|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#201
|
|||
|
|||
![]() В Ханое в возрасте 103 лет скончался генерал Во Нгуен Зиап - создатель Народной армии страны. Именно он является одним из архитекторов победы в войне против США. Будучи ближайшим сподвижником лидера вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина, Во Нгуен Зиап командовал боевыми отрядами во время войны 1945-1954 гг. против французских колонизаторов. Считается, что именно он разработал план разгрома армии противника, приведший в результате к созданию независимого Вьетнама. Во Нгуен Зиап не был сторонником войны за Южный Вьетнам, но после начала военных действий против армии США стал автором целого ряда наступательных операций. Под командованием Во Нгуен Зиапа отряды вьетнамских коммунистов наносили серьезные удары по американским позициям. В 1973 году США были вынуждены признать свою неудачу и эвакуировать войска из Вьетнама. А в 1975 году именно Во Нгуен Зиап командовал солдатами, которые заняли столицу Южного Вьетнама Сайгон. Во Нгуен Зиап формально не получил никакой военной подготовки и шутил, что его военной академией были кусты. "Если народ намерен подняться, он очень силен. Мы очень гордимся тем, что Вьетнам стал первой колонией, которая смогла подняться и завоевать независимость самостоятельно", - сказал он в 2004г. иностранным журналистам. Примечательно, что к Во Нгуен Зиапу уважительно относились даже его противники. В 1995 г. с ним встретился бывший министр обороны США Роберт Макнамара, которому очень хотелось уточнить некоторые нюансы событий вьетнамской войны. Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/05/10/2013/880691.shtml |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên: | ||
|
#202
|
||||
|
||||
|
Có rất nhiều bình luận (gần 1000) về bài báo này. Mời các anh chi xem thêm.
http://news.mail.ru/society/15062660/comments/ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Julia (07-10-2013) | ||
|
#203
|
||||
|
||||
|
Báo chí Nga cũng viết nhiều về Đại tướng, nhưng chủ yếu là các báo điện tử
https://www.google.com.vn/search?q=%...GKPuiAfAmIHYAg Em theo dõi các tờ báo lớn em thường đọc trước đây thì không thấy đăng tin ( như Izvestia, Pravda, Moskowsky komsamolez, Komamolskaja pravda, Vechienhaja Moscka, Aif ) hoặc em chưa nhìn thấy vì chỉ đọc phiên bản điện tử.
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#204
|
||||
|
||||
|
Julia, báo KP.ru đưa tin ngay tối 4/10 nhé:
http://www.kp.ru/online/news/1552925/
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Julia (07-10-2013) | ||
|
#205
|
||||
|
||||
|
Báo MK.ru cũng đưa tin 3 ngày trước nhé:
http://www.mk.ru/politics/world/news...nachalnik.html
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Julia (07-10-2013) | ||
|
#206
|
|||
|
|||
|
Национальные похороны генерала Во Нгуена Зиапа пройдут во Вьетнаме
Chào các đồng chí! Tôi đi. Национальные похороны — высший знак почета во Вьетнаме — выше, чем государственная церемония. Вьетнамский военачальник Во Нгуен Зиап Вьетнамский военачальник Во Нгуен Зиап скончался в возрасте 102 лет Как говорится в заявлении Центрального комитета Вьетнамской коммунистической партии, в стране будет объявлен национальный траур, который продлится два дня. Также с 11 по 13 октября будут приспущены национальные флаги. Сами похороны состоятся 13 числа в провинции Куангбинь, где в 1911 году родился военачальник. РИА Новости http://ria.ru/world/20131005/968018335.html Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 13-10-2013 thời gian gửi bài 13:55 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (13-10-2013) | ||
|
#207
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác SSX có topic về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp!
