|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#2
|
||||
|
||||
|
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Jan sáng tạo quá em nhỉ? Chị vừa hỏi anh nhà chị xem có dễ kiếm kô? Nhưng mừ họ chỉ phát hum lễ chiến thắng thui, ko có bán. Chán thế chứ! Tưởng dễ kiếm. Em có mấy cái?
Mà chị sắp nhiễm mấy trò dở hơi của chú rùi. Kiếu này ở với chú 15 ngày cả đội bị đồng hóa hết!!!!!!!!!!!!!! |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em vẫn còn có 3 cái cơ ! He, hôm nọ vô tình đặt cạnh đống xà phòng, thế là ...thơm phức ! Mấy nữa một người quen của bạn em từ Nga về nước, hình như anh ta mang cả ...valy !
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Một va ly thì nhiều lắm bạn Jan nhỉ, vậy bạn có thể liên hệ với ông người quen của bạn bạn, xem ông ta mang về làm gì không, có sử dụng đúng chức năng của nó không hay chỉ để phát triển ý tưởng riêng của mình thôi, liệu có làm quen với ông ấy được không Jan nhỉ?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng mỗi bạn SVTN trường cháu sẽ có một cái !
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
,theo mình được biết thì mỗi năm ở Nga mỗi người thường nhận cho mình 1 ruy băng cùng lắm là 2 hoặc 3 cái thôi,hok biết người quen của bạn Jan sống ở Nga mấy năm rồi nhỉ?Có nhiều thì cho bạn Nhina mấy cái không bạn ấy thích mà không có kìa,cảm ơn bạn Jan trước nhá!
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
Bạn Min khỏi lo đi mà, kỉu j mà bé Jan chẳng cho chị Nhina mấy cái. Jan nhỉ? Ít ra cũng mang tính chất "hối lộ" chứ, kô chị gạt ra khỏi danh sách vì kô có tinh thần đồng đội bi giờ!!!!!!!
Jan ơi, hễ em xin đủ thì trang bị cho đội mình mỗi người 1 cái nha. Ít ra thì chúng ta cũng giống các chiến sĩ hồng quân về khoản hăm hở lên đường. (Chỉ có điều Hồng quân chống phát xít còn chị em mình chiến đấu với ghẻ, muỗi, vắt rừng ... thui em ạ) Cố gắng nhé! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Vania (07-11-2009) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trời ạ! Jan ơi, cứu chị em ơi. Em thấy con gái khoa mình "cao giá" chưa? Đi đâu cũng được quan tâm, đã vậy còn giả vờ làm cao nữa chứ!
Mà bạn Min nè, bảo mình "nói ghê" mà đòi làm quen? Chả logic j. Nếu mún làm quen, bạn send cho mình tên tuổi, quê quán, địa chỉ liên lạc, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp.... Như kỉu hồ sơ xin việc ý, để mình xem xét và trả lời sau bằng văn bản. Nhé!!!!!!!!!!! |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
Xin trân trọng thông báo: Hồ sơ của bạn đã bị loại.
Cảm ơn và hẹn gặp lại vào 1 ngày gần nhất! |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
@ : Dải băng Georgi xem ra ngắn quá, chỉ đủ làm đăng ten trang trí thôi ! Thế là tôi bèn chập ba cái lại bằng chỉ đen, sau đó gắn thêm một ngôi sao đỏ vào giữa ...Buộc cái này lên đầu khỏi sợ thi trượt ! ![]()
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Có ai đang ở C.P ko ? Giúp mình cái này với....
|
|
#17
|
|||
|
|||
|
Hiện tại có bác nào đang ở S.Peterbyrg ko, xin giúp dùm với...
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Сáс ngôi sao trên sân băng | tykva | Thể thao | 76 | 23-05-2013 18:07 |
| Khởi tranh giải VĐTG về khúc côn cầu trên băng - хоккей | nhatha | Thể thao | 133 | 10-05-2011 11:01 |
| Nhà văn, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý – ánh sao băng sáng mãi | tuntin | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 4 | 12-03-2009 14:49 |
| Cuộc hành quân vượt qua eo biển Kerch băng giá | nthach | Các trận đánh lớn | 1 | 03-03-2008 15:48 |