|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Tôi vui mừng được báo với bạn bè là tập truyện ngắn "@lão hâm" đã được in xong.
Tập truyện dày hơn 200 trang khổ 13x20,5cm, do Nhà XB Hội nhà văn xuất bản quý III năm 2008. In 1000 cuốn, Nhà sách Đông Tây phát hành. ![]() Bìa: Nguyễn Trọng Tạo ![]() Sản phẩm. Ảnh chụp vội không được đẹp lắm. @lão hâm gồm 29 truyện ngắn và cực ngắn, tập hợp các truyện tôi viết khi tham gia diễn đàn Vietnamnet, nuocnga.net, vnweblogs. Khi viết các truyện này, tôi chỉ viết cho vui, không nghĩ là sẽ xuất bản. Nhưng gần đây nhà thơ nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo và một số anh chị em thơ văn Hà Nội có khuyên tôi tập hợp lại và xuất bản. Nó cũng là là một dạng sáng tác online, giống như tập thơ Net Mùa Thu của các bloggers Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã động viên tôi sáng tác, cũng như tận tình giúp đỡ để cho ra đời tập truyện này. Đặc biệt xin cảm ơn anh Nguyễn Trọng Tạo - người đã dồn rất nhiều tình cảm vào việc vẽ tặng tôi tờ bìa quyển truyện mà theo nhiều người, là một tờ bìa đẹp. Xin thông báo để bạn bè biết và xin hân hạnh gửi tặng. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Xin chúc mừng sự ra đời của đứa con tinh thần của bác Phan (nhiều of quá
). Bác nhớ phần cho em xin 1 cuốn nhé.
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Phan!
Bác có muốn gửi tặng ai thông qua địa chỉ Công ty em (đường ĐBP) thì cứ tự nhiên nhé ... em sẽ rất vui lòng chuyển giúp. Không tính chi phí đâu ạh (chỉ cần bác cũng gửi tặng em một cuốn là được rồi - hihi). |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Phan! Em sẽ xin bác ký vào 1 cuốn em mua nhé!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Hôm nào chúng mình off một cái nhỉ? Anh sẽ nhân dịp đó mang sách đến. Chắc phải gọi cho Hùng gà mờ và Hongducanh thôi...
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
OK, cảm ơn em, không gửi thêm cho ai đi nữa thì vẫn nhớ đến em đầu tiên.
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
Em cũng chúc mừng nhà văn, nhà thơ Phan Chí Thắng nhé!!! Nếu bác vẫn còn sách thì em cũng xin xếp hàng nhận quà tặng có kèm chữ ký của bác.
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng PHM!
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Rất vui được gặp bác và các anh chị em vào một ngày gần, em vẫn để dành cá vobla mà bác...
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Phan, bác để dành cho em nữa nhé ạ. Em cảm ơn bác trước.
|
|
#11
|
||||
|
||||
|
Mà khi tặng sách mọi người bác nhớ ký tá "đềnh huyềnh" bác nhé. Bọn em chỉ oách hơn người mỗi cái là có chữ ký tươi của tác giả tập truyện thôi
Mí lại em hỏi bác là trong tập truyện này có truyện "Đội bóng chuyền .... " không ạ, truyện đã từng đăng trên forum NNN cũ cách đây 2 năm ý?
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng tập truyện của bác Phan đã được xuất bản. Bìa tập truyện nhìn rất đẹp và ấn tượng.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bác Phanhoamay.
Bác cứ hẹn ngày, giờ và địa điểm đâu đó là bọn em đến luôn. Tốt nhất bác bố trí vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật trong tuần. Mọi lên lạc em sẽ chịu trách nhiệm.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Nhiệt liệt Chúc mừng bác và chờ ...chia vui cùng bác!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chúc mừng tập truyện ngắn "Lão Hâm" của bác. CK sẽ tìm mua và có dịp nào may mắn được gặp sẽ xin bác một chữ ký.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Kính chào bác Phan Hoa May,
*/ Thấy mọi người “xếp hàng” đông quá ** / Em đã được xem các chuyện của bác : - Nàng công chúa biển : “…con không có điều gì cầu mong riêng cho con nữa!...” ; - Ứng xử : “…Nếu lúc nào em cũng nóng nảy, cũng không biết nuốt cục giận thì sớm muộn em cũng sẽ gặp tai họa…Hôm nay anh không bảo vệ em nhưng như thế chính là anh sẽ bảo vệ em suốt đời….” ; - Phạm Ngọc Cảnh, người viết bài thơ tình hay nhất : “…xung quanh ta, bên cạnh ta có thể có những người thực sự cao đẹp mà nhiều khi ta không biết, nhiều khi ta vô tình coi thường họ, làm khó dễ họ, thậm chí xử tệ với họ…” ; - Cũng là một câu chuyện tình : “…Hai mắt nàng mở to, nhìn anh trân trân. Đôi mắt như dại đi, như van xin anh đừng làm một điều gì đó hay hãy làm một điều gì đó…” и.т.д... ***/ Vậy, nếu có điều kiện, lúc nào đó, em được dùng số tiền có ghi rõ trên ảnh bìa sách của bác. Thì bác có tin rằng sách của bác đến tay đúng độc giả không ạ ![]() Cảm ơn bác nhiều. |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Em tò mò ở ngay trang bìa của @Lão Hâm thấy thiết kế ấn tượng ở cái chỗ gần giữa trang là thân cây sồi hay cây thông sù sì mà 2 món cây này đậm đặc NNN? Ảnh lão Hâm thì nhìn đã thấy là tuyp người nghịch ngợm phải biết.
Ngoại hình thế là đạt còn nội thất thì đến 99% em cũng đã có dịp được đọc rồi rất vui khi tuyển tập "hâm đơ " đã ra đời trong sự chào đón vui mừng của tất cả bạn bè xa gần. Chúc bác Phan gặt hái nhiều hơn nữa, mà bác nhớ tặng cho em một tập đấy.
__________________
Hắc xì dầu |
|
#19
|
||||
|
||||
|
A, hèn gì trưa nay em .. không cảm thấy đói, ăn cũng chẳng thấy ngon .. hóa ra là vì sự ưu ái đặc biệt này
Cảm ơn bác nhiều nhé. Hi vọng sớm nhận được sách của bác. |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Nếu bác Sunny dùng số trên cái ảnh "chụp vội" thì có 35.000đ thôi, còn nếu cái số nhìn thấy "rõ" hơn trên ảnh kia thì là 40.000đ cơ, không biết ý bác là số nào?
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Xem truyền hình Nga | daniel | Truyền hình | 166 | 03-10-2013 08:23 |
| Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga | Cuong | Vui cười | 1981 | 24-12-2012 17:57 |