nước Nga, mà cả ở Việt Nam chúng ta cũng có những cô giáo cao thủ đến mức dùng cái thước nhôm rót xăng vào đốt chết ba người nhà ông anh chồng, rồi chỉ vì vài chục vài trăm nghìn sát hại cả một mạng bà cụ… đâu có kém! Từ những em nhỏ 9x mặc đồng phục trung học phóng SH ngoài đường không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ mà chúng ta hiểu, chính chúng nó đấy, mai sau này, sẽ là những người chủ không biết tôn trọng pháp luật của đất nước. Hãy cùng thày hiệu trưởng đi lục cặp xem bao nhiêu cháu có dao, có lưỡi lê trong cặp. Hãy đếm xem có bao nhiêu cháu gái vẫn hành hung các bạn gái khác hàng ngày chỉ vì ghét, nhìn đểu! Tất cả những đứa trẻ như chúng, nếu không được ngăn chặn, dạy dỗ, chính chúng sẽ là huligân!

Tôi không đủ sức đi lo cho toàn xã hội, cho cả thế giới đại đồng. Tôi chỉ mong mỏi, và hàng ngày vẫn học hỏi những người đi trước để giáo dục lại cho các con tôi lớn lên trở thành những người hiền hậu, có lòng nhân ái và vị tha, đồng thời tự an ủi rằng làm được như thế đã là tốt lắm rồi! Lo lắm thay, rằng bây giờ con cái chúng ta đi học được nhiều điều xấu quá. Lo đến khi nào không còn lo được nữa thì thôi.

HỠI NHÂN LOẠI, HÃY CẢNH GIÁC!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!

Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 15-01-2009 thời gian gửi bài 23:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
Cartograph (18-01-2009), Cá Măng (19-01-2009), Edin (16-01-2009), Gấu Misa (16-01-2009), Hoa May (16-01-2009), hongducanh (15-01-2009), hungmgmi (16-01-2009), matador (17-01-2009), Old Tiger (17-01-2009), phucanh (16-01-2009), russia2009 (15-01-2009), Thao vietnam (16-01-2009), Thạch Thảo (16-01-2009), thoixavang (16-01-2009), tieuboingoan (17-01-2009), USY (16-01-2009), Vũ Anh (17-01-2009)
  #72  
Cũ 16-01-2009, 07:44
cyxovi cyxovi is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 141
Cảm ơn: 154
Được cảm ơn 176 lần trong 73 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Причем здесь 2 thế hệ? Nếu phân ra là 2 thế hệ, có lẽ Hổ đây thuộc thế hệ già, nhưng đừng nghĩ rằng Hổ đã đi Nga lâu lắc và chỉ biết ôm quá khứ của cái thời Liên Xô để gặm nhấm, mà không biết nước Nga ngày nay thế nào. He he...

Ví dụ về Hổ: những giai đoạn Hổ ở Nga: 1982 - 1988; 1997 - 2000; 2006. Đủ để hiểu nước Nga và cuộc sống bên đó như thế nào.
Đáng nhẽ em không định viết bài này, vì viết thêm về vấn đề không liên quan đến nội dung một topic như thế này là rất không nên. Tuy nhiên đọc câu của bác Phương:

Trích:
phuongnn viết Xem bài viết

Nước Nga của thế kỷ 21 có những thực tế đòi hỏi chúng ta cần phải nhìn thẳng vào nó bất chấp tình cảm…
.....thì nhà em thấy đây là lúc cần như vậy.

1. Về bài bác Hổ, rất giống với một truỵên cổ tích hay ngụ ngôn của Nga, nhà vua sai thần dân của mình giết hết người già vì họ yếu, vô tác dụng, chỉ có một chàng trai đã giấu bố của mình trong một cái giỏ. Và trên đường đi tìm kiếm miền đất mới, đoàn tùy tùng cùng nhà vua đã gặp bao nhiêu trở ngại, và phải nhờ tài trí của "người già" mà đã vượt qua. Kết thúc, nhà vua đã hối hận abcxyz.........КОНЕЦ.

