Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Con người

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 17-08-2012, 12:23
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chúc mừng bác Putin!
Theo em, trong tin trên cần sửa lại một chút xíu, không dùng từ "tham chiếu" trong câu sau:
Trích:
Theo RIA Ura.ru tham chiếu trang web btvnews.bg của Bungaria
mà nên dùng "tham khảo" hoặc "dẫn nguồn" thì chính xác hơn.
Bởi em thấy "tham chiếu" hầu như không được báo chí dùng với nghĩa "tham khảo, đối chiếu" mà nó là một thuật ngữ dùng trong toán học, trong chứng khoán, thậm chí giới chơi âm thanh còn có thuật ngữ "loa tham chiếu"...
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 17-08-2012, 12:34
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Chúc mừng bác Putin!
Theo em, trong tin trên cần sửa lại một chút xíu, không dùng từ "tham chiếu" trong câu sau:

mà nên dùng "tham khảo" hoặc "dẫn nguồn" thì chính xác hơn.
Bởi em thấy "tham chiếu" hầu như không được báo chí dùng với nghĩa "tham khảo, đối chiếu" mà nó là một thuật ngữ dùng trong toán học, trong chứng khoán, thậm chí giới chơi âm thanh còn có thuật ngữ "loa tham chiếu"...
Chính thế. Từ "tham chiếu" cho thấy biên dịch viên dùng Gúc, sau đó sửa lại chưa kỹ. Thậm chí còn vô khổi lỗi khủng hơn cơ hungmgmi ạ. Thí dụ trong Tin này, ban đầu từ "Роды" được dịch hồn nhiên như cô tiên là "Cuộc đẻ".
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 30-08-2012, 18:44
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default

ÔNG PUTIN BỊ TỐ SỐNG XA HOA BẠC TỈ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trang bìa báo cáo của lãnh đạo phe chống đối Nga và cũng là cựu phó thủ tướng, Boris Nemtsov, nói về sự giàu có của Tổng Thống Vladimir Putin, được giới thiệu trong cuộc họp báo tại Moscow hôm 28 Tháng Tám, 2012. (Hình: AP)

MOSCOW (AP) - Tổng Thống Nga Vladimir Putin bị lãnh tụ phe đối lập, tố cáo tiêu xài hằng tỉ đồng ruble từ tiền thuế dân vào những thứ xa xỉ như 20 biệt thự sang trọng, 43 máy bay và bốn du thuyền.

Mọi lãnh đạo quốc gia đều sử dụng tài sản của chính phủ và ngân quỹ quốc gia. Nhưng ông Boris Nemtsov nói lối sống của ông Putin bỏ xa các đối tác của Tây phương về mức sống xa hoa.

Trong báo cáo công bố hôm Thứ Ba, Cựu Phó Thủ Tướng Nemtsov ước lượng rằng, để duy trì chỉ riêng các biệt thự, phản lực cơ và xe hơi mà thôi, chi phí cũng đã ngốn hết $2.5 tỉ mỗi năm.

Ông nói: “Ông Putin từ lâu vẫn cứ lẫn lộn giữa tài sản chính phủ với của riêng mình. Ðây là lối sống xa hoa láo xược và điên rồ bằng tiền thuế của dân.”

Văn phòng báo chí của ông Putin chưa có lời bình luận nào ngay nhưng phát ngôn viên của ông Putin là Dmitry Peskov trình bày với nhật báo RBK hôm Thứ Hai:

“Tất cả đều là tài sản của chính phủ và ông Putin được sử dụng một cách hợp pháp với tư cách một tổng thống dân cử.”

Mặc dù gặp phải sự chống đối ồ ạt hồi mùa Ðông vừa qua, sau các cuộc bầu cử nghị viện và tổng thống bị cho là có gian lận, ông Putin vẫn còn được người dân trung bình ở Nga ủng hộ, phần lớn nhờ hệ thống truyền hình do chính phủ kiểm soát, mà nhiều chỉ trích cho là bộ máy tuyên truyền như thời Xô Viết. (TP)

Bài gốc ở đây
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Túp lều của Lão Râu ở chỗ này
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 30-08-2012, 20:37
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Bí ẩn hai kiều nữ nhà Putin

(VnMedia) - Tổng thống quyền lực của Nga – ông Vladimir Putin có thể xuất hiện trên các bản tin trong và ngoài nước hàng ngày nhưng người ta không thể biết bất kỳ thông tin chính thức gì về hai ái nữ xinh đẹp của ông - Mariya, 27 tuổi, và Yekaterina, 25 tuổi.

Khi Mariya và Yekaterina còn nhỏ, báo chí còn có được một vài bức hình về họ. Tuy nhiên, kể từ khi hai ái nữ của Putin lớn lên, người ta hầu như không thấy xuất hiện hình ảnh nào của họ trên các phương tiện truyền thông Nga.

Nhiều người tin rằng, dân chúng Nga chắc chắn sẽ không nhận ra hai cô con gái của Tổng thống quyền lực Putin nếu có vô tình gặp họ trên đường. Hai kiều nữ này luôn luôn được bảo vệ rất chặt chẽ bởi chính phủ Nga. Họ thậm chí có thể sẽ phải nghỉ học và được dạy tại nhà khi người cha Putin tung hoành trên chính trường.

Mặc dù bức màn bí ẩn xung quanh hai kiều nữ Mariya và Yekaterina của Tổng thống Putin chưa được kéo lên nhưng giới thạo tin vẫn khai thác được rất nhiều thông tin về họ. Hầu hết những thông tin này đều là những tin đồn chưa được xác nhận nhưng một vài trong số này là những thông tin khá thú vị.

Hai con gái yêu của ông Putin rõ ràng kết bạn rất thân với con gái Barbara của cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Barbara nói tiếng Nga thành thạo. Theo một bài báo được đăng tải trên tờ The St. Petersburg Times hồi năm 2002, hai kiều nữ nhà Putin từng có kỳ nghỉ hè vui vẻ với con gái ông Berlusconi ở Sardinia. Họ cùng đi bơi và ngắm cảnh với nhau.

Năm 2010, có tin đồn cho rằng, Yekaterina – cô con gái út của Tổng thống Putin, đã cưới người bạn trai lâu năm của mình. Chú rể được đồn là con trai của một đô đốc Hàn Quốc. Tuy nhiên, những tin đồn này đã ngay lập tức bị điện Kremlin thẳng thừng bác bỏ.

Sau đó, vào tháng 4 vừa rồi, khi tin đồn kiểu trên lại dấy lên thì chính cha của người được cho là bạn trai của Yekaterina cũng lên tiếng phủ nhận. Ông này khẳng định, thông tin về mối tình giữa con trai ông với kiều nữ của Tổng thống Putin là hoàn toàn không đúng sự thật, tờ Nhật báo Phố Wall cho biết. Tuy nhiên, cặp đôi trên được tin là đã gặp gỡ nhau tại một vũ hội ở thủ đô Moscow và hai người này được cho là đã hẹn hò với nhau trong suốt một thập kỷ qua.

Mặc dù thông tin về chuyện tình của Mariya – cô con gái lớn của Tổng thống Putin, ít hơn của Yekaterina nhưng giới thạo tin vẫn biết được một vài điều thú vị. Theo các nguồn tin từ Nga và Hà Lan, Mariya được cho là có quan hệ tình cảm lãng mạn với một người Hà Lan. Người đàn ông này được cho là đang nắm trong tay những vị trí chủ chốt tại các công ty con của tập đoàn khí đốt quốc gia khổng lồ Gazprom của Nga.

Năm 2005, trang tin điện tử pravda.ru của Nga đưa tin, hai kiều nữ của Tổng thống Putin nhập học ở trường Đại học St. Petersburg. Mariya được cho là theo đuổi ngành sinh học và địa chất học trong khi Yekaterina tham gia chuyên ngành nghiên cứu phương Đông. Tuy nhiên, mặc dù các khoá học mà hai cô con gái của ông Putin theo học đã khởi động trước khi bài báo trên pravda.ru được đăng tải nhưng người ta không hề thấy bóng dáng hai cô gái này xuất hiện trong khuôn viên trường đại học.

