|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Bác cuvina nhân dịp tái xuất giang hồ tại TpHCM ước muốn được gặp các thành viên 3N ở SGN. Do trước 29/11 thì quá bận, sang 12/2007 thì bác lại phải ra Hà nội để ngồi với hungmgmi rồi nên chỉ còn có ngày 30/11 thôi các bác ạ. Vậy xin mời các bác quân khu SGN chiều thứ 6, từ 17h00 đến nhà hàng 3A Tôn Đức Thắng để gặp mặt với cuvina nha.
Rất xin lỗi các bác là thông báo quá gấp, mong các bác người biết trước báo cho người biết sau, người biết rồi báo cho người chưa biết để rủ nhau đến đông đủ vì bác cuvina rất muốn được gặp lại tất cả người cũ và người mới của 3N. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trời Bác TrungDN nói 'Tái xuất giang hồ' nghe có vẻ anh hùng hảo hán quá! Em xin lỗi mọi người vì đi tối ngày đến đêm... Hôm nay vào mạng thấy bao nhiêu tin nhắn, xúc động quá các bác ạ. Chiều thứ sáu 30/11, kính mong các Bác tới họp mặt nhé! 3A Tôn Đ Đức Thắng thời gian từ 17:30 nhỉ. Vì em sợ các Bác bận nên tính buổi chiều cho tiện. Em mời rất chân thành đấy! DO VTRECHI! (hi hi sao đánh tiếng Nga ko đc nhỉ!)
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Thì lâu lâu mới thấy có mặt tại Sài gòn nên phải kêu là "tái xuất giang hồ" thế chứ sao, he he.
Vậy mai anh em đến đánh hội đồng cuvina vì tội lâu mới xuất hiện đi offline nha. Tức là mỗi người chúng ta chuẩn bị 1 vài chuyện anekdot, tùy Nga hay Việt nam cũng được. Nếu Nga thì phải có bản dịch sang tiếng Việt. Ngày mai anh em mình sẽ mối người kể một chuyện, sau một chuyện anh em mình kể thì cuvina kể một chuyện, cứ thế xem trữ lượng chuyện anekdot của cuvina có bằng cả quân khu Sài gòn cộng lại không nha. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Àh, cái tên nick của bác cuvina ngộ quá đi mất ! Mọi người ở NNN này, để cho tiện, hay gọi tắt lắm, ví dụ bác TrungDN là bác Trung, Matador gọi là bác Ma, Tudinhhuong là chị Tử, Foritchya là chị For ... thế tên của bác gọi tắt tương tự được không ạh? |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Vì hơn 4h30 chiều tôi đi đón Cu đến địa điểm và chỉ đứng được đến hơn 5h thôi là phải xin phép ra về. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Về việc đi đón thì thế này bác FORYTCHIA ạ: cuvina khi mới về Việt nam thì còn rón rén chứ bây giờ thì tay lái "nụa" lắm rồi ạ. Không chỉ đè đầu xe máy để vượt mà còn biết cả luồn lách trong các hẻm nhỏ đi tránh tắc đường nữa. Sau khi được TrungDN góp ý là không cần để ý đến mấy cái vạch đôi ở giữa đường đâu là bác ấy đã thực hành ngay, quay đầu lấn tuyến búa xua trên đường Lê Duẩn, khiến cho ông Makaryan chỉ còn biết lắc đầu: Luật đi đường ở Việt nam chả giống ở nơi nào trên thế giới. Hay chiều nay bác FORYTCHIA đi đón em nha. Em hẹn với bác ở đầu cầu Thị Nghè được không? Em sẽ cầm tờ báo đứng ở đầu cầu, mật khẩu thì cứ định thế này đi: hỏi "hết bánh mỳ rồi, chỉ còn ngô thôi", trả lời: "Ngô thì ngô, cứ ăn ba bát". |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hay là tôi cứ đứng trước cổng 3A, thấy ông nào tay lái "nụa nụa" thì chặn đầu xe lại đòi cho biết tên hoặc thấy ông nào đèo "người yêu" đến vừa đi vừa cầm tờ báo thì xô ra hỏi pass thế có được không ạ? Nhưng nói trước đến 5h chiều tôi lại phải về rồi nhé. |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Bác For ơi là bác For, người mà NNN ai cũng muốn biết mặt thì chả chịu đến! Trong khi cái mặt em, là cái mặt chả ai muốn nhìn nữa lại cứ chường ra. Em cứ nghĩ về việc này là em ... chán chả muốn đi nữa.
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Chiều nay Ma tôi cũng bất ngờ đón 2 nhân vật từng học Nga cùng tp bay vào SG , kéo đến thì e đông quá , có thể sau đó đi nghe nhạc thì đi cùng nhé !
Quán Galaxy 215 ĐBP . chừng 20h @bác Forychia : Hò hẹn mãi cuối cùng For cũng đến ? Chỉ tiếc rằng Ma lỡ dịp mất rồi ! Xin nhờ gió chuyển tới người đôi tiếng : Đừng bao giờ lỡ hẹn nữa Người ơi ! Thay đổi nội dung bởi: matador, 30-11-2007 thời gian gửi bài 12:43 |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: TrungDN, 30-11-2007 thời gian gửi bài 14:08 |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Hôm nọ thấy bác Ma nói là sẽ đến, mừng quá vì công ty bác không họp hội đồng thành viên vào chiều tối thứ 6, để mình còn được gặp bạn đồng niên. Ai dè giờ bác lại "lỗi hẹn" nữa rồi, chán quá.
Nhưng mà có lẽ em cũng bắt chước bác Trung "phi" ra đó từ sớm để may ra được gặp bác For chăng? (hì, cơ quan em chạy ra đó chỉ mất 3 phút thôi). |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Tiếc quá, lại lỡ một dịp được gặp các bác. Các bác nhớ tường thuật lại sớm nhé.
__________________
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười |
|
#14
|
||||
|
||||
Các bác tường thuật và post ảnh lên đi ạ. BZ và mọi người đang rất mong đó
__________________
Take It Easy |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Các Bác vui thật đấy, nào Ma, nào For, nào Ho (hoamay), nào Tru (TrungDN), nào Tu (tudinhhuong) và có đến hai Cu (Cuvina và Cuong).
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Nói tóm lại là hôm vừa rồi các bác có tụ tập ăn hút gì không thế mà chẳng thấy có ai hồi âm cả ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Các bác mau mau post ảnh và tường thuật đi ạ. Em đang mong ngóng xem ảnh của các bác quá. Em xin dành "một nút cảm ơn" cho bác nào post ảnh đầu tiên.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Năm NNN ( mới ) thứ 1, mùa thu, tháng con dê.
Trung ngồi bên bàn nhậu mà băn khoăn vì tới trễ giờ hẹn. Một phụ nữ đội nón vải che mặt ( giống thám tử “không không thấy” ) trên con Spasy, lượn qua vài vòng. Trung vươn người lên hỏi: Ngô hả? Trả lời: Ngô đây! Ngô đây! Điệp vụ khả thi từ đó. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (02-12-2007) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Trích:
Do not talk anything about Mr.Cu? |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
__________________
Take It Easy |
![]() |
| Bookmarks |
|
|