2.
Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Cách nhìn nhận, hiểu biết về nước Nga không phụ thuộc vào tuổi tác đâu các bạn ạ.
Cũng bài bác Hổ, không chỉ về nước Nga mà hiểu biết về mọi việc không liên quan đến tuổi tác, hay bằng cấp.
Cái này thì Đạo Phật (mà Eistein gọi là khoa học) đã có một cách giải thích rất hay mà tình cờ em đọc được:
[HTML]http://www.quangduc.com/khoahoc/56votinh.html[/HTML]

Ngay cả lĩnh vực được coi là đổi mới không ngừng là máy tính, những cuốn sách hay nhất là những cuốn sách do "người già" viết.

3. Tạm gọi là tổng kết, theo nhà em, mỗi người đều chỉ nghiên cứu về một lĩnh vực, ngay trong thế giới những bộ óc thiên tài thì những người "biết tuốt" chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến giờ người ta mới đếm được 2 là PoinCare và David Hilbert.

Vì vậy, em đồng ý với bác motcoi.di_ve, không nên dựa vào những gì mình biết mà vội kết luận, dù là mắt thấy tai nghe.

Chẳng hạn một số điều mà một số bác nói ở đây nó khác với những gì nhà em biết, nhưng em có nên nói không nhỉ, chỉ sợ vụn vặt quá.
Chẳng hạn như bác DemVuiVe nói rằng 10%.... một con số quá chính xác, hay sớm kết luận tốt xấu ra sao đó... Muốn vậy, có khi cần một công trình lớn ấy chứ. Em thì không "nghiên cứu" nhưng mà Nga điều tra dân số cũng tốn kém lắm thì phải.

Nhưng, thay vì kết luận, thì vẫn cần "phải nhìn thẳng vào nó bất chấp tình cảm…" (copyright ® Phuongnn) để tập hợp các ý kiến thành "con voi" phải không ạ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn cyxovi cho bài viết trên:
Bom-em (17-01-2009), Hoa May (16-01-2009), matador (16-01-2009), motcoi.di_ve (17-01-2009), Old Tiger (17-01-2009), Vũ Anh (17-01-2009), weekdaysman (16-01-2009)
  #73  
Cũ 16-01-2009, 08:57
matador's Avatar
matador matador is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 987
Cảm ơn: 731
Được cảm ơn 1,227 lần trong 495 bài đăng
Default

Vài năm gần đây tôi ko có dịp sang Nga nhưng theo bạn bè thì tình hình có vẻ tệ hơn chút so với lúc yên ổn 2000-2005 .

Nhưng dù sao an ninh hiện nay tại Nga so với thập niên 90 của chúng tôi thì bây giờ là Thiên Đường !!!

Những ai sống qua những năm 90 mà ko bị trấn , cướp , đánh đập , thoát chết trong gang tấc ít nhất 1 lần ???

Có người 1 năm bị đánh cướp hãm hại 7 lần tại nhà chứ ko tính lúc ra đường !!! Đây chỉ là kỷ lục ở Matxcova chứ dưới tỉnh tôi nghĩ chắc có chỗ còn hơn !

Có thành phố nào hàng năm ko có người bị giết ???

Nhưng do lúc đó thông tin rất kém , báo chí Nga , Việt cũng hiếm khi đưa tin nên trong nước ít biết .

Mà hồi đó mọi người vẫn học ngon lành , bằng đỏ chiếm đa số , làm ăn phát đạt , giao lưu quan hệ với người Nga vẫn OK , nhiều người vẫn học tiếp , sống và làm việc đến bây giờ !

Và con cái họ vẫn nối bước sang Nga !

Có 1 cái mà lâu nay các mem hay mắc phải đó là cứ cái gì xảy ra ở Nga là vơ đũa cả nắm nói rằng đó là người Nga thế này người Nga thế nọ !

