Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Thể thao

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #261  
Cũ 10-11-2008, 23:16
thanhuv's Avatar
thanhuv thanhuv is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 84
Cảm ơn: 209
Được cảm ơn 141 lần trong 37 bài đăng
Default

Trong tiếng Nga Шевченко còn có tên khác là Шева - theo em đây chắc là tên gọi thân mật hay gì đó , và là tên không chính thức - một số người cũng không thích gọi như vậy thì phải ,nhưng với các tên khác thì sao . Không biết nó có quy luật gì trong việc đặt tên này không ?

Em thắc mắc chưa biết hỏi ai mong mọi người chỉ giúp !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #262  
Cũ 10-11-2008, 23:44
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
thanhuv viết Xem bài viết
Trong tiếng Nga Шевченко còn có tên khác là Шева - theo em đây chắc là tên gọi thân mật hay gì đó , và là tên không chính thức - một số người cũng không thích gọi như vậy thì phải ,nhưng với các tên khác thì sao . Không biết nó có quy luật gì trong việc đặt tên này không ?

Em thắc mắc chưa biết hỏi ai mong mọi người chỉ giúp !
Trong tiếng Nga mỗi một tên người đều có tên thân mật (1,2 có thể đến 3 tên): vd: Aleksandr: Xa-sa, Tachiana: Tanhia, Tanhiusca...

Riêng Шевченко là họ chứ không phải là tên, mà người Nga có lẽ không có dạng họ thân mật (hay là em không biết?). Kiểu gọi thân mật Шева hình như là do các cổ động viên Ý đặt cho anh thì phải (Hay là trong tiếng Ucraina có dạng này?). Tiếp tục xin ý kiến các bác.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #263  
Cũ 11-11-2008, 02:11
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Thật ra thì Шева không phải là dạng thân mật của họ Шевченко (trong tiếng Ukraina thì theo em biết cũng chỉ có tên thân mật thôi), mà là ... biệt danh - прозвище (Названье, данное человеку помимо его имени и содержащее в себе указание на какую-н. заметную черту характера, наружности, деятельности данного лица). Mà biệt danh thì các bác biết đấy - thiên hình vạn trạng. Ví dụ một cậu bé có tên là Валерий - bọn bạn bè trong lớp có thể gọi là валерьянка; Мефодий thành Мефистофель, họ Белоконь thành Кляча, hay cậu bé mê truyện trinh thám bị gọi дефектив, vân vân.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #264  
Cũ 11-11-2008, 07:31
cyxovi cyxovi is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 141
Cảm ơn: 154
Được cảm ơn 176 lần trong 73 bài đăng
Default

Theo em biết thì Sheva là tên do cổ động viên Ac Milan nghĩ ra, ghép từ 2 ngôi sao được yêu quý nhất là Shevchenko và Van Basten, vừa để so sánh Shevchenko với Van Basten.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #265  
Cũ 11-11-2008, 08:57
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trên mạng có một trang về họ Shevchenco:Клуб Знаменитых Шевченко, đại loại như bên ta có trang về họ Đỗ, họ Phan...chẳng hạn:
http://sheva.name/tag/shef/
Trong đó có một đoạn về biệt danh Sheva. Thật ra đây không phải là biệt danh riêng cho chàng cầu thủ của chúng ta, mà là của tất cả những ai mang họ Shevchenco. Xin lược dịch chút:

Theo một cuộc thăm dò (trên trang này), biệt danh phổ biến nhất của tất cả những người mang họ Shevchenco là Sheva. Điều đó cũng logic thôi, dân tộc Slavơ bao giờ cũng ưa thích giản đơn hóa cuộc sống của mình, ngay cả trong việc phát âm (tên họ). Chúng ta chỉ lấy ba chữ cái đầu tiên của họ và thêm "a" vào nữa là đã có ngay biệt danh. Biệt danh thứ hai cũng phổ biến là shef(chief-tức là sếp đấy). Cách tạo ra cũng đơn giản:lấy ba chữ cái đầu tiên của họ Shevchenco và đọc chữ cuối mềm đi một chút, ta sẽ có ngay shef(шеф). Từ đây, ta có một họ mới: Shefchenco
Ngoài ra, xuất phát từ 2 biệt danh kể trên còn có một loạt biệt danh khác của Shevchenco như: шевчик, Шевченочки, шевочка, Шевченочка, шефан, Шевченчик, Shef, Шевчюшка, Шифонер, shevi. шевчук, шефи, шефа, шев, Шевченка.
Nếu như có ai đó có biệt danh là Sheva, thì có thể nói rằng, hầu như chắc chắn người đó mang họ Shevchenco.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
cyxovi (12-11-2008), thanhuv (11-11-2008), TLV (11-11-2008), virus (25-12-2008)
  #266  
Cũ 11-11-2008, 17:11
thanhuv's Avatar
thanhuv thanhuv is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 84
Cảm ơn: 209
Được cảm ơn 141 lần trong 37 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Trên mạng có một trang về họ Shevchenco:Клуб Знаменитых Шевченко, đại loại như bên ta có trang về họ Đỗ, họ Phan...chẳng hạn:
http://sheva.name/tag/shef/
Trong đó có một đoạn về biệt danh Sheva. Thật ra đây không phải là biệt danh riêng cho chàng cầu thủ của chúng ta, mà là của tất cả những ai mang họ Shevchenco. Xin lược dịch chút:

Theo một cuộc thăm dò (trên trang này), biệt danh phổ biến nhất của tất cả những người mang họ Shevchenco là Sheva. Điều đó cũng logic thôi, dân tộc Slavơ bao giờ cũng ưa thích giản đơn hóa cuộc sống của mình, ngay cả trong việc phát âm (tên họ). Chúng ta chỉ lấy ba chữ cái đầu tiên của họ và thêm "a" vào nữa là đã có ngay biệt danh. Biệt danh thứ hai cũng phổ biến là shef(chief-tức là sếp đấy). Cách tạo ra cũng đơn giản:lấy ba chữ cái đầu tiên của họ Shevchenco và đọc chữ cuối mềm đi một chút, ta sẽ có ngay shef(шеф). Từ đây, ta có một họ mới: Shefchenco
Ngoài ra, xuất phát từ 2 biệt danh kể trên còn có một loạt biệt danh khác của Shevchenco như: шевчик, Шевченочки, шевочка, Шевченочка, шефан, Шевченчик, Shef, Шевчюшка, Шифонер, shevi. шевчук, шефи, шефа, шев, Шевченка.
Nếu như có ai đó có biệt danh là Sheva, thì có thể nói rằng, hầu như chắc chắn người đó mang họ Shevchenco.
Đây chính là câu trả lời em mong đợi - cảm ơn bác nhiều lắm !

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #267  
Cũ 06-12-2008, 00:53
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Dạo này ít thấy các mem quan tâm đến bóng đá nước nhà, tôi xin hâm nóng tình hình bóng đá thuộc vùng trũng của châu Á. Ngày mai, vào hồi 19giờ 30' gờ VN sẽ diễn ra trận đấu bóng đá trực tiếp giữa đội tuyển bóng đá Vệt Nam và Thailand tại Thailand, trong khuôn khổ AFF CUP SUZUKI 2008.

Tôi đưa dự đoán : VIETNAM 2 - 1 THAILAND.

Chúc đội tuyển bóng đá VN hãy vượt qua cái dớp đen đủi - CHIẾN THẮNG.

Được biết đội tuyển bóng đá Thailand ém quân 10 ngày tại Korat tôi vô cùng cay mũi vì chính cái địa danh ấy đã cho các phi cơ của Mỹ (B52) cất cánh từ sân bay có cái tên chết tiệt ấy bay sang VN ném bom hủy diệt.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #268  
Cũ 06-12-2008, 01:10
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em cũng nghĩ là ta thắng bác ạ. Hay là mai bác Hongducanh qua em xem luôn cho vui đi
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #269  
Cũ 06-12-2008, 21:56
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Các bác thấy thế nào? Em là người rất lạc quan (sau bao trận thua và hòa của đội tuyển VN), nhưng lần này thì sức chịu đựng của em đã cạn! Có gì để mà nói hả các bác??? .

