|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#28
|
||||
|
||||
|
Trận mưa này đúng là một trận diễn tập với đúng nghĩa của nó.
Với nhân dân, chưa cần chính quyền cứu giúp, đã tự cứu mình bằng cách sơ tán sang "nhà ngoại", "nhà nội"... Với nhân dân, chưa cần chính quyền cứu giúp, đã tự cứu mình bằng cách mua mì tôm về nhà ăn. Với nhân dân, chưa cần chính quyền cứu giúp, đã tự cứu mình bằng cách mua nước sạch về nhà uống. Với nhân dân, chưa cần chính quyền cứu giúp, đã tự cứu mình bằng cách di chuyển bằng chậu tắm. Với nhân dân, chưa đợi chính quyền cứu giúp nạn nhân, đã tìm được cách kiếm tiền cho mình bằng cách đi lau bugi kiếm 40 nghìn 1 lần lau. Với nhân dân, chưa đợi chính quyền cứu giúp nạn nhân, đã tìm được cách kiếm tiền cho mình bằng cách đi dựng xe cho phụ nữ bị sóng ô tô táp đổ rồi xin đểu 100 nghìn. Với nhân dân, chưa đợi chính quyền cứu giúp nạn nhân, đã tìm được cách kiếm tiền cho mình bằng cách đi chở xe ngựa. Với nhân dân, chưa đợi chính quyền cứu giúp nạn nhân, đã tìm được cách kiếm tiền cho mình bằng cách đánh nguyên con IFA W50 ra chỗ ngập chuyển nghề chở đò. Mãi 4 ngày sau khi nhân dân đã "diễn tập" chết thôi thì vài ông thanh tra GT công chính Hà Nội mới đi diễn tập, cũng đi chở đò nhưng không mất tiền, sau khi bọn tư nhân nhanh nhạy đã kiếm bộn. Vấn đề là ngay từ đầu chẳng có ai - kể cả chính quyền lẫn nhân dân nghĩ đây là bão lụt, đơn thuần chỉ nghĩ nó là một trận mưa ngập đường ngập phố như biết bao trận mưa trước đây đã từng gây ngập. Nhưng nó đã gây chết người, trong thành phố Hà Nội, thủ đô của một nước đang phát triển, chết người vì lũ! Đây mới chỉ là "thiên nhiên" ra đầu bài "diễn tập" cho con người. Vậy thì liệu sau vài lần như vậy, "lòng người" ra đầu bài cho chính quyền, thì sẽ đối phó ra sao?
__________________
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|