Trong khi sự việc do 1 nhóm ( hay 1 đứa ???) côn đồ gây ra , đến nay Công an còn chưa có kết luận đó là do ai giết và sự việc diễn ra thế nào , động cơ ra sao thì nhiều vị cầm đèn la ầm lên là lũ người Nga thế này thế nọ , rằng ở Nga là tệ là nguy hiểm !!!

Việc 1 vài kẻ quá khích gây gổ đánh chém người đi đường vào ban đêm ở đâu chả có , thời nào chả có , nhưng ko nên cứ có chuỵên gì chưa rõ ra sao , lớn nhỏ thế nào đã làm ầm lên và quy kết cho 1 dân tộc vĩ đại và nhân hậu như Nga là tồi tệ là nguy hiểm là lạc hậu là ko thân thiện với VN !

Dân tộc Nga thế nào và họ đối xử với VN ra sao thì cả thế giới đã chứng minh từ lâu , chứ chẳng cần chờ đến bây giờ và chẳng nhờ đến các phương pháp gọi là thực tế , thực tiễn ..vv.. của 1 số vị !

Việc bạn TQB bị hại quả là 1 nỗi đau vô hạn cho người thân , cho cả chúng ta , hãy lên án hành động dã man của những kẻ côn đồ đó và hy vọng rằng pháp luật Nga sẽ trừng trị thích đáng !

Cũng mong rằng từ nay về sau 1 số vị đừng cố tình nhầm 1 vụ việc sang quy kết cả 1 dân tộc vĩ đại và nhân hậu như Nga , việc làm đó ở forum khác chắc chắn sẽ bị bác ngay , còn riêng tại NNN , một diễn đàn yêu nước Nga chưa ai dám nói là cũng vĩ đại và nhân hậu như người Nga , nhưng riêng tôi nghĩ đó là 1 chân trời mà chúng tôi đang hướng tới !!!

Chào thân ái và chúc mừng năm mới !!!
__________________


Matador@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn matador cho bài viết trên:
Bom-em (17-01-2009), cyxovi (17-01-2009), daogiauvang (16-01-2009), Hoa May (16-01-2009), hungmgmi (16-01-2009), motcoi.di_ve (17-01-2009), Old Tiger (17-01-2009), tieuboingoan (17-01-2009), TrungDN (20-01-2009), Vũ Anh (17-01-2009)
  #74  
Cũ 16-01-2009, 11:50
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Về lễ truy điệu em Tăng Quốc Bình tại Matxcơva :
http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=4649
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #75  
Cũ 16-01-2009, 15:41
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hơi lạc đề một chút, xin tặng các bác một bài thơ của Nhà thơ nhân dân của dân tộc Avar Rasul Gamzatov nói về tình yêu, qua bản dịch của Bằng Việt:

Tình yêu tôi như cây tiêu huỳên hai nhánh
Một nhánh vừa khô khi một nhánh đâm chồi
Tình yêu tôi như chim đại bàng hai cánh
Một cánh sải dài, một cánh khép hờ thôi

Trong ngực tôi hai vết thương nhức nhối
Một vết còn đau khi một vết liền da
Và như thế suốt cuộc đời bất tận
Tình yêu và nỗi buồn nối tiếp bước nối nhau qua.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Old Tiger (17-01-2009), Tanhia (19-01-2009), thoixavang (16-01-2009)
  #76  
Cũ 16-01-2009, 16:46
thanh_lam thanh_lam is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Italy
Bài viết: 196
Cảm ơn: 30
Được cảm ơn 469 lần trong 106 bài đăng
Default

Đây là cảm nhận của một bạn trẻ về nước Nga, xin trích đăng lại blog cá nhân của em. Em ở Nga từ bé,tốt nghiệp đại học tại đây và đi làm cho Mareven Food Central Moscow. Em viết những dòng này ngay sau khi trở về từ EU:
Chan'
Biết rằng mới đi chơi vui vẻ rồi phải quay lại những ngày nhàm chán ở Moscow sẽ bị hẫng, hẫng khi xa những ngày nhộn nhịp bên cạnh bạn bè nhưng... thật sự thấy chán cuộc sống buồn tẻ này, chán ngấy sự nhạt nhẽo, vô vị của nước Nga. Chán cách dân Nga đối sử với người ngoại quốc, chán với cách sống ích kỷ, tinh vi của bọn Nga lợn.