Cho đến nay, nơi ở của Mariya và Yekaterina vẫn hoàn toàn là một điều bí mật. Hồi tháng 5 mới đây, tờ New York Times có đăng tải một bài viết nói về người vợ Lyudmila bí ẩn của Tổng thống Putin và có bình luận về việc bà ít xuất hiện trước công chúng. Trong bài viết này, tờ báo Mỹ có nhắc đến hai ái nữ của ông Putin và bà Lyudmila. Tờ báo viết: "Con gái Tổng thống Putin đã đi học đại học dưới cái tên giả và nhiều bạn cùng lớp không hề biết danh tính thực sự của họ. Đến bây giờ, người ta cũng không thể biết được, hai kiều nữ nhà Putin đang sống ở Nga hay ở nước ngoài và nếu có làm việc thì họ đang theo đuổi nghề gì”.

Trên đây là một vài những thông tin ít ỏi mà người ta biết được về các cô con gái của một trong những vị tổng thống quyền lực nhất thế giới. So với rất nhiều thông tin và hình ảnh về hai con gái của Tổng thống Obama, thật là điều đáng kinh ngạc khi thông tin về hai ái nữ của ông Putin hầu như không tồn tại trên báo chí.

Tuy nhiên, nếu báo cáo gần đây của phe đối lập Nga về việc ông Putin sở hữu 1 tỉ USD trong ngân hàng và 43 máy bay là đúng thì chúng ta có thể chắc chắn một điều, hai ái nữ của Nhà lãnh đạo nước Nga đang sống rất thoải mái.

Mặc dù vậy, những thông tin trên đều không phải là chính thức mà hầu hết đều là tin đồn đoán. Và rất khó để xác nhận các thông tin đó bởi truyền thống báo chí của Nga vốn không khai thác sâu vào đời tư của các nhà lãnh đạo. Vì vậy, những thông tin này rất có thể sai. Trước đây, từng có thông tin ông Putin bỏ vợ, cưới người tình trẻ xinh đẹp nhưng hoá ra, thông tin này sau đó được xác nhận là hoàn toàn không đúng sự thực.

Kiệt Linh - (theo Business Insider)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 04-10-2012, 09:20
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Tổng thống Putin không chia thế độc quyền của “Gazprom”


Tại diễn đàn kinh tế “Nước Nga kêu gọi!”, khi trả lời câu hỏi từ khán phòng ông Putin đã bênh vực tập đoàn khí đốt độc quyền. Một khán giả đã đặt câu hỏi: liệu ông Putin có muốn đi vào lịch sử như người cải cách “Gazprom” thành tập đoàn theo hướng không trực tiếp thu mua và các cơ chế gây tham nhũng tương tự hay không.
- Hiện nay các nước Châu Âu đang phát động cả một chiến dịch chống lại “Gazprom” – ông nhấn mạnh. – Trong đó có cả việc buộc tội về tình trạng độc quyền trên thị trường.
Tuy nhiên ông Putin cho rằng không được phân chia nhỏ vị thế độc quyền của “Gazprom” thành các cấu phần khai thác, vận chuyển, phân phối… như Gói năng lượng III của Liên minh Châu Âu đòi hỏi.
- Tại các nước Châu Âu, nguồn khí đốt từ Nga thường qua tay vài tập đoàn trung gian. Chắc phải dẹp họ trước.- Ông Putin đễ xuất.
Theo ông, không mấy ai quan tâm đến việc vận chuyển như là hình thức kinh doanh. Ngược lại, Tổng thống nhấn mạnh “cần phải thay đổi cách làm kinh tế của tập đoàn” và “đảm bảo cho tập đoàn tiếp cận đến việc vận chuyển, trước hết là hệ thống đường ống dẫn”.

Ngoài ra, ông Putin tuyên bố rằng, giá khí đốt đến người sử dụng cuối cùng được hình thành chủ yếu không phải từ các chi phí này, mà từ các loại thuế, chúng chiếm tới 60% giá thành.
Tổng thống cũng đồng thời nhấn mạnh: Trong chính sách của “Gazprom” cũng có “những “vấn đề” mà cảnh sát cần phải bắt và cho ngồi tù”. Ông đã ra lệnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật đang “thường xuyên xử lý”.

Nguồn: http://izvestia.ru/news/536707#ixzz28DtPXSkd
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 07-10-2012, 01:22
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

HÔM NAY 7 THÁNG 10 LÀ SINH NHẬT CỦA V.V. PUTIN.

XIN CHÚC MỪNG ÔNG!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

20% phụ nữ Nga đồng ý kết hôn với Putin

Theo khảo sát được công bố hôm thứ Sáu, một phần năm phụ nữ Nga tuyên bố sẵn sàng kết hôn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo thông tin được công bố trên trang web của Trung tâm Levada Moskva 6% số người được hỏi nói rằng họ sẵn sàng kết hôn với Putin -người mà Chủ nhật này (7/10) tròn 60 tuổi, trong khi đó 14% nói rằng họ có thể đồng ý kết luận kết hôn với ông. Hai phần ba số phụ nữ được hỏi cho biết họ sẽ không kết hôn với tổng thống Nga và 43% tuyên bố rằng họ sẽ không làm điều đó trong bất kỳ trường hợp nào.

"Trong nhóm phụ nữ có trrình độ trung học phổ thông ở tuổi 25 đến 39 thì 1/4 nói rằng họ muốn kết hôn với Vladimir Putin" - tổ chức nghiên cứu cho biết. 24% phụ nữ Nga thuộc tầng lớp dưới và 22% phụ nữ nông thôn cho biết họ cũng quan tâm đến điều đó.

Putin, người lên nắm quyền vào năm 2000 và vào tháng 5 năm 2012 đã tái cử tổng thống thêm sáu năm trở thành chủ đề của hàng loạt các chiến dịch ủng hộ Điện Kremlin qua việc biểu dương sự khâm phục của phụ nữ. Hai năm trước các nữ sinh viên khoa báo chí Đại học Quốc gia Moskva đã làm mẫu với đồ lót để in thành lịch và phát hành nhân ngày sinh nhật của Vladimir Putin.

Trong các tờ lịch dưới ảnh của các nữ sinh viên có thể thấy các dòng chữ "Giá mà tất cả mọi người có được người đàn ông như vậy", "Rừng đã được dập tắt, nhưng tôi vẫn còn đang bốc cháy" và "Năm tháng qua đi, bạn sẽ chỉ nhận được những điều tốt hơn." Putin nổi tiếng với các pha nguy hiểm ngoạn mục của ông, chẳng hạn như bay trên máy bay chiến đấu trong cuộc chiến tại Chechnya và bắn thuốc gây mê vào một con hổ, lái một trong những chiếc máy bay thả nước để chữa cháy rừng ở miền Trung nước Nga năm 2010.

Năm 2002 một ban nhạc nữ Nga đã sáng tác ca khúc "Muốn một người đàn ông như Putin" và ca khúc này đã trở thành hit đầu tiên về Tổng thống Nga đứng đầu trong bảng xếp hạng. Trong điệp khúc của bài hát nhân vật nữ vừa chia tay với bạn trai nghiện rượu của cô nói rằng bây giờ cô muốn "người đàn ông như Putin - đầy sức mạnh, như Putin - không uống rượu, như Putin - không xúc phạm, như Putin - không chạy trốn".

Những người trả lời rằng họ không quan tâm đến hôn nhân với Putin thuộc thành phần giàu có của xã hội và theo khảo sát 86% trong số họ sẽ từ chối cơ hội như vậy. 7 trong số 10 phụ nữ từ 55 tuổi trở lên cũng cho biết rằng họ không quân tâm đến hôn nhân với Tổng thống.

Putin quen với bà Lyudmila Shkrebneva – một nữ tiếp viên hàng không khi ông còn đang phục vụ trong KGB tại Đức. Họ cưới nhau ngày 28 tháng 7 năm 1983. Hiện giờ họ có hai cô con gái là Maria và Ekaterina.

