|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#261
|
||||
|
||||
|
Theo lô dích của mấy ngày qua:
- Yếu thắng mạnh - Nhì bảng thắng nhất bảng - Bất ngờ của bóng đá (Đức thắng Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Croatia) Thì tối nay Nga sẽ phải thắng Hà Lan. Chắc đội Hà Lan hiểu rõ điều đó và bắt đầu run. Còn Nga sẽ thêm được yếu tố tâm lý. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn TLV cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (21-06-2008), Gấu Misa (21-06-2008) | ||
|
#262
|
|||
|
|||
|
Chúng ta cùng tiếp tục lạc quan, tuy mọi dự đoán đều nghiêng về Hà Lan. Cũng như trận gặp Thụy Điển, hy vọng đội tuyển Nga sẽ noi gương Thổ Nhỹ Kỳ khi hạ những đội được đánh giá cao hơn bằng lối đá không hề tiêu cực chút nào. TNK hạ Croatia thì Nga cũng chiến Hà Lan phải kho các bác. Chúng ta cùng cổ vũ đêm nay và hy vọng một ngày chủ nhật vui vẻ cho các CĐV Nga. Sau đêm thứ bảy này, có lẽ lốc da cam sẽ hết vị, thay vào đó là cơn lốc Nga.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (21-06-2008) | ||
|
#263
|
||||
|
||||
|
Tỷ số sẽ là 3-1 hoặc 4-1 nghiêng về đội ....vào bán kết . Xét về thực lực và những lợi thế có sẵn tôi đoán như vậy .
Quả bóng tròn nhưng đã vào loạt trận cân não , khi tất cả quân bài đã nghĩa lộ thì vai trò HLV là rất lớn , vì chỉ có vậy phải xào xáo thế nào để có 1 chiến thuật hợp lý . Dù là phù thủy ( bây giờ có thể gọi ông Hiddind là Đại phù thủy rồi ) nhưng sức người có hạn , vào đến tứ kết là Nga quá thành công , nếu cứ tiếp tục dẫn dắt đội Nga thì đến năm 2010 Nga sẽ là 1 đội bóng giỏi . Còn trận đêm nay dù sao tôi vẫn hy vọng và cổ vũ nhiệt tình cho Nga , hy vọng vẫn còn vài phần trăm , đó là cái hay của bóng đá , thêm nữa là tình yêu dành cho đội Nga . Tôi dám chắc là họ sẽ đá xứng đáng hơn cả những gì họ đang có , vì họ có thêm 3N cổ vũ . РЕБЯТА ВПЕРЁД ! ЗА ВАМИ 3N ! |
|
#264
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#265
|
||||
|
||||
|
Ông Hiddink hiện đang là thần tài của bóng đá Nga. Hôm qua một fan Nga (nick là zloykoala) đã gửi thư video cho ông Hiddink - anh ta phổ nhạc thư của mình và tự trình bày và đệm ghita rồi đăng trên blog của mình.
Ông Hiddink cũng cho biết là hơn ai hết ông am hiểu bóng đá Hà lan, trong đội tuyển có phân nửa cầu thủ từng là học trò của ông. Ngay cả HLV đội Hà lan, ông Van Basten cũng rất kính trọng và tự nhận là học trò của ông Hiddink. Vừa đùa ông Hiddink vừa trả lời là mèo không bao giờ dạy hết bài cho hổ. Trong trận đấu tới, ông đã có sẵn mấy món quà bất ngờ cho đội tuyển Hà lan rồi. Khi có PV hỏi cắc cớ là ông nghĩ sao nếu như ở quê nhà Hà lan người ta có thể sẽ gọi ông là kẻ phản bội thì ông cười nói: Nếu vậy, ngày mai tôi sẽ vui lòng là kẻ phản bội quan trọng nhất. Điều làm ông lo lắng nhất là liệu các cầu thủ đội tuyển Nga có kịp phục hồi sau trận đấu căng thẳng với Thụy điển hay không. Sau khi di chuyển gần như suốt đêm đến nơi ở mới, các cầu thủ chỉ được dùng bữa khi đã 2h rưỡi sáng. Mặc dù không được ăn mừng thắng lợi vào tứ kết theo đúng "phong cách Nga" nhưng các cầu thủ cũng được thoải mái "mừng thắng lợi". Sáng hôm sau, sau 15 phút luyện tập dưới sự quan sát của báo chí theo quy định, ông Hiddink đã tự mình kiểm tra xem các PV và người lạ đã ra hết khỏi sân chưa trước khi các cầu thủ Nga tập thêm 15 phút nữa (Trước đó, thường là ông chỉ tin tưởng vào các tình nguyện viên và chủ sân tập chứ không cử HLV phó đích thân kiểm tra việc này như lần này). Không biết ông có bài gì bí mật mà chỉ thấy cả 3 thủ môn đều vào tập luyện, không có cầu thủ nào tập riêng bài gì cả và rõ ràng là các cầu thủ rất chăm chú nghe ông thầy dặn dò ngay trong sân. Như ông Phan Anh Tú hôm qua nhận xét, các bất ngờ ở giải này đã trở thành quy luật. Vì vậy việc đội tuyển Nga quật ngã chàng khổng lồ Hà lan để vào bán kết sẽ chẳng là bất ngờ gì cả mà là tuân theo quy luật mới của EURO2008 mà thôi. |
|
#266
|
||||
|
||||
|
Bác micha53 ơi, giờ em mới thấy lời hiệu triệu của bác ở đây. Đang tính rủ nhau lên ngồi phòng karaoke chỗ Eden để vừa xem vừa hét karaoke. Vậy có lẽ ta ra 3A vậy nhưng chỗ đó không có TV màn hình lớn bác ạ. Mới cả xem chỗ đó nó "loãng" lắm, không thân mật như ở "Ngôi nhà Nga của chúng ta".