Trước khi lên máy bay không thấy nhớ, không thấy lưu luyến chuyến đi cho lắm khi phải quay lại Moscow cũng chỉ vì đêm trước đấy đi ăn sushi ở mrHaiLife, nơi mà em Haney làm việc, xong hát karaoke đến sáng rồi cả đêm ngồi tâm sự với thằng Tô, chợp mắt được 1 tiếng đồng hồ trước khi phải dọn đồ ra sân bay. Mệt mỏi nên thành vô cảm. Mà như vậy cũng hay, ra đi nhẹ nhàng. Sau này sẽ có ngày quay lại Berlin.

Về tới nơi, Moscow mà mình ghét cay ghét đắng đã đón 2 đứa với một buổi tối ấm hơn cả Berlin. Nó có nịnh đến mấy thì mình cũng chẳng thèm mềm lòng. Hơn nữa, nghe tin ở đây từ đầu năm đến giờ đã bao nhiêu người ngoại quốc thiệt mạng đã thấy rờn rợn gáy rồi. Thế đấy, lên voi xuống chó nhanh không ấy mà, khoảng cách có 1800km hoặc 2 tiếng 45 phút.

Moscow vẫn nhớ Berlin.

************************************************** **************************************


Ở Nga điều may mắn là vẫn còn thấy lòng tốt ở những ông giáo,bà giáo già. Có ông giáo ở khoa tin MGU thấy học trò vắng mặt lâu ngày bèn đến tận phòng KTX tìm, trong khi đó học trò thì chui trốn trong tủ , bạn ở ngoài phải rót trà tiếp thầy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #77  
Cũ 16-01-2009, 18:50
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Theo tin RIA Novosti, tòa án Khamovnicheski (Moskva) ngày hôm nay 16/1/2009 vừa kết thúc xét xử vụ án liên quan đến videoclip quay cảnh sát hại một công dân Tadjikistan ở Nga. Tên Maksim Martsinkevich, kẻ liên quan đến vụ án bị xử 3,5 tù giam.
Martsinkevich, còn có biệt hiệu "Tesak" (một loại kiếm) được cho là kẻ đầu sỏ của tổ chức quốc xã mới có tên "Format-18", bị kết án vì tội kích động hằn thù dân tộc.
Trước đó tên này đã bị kết án 3 năm tù do đã có những phát biểu quá khích và kích động hằn thù dân tộc trong khi tranh luận chính trị tại một câu lạc bộ hồi tháng 2 năm ngoái. Ngày hôm nay tòa án đã ra phán quyết kết án 3 năm tù đối với tên này do hắn có liên quan đến vụ án hình sự khác nói trên. Tòa đã gộp hai bản án thành mức án 3 năm 6 tháng tù giam.
Vụ án hình sự hôm nay tòa xử là việc dàn dựng quay phim cảnh hành hình người đàn ông Tadgich. Tham dự vụ hành hình man rợ này còn có Artem Zuev, tuy nhiên tên này chỉ bị xử 3 năm tù treo do đang phải nuôi hai con nhỏ.
Theo kết quả điều tra, tổ chức quốc xã mới hai tên này tham gia có gần 20 người. Chúng đã tổ chức cuộc hành hình man rợ người đàn ông nước ngoài nói trên và gọi đó là màn treo cổ "tên buôn lậu ma túy Tadgich". Trong khi hành hình chúng hô những khẩu hiệu kích động hận thù dân tộc và chủng tộc, quay thành videoclip và sau đó đã phát trên internet. Mức án cao nhất đối với tội danh này theo phần 2 điều 282 Bộ luật Hình sự LB Nga là 5 năm tù giam.