"Tôi hiểu rằng nếu 2, 3 năm sau đó mà tôi không kết hôn thì sẽ không bao giờ kết hôn nữa" - Putin đã viết trong cuốn tiểu sử chính thức của mình.

Ca khúc: Такого, как Путин
Cловa и музыка: Елин А.



Мой парень снова влип в дурные дела,
Подрался, наглотался какой-то мути.
Он так меня достал, и я его прогнала.
И я хочу теперь такого, как Путин.

Такого, как Путин, полного сил,
Такого, как Путин, чтобы не пил.
Такого, как Путин чтоб не обижал,
Такого, как Путин, чтоб не убежал.

Я видела его вчера в новостях,
Он говорил о том, что мир на распутье.
С таким, как он, легко и дома, и в гостях,
И я хочу теперь такого, как Путин.

Такого, как Путин, полного сил,
Такого, как Путин, чтобы не пил.
Такого, как Путин чтоб не обижал,
Такого, как Путин, чтоб не убежал.
Такого, как Путин, полного сил,
Такого, как Путин, чтобы не пил.
Такого, как Путин чтоб не обижал,
Такого, как Путин, чтоб не убежал.
Такого, как Путин, полного сил,
Такого, как Путин, чтобы не пил.
Такого, как Путин чтоб не обижал,
Такого, как Путин, чтоб не убежал.
Такого, как Путин, полного сил,
Такого, как Путин, чтобы не пил.
Такого, как Путин чтоб не обижал,
Такого, как Путин, чтоб не убежал.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
chaika (08-10-2012), Mien trung (08-10-2012), NISH532006 (07-10-2012), rung_xanh (07-10-2012), SSX (08-10-2012)
  #7  
Cũ 07-10-2012, 11:54
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Clip dưới đây post tại "Có những chuyện như thế ở Nga" thì hợp hơn, nhưng hôm nay là sinh nhật anh Putin nên nhà em up lên đây (mặc dù clip hơi cũ) .

__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 08-10-2012, 12:26
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Tổng thống Nga V.V. Putin ngày hôm qua đã bước vào tuổi 60 với quyền lực tuyệt đối và vẫn được nhiều người dân Nga yêu quí. Những gì liên quan tới Putin đều làm người ta muốn tìm hiểu để biết rõ thêm về vị tổng thống tài ba này, đặc biệt là nguồn gốc xuất thân từ một sĩ quan KGB của ông. Dưới đây là một bài báo ít nhiều soi sáng thêm khía cạnh này. Bài viết cách đây gần một năm nhưng đến nay vẫn mang đậm tính thời sự, cho ta thêm nhiều thông tin thú vị về Vladimir Putin.


Thủ tướng Nga Vladimir Putin: An ninh tận gốc


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vladimir Putin khi mới tốt nghiệp trường phổ thông


Một trong những nhà lãnh đạo quốc gia bị phương Tây tấn công nhiều nhất là đương kim Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Là một chính trị gia quá yêu đất nước mình và luôn muốn làm cho Moskva trở nên thịnh vượng và đàng hoàng hơn, ông Putin, dù là khi đang ở trong Điện Kremli hay trên cương vị hiện tại, đều khiến cho các đối thủ của nước Nga cảm thấy “khó ở”.

Theo lời của thư ký báo chí trong văn phòng Thủ tướng Nga, ông Dmitry Peskov, thậm chí những lời gièm pha của kẻ thù, so sánh ông với nhà lãnh đạo Xô viết cũ Leonid Brezhniev “sêm sêm nhau” cũng không hề khiến cho ông Putin phải chau mày. Bởi lẽ, dù ông Brezhniev có ngồi trên ghế nguyên thủ quốc gia quá lâu theo cách tính của phương Tây thì ông ấy vẫn duy trì được hào khí Nga la tư đủ độ để phương Tây nể sợ. Ông Putin, với phong độ một cán bộ an ninh KGB của mình, cũng sẵn sàng chấp nhận mọi điều tiếng, miễn là làm sao để nước Nga không bị “bắt nạt”. Đã là cán bộ an ninh thì không bao giờ là “cựu”, ngay cả khi đã thôi mang sắc phục và quân hàm.

Ai đã phục vụ dù chỉ một ngày trong KGB thì sẽ luôn giữ được phong độ đó. Nhìn từ góc độ tích cực, Thủ tướng Nga Putin là một nhân vật điển hình trong hệ thống đào tạo và rèn luyện KGB. Chính những bản lĩnh mà ông được đào luyện trong những năm phục vụ trong lực lượng an ninh Xô viết đã giúp ông chèo lái được con thuyền nước Nga đi đúng hướng trong những điều kiện gay cấn như hiện nay.

Lãng mạn chọn nghề

Theo sách "Vladimir Putin, sự lựa chọn của nước Nga", ngay từ khi còn học phổ thông, do say mê những hình ảnh sách vở, phim ảnh của những Risard Zorge (nhà tình báo vĩ đại từng báo trước cho Moskva về ngày đại quân phát xít Đức tấn công Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai) hay Shtirlits (nhân vật chính trong 17 khoảnh khắc của mùa xuân, tiểu thuyết của Yulian Semenov, về sau được chuyển thể thành bộ phim truyền hình nhiều tập rất ăn khách), Vadimir Putin đã mơ ước trở thành người chiến sĩ tình báo.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vladimir Putin thời sinh viên


Có dạo, cậu học trò Leningrad định trở thành phi công, rồi thủy thủ theo gương các nhân vật trong quyển sách Thuyền trưởng và đại úy của nhà văn Veniamin Kaverin nhưng sau đó lại trở về với dự định ban đầu. Bộ phim tình báo nhiều tập Thanh kiếm và lá chắn (dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vadim Kozhevnikov) cũng đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, quyết định sự lựa chọn tương lai một cách chắc chắn của Vladimir Putin.

Cậu bé Vova rất kinh ngạc với việc, lắm khi chỉ bằng một lực lượng cực nhỏ, thậm chí chỉ với một người điệp viên mà có thể thực hiện được những nhiệm vụ mà cả một đội quân lớn không làm được.

Một điệp viên đôi khi có thể quyết định số phận của hàng nghìn người. Đó là cách hiểu thời niên thiếu của Vova về nghề tình báo. Ham muốn giúp cho cuộc đời cũng xuất hiện trong lòng Vova từ ước mơ trở thành nhà tình báo, dù có thể chưa vĩ đại nhưng là hữu ích cho dân tộc mình.

Vừa vào lớp 9, Vova đã đánh bạo tìm tới trụ sở chi nhánh KGB ở thành phố quê hương Leningrad. Về sau, ông Putin kể lại: “Một chú ra gặp tôi và nghe tôi trình bày. “Cháu muốn làm việc ở chỗ các chú,” - tôi nói. “Tốt thôi, nhưng có vài chi tiết.”. “Chi tiết gì ạ?”. “Thứ nhất, các chú không nhận những ai tự có sáng kiến. Thứ hai, muốn vào cơ quan này cần phải phục vụ quân đội xong hoặc đã tốt nghiệp một trường đại học nào đó”.
Cũng theo lời vị cán bộ KGB hôm đó, muốn trở thành nhân viên an ninh, tốt nhất là nên học đại học luật. Thế là tốt nghiệp xong trung học, Vova lập tức xin thi vào Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Leningrad (LGU).

Cha mẹ lúc đầu không đồng ý với sự lựa chọn của con trai vì, với tư cách là một vận động viên thể thao giỏi, Vova có thể không cần thi vẫn được nhận vào một trường đại học khác, thí dụ như Học viện Hàng không dân dụng (đây là một nghề sang trọng và đảm bảo tương lai chắc chắn bậc nhất dưới thời Xô viết).

