Suốt ba ngày trốn đi chơi, về cơ quan bận túi bụi. giờ này tôi mới có mấy phút rảnh ngồi bên máy tính... Thân ở Hà nội mà lòng vẫn nhớ về mấy ngày đã qua...Thật không thể nào diễn tả nổi các tình cảm trong lòng mình. Ấn tượng sâu sắc nhất là NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT- Và cả sự đón tiếp thịnh tình đến không nhờ của chủ nhà. Cám ơn Hổ Già, tôi hiểu một cách chính xác là nếu không có bạn thì cuộc gặp gỡ gỡ ba miền không thể thành công đến như vậy, và chúng tôi cả đời không được biết đến nhà máy quy mô tầm cỡ như thế, kiến thức cũng được mở mang rất nhiều về lĩnh vực dầu khí... Tiếp theo xin cám ơn sự nhiệt tình và chu đáo đến trên cả tuyệt vời của quân khu Đà Nẵng, cám ơn tất cả các bạn Đà nắng nhé.
Chỉ tiếc có một điều... chúng ta không kịp thời gian để vào thưởng thức bia công nghệ Đông Âu(Tiệp) Dung Quất và thăm nhà máy. Hổ ơi, nhờ bạn đến thăm và kiểm nghiệm chất lượng bia hộ nhé

, nghiêm túc đấy, và cho biết ý kiến đánh giá cá nhân của bạn, xem chất lượng như vây có phù hợp với Nga không? tôi thử một chút mà chẳng hiểu gì cả

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, tôi đã cảm nhận giờ phút chia ly từ lúc Hổ cứ nhảy lên nhảy xuống không nở rời xa chiếc xe buýt chở cả đoàn. Thôi chào nhé,
Dung Quất và Đà nẵng sẽ còn mãi trong tâm trí của mỗi thành viên NNN...
HẸN MỘT NGÀY GẶP LẠI...