Trích:
Vania viết
Lâu nay mình tưởng người ta chỉ ghen nhau về nỗi vui nỗi sướng chứ, thế hóa ra có cả sự ghen tức với nỗi phiền muộn u sầu à
|
Thế bác u sầu à? Có gì mà bác phải u sầu? Mà mình đâu có ghen tỵ gì bác? Bác tưởng bác spam liên tục nào là thơ với tranh Levitan với phim ảnh này nọ thì bác đã là trí thức đấy à? Ở đây chúng tôi đã mặc định bác là dân vô học rồi, bác không thể nào làm thay đổi ý nghĩ đó trong đầu chúng tôi được, dù bác có viết cả luận văn tiến sỹ lên đây cũng thế thôi. Dân trí thức chúng tôi là phải như bác SSX bác Liensovsky, bác Huy Phúc mới là trí thức được nhé, như bác đừng có hòng! Trí thức là phải biết phải trái đúng sai, chứ như bác cứ ngợi ca bọn Mỹ với phương Tây cái lũ khốn nạn ấy ra cái gì? Nga Xô người ta như thế nào mới còn đến bây giờ chứ chả hay thì thôi lúc nào cũng Mỹ Mỹ. Gớm chết cho nhà bác. Bác vào đây chơi lại bảo u sầu, hay là bác nói kháy bọn 3N chúng tôi chả ra cái gì nên làm cho bác u sầu đấy? Đề nghị BQT ban nick Vania.