- [OFFLINE Ở NGA - TẠI SAO KHÔNG ?] -
Sẽ thật là nhàm chán (Cháu xin lỗi vì đã dùng từ này) khi cứ quanh quẩn mãi ba miền của Tổ quốc mến yêu trong những dịp họp mặt đông đủ các Quân khu...
Tại sao ta không nghĩ tới việc đi "ọp" ở tận nước Nga xa xôi nhỉ ? - Nơi mà tâm hồn các members 3N đều được gửi gắm trang trọng ở đó. Như dịp 9 - 5 hay 7 - 11 chẳng hạn. Và có thể sẽ báo trước khoảng 3 - 4 tháng để mọi người có thời gian chuẩn bị về TIỀN TỆ và TINH THẦN rồi làm một chuyến bay sang đó chơi vài ngày. Nếu mà như thế được thì tất nhiên là... trên cả tuyệt vời ! 
Mong tất cả mọi người cùng đóng góp ý kiến xây dựng ! 
Có thể là năm sau hoặc năm sau nữa, ta sẽ thực hiện ý định này, được dạo chơi trên quê hương Lenin không thôi đã đủ thích lắm rồi... Nhất lại là những ai chưa từng "sờ" được tới xứ sở bạch dương này !
Thay đổi nội dung bởi: Jan, 27-11-2008 thời gian gửi bài 12:33
|