Trích:
USY viết
Bạn ơi, phim Tàu bây giờ chiếu là đi kèm với quảng cáo các sản phẩm của Tàu, hoặc Tàu tài trợ để chiếu (không chỉ cho phim, mà còn tài trợ cả tiền chiếu và dịch, v.v.), cũng như phim Hàn Quốc vậy, nên chiếu rất nhiều. Còn phim Nga hiện nay là bên truyền hình của ta có những người hiểu biết nhiều về điện ảnh và TH Nga, theo dõi và bỏ công thu phim đó từ trên TH Nga về, dịch ra để chiếu trên TH mình (thu tự động, chứ chưa phải bỏ tiền bản quyền gì cho họ, vì ta với Nga chưa có thỏa thuận đó, thời gian này vãn dùng "chùa" các tin tức của đài Nga được, nhưng cũng không hề được tài trợ gì cả). Người biết tiếng Nga ở Đài TH ngày càng ít, cộng tác viên để dịch được cũng không nhiều, hơn nữa lại còn hội đồng thẩm định và duyệt có được chiếu không - cũng không phải lúc nào cũng có thể duyệt phim nhiều tập tiếng Nga... Vì vậy nên nếu TH của mình chiếu được những phim Nga mới, hay, hấp dẫn (như Chuột chũi chẳng hạn) thì cũng là đáng hoan nghênh rồi bạn ạ, vì chiếu phim Nga tốn công sức và không "lợi" bằng chiếu phim Tàu và Hàn quốc.
|
Hồi Tết năm ngoái, VTV3 có chiếu một phim điện ảnh - ca nhạc nghe đâu của Belarus, cũng khá hay. Nội dung phim nói về một cô bé đi du lịch khắp đất nước cùng với một người tuyết để tìm kiếm những bài hát hay nhất ...
Tóm lại là do thị hiếu và thương mại mà thôi ! Các ông ấy sợ phim không có máu me, có đấm đá thì chẳng hút được lượng rating cao thôi mà. Kể ra thì phim Nga cũng không còn giữ được phong độ thời thập niên 80 nữa, mấy năm trước tôi có xem phim "Hai anh em", điện ảnh chính cống mà chẳng nên cơm cháo gì, cách làm ăn cẩu thả chẳng khác mấy phim như "Trung sĩ", "Của rơi" cả. Nội dung cũng tạm nhưng tiếng là phim hình sự nhưng mấy cảnh rượt đuổi, cãi cọ khá là ngô nghê, đánh đấm thì không có, chỉ có mỗi cảnh ô tô bị trúng đạn thôi, nhưng chẳng thấy người đâu và cũng chẳng hiểu tại sao lại có sự việc đó cả ...