Tin chi tiết hơn:
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хамовнический суд приговорил к 3,5 годам заключения Максима Марцинкевича по делу об инсценировке казни гражданина Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Марцинкевич, который считается лидером неонацистской организации "Формат-18", признан виновным в разжигании национальной розни.
Он ранее уже был осужден на три года за высказывание лозунгов, направленных на разжигание национальной и расовой розни во время политических дебатов. В пятницу суд приговорил Марцинкевича к трем годам лишения свободы по второму уголовному делу. "Путем частичного сложения наказаний суд назначает окончательное наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы", - говорится в приговоре.
Второй фигурант уголовного дела об инсценировке казни гражданина Таджикистана - Артем Зуев получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, поскольку у него на иждивении находятся двое малолетних детей.
Суд установил, что Марцинкевич не позднее 3 июня 2006 года создал группу с устойчивыми связями и четким распределением ролей, в которую вошел и Зуев. Тогда же подсудимые, а также неустановленные лица (не менее 20 человек) инсценировали казнь "таджикского наркоторговца", при этом пригласили журналистов на съемку. В приговоре говорится, что при совершении преступления фигуранты дела, а также неустановленные лица были в одежде американской расистской организации Ку-клукс-клан.
"Вина подсудимых подтверждается представленными доказательствами, в том числе показаниями журналиста и оператора, снявшего сюжет", - говорится в приговоре.
Кроме того, виновность Зуева и Марцинкевича подтверждается выводами ряда экспертиз. Так, лингвистическая экспертиза показала, что в высказываниях, которыми сопровождалась "казнь", содержались призывы к насильственным действиям "против врагов белой расы".
По мнению экспертов, подсудимые осознавали свои действия и понимали, что ролик направлен на пропаганду превосходства, исключительности, либо неполноценности граждан по национальному признаку. "Более того, они преследовали именно эту цель", - пришли к выводу эксперты.
Из приговора следует, что Марцинкевич вступил в ряды скинхедов еще в девятом классе, затем он бросил школу и занимался пропагандой нацистских взглядов, в частности, неоднократно выступал по телевидению с мнением, что в Москве должны жить только русские.
Сами подсудимые свою вину не признали. Они подтвердили, что действительно участвовали в съемке сюжета, но делали это по просьбе журналиста, который сам придумал сценарий и подготовил все реквизиты. По словам подсудимых, этот журналист неоднократно обращался к ним с просьбой принять участие в художественных постановках.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 16-01-2009 thời gian gửi bài 19:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
hongducanh (16-01-2009), hungmgmi (16-01-2009), motcoi.di_ve (17-01-2009), Old Tiger (17-01-2009), Thạch Thảo (17-01-2009), Vũ Anh (17-01-2009)
  #78  
Cũ 16-01-2009, 23:44
thanh_lam thanh_lam is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Italy
Bài viết: 196
Cảm ơn: 30
Được cảm ơn 469 lần trong 106 bài đăng
Default

Phỏng vấn hai sinh viên Đậu Sỹ Hiếu (MGU) và Bùi Khôi Nguyên (Trường Bưu Điện Moscow) về nạn đầu trọc ở Nga.

Du học sinh Việt Nam tại Nga sống trong nỗi lo tính mạng bị đe dọa

Ánh Nguyệt

Bài đăng ngày 14/01/2009 Cập nhật lần cuối ngày 14/01/2009 17:59 TU
Sau cái chết của em Vũ Anh Tuấn, sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa St Petersburg năm 2004 do bị một nhóm thanh niên đầu trọc đâm chết tại một ga tàu điện ngàm gần quãng trường Lev Tolstoi thành phố St Petersbourg, cuối tuần trước, thêm một nạn nhân Việt Nam khác bị nhóm côn đồ dân tộc chủ nghĩa cực đoan sát hại. Em sinh viên Tăng Quốc Bình chỉ có thể lết về gần tới ký túc xá để báo cho bạn bè tiếp cứu

Nạn đầu trọc tại Nga là nỗi lo sợ thường trực của người nước ngoài sống trên đất nước này. Các vụ tấn công tập thể, giết người do động cơ sắc tộc không phải là chuyện hiếm tại Nga. Không chỉ người Việt mà những người châu Á khác hay người da đen đều dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm đầu trọc.