Em là người hiếu thắng. Ngày xưa đi học, rồi sau này đi làm, không phải tự cao tự đại nhưng trong mắt em các ông bạn Đông Nam Á trong đó có Thái Lan chỉ là cái đinh. Thế mà trong bóng đá, sao VN mình vẫn phải thua Thái một cái đầu???

Thà VN thua Lào hay Cam-Pu-Chia em còn đỡ tức!

Nhưng mà nói thì nói thế, trình của mình có vậy. Hô hòa cho lắm, tự tin cho lắm (ý nói HLV và cầu thủ của chúng ta). Thế mà trong trận đấu không có một pha bóng nào ra hồn!

Dù cơ hội chưa hết đối với đội tuyển VN, nhưng mà lại vẫn thua người Thái. Em thấy đau các bác ạ. Có lẽ ông Calisto cũng chẳng còn bài gì hơn. Xưa nay em vẫn ủng hộ ông này, nhưng sau trận đấu này thì...

Các bác nào có thuốc chưa cho em cơn buồn và thất vọng với!!!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #270  
Cũ 06-12-2008, 23:24
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Đơn thuốc của bác đây:
Bác lấy cái vật dài dài hơn bàn tay mà bác Sunny đã gửi, bóc vỏ nó ra, xé thành sợi dài dọc theo thớ rồi theo công thức: một miếng một ngụm bia. Đảm bảo không khỏi không lấy xiền
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (07-12-2008)
  #271  
Cũ 07-12-2008, 00:13
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Đơn thuốc của bác đây:
Bác lấy cái vật dài dài hơn bàn tay mà bác Sunny đã gửi, bóc vỏ nó ra, xé thành sợi dài dọc theo thớ rồi theo công thức: một miếng một ngụm bia. Đảm bảo không khỏi không lấy xiền
Lồm rồi bác ạ. Trong khi xem bóng đá anh em cũng đã khử một cái vật dài dài rồi. Ấy nói khẽ chứ không bác Sunny nghe thấy, quà gửi cho DQ đợi ngày gặp mặt mà. Nhưng em thèm quá không nhịn được. Em - hổ đã biến thành báo, giờ lại biến thành mèo như cái ảnh của bác gửi cho rồi. Bia thì đã nhậu. không lẽ VN thua giờ lại nhậu tiếp với cái vật dài dài chắc không được bác ạ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #272  
Cũ 07-12-2008, 08:13
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default

Chán thật,VN lại thua TL.Không biết đến khi nào thì VN mới thật sự đá với TL một cách sòng phẳng,buộc đối thủ phải tâm phục khẩu phục.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #273  
Cũ 10-12-2008, 22:56
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Thưa các bác đã xem trận bóng chiều nay giữa VN và Lào!

Không biết em có xỉn không (cũng chỉ uống vài ve với mấy đứa bạn), hay đã già rồi nghễnh ngãng, số là trong trận đấu này em đã nghe (và bạn em cũng vậy) chú bình luận viên không dưới 2 lần (trong hiệp 2) đã nhầm lẫn gọi tên đội Lào thành đội Cam-pu-chia. Sau đó có vẻ biết mình nhầm lẫn, hoặc do ai đó nhắc, chú này lại đi bình luận về đội Cam trước đó đã đá như thế nào...

Là em muốn hỏi nếu bác nào xem thì nhớ lại hộ em xem em nghe có chính xác không hay già bị nghễnh ngãng rùi. Cảm ơn các bác!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #274  
Cũ 10-12-2008, 23:55
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

Khi bàn thắng thứ 2 của Thành Lương được ghi, BLV dõng dạc: "Như vậy đội tuyển VN đã có 4 bàn thắng..."

Ngập ngừng một lúc...

