Trích:
Nina viết
Em nghĩ cũng đơn giản thôi chị Rừng à. Phía trên nói "А я для вас неуязвима" - là nói với tất cả cái đám đứng sau (bệnh tật, thời gian, cái chết) - này, đối với các vị thì tôi cực vững vàng nhé. Còn phía dưới thì nói với một người thôi 
|
Cảm ơn Nina rất nhiều, thế là không còn lăn tăn nữa. Nhưng có lẽ thời đại @ này trong danh sách cái "lũ" chết tiệt ấy của Yulia thống kê phải bổ sung thêm lũ "công việc" nữa (thời của Yulia thì không có). Chính nó đã làm nhân loại thời nay bị Xì trét. Thảo nào cứ tan tầm là khắp các nẻo đường, mặt phố biết bao cánh mày râu ngồi "uốn" bia "buôn dưa lê" ầm ầm. Họ đang làm gì thế? Họ bàn luận làm ăn à? Không, 90% trong số họ đang xả xì trét đấy