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cuong (21-06-2008) | ||
|
#267
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chứ trận chung kết... thì chắc bác micha53 nói đùa thôi |
|
#268
|
||||
|
||||
|
Em có kiến nghị lên QK Hà Nội đúng 12h đêm nay hội họp đông đủ tại một địa điểm cùng cổ vũ cho trận đấu sinh tử này !
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#269
|
||||
|
||||
|
Chúc đội tuyển Nga may mắn đêm nay !!!
Chúc ông Hiddink sáng suốt !!! Chúc cho đôi chân của các cầu thủ Nga có duyên ghi bàn hơn !!! Nga chiến thắng !!! Hy vọng và biết đâu đấy …
__________________
Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз ещё вернётся! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Snhezhinca cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (21-06-2008), HvTút (22-06-2008) | ||
|
#270
|
||||
|
||||
|
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) Thay đổi nội dung bởi: Jan, 21-06-2008 thời gian gửi bài 14:27 |
|
#271
|
||||
|
||||
|
Dù không mong gì một cuộc lật đổ, nhưng vẫn xin chúc Gấu Nga đá hay, đá đẹp, đá nhiệt tình ...và đặc biệt : Thổi bùng ngọn lửa R.A mãnh liệt !
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
| Được cảm ơn bởi: | ||
HvTút (22-06-2008) | ||
|
#272
|
||||
|
||||
|
Vâng, đội tuyển Nga ra quân hôm nay gặp đội Hà Lan trong màu áo trắng, quần trắng, tất trắng, sẽ rất nổi và thanh thoát trên nền da cam truyền thống của đội Hà Lan. Hy vọng các cầu thủ Nga sẽ như cánh én bạc công phá hiệu quả khung thành đối thủ và giành chiến thắng xứng đáng.
Cũng xin cung câp thêm 1 chi tiết: theo tin BBC trong trận đấu hôm nay lãnh đạo đội tuyển Hà Lan đã quyết định để các cầu thủ ra sân với băng tang trên áo để chia buồn với hậu vệ Halid Bulahruz, người vừa mới mất đứa con gái sơ sinh hôm 19/6, một ngày sau khi vợ anh sinh non. Hiện nay vợ Halid vẫn đang trong bệnh viện.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 22-06-2008 thời gian gửi bài 04:55 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#273
|
||||
|
||||
|
Tổng thống Nga đã lên kế hoạch tiếp đội tuyển Nga bất chấp kết quả trận tứ kết với Hàlan.
Không biết ông Hiddink có siupriz gì mới cho Hà lan như đã hứa kg chứ chả th ấy Nga có bài gi mới cả. Ủng hộ Nga bằng trái tim nhưng cái đầu lại kg nghe theo trái tim. Vì vậy muốn thấy các chú Nga chiến đấu hết mình thì thua cũng đc, đừng có bạc nhược chưa đá đã quíu chân thì buồn lắm. Ребята, вперед! За нами Москва. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (22-06-2008) | ||
|
#274
|
||||
|
||||
|
Hiệp 1 vừa kết thúc với tỷ số hòa 0-0, các chú gấu Nga chơi tấn công ngay từ đầu và đã có những cơ hội. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể biến thành bàn thắng được. Cố lên các chú gấu Nga!
__________________
Take It Easy |
|
#275
|
||||
|
||||
|
Nga dẫn 1-0.
Có vẻ mọi thứ đang đi theo quy luật của EU RO2008: đội nhì bảng chiến thắng. |
|
#276
|
||||
|
||||
|
Các chú gấu lại bị con cáo già Van Nistelroy qua mặt rồi.
Cơ hội vẫn còn. Phải thắng penalti cũng đc |
|
#277
|
||||
|
||||
|
Thật đáng tiếc! Chúng ta chỉ còn cách chiến thắng có 4 phút mà thôi. Hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Đội Nga cố lên, cố lên!!!
__________________
Take It Easy |
|
#278
|
||||
|
||||
|
kg còn gì để nói nữa. Hiddink về thay Calisto đê
|
|
#279
|
|||
|
|||
|
3-1
Uraaaa! Chúc mừng ĐT Nga!!! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|