Thi vào Khoa Luật LGU luôn là một việc khó khăn. Thông thường, khoa này chỉ lấy những ai từng hết hạn phục vụ quân đội trở về. Những cậu bé vừa hết trung học muốn vào đây phải qua một cuộc tuyển lựa rất nghiêm ngặt, lắm khi 40 người mới có 1 người trúng tuyển.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Mà nếu “trượt vỏ chuối” trong kỳ thi đại học là phải đi lính nghĩa vụ ngay. Làm lính nghĩa vụ ở đâu cũng vất vả và các bậc phụ huynh ở đâu cũng muốn con mình không phải sớm dãi nắng dầm mưa ngoài thao trường hay chiến trường. Vị nguyên thủ tương lai đã chọn con đường vượt qua kỳ thi gian nan để theo đuổi ước mơ.

Trong năm cuối cùng ở trung học, cậu chỉ chú tâm ôn luyện những môn cần phải thi nếu muốn trở thành sinh viên Khoa luật LGU. Theo lời ông Putin sau này kể lại, may mà các thầy cô giáo hồi đó cũng dễ tính và cũng suy nghĩ theo cách học là để thi đỗ vào đại học thì mới nên người được nên họ không cấm học trò của mình học tủ.

Vova đã đạt điểm 5 tối đa ở hầu hết các môn thi, chỉ có trong môn văn là anh chịu ở điểm 4 thôi. Cha mẹ anh mừng khôn xiết.

Thực ra, trong lúc Vladimir Putin nhớ rất rõ những gì vị cán bộ KGB nói với cậu bé lớp 9 Vova thì ở chi nhánh KGB của Leningrad, ít ai để tâm tới câu chuyện này. Thậm chí họ còn quên bẵng nó. (Cũng có nguồn tin nói rằng, đối với những thanh niên con nhà nòi, có cha từng phục vụ trong ngành an ninh như Vladimir Putin, KGB rất quan tâm theo dõi để ưu ái trong việc tuyển dụng).

Suốt thời gian Vova học luật, anh không thấy ai từ KGB tới tìm mình cả. Hơn ba năm đã trôi qua. Vova không quay lại trụ sở KGB thêm lần thứ hai vì còn nhớ câu nói “các chú không nhận những ai tự có sáng kiến”. Sắp tốt nghiệp đại học rồi mà mọi sự vẫn lặng như tờ.

Vova trong đầu đã trù tính tìm những chỗ làm khác cho mình. Thứ nhất, có thể xin vào Viện Kiểm sát đặc biệt. Thứ hai, đi làm luật sư. Những chỗ đó, nói cho cùng, cũng là những nơi làm việc sang trọng! Bất ngờ, ở năm thứ tư, có một người tìm tới Vladimir Putin và đề nghị gặp gỡ.

Ông ta không nói ông ta ở đâu, nhưng Vova lập tức linh cảm rõ mọi sự vì ông ta bảo: “Có chuyện liên quan tới việc phân công công tác cho cậu và tôi cần gặp cậu để bàn bạc. Hiện giờ tôi còn chưa muốn nói cụ thể hơn”. Chưa muốn nói cụ thể tức là đã cụ thể rồi. Hai người hẹn gặp lại ngay tại Khoa Luật LGU, ở chỗ gửi quần áo.

Đúng hẹn, Vova đứng chờ. Gần 20 phút trôi qua. Anh đã bắt đầu rủa thầm rồi thất vọng nghĩ: “Khỉ thật, hay là có ai bày trò lỡm mình?!”. Thế nhưng khi anh định bỏ đi thì cái người đã hẹn anh sồng sộc chạy tới, vừa thở, vừa nói:
- Xin lỗi nhé!
Vova cảm thấy thích tác phong giản dị này ngay. Người kia nói tiếp:
- Phía trước còn nhiều thời gian nhưng cậu nghĩ thế nào nếu người ta đề nghị cậu vào làm việc trong “cơ quan”?
“Cơ quan” ở đây có nghĩa là cơ quan an ninh, là KGB. Cách nói tắt này quá quen thuộc với người Nga. Vladimir Putin không thổ lộ với vị khách hôm đó về ước mơ từ thời thơ ấu của mình. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, buồn ngủ đã gặp chiếu manh!

Mọi sự lại lắng đi cho tới đợt phân công công tác cho các sinh viên khóa tốt nghiệp năm 1975. Khi xét đến tên họ Vladimir Putin, đại diện Sở Tư pháp nói: “Chúng tôi sẽ lấy anh này về đoàn luật sư”. Ngay lập tức, vị phái viên phụ trách mọi chuyện liên quan tới KGB ở LGU, trước đấy như đã ngủ gà gật ở góc phòng, bật dậy nói ngay: “Không, vấn đề này đã được quyết định rồi, chúng tôi sẽ đưa anh đó về KGB”. Đôi khi, những ước mơ cháy bỏng lại trở thành hiện thực một cách giản dị như vậy.

Vài hôm sau, Vladimir Putin ký những giấy tờ cần thiết và về làm ở ban thư ký trong chỉ huy sở. Nửa năm sau, anh được cử đi học nghiệp vụ ở một cơ sở nằm ở ngay Leningrad. Rồi anh được chuyển tới phòng phản gián và làm việc tại đó khoảng 5 - 6 tháng. Chính trong giai đoạn đó, bộ phận tình báo đối ngoại đã để ý tới Vladimir Putin.

(còn nữa)

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 09-10-2012 thời gian gửi bài 07:57
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
chaika (08-10-2012), Old Tiger (08-10-2012)
  #9  
Cũ 08-10-2012, 15:36
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Có giai thoại, cũng như các sách viết về Putin kể rằng, trong một lần về St. Peterburg đi săn trong rừng, ông già Boris Yeltsin và các quan chức gặp phải sự cố. Một con gấu trong bụi bất ngờ nhảy xổ ra và cả đoàn săn đứng chết lặng, thậm chí có kẻ quay đầu bỏ chạy. Mỗi vị sĩ quan trẻ tháp tùng đứng gần đó có phản ứng mau lẹ rút súng hạ sát con gấu, cứu nguy cho cả đoàn săn.

Yeltsin từ đó thích chàng trai trẻ bình tĩnh và nhanh nhẹn này, kéo về điện Kremlin làm trợ lý cho mình.

Cả cuộc đời làm TT chìm đắm trong say xỉn, đôi khi giả vờ say để lèo lái cái nước Nga nát bấy trước đám cú vọ đòi xẻ thịt và lũ quan chức chỉ biết nhăm nhe kiếm chác. Thế rồi một lần sao đó ông già lại tỉnh rượu và chọn anh chàng trai trẻ kia làm người kế vị, sau khi đã mấy lần cách chức những thủ tướng bất tài vô dụng. Người đó là Putin. Rất nhanh, kẻ kế vị dọn đống rác Checnhia, và đống phế thải nước Nga. Chỉ mất ít năm, mọi thứ đi vào trật tự. Cho đến nay, thực sự nếu có ai đó không hài lòng về Putin, thì đó là ông đã dọn phế thải không được sạch, chúng vẫn còn ở Nga, ở Anh, ở Pháp, Mỹ.

Ông già Yeltsin rất thích đi săn thì đúng rồi. Còn giai thoại kể trên có thể đúng, có thể không, hoặc một ít trong đó là đúng.

Nhưng cũng có tin ít được biết đến nói rằng, vào lúc ông Yeltsin sắp về, còn nước Nga đang tan nát, một nhóm các sĩ quan cao cấp KGB với lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đã chọn Putin và gây sức ép với ông già để đưa Putin vào quyền lực.

Dù thế nào, thì Putin cũng là một lựa chọn may mắn cho nước Nga, bởi rất khó hình dung Nga sẽ như thế nào ngày nay nếu không có Putin. Thậm chí là không còn nước Nga nữa. Kịch bản xóa tên nước Nga của đám tài phiệt quốc tế ngày nay đã quá rõ.

