Trích:
Cát Đằng viết
Có thể những lời của tôi sẽ làm cho ai đó cảm thấy la "khiêu khích". Nhưng mong bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật và đừng bao biện bởi những tư duy kiểu cũ nữa. Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt, nhưng hãy tỉnh thức và biết bảo vệ mình trước khi ca bài ca đồng chí. Hãy nhìn thẳng vào sự thật vì đất nước đó không phải là địa chỉ du học cho con em chúng ta. Chúng ta đã có một thời tuổi trẻ tươi đẹp ở Nga, nhưng đó là dĩ vãng.
|
Đúng là có nhiều điều bất cấp bác ạ. Nhưng ở đâu cũng có mặt tốt và xấu, và thật tệ hại khi mặt xấu ấy lại rơi vào đồng bào của ta. Em cũng là SV đang học tại Nga, em đã cảm thấy dần yêu nuớc Nga nếu không có những chuyện đáng tiếc như vậy. Sau vụ việc đáng tiếc vừa rồi, đêm qua em như có vẻ có cái nhìn khác về nguời Nga, ngay cả bạn bè Nga xung quanh em. Nhưng hôm nay lên giảng đuờng gặp lại bạn bè Nga cùng lớp sau 10 ngày nghỉ Tết, bọn chúng lại gặp mình tay bắt mặt mừng, nói huyên thuyên,...rồi cô giáo nữa, sữa chuẵ tận tình từng lỗi nhỏ,... thế thì làm sao em ghét hết nguời Nga đuợc? Đúng là sống bên này nguy hiểm luôn rình rập nhưng chúng em đã quan niệm, cẩn thận là hơn.Mặc dù có hơi duy tâm nhung chúng em đang chấp nhận nguy hiểm và coi cái sống chết của mình ở đây là có số.Đêm qua khi ở nhà xem TV biết tin, mẹ em lại ở Vn lại đứng ngồi ko yên, em phải trấn an mẹ: " Mẹ yên tâm con vẫn còn cuời mà qua ĐT mà".
Một lần nữa xin thành thật chia buồn cùng gia quyến của Bình!