|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Vladimir Putin gần đây nói về các thế lực Euro-Atlantic muốn nhổ gốc rễ Kitô giáo ra khỏi châu Âu và phương Tây. Tôi nghĩ diễn đạt của ông ấy có khía cạnh hầu như là bí truyền. Đầu tiên đó là Trung tâm, mảnh đất của người Kitô hữu châu Âu từ Đại Tây Dương đến Urals - và hơn thế nữa - như de Gaulle nói. Một vùng đất giàu truyền thống, tự hào về nền văn minh phát triển và sự cổ xưa của nó, đã chuyển và đổi mới văn hóa và di sản của mình qua hàng ngàn năm.
Có khía cạnh khác: các thế lực đen tối của thế giới Euro-Atlantic hiện nay, nuốt thời gian, và ăn không gian. Như ông Putin nói, không phải là thế giới này là thuần túy Satan, mà là đặt trên cùng cấp độ những ai tuyên bố lòng trung thành của mình với Kitô giáo và ai là những kẻ tuyên bố tận tụy với Satan. Điều đó có nghĩa là Mozart và Tolstoy đối lập với Lady Gaga trong Android và Tim Burton trong đía Blue Ray của bạn. Thế giới phương Tây mới này sau hồi multiculture đang từ chối những người da trắng, Thiên chúa giáo, sự phân đôi tính dục, chúng phủ nhận mọi mối liên hệ đến thế giới tự nhiên - mà sự phủ nhận tinh thần sau đó bị biến thành công cụ, công cụ hay tinh thần – hay quá khứ Kitô giáo phương Tây. Kitô Giáo phương Tây ở đây có khái niệm dĩ nhiên bao gồm cả linh hồn Chính thống Nga và đế chế, phần nào đã bị xóa sạch trong thời Liên Xô, và ai đó cuối cùng phải hiểu rằng phía tây của Andrei Roublev là phương Tây của St. Bernard và phương Tây của Giotto. Phương Tây của de Gaulle, Putin và Heidegger có nghĩa là trong tình cảnh này, là những gì gần gũi hơn với nguồn gốc. Nhưng nền văn minh Euro-Atlantic, bị dẫn dắt bởi ba cường quốc đại dương độc địa, Mỹ, (thực ra là một ma trận hơn là các bang nhà nước), Anh (bọn có trí não nguy hiểm nhất của bộ ba, kể từ Bacon hoặc Locke) và Pháp (từ năm 1789 là 1 kẻ đần độn bị lợi dụng trong cái bộ 3 quỷ quái này), là nền văn minh có tinh thần ngang ngạch, của các thiên sứ sử dụng Thánh Kinh nổi loạn,. Đây là một nền văn minh tội lỗi của các loạn giả, nghị sự bán linh hồn độc địa và nửa-người ngợm, tinh thần của nền văn minh có xu hướng hủy diệt, giải tán, và nhại lại của nó. Không tưởng dân chủ - xã hội này trở thành ngu xuẩn khi 300 người Mỹ giàu có sở hữu 2300 tỷ đô la và khi chủ nghĩa nhân đạo vượt quá cả các đầu sỏ thông thái rởm đe dọa đến hòa bình thế giới và đe dọa linh hồn con người bất cứ đâu. Biến thế giới thành một cỗ máy làm tiền là chương trình duy nhất của chúng. Như Hamlet dự báo, thế giới này là xa lạ "rời ra từng mảnh". Trong cuốn tiểu thuyết Salammbo của mình, Flaubert mô tả rất rõ một nền văn minh phương Đông của giới chính trị đầu sỏ, bị ám ảnh bởi tiền bạc, bị thao túng bởi thoái hóa, bị dẫn dắt bởi xu hướng bẩn thỉu và tàn bạo: đó là Carthage, mà tôn giáo của nó đặc trưng bởi sự hiến tế con người, đặc biệt là trẻ em, sự tàn nhẫn tinh vi, khai thác thâm căn cố đế và trụy lạc của con người. Thế giới tự nhiên ngày nay đang bị phá hủy bất cứ nơi đâu, trẻ em chỉ là bộ dụng cụ và hàng hóa bày bán trên web. Trong khi nền văn minh tham lam và tàn bạo này cuối cùng đã bị lây nhiễm giấc mơ La Mã, sẽ là sai lầm khi lẫn lộn giữa Rome với sự suy đồi của nó, đoàn quân lê dương, sự sùng bái hoàng đế và các nhà hùng biện vĩ đại với bánh mì và rạp xiếc của dân chúng toàn cầu (tất nhiên mô hình ngày nay là các bút sĩ). Rome có giá trị hơn thế và đó là lý do tại sao mô hình vĩ đại của nó được lấy cảm hứng cho chúng ta quá nhiều lần. Tất nhiên Rome cũng không phải là Vatican. Flaubert nói rằng Carthage chủ yếu bị thống trị bởi thế lực tiền: ông nói về các đầu sỏ chính trị, những kẻ khi đó đã rảnh tay để mua quyền lực, thiết kế ra công luận và sau đó áp dụng các chính sách hỗn loạn của chúng. Nga đã thấy điều ghê tởm này dưới thời Yeltsin, Pháp kể từ Sarkozy, và Mỹ kể từ Bush cha, kẻ lập ra toàn cầu hóa và