Nước Việt đang tan nát, đang bị ăn cướp giống y hệt Nga thập kỷ 90 đây. Ai sẽ là sĩ quan yêu nước và tinh thần dân tộc, Ai sẽ là Putin của nước Việt?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
Mien trung (09-10-2012), Old Tiger (08-10-2012)
  #10  
Cũ 08-10-2012, 15:43
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Thêm, trong cuộc gặp với CT Sang ở Sochi, rõ ràng Putin đã nói gì đó với ông mà báo chí không biết. Cho dù đã có rất nhiều tin tức viết ở NNN. VN như thế nào Putin biết cả, biết hết vì cái đổ nát cướp bóc kinh hoàng thập kỷ 90 đã ai quên đâu.

Thậm chí báo giới không ai biết, cái chỗ mà ông Putin đón CT Sang, là chỗ thập kỷ 90, ông cùng đồng sự hội họp, ra quyết định và xuất quân đi đánh đám mafia Checnhia.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (08-10-2012)
  #11  
Cũ 08-10-2012, 21:34
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Thủ tướng Nga Vladimir Putin: An ninh tận gốc(phần 2)


Kiên nhẫn đi lên

Thực tế cơ quan an ninh không hẳn đã như những điều mà Vladimir Putin hình dung qua sách vở. Là một trí thức được đào tạo chu đáo, anh vào làm việc trong đội ngũ có cả những người gấp đôi tuổi của mình. Đó là những nhân viên KGB có kinh nghiệm và cái nhìn cuộc sống hết sức đặc thù.

Trong Tự thuật, Thủ tướng Nga kể lại: “Một lần tôi cũng được đưa vào tham gia vào một chiến dịch. Tôi không nhớ rõ chi tiết nữa, nhưng có một người nói: “Chúng ta sẽ làm cái này, làm cái kia. Các anh đồng ý cả chứ?”. Tôi thốt lên: “Không, làm thế không đúng đâu”, “Sao vậy, thế nào là không đúng?”. “Vì làm thế là trái với pháp luật”.

Anh kia ngạc nhiên: “Pháp luật nào cơ?” - Tôi nói ra điều luật cụ thể. Thế nhưng, họ đáp lại: “Chúng ta đã có chỉ thị rồi.” Tôi lại nói về các điều luật. Họ lại không hiểu gì cả. Tôi nói: “Chỉ thị đâu có phải là pháp luật?”. Anh bạn đồng nghiệp của tôi thực sự kinh ngạc: “Đối với chúng ta, chỉ thị chính là pháp luật”.

Anh đã nói vậy một cách chân thành tuyệt đối, không hề có chút gì châm biếm. Các anh ấy đã được giáo dục như thế, đã quen làm việc như thế. Còn tôi thì không thể. Không chỉ riêng tôi mà đại đa số những người thuộc thế hệ của tôi đều như vậy”.

Cũng phải nói thêm là ông Putin trở thành cán bộ an ninh vào những năm KGB đang bị phân hoá dần dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch KGB lúc đó là ông Yuri Andropov (người về sau trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô). Một bộ phận vẫn tiếp tục làm việc theo kiểu cũ, nhưng một bộ phận khác đã nhận thức được tình hình xã hội có nhiều biến đổi.

Dẫu sao, KGB cũng không làm cho Vladimir Putin thất vọng. Cho tới hôm nay, Tổng thống Nga vẫn nhớ lại nhiều người bạn đồng nghiệp của mình với tình cảm mến và trọng vì theo ông, những người cộng sản này “rất lương thiện”. Cũng chính vì đã lọt vào “mắt xanh” của lãnh đạo tình báo đối ngoại nên Vladimir Putin được cử đi học nghiệp vụ đặc biệt khoảng 1 năm tại Moskva.

Rồi người sĩ quan trẻ lại trở về thành phố quê hương và được phân công về Cục 1, tức là cơ quan phản gián, bộ phận ưu tú của ngành an ninh Xôviết. Sau bốn năm rưỡi cố gắng thể hiện mình trong công việc thú vị nhưng không giản đơn này, năm 1983, Vladimir Putin được vào học ở Trường Đại học Cờ đỏ mang tên Yuri Andropov (KI), nay là Học viện Tình báo đối ngoại ở Moskva.

Khi đó, ông là thiếu tá. Tại KI, với cái tên mật Platov, vị nguyên thủ tương lai đã gây ấn tượng rất tốt với các giảng viên nhờ cách ứng xử chuẩn mực, chân thành và trung thực của mình. Dù trời có nóng vã mồ hôi đến mấy nhưng mỗi khi lên gặp thầy, học viên Platov vẫn đóng đủ bộ y phục công vụ...

Có công mài sắt

Ngay từ khi vào trường, Vladimir Putin đã hiểu ra ngay rằng, ông được chuẩn bị cho công tác ở Đức. Vấn đề chỉ còn là ở chỗ cần xác định rằng ông sẽ sang Đông Đức hay Tây Đức... Ngành phản gián Xôviết ở những năm 80 - 90 thế kỷ XX đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu, trong đó có tệ nạn “con ông cháu cha” hay được phân công vào những chỗ béo bở (như sang phần phát triển nhất của chủ nghĩa tư bản) nên không phải lúc nào một sĩ quan có trình độ nghiệp vụ tốt cũng được phân công đi làm ở những hướng tốt nhất. Đối với người Nga trong những năm 70 - 80, nước Đức được coi như một dạng “thiên đường” vì mức sống cao hơn hẳn và các tập tục có thể như văn minh hơn.

Theo lời chính ông Putin kể lại, tốt nghiệp KI, ông được cử sang công tác ở CHDC Đức vào cuối năm 1984 đầu năm 1985 (vợ ông phải tới năm 1986 mới sang cùng chồng), thế chỗ cho một người đồng hương Saint Peterburg đã hết nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài. Viên sĩ quan tình báo trẻ được biên chế vào Nhóm các lực lượng miền Tây của Liên Xô, trụ sở đóng tại Dresden, một thành phố cổ kính từng được lần đầu nhắc tới trong sách vở từ năm 1216.

Về đoạn đời làm việc ở Đức của Vladimir Putin cho tới nay vẫn tồn tại nhiều thông tin khác nhau. Báo chí phương Tây cho rằng, ở Đức, điệp viên Putin đã có sơ suất nên khi hết hạn công tác trở về nước, ông không được lên thêm một cấp quân hàm như các trường hợp thông thường khác.

Còn đương kim Thủ tướng Nga lại nói, với cương vị một chuyên gia thu thập thông tin, ông đã hoàn thành nhiệm vụ ở CHDC Đức vì trong thời gian ông ở đó, ông đã hai lần được thăng cấp (thông thường, những người khác trong một nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài, chỉ được một lần thăng cấp thôi). Nói chung, ông Putin rất kín đáo khi kể về công việc của mình ở CHDC Đức. Ta hãy theo dõi một trích đoạn trả lời phỏng vấn của ông trong cuốn Tự thuật:

- Nhà báo: Người ta bảo rằng, ông từng tham gia chiến dịch Tia sáng. Đó là chiến dịch gì vậy?

- Vladimir Putin: Tôi không biết đích xác. Tôi không làm việc này. Chính tôi cũng không biết nó có được tiến hành hay không. Theo tôi hiểu, có lẽ đó là công việc liên quan tới ban lãnh đạo chính trị CHDC Đức. Tôi không dính dáng gì tới nó cả.

- Nhưng người ta bảo chính ông đã kiểm soát cựu Bí thư Thành uỷ Dresden, Hans Modrof?

- Tôi có gặp Modrof đâu đó hai ba lần tại các buổi tiếp tân chính thức. Chỉ có vậy thôi. Ông ấy tiếp xúc với những người ở cấp độ khác tôi - thí dụ như Tư lệnh tập đoàn quân, Trưởng sĩ quan liên lạc... Nói chung, tôi không làm những việc liên quan tới các quan chức đảng. Kể cả về phía chúng ta. Đấy là việc cấm.

- Thế không phải ông đã thu thập được tài liệu về máy bay tiêm kích “Eurofighter”ư?

- Tôi không làm tình báo kỹ thuật. Sao họ lại bịa chuyện về tôi như thế nhỉ? Thực nhảm nhí!

- Có lẽ làm vậy để cho giống một siêu điệp viên! Còn ông thì lại từ chối tất cả. Vậy vì sao mà ông lại được thăng cấp?