Các nhóm này xuất hiện lần đầu tiên tại Nga vào đầu những năm 1990. Đến nay theo Bộ Nội vụ Nga có khỏang 20.000 thanh niên trẻ đã tham gia nhóm đầu trọc. Theo nhận định của các nhà khoa học chính trị Nga, có hai lý do để phong trào đầu trọc tại nước này phát triển mạnh, đó là cuộc khủng hỏang kinh tế trầm trọng trong thập niên 90 và sụ suy thoái của hệ thống giáo dục trong nước.

Thông thường các thanh niên đầu trọc tụ tập thành từng nhóm nhỏ tại nơi sinh sống hay học tập của họ, một số có tổ chức nghiêm nhặt , họat động theo chủ nghĩa dân tộc. Mặc dù nước Nga đã ban hành đạo luật chống lại hành động cực đoan nhưng luật lệ không thể ngăn chặn những vụ hành hung dã man người nước ngòai và mặc dù ngành tư pháp Nga vẫn từ chối nhìn nhận động cơ phân biệt chủng tộc trong các vụ đánh đập giết người ngọai quốc nhưng chính trong một vụ đánh đập súyt chết một sinh viên Trung Quốc, bao vây nhà trọ của sinh viên nước ngoài và biểu tình hỗn lọan trước trường học, nhóm đầu trọc chủ mưu vụ án tại St Petersburg năm 2002 đã hung hăng tuyên bố ‘’Nhiệm vụ của chúng tôi là lọc bỏ kẻ nước ngoài để làm nước Nga trong sạch".

Với các sinh viên Việt Nam du học ở Nga lâu nay những cảnh thanh niên đầu trọc Nga hành hung và sát hại người nước ngoài và nhất là cái chết bi thảm của hai người bạn Vũ Anh Tuấn năm 2004 và mới đây Tăng Quốc Bình càng làm nặng nề thêm mối lo sợ tính mạng bị đe dọa .

Trong chương trình hôm nay sinh viên Bùi Khôi Nguyên, đang theo học ngành Bưu điện Matxcơva ba năm nay và Đậu Sỹ Hiếu, ngành Vật lý Đại học Lomonosov sang Nga năm 2003 sẽ nói về tâm lý của du học sinh Việt Nam tại một đất nước đang bị vấn nạn đầu trọc.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thanh_lam cho bài viết trên:
Tanhia (19-01-2009), thanhuv (17-01-2009)
  #79  
Cũ 17-01-2009, 00:27
motcoi.di_ve's Avatar
motcoi.di_ve motcoi.di_ve is offline
Старик - Топорный Садовник
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 38
Cảm ơn: 128
Được cảm ơn 249 lần trong 32 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới motcoi.di_ve Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới motcoi.di_ve
Default

Trích:
matador viết Xem bài viết
Vài năm gần đây tôi ko có dịp sang Nga nhưng theo bạn bè thì tình hình có vẻ tệ hơn chút so với lúc yên ổn 2000-2005 .

Nhưng dù sao an ninh hiện nay tại Nga so với thập niên 90 của chúng tôi thì bây giờ là Thiên Đường !!!

Những ai sống qua những năm 90 mà ko bị trấn , cướp , đánh đập , thoát chết trong gang tấc ít nhất 1 lần ???

Có người 1 năm bị đánh cướp hãm hại 7 lần tại nhà chứ ko tính lúc ra đường !!! Đây chỉ là kỷ lục ở Matxcova chứ dưới tỉnh tôi nghĩ chắc có chỗ còn hơn !