trật tự thế giới mới. Bilderberg châu Âu được xây dựng sau WW-II theo mệnh lệnh độc đoán Mỹ và chương trình nghị sự Russophobia, họ tất nhiên đã không thể phát huy di sản xã hội, văn hóa, tinh thần, thậm chí là nhân khẩu học. Họ cuối cùng nộp chính mình trong những năm 90 để làm các ủy viên Hội đồng Carthage, và bây giờ giới chính trị từ Pháp hoặc Đức đã dũng cảm nhổ lá cờ của họ. Merkel đã ném đi lá cờ Đức sau chiến thắng chính trị cuối cùng của mình, có thể nhắc lại rằng cử tri của bà ở tầm trung tuôi, những năm 60, đẫ đến lúc nghỉ hưu. Lực lượng Euro - Atlantic: chúng ta hãy tiếp tục làm theo diễn đạt của Vladimir Putin, người đã nhấn mạnh ở đây vai trò độc ác của lực lượng mất trí, thừa kế cơn ác mộng tối tăm đáng sợ Lovecraft. Trong quá khứ, tổ tiên chúng ta đã sợ hãi đại dương lớn và định mệnh của mình, cuối cùng họ đã không sai. Người bạn cũ của tôi Jean Parvulesco nói về vai trò gương mẫu của Vladimir Putin và Eurasia (cuốn sách của ông đã được dịch sang tiếng Nga bởi nhà lý luận nổi tiếng thế giới Douguine), và ông đã đúng khi châu Âu không có lý do gì phải quay lưng lại với phần di sản châu Á của mình. Nhưng nói về khía cạnh nham hiểm của các thế lực Euro - Atlantic, người ta có thể trích dẫn Virgil và Horace và nhớ lại rằng Eurus (ngôn ngữ học là euro), một cơn gió bạo lực và nguy hiểm phá hủy các tàu ở Địa Trung Hải, người ta sẽ phải nhớ lại công chúa thần thoại Europa, bị bắt cóc bởi Zeus dưới dạng một con bò cũng có nguồn gốc Phoenician (từ Tyr), và người ta cũng có thể nhớ số phận của nền văn minh Atlantis, được mô tả bởi Plato, dựa trên sự thoái hóa của khoa học và chế độ thống trị biển, một điều thách thức chính người anh hùng Nga Sadko. Vladimir Putin có một thách thức to lớn: ông ấy phải đương đầu với những con khổng lồ đại dương thực sự, với những con quái vật biển, nhưng dường như ông biết phải đương đầu như thế nào. Nicolas Bonnal http://english.pravda.ru/opinion/col...ivilization-0/ ![]() Thông tin từ dic.academic.ru: Carthage hay Carthago, КАРФАГЕН là thể chế cộng hòa dân chủ cổ đại thuộc Phoenicia của Tyre, phía tây Địa Trung Hải thuộc Tunisia ngày nay. Carthage thành lập năm 814 TCN thuộc Tyre. Sau thất bại với đế chế Rome trong chiến tranh, Carthage bị phá hủy vào năm 146 TCN, nhưng vẫn tồn tại như thuộc địa đến thời Byzantine và chỉ tan rã hoàn toàn dưới các cuộc chinh phạt của người Arabia. Chính phủ Carthage là tầng lớp quí tộc. Cơ quan cao nhất của nó là Hội đồng bô lão (cũng như Rome) do 10 người đứng đầu, sau là 30 thành viên, được bầu công khai. Hội đồng nhân dân về hình thức cũng đóng vai trò đáng kể, nhưng thực tế hiếm khi được như vậy. Cũng có thời kỳ (năm 450 TCN) Hội đồng trọng tài (tư pháp) đóng vai trò lớn, có quyền phán xét mọi quan chức. Hội đồng bô lão có trách nhiệm bầu ra người đứng đầu nhà nước theo nhiệm kỳ, gọi là tổng tư lệnh (tổng thống, thủ tướng…) Như vậy, 3 nhánh quyền lực, gọi là pháp trị: lập pháp, hành pháp, tư pháp đều có ở đây. Đó là thể chế cộng hòa dân chủ đầu tiên thời văn minh Hy Lạp. Rome và 1 nhóm nước là thứ 2 và thế chế phương Tây ngày nay xứng đáng gọi là Carthage thứ 3. Việc này nói lên 3 điều: 1: Mác với tuyên bố láo toét 5 hình thái bị vứt vào sọt rác. 2: Phương Tây - Carthage thứ 3 không phát minh ra thể chế nhà nước mà chỉ kế thừa. 3. Sở dĩ đề cập Carthage vì lên quan đến hệ tư tưởng Putin. Chúng có gốc từ 2 luận đề và 8 giả định Parmenides. Chúng ta sẽ đề cập ở bài sau. |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Vladimir Ilich Lenin | hongducanh | Con người | 153 | 14-07-2012 19:42 |
| Vladimir Mayakovsky | Nina | Thi ca | 4 | 04-04-2012 22:15 |
| Thơ của Vladimir Nabokov | Geobic | Thi ca | 25 | 01-09-2009 16:02 |
| Cuộc giao lưu trực tuyến của Putin | Đan Thi | Con người | 0 | 05-12-2008 20:14 |
| Giai thoại về V. Putin | Edin | Vui cười | 2 | 14-05-2008 16:16 |