...Chắc được ai nhắc... "Nếu tính cả bàn thắng của Thành Lương, đội tuyển VN có 5 bàn"

Nói túm lại BLV mắc lỗi tùm lum trong trận này.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #275  
Cũ 11-12-2008, 00:35
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chú Lê Kiên không hiểu nhà đài kiếm đâu ra mà bình luận thều thào, đài từ kém nói khó nghe, và lại toàn nói nhầm Lào sang Cam-pu-chia. Cả trận nói sai như bác Hổ đã chỉ ra đến mấy lần.
Mà đâu chỉ báo nói mới "nhịu". Mấy hôm trước báo Thể Thao Văn Hoá còn cho Indonesia thắng...Lào tận 4-0 cơ, rồi còn nói rõ thêm là cầu thủ X. của xứ vạn đảo là cầu thủ đầu tiên của AFF Cup ghi được hat trick vào luới Lào. Khổ thân ông bạn Lào láng giềng vừa thua tan nát 0-3 trước Malaysia tại Phuket thì đã bị mấy ông nhà báo TTVH lôi sang.. Indonesia, bắt thua tiếp bên đó những 4 bàn không gỡ nữa. Thực ra là ông bạn Miên thua, ở bảng bên đó Indo là chủ nhà mà.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #276  
Cũ 25-12-2008, 01:15
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Qủa là không bàn phím nào tả xiết niềm vui đêm nay. Ta "táng" cho chú Thái-"kẻ thù truyền kiếp" 2-1 ngay trên đất Thái.
Còn nhớ Tiger Cup 1998, tôi có chỗ trên khán đài B trận ta đại thắng 3-0 trước Thái trên sân Hàng Đẫy. Nhưng đó là một Thái Lan đã khá rệu rã sau trận đá cuội trong SG và không có được đầy đủ các cầu thủ mạnh nhất.
Thế mà đêm đó HN nổ tung. Tan trận, cả lũ hào hển phóng xe theo dòng người đông nghịt rồi tấp vào hàng sườn nướng nổi tiếng trên đường Nam Bộ (cứ thích gọi thế, dù từ lâu nó đã đổi tên), Cả lũ nhậu, hò hét chia vui với dòng người đỏ rực đang chảy rì rì trên đường. Cái dòng người đó sao mà ầm ĩ đến vậy với tiếng còi xe, tiếng kèn, tiếng nồi niêu, mâm bát ai đó vác ở nhà ra
mà gõ. Cứ gõ và gõ, như đuổi Gấu ăn Mặt trăng vậy. Cả lũ bốc lên xông ngay vào bếp, trưng dụng ngay tất cả nắp vung của nhà hàng, rồi ra đứng cạnh đường mà gõ, mà hét như một lũ lên cơn rồ. Cuối buổi, toàn bộ nắp vung của nhà hàng bị móp hết, ấy thế mà ông bà chủ không phàn nàn lấy một câu, tốt tệ. Độ vài năm sau, khi đã lấy vợ rồi, ghé qua nhà hàng nọ, ông bà chủ vẫn còn nhớ, hỉ hả:"Lạ gì chú, cái đêm ta thắng Thái các chú gõ bẹp hết nắp vung nhà chị".
Đêm nay, khi hết trận, có điện thoại từ Quảng Ngãi ra. Giọng bác Hổ vui vẻ, phấn chấn:"Thế nào, chuẩn bị xuống đường chứ hả?". Vâng, em đang chuẩn bị, giọng em khàn đặc hết rồi. Nói thế chứ đi làm sao được bác, con bé nhà bỗng dưng sốt, viêm họng rồi mếu máo, đi hò hét sao đành. Lòng dạ bứt rứt, muốn lao ra ngay ngoài kia, để nhập vào dòng người náo động đang chảy mãi về phía Bờ Hồ trong một đêm Giáng Sinh đáng nhớ. Hôm nay báo Tiền Phong gọi trước ông HLV người Bồ là ông Tô-el. Vâng, cảm ơn ông Tô-el đã cho chúng tôi món quà Giáng Sinh tuyệt vời.
Và sẽ tuyệt vời hơn nữa, nếu đêm CN này, trên sân Mỹ Đình ta sẽ thắng. Lúc đó thì ông bà chủ quán Sườn nướng lâu năm ơi, hãy đợi đấy nhé
Trên vnexpress mới đăng ảnh một em cũng vác nắp vung ra gõ đêm nay:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 25-12-2008 thời gian gửi bài 01:28
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (25-12-2008), Old Tiger (25-12-2008), Tanhia (25-12-2008), TrungDN (25-12-2008)