Có thành phố nào hàng năm ko có người bị giết ???

Nhưng do lúc đó thông tin rất kém , báo chí Nga , Việt cũng hiếm khi đưa tin nên trong nước ít biết .

Mà hồi đó mọi người vẫn học ngon lành , bằng đỏ chiếm đa số , làm ăn phát đạt , giao lưu quan hệ với người Nga vẫn OK , nhiều người vẫn học tiếp , sống và làm việc đến bây giờ !

Và con cái họ vẫn nối bước sang Nga !

Có 1 cái mà lâu nay các mem hay mắc phải đó là cứ cái gì xảy ra ở Nga là vơ đũa cả nắm nói rằng đó là người Nga thế này người Nga thế nọ !

Trong khi sự việc do 1 nhóm ( hay 1 đứa ???) côn đồ gây ra , đến nay Công an còn chưa có kết luận đó là do ai giết và sự việc diễn ra thế nào , động cơ ra sao thì nhiều vị cầm đèn la ầm lên là lũ người Nga thế này thế nọ , rằng ở Nga là tệ là nguy hiểm !!!

Việc 1 vài kẻ quá khích gây gổ đánh chém người đi đường vào ban đêm ở đâu chả có , thời nào chả có , nhưng ko nên cứ có chuỵên gì chưa rõ ra sao , lớn nhỏ thế nào đã làm ầm lên và quy kết cho 1 dân tộc vĩ đại và nhân hậu như Nga là tồi tệ là nguy hiểm là lạc hậu là ko thân thiện với VN !

Dân tộc Nga thế nào và họ đối xử với VN ra sao thì cả thế giới đã chứng minh từ lâu , chứ chẳng cần chờ đến bây giờ và chẳng nhờ đến các phương pháp gọi là thực tế , thực tiễn ..vv.. của 1 số vị !

Việc bạn TQB bị hại quả là 1 nỗi đau vô hạn cho người thân , cho cả chúng ta , hãy lên án hành động dã man của những kẻ côn đồ đó và hy vọng rằng pháp luật Nga sẽ trừng trị thích đáng !

Cũng mong rằng từ nay về sau 1 số vị đừng cố tình nhầm 1 vụ việc sang quy kết cả 1 dân tộc vĩ đại và nhân hậu như Nga , việc làm đó ở forum khác chắc chắn sẽ bị bác ngay , còn riêng tại NNN , một diễn đàn yêu nước Nga chưa ai dám nói là cũng vĩ đại và nhân hậu như người Nga , nhưng riêng tôi nghĩ đó là 1 chân trời mà chúng tôi đang hướng tới !!!

Chào thân ái và chúc mừng năm mới !!!
Lại chỉ được cái quá đúng! bác đã nói hết ý rồi, em chẳng còn gì để nói thêm nữa!
__________________

