|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#221
|
|||
|
|||
|
Một đội hình B của Hà Lan với đội hình ra quân với 9 cầu thủ dự bị, không còn động lực chiến thắng, thế mà vẫn chiến thắng Romani bạc nhược tới 2 bàn. Đây là vấn nạn của bóng đá Đông Âu, khi cần quyết liệt, thể hiện mình thì họ lại không thể làm được. Mà nhìn sao nó cứ tờ tợ bóng đá Việt nam. Có lẽ chúng ta cùng bị chung một kiểu giáo dục chăng?
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#222
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#223
|
|||
|
|||
|
Có lẽ quan điểm của tôi hơi bị lay động khi xem đội tuyển Nga thi đấu với Thụy Điển, họ đã có tinh thần và bản lĩnh tốt hơn so với hồi USSR. Có lẽ là nhờ có quan điểm mới từ HLV Hà Lan.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#224
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đôi khi, con người ta thích chạy theo những vinh dự phù phiếm như thế đấy ...
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#225
|
||||
|
||||
|
Đêm nay lượt trận tứ kết,giai đoạn tranh chấp quyết liệt giữa các đội,sẽ bắt đầu với trận BĐN-Đức.Các bác dự đoán ai sẽ thắng trong trận đấu này?Riêng GM thích đội Đức thắng hơn.
|
|
#226
|
||||
|
||||
|
Đây không phải là chạy theo vinh dự phù phiếm gì cả,mà là cách để động viên tinh thần cầu thủ.Có công thì thưởng,có tội thì phạt;việc thưởng phạt phân minh cũng là cách để giữ vững lòng người mà;từ xưa đến nay,ở phương Đông hay phương Tây,trong bất kì lĩnh vực nào người ta đều áp dụng như thế,chẳng phải riêng bóng đá.
Thay đổi nội dung bởi: Gấu Misa, 19-06-2008 thời gian gửi bài 22:29 |
|
#227
|
||||
|
||||
|
Trích:
Xong mấy bữa ấy rồi đói ăn mà chết, chắc là thoát nghèo rồi! |
|
#228
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng bác Gấu Misa lại đoán đúng một trận nữa rồi. Đội Đức đã thắng. Tuy hơi tiếc cho một thế hệ nữa của người Bồ lại không thành công và như vậy, C.Ronaldo khó mà trở thành cầu thủ xuất sắc nhất được, nhưng Đức vào bán kết hoàn toàn xứng đáng hơn.
|
|
#229
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng xem xong trận đấu hôm qua thấy đội Đức hoàn toàn xứng đáng vào bán kết,họ thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn-lạnh lùng,quyết đoán và biết cách giành chiến thắng đúng thời điểm quan trọng.BĐN chỉ được lối đá kĩ thuật hoa mĩ,nhưng thiếu mất những phẩm chất mà người Đức có để có thể giành chiến thắng. Còn trận đấu tối nay GM nghĩ rằng Croatia sẽ thắng và gặp lại Đức ở bán kết. Croatia xứng đáng có một chỗ ở bán kết. |
|
#230
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng có lẽ Liên đoàn Bóng đá Nga cũng nên nhìn sang phía Đông và ngó ra ngoài đường phố một chút !
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#231
|
||||
|
||||
|
Cậu nói sai rồi Jan ạ! Khi thi đấu , các cầu thủ cố gắng hết sức mình để chiến thắng là vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin tưởng mà người hâm mộ dành cho họ và cũng vì chính niềm khao khát của mỗi cá nhân cũng như cả tập thể đội bóng chứ tiền chỉ có một vai trò rất nhỏ thôi. Đừng dùng những lời lẽ so sánh khập khiễng như thế. Và số tiền thưởng đó là xứng đáng cho những gì mà các cầu thủ đã phấn đấu. Và tôi tin hẳn bạn cũng cố gắng học thật tốt để đạt học bổng chứ? Vậy cái đó có gọi là "chạy theo những vinh dự phù phiếm" như bạn nói không?
