Trở về   Nước Nga trong tôi > Thông báo > Hoạt động chung

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 13-12-2008, 23:21
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Trungdn viết
Sốt ruột quá rồi các bác ơi. Nhanh nhanh post ảnh và phóng sự lên đi với ạ.
Đọc được sự nóng lòng của bác Trung, em ... ngứa tay quá, nên phải trả lời ngay đây ạh!
(Mặc dù vừa trải qua 1 ngày đặc biệt ở Dung Quất với rất rất nhiều cảm xúc!)

Báo cáo cả nhà!
Em đang .. "tám" từ Thành phố Tam Kỳ, do ... bị lạc đoàn ạh! Tuy nhiên các bác đừng có lo. Sau khi tám xong, em sẽ tranh thủ ngủ chút, và sáng mai sẽ ... cuốc bộ về Đà Nẵng. Chỉ 70 km thôi, sẽ cố gắng có mặt trước 12h để trả phòng và tiếp tục với đoàn

Phóng sự thì em chả dám ... nhưng chuyện ngoài lề như Len yêu cầu thì có đây ạh!

Trích:
Sunstar viết Xem bài viết
Tối qua liên hoan đến 11h kém thì "buộc" phải tàn cuộc vì sáng nay đúng 7h cả đoàn phải lên đường vào DQ !
Bổ sung cho SStar: Sau khi tàn tiệc, các Mem HN+ SG+DQ tiếp tục rủ nhau đi dạo TP Đà nẵng đêm. Thời tiết tuyệt vời. Đủ lạnh cho những ai thích diện áo ấm, và đủ mát cho nhưng ai thích hưởng chút se lạnh hiếm hoi của TP luôn nóng. Đi mãi đi mãi ... cuối cùng cả hội sà vào 1 quán bún bò lề đường. Sì sụp húp hít! Rối rít khen ngon!
(Tại vì suốt buổi tiệc ê hề tôm thịt cá ... nhưng vì ham vui ca hát nhảy múa, nên đã chẳng ăn uống ra hồn.)

Lúc đó đã 1h sáng ngày 13. Cả đoàn may mắn thấy cầu Sông Hàn xoay ngang! Chiêm ngưỡng.
Sau đó có 3 thành viên muốn "sờ tận tay", cho nên đã dũng cảm vượt qua rào chắn an toàn, hùng dũng tiến lên sát điểm xoay cầu. Ôi tuyệttttt!!!
(Các bác chịu khó chờ chút, về đến "đại bản doanh" các hình đặc biệt này sẽ được trưng ra!)

Sáng hôm sau bác Mì Chả phỏng vấn: Đã lên đến đó sao không nhảy xuống thử xem cảm giác thế nào? Xin thưa: chúng em đã nhảy, nhưng do ... dây văng chằng chịt cho nên nhảy xuống đó nó lại văng lên!

Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 13-12-2008 thời gian gửi bài 23:26
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
anka (15-12-2008), Cartograph (14-12-2008), hongducanh (14-12-2008), micha53 (15-12-2008), Old Tiger (14-12-2008), TBHP (14-12-2008), Thạch Thảo (15-12-2008), vanhbuile (13-12-2008)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Các bức ảnh về NMLD Dung Quất Old Tiger Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 513 24-06-2012 16:54
Về việc học Mỹ Thuật tại Nga ! D_Reka Trao đổi kinh nghiệm du học 4 19-12-2008 08:23
Giao lưu tại Đà nẵng và Dung quất của các thành viên 3N micha53 Hoạt động chung 470 11-12-2008 22:16
Thủ thuật tin học gauhoang Công nghệ thông tin 11 30-03-2008 08:22
Họa sĩ chân dung Aleksei Petrovich Antropov nthach Mỹ thuật 0 27-12-2007 16:10


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:15.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.