:emoticon-0159-music :emoticon-0150-hands
До встречи!
С уважением
Старик - Топорный Садовник
:D Lão Làm vườn thô kệch
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn motcoi.di_ve cho bài viết trên:
Bom-em (17-01-2009), Cartograph (18-01-2009), matador (17-01-2009), Thạch Thảo (17-01-2009)
  #80  
Cũ 17-01-2009, 01:43
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Đọc bài của thanh lam, rồi bài của Ma, chợt nghĩ đén chuyện này, xin kể các bác nghe, dù nó hơi bị lạc đề.
Tháng 5/2008, một anh bạn Hungmgmi sống và làm ăn ở Moskva rủ một cậu bạn Nga tên là Xa-sa sang Việt Nam chơi. Sau mấy ngày thăm thú Hà Nội, do anh bạn bận việc nên chỉ mình Xa-sa bay vào Nha Trang chơi theo một tua du lịch. Một bữa nọ, khoảng 9 đêm, anh bạn gọi hốt hoảng:"Hùng ơi, Xa-sa nó bị trấn hết tiền ở Nha Trang rồi, đang trên đường từ Nội Bài về, tao với mày đi ăn với nó nhé". Tôi phóng ngay đến quán Chả cá Thăng Long trên phố Đường Thành đợi hai ông bạn. Xa-sa đến, đỏ như tôm luộc do bắt nắng, cái đầu trọc cũng đỏ ửng lên sau chuyến đi nghỉ ngắn ngày. Dường như sự cố ở Nha Trang không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của người bạn Nga. Xa-sa ăn uống rất ngon miệng, cười hết cỡ. Anh mở sổ ra hí hoáy viết tên món ăn mới, nào "chả cá", "cá lăng", rồi "mắm tôm" và chụp ảnh say sưa. "Để về kể cho vợ tao "-Xa-sa giải thích. Tôi áy náy hỏi về vụ anh bị trấn lột ra sao, Xa-sa phẩy tay:"Đừng quan tâm nữa. Ở đâu cũng có người khác nhau mà!". Anh bạn tôi thầm thì kể, rằng Xa-sa bị 2 chú choai choai dí dao vào cổ chỗ gần khách sạn trong Nha Trang, lấy đi chiếc điện thoại di động khá xịn và chiếc ví trong có hơn 1000 đô.
Sau bữa nhậu, chúng tôi còn đi lang thang phố xá HN đến gần 2h sáng. Sau đó 2 ngày, Xa-sa quay trở về Moskva. Công việc bán hàng siêu thị đang đợi anh ở đó.
Tháng 7/2008, tức là sau đó 2 tháng, tôi có dịp quay trở lại Moskva. Buổi chiều hè, anh bạn tôi và Xa-sa cùng hai người bạn nữa rủ tôi ra vùng ven thành phố, nơi có tu viện Kolomen tuyệt đẹp. Chúng tôi ngồi trên triền đồi, nhìn xuống dòng sông nhỏ ẩn mình sau những rặng bạch dương xanh ngút mắt, uống bia với cá. Hoàng hôn xuống chậm trong tiếng trống gõ bập bùng của cánh trẻ đi dạo. Lạ thật, thanh niên nơi đây đi dạo gì mà lại mang trống theo, rồi rủ nhau trèo lên cây mà gõ, mà trêu nhau, đúng là chả giống ai. Trong những câu chuyện không đầu không cuối chiều ấy, Xa-sa nói rằng anh rất yêu Việt Nam và sẽ quay lại. Lúc đó, tôi cứ ngỡ rằng anh khách sáo vậy thôi với người khách phương xa mới tới. Chứ sang Việt Nam có mấy ngày thì đã biết gì, lại thêm bị dí dao vào cổ và bị bọn xấu trấn lột hết tiền nữa.
Thế mà Xa-sa lại sẽ sang Việt Nam nữa đấy. Tôi mới nhận được mail của anh, báo rằng tháng hai tới anh sẽ lại sang đây, tranh thủ kỳ nghỉ ít ngày. Cuối bức thư ngắn ngủn của mình, Xa-sa còn gửi tôi một lời chào nồng nhiệt đến Hà Nội yêu quý của anh (Сердечный привет моему любимому ХАНОЮ). Tôi đang băn khoăn không biết sẽ chuyển lời chào đến Hà Nội yêu quý của anh như thế nào đây, Xa-sa thân mến ạ. Mà khi sang đây, anh nhớ giải thích cho tôi hiểu thêm thế nào là tình yêu với nhé.

Đây là ảnh chụp Xa-sa trong buổi chiều hè ở Kolomen:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 17-01-2009 thời gian gửi bài 01:48
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Bom-em (17-01-2009), Cartograph (18-01-2009), Cá Măng (19-01-2009), chaika (19-01-2009), Old Tiger (17-01-2009), TrungDN (20-01-2009), Vũ Anh (17-01-2009), weekdaysman (17-01-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:46.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.