- Vì những thành tích cụ thể trong công việc. Chúng được đo bằng số lượng những đơn vị thông tin tuyển lựa được. Tôi thu thập những thông tin từ những nguồn nằm trong khu vực tôi phụ trách, biên soạn lại rồi gửi về chỉ huy và nhận được những đánh giá cụ thể.

- Ông trả lời như một điệp viên, tức là không trả lời gì cả. Còn cựu Thủ trưởng của Cơ quan Tình báo Đông Đức Markus Volf đã xúc phạm tới ông. Ông Volf cho rằng, huy chương đồng “Vì những công trạng đối với Quân đội nhân dân CHDC Đức” đã từng được trao cho ông, gần như là cô thư ký nào cũng được nhận, nếu như cô ấy không có sai phạm gì lớn.

- Markus Volf nói đúng và chẳng có gì xúc phạm tới tôi trong lời lẽ của ông ấy cả. Ngược lại là đằng khác. Ông ấy đã khẳng định lại giúp tôi rằng, tôi đã không có sai phạm gì lớn. Tuy nhiên, theo tôi, huy chương đó không phải tên là “Vì những công trạng...”, mà là “Vì những công trạng nổi bật đối với Quân đội nhân dân CHDC Đức”.

- Ông có lo là sẽ có những bài báo nào đó giật gân viết về ông từ nước Đức không? Chẳng hạn khi cuộc bầu cử tới gần...

- Không, nói thực là không!

Ông Putin có thể không lo nhưng các nhà báo phương Tây vẫn cố gắng đi tìm lại dấu vết quá khứ của ông ở Đức. Đó là nghề của họ! Những bài viết trên báo chí phương Tây về giai đoạn công tác ở CHDC Đức của Vladimir Putin thường là không có cơ sở chắc chắn nhưng qua đó, có thể thấy dụng ý khá rõ của họ trong những cố gắng tìm được những thông tin hấp dẫn để câu khách...

Ngày 8/1/2000, báo Đức Saechsische Zeitung, dẫn các nguồn tin mà tòa soạn cho là của tình báo CHLB Đức, khẳng định, Vladimir Putin từng đến Đức lần đầu là vào năm 1975 (chứ không phải là vào năm 1984). Khi đó, ông mang danh nghĩa phóng viên thường trú của TASS, hãng thông tấn chính thức của Liên Xô. Hồi cuối những năm 70, ông bị trục xuất khỏi Tây Đức vì tội danh làm tình báo... Tính chính xác của thông tin này tới nay vẫn chưa được kiểm chứng.

Còn theo một nguồn tin báo chí khác ở phương Tây, tháng giêng năm 1990, Vladimir Putin đã tuyển mộ cho KGB một nhân viên Cơ quan An ninh CHDC Đức (Stazi) tên là Claus Zuhold. Tới cuối năm 1990, y đã “chuyển làn” sang hợp tác với phía Tây Đức và cung cấp cho đối phương tên họ 15 điệp viên người Đức trong mạng lưới của KGB ở Dresden, Leipzig, Tây Berlin... Những người này đã bị bắt vào mùa xuân năm 1993.

Sau khi Zuhold đào tẩu, Vladimir Putin với trách nhiệm là người đã tuyển mộ y làm việc cho KGB, bị triệu hồi về nước. Khi ấy, ông đang là trung tá.

Mới đây, Claus Zuhold ở tuổi 43 đã kể trên tờ The Sunday Times (Anh) những gì y biết về đương kim Thủ tướng Nga. Theo lời y, lần đầu y gặp mặt Vladimir Putin là vào năm 1985. Chuyện diễn ra như sau trong lời kể của Zuhold:

“Cứ vào thứ năm hàng tuần, từ 7 giờ tới 9 giờ, một số sĩ quan Stazi chúng tôi lại chơi bóng đá”.

Khi trận đấu bóng đá kết thúc, các đồng nghiệp trong ngành an ninh hai nước hẹn gặp nhau vào dịp khác. Volodia nhận lời mời của Zuhold đi ra ngoại ô chơi. Claus Zuhold kể tiếp:

- Chúng tôi đi bằng chiếc Lada xám của ông ấy. Vợ ông ấy lúc đó còn đang ở Nga. Chúng tôi đã ở bên nhau cùng vợ tôi gần một ngày. Đó là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện thoải mái với nhau. Tôi luôn thấy ông ấy là một người thú vị. Ông ấy kể vài chuyện tiếu lâm về cảnh sát và một chuyện về người Do Thái, điều làm tôi và vợ tôi hơi ngạc nhiên... (Nói chung, ông Putin kể chuyện tiếu lâm rất có duyên - NTT) Chúng tôi trò chuyện nhiều về lịch sử, văn học và triết học. Ông ấy rất kính phục nền văn hoá và tính kỷ luật Đức. Ông ấy rõ ràng là tự hào vì mình thuộc về KGB. Ông ấy yêu thích những ca khúc nói về quá khứ vĩ đại của nước Nga và những người anh hùng Nga.

Trong 5 năm hai bên đã gặp gỡ vô số lần. Nhiều bận họ trò chuyện cùng nhau trong căn hộ hai phòng của tình báo viên Xô viết trên phố Radeberger ở Dresden. Ông Putin thường hỏi Zuhold về hoạt động của Stazi. Vladimir Putin đến chơi nhà Zuhold không ít lần cùng vợ. Con cái của điệp viên người Đức gọi ông thân mật là “chú Volodia”.

Vẫn theo lời kể của Claus Zuhold:

- Có lần, vào mùa hè, ông ấy đi picnic tới khu vườn nhà tôi. Đó là khu vườn nhỏ, nằm đối diện với doanh trại các đơn vị Xô viết. Tôi kể một cách hài hước về chuyện binh lính lấy trộm rau trong vườn nhà tôi thế nào. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy bật cười một cách khoái trá thực sự...

Nói chung, Putin là người ít lời, thường để cho những người khác nói ra mọi sự. Phong thái ông ấy cởi mở, thân thiện và bằng cách này khêu gợi người khác cởi mở với mình, nhưng lại luôn kiểm soát hành vi của mình một cách chặt chẽ. Trong các cuộc nhậu, bao giờ ông Putin cũng cố gắng uống ít hơn những người ngồi cùng bàn từ ba cốc trở lên...

(còn nữa)

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 08-10-2012 thời gian gửi bài 21:44
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 09-10-2012, 08:01
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Thủ tướng Nga Vladimir Putin: An ninh tận gốc (phần 3)



Thực ra, vị Tổng thống tương lai rất thích bia Đức và uống khá nhiều bia. Theo chính lời ông kể lại, ở CHDC Đức, mỗi tuần ông đi tới vùng Radeberg (nơi có nhà máy sản xuất loại bia hơi ngon nhất Đông Đức) mua một bình 3,8 lít bia về cho cả 7 ngày sau... Cũng vì thường xuyên uống bia nhiều mà Vladimir Putin trên đất Đức đã tăng cân lên tới 85 kg. Về sau, tập thể thao mãi ông mới hạ xuống còn 75 kg...

Theo Claus Zuhold, Vladimir Putin là một điệp viên tốt. Trong thời gian ở Đức, ông đã tuyển mộ được cho KGB cả thanh tra cảnh sát của thành phố Dresden. Người trong nhóm của Putin cung cấp cho Moskva thông tin về các quá trình chính trị ở CHDC Đức, về hoạt động của các cơ quan an ninh và cảnh sát, về động tĩnh của các nhóm phát xít mới và tội phạm... KGB rất quan tâm tới các chuyện kinh tế. Theo lời Zuhold, dường như KGB và Stazi còn chuyển giao cho các doanh nhân phương Tây gái làm tiền và quay phim bí mật các cuộc gặp gỡ tại khách sạn của họ để sau này khống chế họ. Của đáng tội, Zuhold không nhớ là Vladimir Putin có tham gia vào các phi vụ như thế hay không. Theo lời Zuhold, “đối với KGB và Putin, quan trọng nhất là kết quả. Ý tưởng chính của họ là mọi thứ đều có giá của nó, đặc biệt là kết quả”.