  #277  
Cũ 25-12-2008, 11:19
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trận tới ở Mỹ Đình, theo Gà mờ tôi là quân ta vẫn nên duy trì thế trận phòng ngự phản công. Không nên bung sức chơi đôi công với Thái Lan. Ba mươi vẫn chưa là Tết, phải thật tôn trọng và dè chừng Thái thì mới có cơ ôm chiếc Cúp vô địch vùng trũng này.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (25-12-2008)
  #278  
Cũ 25-12-2008, 13:54
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Dạ vâng, còn thưa các bác là em thì không xem bóng đá ạ. Lúc khoảng 11 giờ tối, sau khi uống cà phê và tán chuyện các kiểu xong xuôi, thì bọn em nảy ra ý định ... ra ngắm trung tâm thành phố . Và bị cái đám đông ấy làm kinh hoàng. Ô nhiễm tiếng ồn, còi xe, tiếng máy nổ ở mức khủng khiếp. Đến nỗi về sau, cứ nghe tiếng hô Việt Nam là em ... sợ, vì tiếng hô sẽ luôn đi kèm với những tiếng ầm ỹ, và những tài xế điên cuồng...Cho nên ... chắc là em sẽ không mong đội tuyển Việt Nam thắng đâu!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #279  
Cũ 25-12-2008, 15:36
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Hehe! Hôm qua BZ cũng rất sung sướng khi tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan ( cá độ thành công ). Nhưng vì là giáng sinh lại lạnh nữa nên chỉ ở trong nhà quây quần cùng bạn bè, chả dám ra phố sợ không về được nhà.
Không khí chiến thắng này làm BZ nhớ lại đợt Seagame tổ chức tại VN. Trận đó là Việt Nam thắng Malayxia hay Indonexia ( sau đó là được vào chung kết gặp Thái Lan), nhưng mà khắp nơi đặc biệt là phố Huế đến Bờ Hồ, người đi reo hò gõ nồi niêu xoong chảo trống chiêng, bât cứ thứ gì có thể gõ để ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển Việt Nam . BZ lúc đó đi học thêm về cùng các bạn, mãi tận gần 12h đêm mới về đến nhà vì tắc đường. Nhưng mà rất vui các bác ạ. Có lẽ đêm hôm qua mà ra đường thì không khí chắc cũng như vậy . Chúc cho tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Uraaaa .
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Old Tiger (25-12-2008), TrungDN (25-12-2008)
  #280  
Cũ 25-12-2008, 21:19
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Dạ vâng, còn thưa các bác là em thì không xem bóng đá ạ. Lúc khoảng 11 giờ tối, sau khi uống cà phê và tán chuyện các kiểu xong xuôi, thì bọn em nảy ra ý định ... ra ngắm trung tâm thành phố . Và bị cái đám đông ấy làm kinh hoàng. Ô nhiễm tiếng ồn, còi xe, tiếng máy nổ ở mức khủng khiếp. Đến nỗi về sau, cứ nghe tiếng hô Việt Nam là em ... sợ, vì tiếng hô sẽ luôn đi kèm với những tiếng ầm ỹ, và những tài xế điên cuồng...Cho nên ... chắc là em sẽ không mong đội tuyển Việt Nam thắng đâu!
He he Nina ơi!
Không có bóng đá thì đường phố Sài Gòn của Nina cũng như Nina miêu tả rùi . 28.12 này Nina cố chịu đựng một lần nữa nhé. Việt Nam sẽ đập chết Thái Lan trên Sân Mỹ Đình và lúc đó..................... Các bác ơi em chưa tưởng tượng ra đường phố trên toàn Việt Nam mình sẽ như thế nào?
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (26-12-2008)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:29.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.