__________________
Take It Easy |
|
#232
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#233
|
|||
|
|||
|
Bác nói thế không hẳn là sai, nhưng việc gì đi việc nấy. Hơn nữa những sự kiện thể thao, (đặc biệt là bóng đá được hâm một nhất) nó có ý nghĩa không chỉ "game" thông thường. Cứ lấy ví dụ Việt Nam mình, khi có bóng đá, mọi người ôm nhau hò hét, lúc đó có "chúng ta" chứ không phải "tôi" nữa, không phải lúc nào cũng được như vậy.
|
|
#234
|
|||
|
|||
|
Đội Thổ tiếp tục gây bấc ngờ, làm đảo lộn mọi dự đoán. Cái cách mà họ hạ Czech và Croatia thật thú vị, không hề tiêu cực như đội tuyển Hy Lạp. Đây cũng là bài học cho Nga để họ cũng tiếp tục gây bất ngờ. Bà con ơi, hãy tin vào tuyển Nga đêm nay, gấu Nga vững chắc trước mọi cơn lốc và tự mình làm nên một cơn lốc màu đỏ hào hùng.
|
|
#235
|
||||
|
||||
|
Thật sự là quá bất ngờ, đội Thổ Nhĩ Kỳ chơi không hay bằng Croatia ở 2 hiệp chính nhưng đến hiệp phụ thì họ chơi tốt hơn. Lúc Croatia có bàn thắng ở phút 28 của hiệp phụ thứ 2, tưởng chừng chiến thắng đã về tay họ. BZ lúc đó cảm thấy họ xứng đáng để đi tiếp vào bán kết. Ấy thế mà chỉ những giây cuối cùng, người Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho tất cả phải bất ngờ vì pha gỡ hòa thật tuyệt vời. Có lẽ chỉ chậm 2s nữa thôi thì tiếng còi kết thúc trận đấu sẽ vang lên. Quá tuyệt, Khi Thổ Nhĩ Kỳ loại Séc cũng là những giờ phút cuối cùng của trận đấu.
Loạt đá luân lưu thực sự căng thẳng, nhưng người Thổ đã rất bình tĩnh và chiến thắng. Dù sao cũng xin chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ, với tinh thần thi đấu tuyệt vời, họ đã chiến thắng!!!
__________________
Take It Easy |
|
#236
|
||||
|
||||
|
Thế là Croatia đã bị loại đáng tiếc.Bóng đá Đông Âu chỉ còn đại diện duy nhất là Nga.Chưa biết sau đêm nay Đông Âu còn góp mặt ở bán kết không,hay chỉ là cuộc chơi mà các ông lớn Tây Âu "đá với nhau".
|
|
#237
|
|||
|
|||
|
Giống bác Gấu Misa, nhà cháu cũng mong cho điều kỳ diệu xảy ra và Nga đi tiếp. Tuy nhiên, các cầu thủ Nga có phép màu trong chân hay không thì chúng ta phải chờ đợi và hy vọng thôi. Giá 2 đội này gặp nhau trong trận chung kết thì tốt hơn, vì thực sự Hà Lan năm nay quá mạnh, với một dàn cầu thủ đồng đều, linh hoạt, kết hợp cả sức trẻ và kinh nghiệm, khi có bóng, cả đội, kể cả hậu vệ (trừ thủ môn) đều tham gia tấn công, khi mất bóng, cả đội, từ các tiền đạo cùng lao vào tranh cướp từ khu vực phần sân đối phương và lui về hỗ trợ rất hiệu quả. Đã thế họ lại có một thủ môn giỏi! Nhưng trong bóng đá, không điều gì là không thể cả. Thế nên, chúng ta mong một chiến thắng cho đội Nga, ĐỘI NGA CHIẾN THẮNG!
|
|
#238
|
||||
|
||||
|
Trận bán kết thứ1: Tỷ số sát nút.
Trận bán kết thứ 2: Trên chấm phạt đền. Trận bán kết thứ 3: Hai hiệp phụ. Trận bán kết thứ 4: Bắt thăm? |
|
#239
|
||||
|
||||
|
Tây Ban Nha thắng Ý 4-2 sau loạt sút luân lưu 11m.Nga sẽ gặp lại đối thủ cũ ở vòng bảng,thật không dễ chịu chút nào.Nhưng sau trận đấu hôm qua,TBN cho thấy không phải là không có cách khống chế được tiền đạo của họ,bằng chứng là suốt 120' cả Villa và Torres đều tịt ngòi,TBN chỉ thắng nhờ loạt sút 11m may rủi.Chắc rằng HLV Hiddink và đội Nga sẽ tìm được cách khống chế sự nguy hiểm của các cầu thủ tấn công TBN.
|
|
#240
|
||||
|
||||
|
Bác ơi sao có nhiều bán kết vậy bác?
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|