Cũng phải nói rằng, Vladimir Putin luôn có thái độ châm biếm khi đề cập tới những thông tin mà báo chí phương Tây nói về ông. Trong Tự thuật, ông nói rằng, ở CHDC Đức ông đã làm việc trong lĩnh vực tình báo chính trị, tức là thu thập thông tin về các chính khách và các kế hoạch của đối thủ tiềm tàng.

Điệp viên chỉ là tốt

Cũng trong Tự thuật, ông Putin có kể lại cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger năm 1991. Khi đó có một ủy ban mang tên gọi là Kissinger-Sobtchak (Anatoly Sobtchak bấy giờ là Chủ tịch Xô viết thành phố ở “kinh đô phương Bắc”) nhằm thu hút đầu tư vào Saint Peterburg.

Ông Putin lúc đó đang làm trợ lý đối ngoại cho ông Sobtchak nên phải lĩnh trách nhiệm đi đón ông Kissinger ở sân bay. Hai người vào ngồi cùng một xe hơi. Vốn bản tính tò mò, ông Kissinger hỏi ông Putin đủ thứ chuyện, như từ đâu tới, đã làm gì...

Trong dáng điệu bên ngoài ông Kissinger như đang ngủ gật nhưng thực ra ông ta lại nghe thấy hết và nhìn thấy hết. Hai người nói chuyện thông qua phiên dịch. Ông Kissinger hỏi: “Ông làm việc ở đây lâu chưa?”. Ông Putin trả lời: “Gần một năm”. Tiếp theo câu chuyện diễn ra như sau:

- Thế còn trước nữa?

- Tại Xô viết Leningrad.

- Thế trước Xô viết Leningrad?

- Trong trường đại học.

- Còn trước cả trường đại học?

- Trước đó thì tôi là quân nhân.

- Trong lực lượng nào?

Ông Putin tưởng rằng câu trả lời tiếp theo của ông sẽ làm cựu cố vấn an ninh Kissinger cụt hứng: “Tôi là tình báo viên”. Thế nhưng, ông này vẫn điềm tĩnh: “Ông đã làm việc ở nước ngoài phải không?- “Đúng, ở Đức”. “Thế ở Đông Đức hay Tây Đức?”. “Đông Đức”.

Ông Kissinger nói luôn: “Mọi người ra trò đều từng bắt đầu trong ngành tình báo. Tôi cũng thế”. Cho tới hôm nay, ông Putin vẫn còn tỏ ra tâm đắc với câu nói của ông Kissinger và thường kể lại câu chuyện này trong các buổi họp báo lúc đi công du ở nước ngoài mỗi khi có phóng viên nào đó ra câu hỏi quen thuộc về quá khứ KGB của ông...

Một bận trả lời phỏng vấn cho báo Pháp Le Figaro hồi tháng 11/2000, ông Putin cũng nhấn mạnh: “Không có lý do nào để đánh giá thấp công việc của các nhân viên tình báo: nghề của họ rất giống với nghề nhà báo. Tại Mỹ, trước khi trở thành Phó Tổng thống rồi Tổng thống, George Bush (cha) đã từng làm Giám đốc CIA. Tại sao điều đó được coi là bình thường ở nước khác chứ không phải nước Nga?”...

Cũng trong cuộc gặp đáng nhớ ấy, ông Kissinger còn nói: “Ông biết không, bây giờ người ta đang phê phán tôi về quan điểm của tôi đối với Liên bang Xô viết. Tôi cho rằng, Liên Xô không nên rút khỏi Đông Âu một cách vội vã như thế. Chúng ta đã làm cán cân lực lượng trên thế giới thay đổi quá nhanh và điều này có thể dẫn tới những hậu quả không đáng mong đợi. Giờ thì người ta cho rằng tôi đã dự đoán sai lầm.

Người ta bảo, đấy, Liên Xô đã đi rồi, mọi chuyện vẫn bình thường cả chứ, vậy mà ông bảo là không thể làm được. Tôi quả thực đã cho là không thể làm được như thế”. Suy nghĩ một lát, Henry Kissinger nói tiếp: “Thú thực là, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao Gorbachev lại làm như vậy”.

Ông Putin ngay từ buổi đó đã nói ngay với ông Kissinger: “Ông đã đúng”.

Sau này, khi đã đắc cử Tổng thống Nga rồi, ông vẫn đồng tình với ý kiến của cựu Ngoại trưởng Mỹ. Hơn ai hết, với kinh nghiệm cá nhân trong quá khứ và những gì đang phải chứng kiến, ông Putin thấu hiểu những hậu quả không đáng mong đợi, đó là chính sách sai lầm của Moskva dưới thời Mikhail Gorbachev.

--------------------------------------

Theo ANTG
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 03-11-2012, 20:14
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Mấy hôm nay báo chí Nga bàn nhiều về sức khỏe của V. Putin: Trong tháng vừa rồi đã hoãn 3 cuộc gặp định trước của TT V. Putin với các vị đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và các nước SNG. Cuộc trao đổi thường niên qua Tivi của TT với nhân dân Nga vào cuối năm cũng đã báo là sẽ hoãn.
Tham khảo chi tiết thêm trên «Эхо Москвы»:

СМИ связывают отмену ряда зарубежных поездок Владимира Путина с проблемами со здоровьем
01 ноября 2012 | 08:02
Как пишет сегодня газета «Ведомости», за последний месяц российский президент лишь трижды покидал свою резиденцию.
Представители главы государства информацию о плохом состоянии Путина категорически отрицают.

График первого лица существенно изменился. На это, в частности, указывали слова представителя турецкого премьера Реджепа Эрдогана, заявившего, что визит Владимира Путина переносится по просьбе российской стороны (из-за напряженного графика президента). Еще один отмененный зарубежный визит в Индию, вновь по просьбе Москвы. Якобы из-за невозможности выезда Путина был перенесен и саммит СНГ: с начала ноября на 5 декабря.
Сразу два кремлевских источника подтвердили эту информацию «Ведомостям». По их словам, это связано со старой травмой, обострившейся после полета Путина со стерхами. Сейчас, якобы он выполняет рекомендации врачей, среди них и отказ от полетов, которые могут повлиять на состояние позвоночника. Наблюдатели отмечают, что после акции с журавлями российский глава заметно прихрамывает.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, категорически отрицает общую связь переноса ряда визитов. По его словам, их повестки нуждаются в доработке, а называемые в СМИ даты не были утверждены. То, что Путин хромал, Песков связал со спортивной травмой, полученной на тренировке.
Отказ от выездов из Ново-Огарево объясняется Песковым нежеланием президента создавать пробки в Москве из-за проезда кортежа.

Накануне стало известно и о переносе «прямой линии» президента с российскими гражданами. Ожидается, что она пройдет в более теплое время, а в конце этого года ее заменит большая пресс-конференция.
(nguồn: http://www.echo.msk.ru/news/946596-echo.html )
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Lina Truong (09-11-2012)
  #14  
Cũ 06-11-2012, 17:19
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Báo giới Nga vừa đồng loạt đăng tin TT Putin miễn nhiệm bộ trưởng QP Anatoly Serdyukov.

Nguyên nhân trực tiếp là bê bối bán tài sản của bộ QP dưới giá hưởng chênh lệch. Nhưng sâu xa hơn là những vấn đề khác. Hồi lập nội các sau bầu cử, rất nhiều ngạc nhiên khi Serdyukov vẫn tại vị bộ trưởng mà lẽ ra phải thuộc người khác.

Thay thế Serdyukov là Sergei Shoigu cũng là một ngạc nhiên khác cho dù Shoigu có uy tín khá lớn từ hồi còn làm bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp. Hợp lý hơn lẽ ra là Rogozin, phó Ttg hiện này.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (06-11-2012)
  #15  
Cũ 06-11-2012, 17:56
Julia's Avatar
Julia Julia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 386
Cảm ơn: 203
Được cảm ơn 378 lần trong 177 bài đăng
Default

Trích:
SSX viết Xem bài viết
Báo giới Nga vừa đồng loạt đăng tin TT Putin miễn nhiệm bộ trưởng QP Anatoly Serdyukov.

Nguyên nhân trực tiếp là bê bối bán tài sản của bộ QP dưới giá hưởng chênh lệch. Nhưng sâu xa hơn là những vấn đề khác. Hồi lập nội các sau bầu cử, rất nhiều ngạc nhiên khi Serdyukov vẫn tại vị bộ trưởng mà lẽ ra phải thuộc người khác.

Thay thế Serdyukov là Sergei Shoigu cũng là một ngạc nhiên khác cho dù Shoigu có uy tín khá lớn từ hồi còn làm bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp. Hợp lý hơn lẽ ra là Rogozin, phó Ttg hiện này.
Dmitry Olegovich "diều hâu" quá. Sergey Kuzhugetovich "ôn hòa" hơn, có thể Bladimir Vladimirovich cho tạm thời nắm quân đội trong giai đoạn này.
__________________
THERE IS NO FREE MEAL
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #16  
Cũ 07-11-2012, 10:20
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
Julia viết Xem bài viết
... Sergey Kuzhugetovich "ôn hòa" hơn, có thể Bladimir Vladimirovich cho tạm thời nắm quân đội trong giai đoạn này.
Видать, Конец Света близок, раз Шойгу - Министр Обороны.

Thấy chưa, Ngày tận thế gần lắm rồi. Shoigu làm Bộ trưởng quốc phòng mà.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 07-11-2012, 12:38
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Sergei Shoigu


Ảnh của Kremlin.ru
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Shoigu đến gặp Putin nhận quyết định bộ trưởng QP với nét mặt đăm chiêu tư lự. Chính ông thú nhận mình bất ngờ với quyết định này. Ông nói với Putin sẽ: Làm mọi thứ trong khả năng của mình.

Hồi mới nhận chức lãnh đạo vùng Mat-xcơ-va, ông nói đùa sẽ đem thành Mát về Siberia làm báo giới đàm tếu sôi nổi. Ông vốn sinh ở Tuva-Siberia.

Trước đó ông là bộ trưởng tình trạng khẩn cấp 1994-2012, tên Nga hơi dài Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Năm 2003, ông được phong tương đương với hàm tướng quân đội.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #18  
Cũ 07-11-2012, 12:52
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Điểm các báo ở Nga 2 ngày qua về sự ra đi của cựu BT Quốc phòng A. Serdiukov.

Nguyên nhân công khai do V. Putin nói: “Chú ý đến tình hình xẩy ra quanh Bộ QP, để tạo điều kiện điều tra khách quan các vấn đề, tôi quyết định cho Bộ trưởng QP Serdiukov từ chức” (Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг министерства обороны, для того чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов, мной принято решение освободить министра обороны Сердюкова от занимаемой должности), nói cách khác là ông ta có ý bảo vệ các vụ bê bối ở “Oboronservic” mà gây thiệt hại đến 3 tỷ rúp (khoảng 30 triệu usd).
Ở đây, các quan chức cao cấp Bộ QP không thấy mối quan hệ rõ ràng, vì Serdiukov không dính líu gì, và bản thân không có truy cứu hình sự.

Theo “Vedomosti” (Ведомости) từ các nguồn của FSB, nguyên nhân chính là sự “va chạm” của ông ta với FSB (ФСБ – cơ quan kế tục KGB thời Liên Xô). Nhiều việc trong FSB Serdiukov có “nhúng tay” can thiệp, ví dụ như việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục an ninh nội bộ của FSB là S. Korolov, là cựu Cố vấn của Bộ trưởng QP và là người không có nhiều uy tín trong FSB.
Việc thành lập Cơ quan Cảnh sát quân đội cũng làm sâu thêm mâu thuẫn của Bộ QP với FSB.
Và xung đột kéo dài về giá bán vũ khí của Bộ QP với lãnh đạo các TĐ công nghiệp quân sự cũng có ảnh hưởng nhất định.

Ngoài ra, theo 1 quan chức Kremlin, trong điểm chốt của sự sa thải này không loại trừ “yếu tố cá nhân”: Serdiukov là con rể của cựu Thủ tướng V. Zubkov, người cùng làm việc với V. Putin từ thời ở S. Petersburg. Thời gian gần đây trong gia đình Serdiukov thường có xích mích, và V. Putin được báo cáo về những chuyện đó...

Và cũng nên chú ý thêm, cuối ngày hôm qua, Thủ tướng A. Medvedev phát biểu rằng: A. Serdiukov đã thực hiện xứng đáng trách nhiệm Bộ trưởng QP, thể hiện cao khả năng chuyên nghiệp quân sự trong việc “buộc” Gruzia trở lại hòa bình tháng 8 năm 2008...
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #19  
Cũ 07-11-2012, 14:47
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

“Báo Độc lập” gọi việc cách chức Bộ trưởng quốc phòng Serdiukov là “Sự tuyệt vọng nhân sự của Putin” vì Tổng thống không muốn nhận những rủi ro thanh danh liên quan đến vụ việc bẩn thỉu.

Trích dịch:
Tổng thống không giấu diếm nguyên nhân cách chức Bộ trưởng quốc phòng là vì vụ bê bối trong công ty “Dịch vụ quốc phòng”. Hôm qua trong các cơ quan sức mạnh đã xuất hiện tin đồn bà E. Vasilieva, nguyên Vụ trưởng Vụ các quan hệ tài sản thuộc Bộ Quốc phòng, người mới bị khám nơi ở để phục vụ điều tra, đã tẩu thoát khỏi Nga. Hiện nay người ta đang điều tra xem bà ta ở đâu. Nếu thông tin này được xác nhận thì logic trong quyết định của Tổng thống trở nên dễ hiểu. Còn được tự do thì nhân vật chính của vụ bê bối có thể theo đề nghị của Serdiukov, sẽ đặt những ai từng theo Cựu Bộ trưởng, vào tình thế phức tạp. Rất có thể Serdiukov vẫn còn giữ được ghế (như tuyên bố “là Bộ trưởng hiệu quả” của Thủ tướng D. Medvedev hôm qua). Nhưng hành động của Vasilieva đã làm lãnh đạo đất nước không có lựa chọn khác. Xét cho cùng, Tổng thống Putin không muốn nhận về mình những rủi ro về thanh danh liên quan đến việc điều tra ở Công ty này.

Theo: http://www.ng.ru/politics/2012-11-07/1_kadry.html
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #20  
Cũ 07-11-2012, 18:47
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Các lá cải Nga loan tin rằng khi đội điều tra đến khám nhà cựu nữ Vụ trưởng "Oboronservis" trẻ trung và xinh đẹp lúc sáng sớm, thì người ra mở cửa là vị doanh nhân cựu Bộ trưởng cơ quan nhà binh, chính thức mà nói vẫn đang là con rể của ông V. Zubkov. Báo chí Nga cũng nhận xét, “tuyệt vọng nhân sự" của bác Pu còn bởi dường như ...nhân tài như lá mùa thu. Quanh đi quẩn lại vẫn bác Shoigu, làm Thống đốc ngoại ô Mat chưa quen việc lại lôi sang chức vụ mới.
Có điều rất đúng phong cách KGB là cả cựu lẫn tân Bộ trưởng QP Nga đều bất ngờ nhận lệnh của cấp trên, bác Pu giữ bí mật đến phút chót.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Vladimir Ilich Lenin hongducanh Con người 153 14-07-2012 19:42
Vladimir Mayakovsky Nina Thi ca 4 04-04-2012 22:15
Thơ của Vladimir Nabokov Geobic Thi ca 25 01-09-2009 16:02
Cuộc giao lưu trực tuyến của Putin Đan Thi Con người 0 05-12-2008 20:14
Giai thoại về V. Putin Edin Vui cười 2 14-05-2008 16:16


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:58.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.