Mấy hôm nay bản thân muốn viết gì đó nhưng thấy mọi người khá im lặng... Thú thật, thời gian gần đây tôi không hiểu ý tứ bà con ta lắm: Ai có gì vui hoặc buồn thì hàng chục post tâm tình chia sẻ, còn Đại tướng ra đi thì không thấy gì ngoài 4 bác trích dẫn các bài viết về sư kiện này. Chẳng lẻ đề tài này cũng thuộc loại nhiều người ngại phát biểu chính kiến của mình như các vấn đề nhạy cảm khác chăng? Mấy hôm trước tôi có vài tâm sự ở "Quân khu Miền Nam" trên Facebook: TỰ HÀO VÌ CHÚNG TA CÓ NHỮNG NGƯỜI CHÚ, NGƯỜI BÁC NHƯ ĐẠI TƯỚNG! Tôi biết Đại tướng trong những ngày mới đi học lúc mới ra miền Bắc, khi được thấy ảnh của Đại tướng trong số lãnh tụ của ta có ảnh in và phổ biến. Đại tướng trông đẹp quá, quân phục trắng mai vàng oai quá, mình ngưỡng mộ với tâm hồn trẻ thơ. Cuối những năm 60 đầu 70, được học cùng với một anh cháu ruột một bác nhất nhì UV Bộ Chính trị lúc đó, được biết là mấy năm trước Đại tướng đã bị quy kết là theo chủ nghĩa xét lại, “là tay chân của Khơ-rút-sốp”, anh đó nói với tôi nguyên văn như vậy. Không biết gì về “xét đi xét lại” cả, nhưng được Đảng cử đi học nên bản thân lúc đó có ý coi thường tư tưởng của Đại tướng. Đầu những năm 80, khi Đại tướng “được” cử làm Trưởng ban Sinh đẻ kế hoạch, các anh lớn tuổi hơn thì đùa: “Đại tướng sang phụ trách chị em”. Bản thân tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Đại tướng, được nói chuyện nhiều với 1 bác là Phó Ban Văn hóa văn nghệ Trung ương của Thiếu tướng Trần Độ (đã là Trung tướng dăm năm trước nhưng không hiểu sao những người thân cận đều gọi là Thiếu tướng). Từ đó, trong tâm trí tôi, Đại tướng là một trong 3 người Việt Nam đáng kính nhất, cùng với Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng... Đáng buồn là trong số những người hồi năm 80 đã cử Đại tướng làm Trưởng ban Sinh đẻ kế hoạch, họ còn sống hay con cái của những ai đã mất, không ai có một lời chia buồn thật lòng nào về sự ra đi của Đại tướng? Chắc phải dăm mười năm nữa chúng ta mới được biết thêm nhiều sự thật về cuộc đời của Đại tướng, sẽ thật sự thấu hiểu sự mất mát hôm nay, và tự hào khi mình là con cháu của một dân tộc có những người con như Đại tướng Võ Nguyên Giáp! Hôm nay, cả nước đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi có chút suy nghĩ về sự lựa chọn Đảo Yến của Đại tướng (hình như đây là lần lựa chọn thứ 3 thì phải). Một hòn đảo nhỏ trên biển (Ăng-ghen (Friedrich Engels) cũng đã di chúc để tro thiêu xác mình được rải trên biển) - Phải chăng ý Đại tướng cũng muốn thi thể của mình gần với cội nguồn nhân loại, biển cả là chiếc nôi sinh ra loài người đó sao? Mảnh đất nhỏ của quê hương trên Biển Đông - Đại tướng đã có công đầu trong chiến thắng chủ nghĩa thực dân, thống nhất đất nước và thành lập nước Việt Nam. Phải chăng nay Đại tướng muốn là người lính ở nơi biên thùy có nguy cơ bị đe dọa nhất của nước ta, và chắc cũng muốn nhắc chúng ta điều đó? Và cũng có thể Đại tướng muốn tách xa một chút ra khỏi mảnh đất lục địa để có thể thấy rõ và chứng kiến những gì đang diễn ra trên đó chăng? |
|
#208
|
|||
|
|||
|
Trích:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/noi-an-t...ien-787844.htm |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (16-10-2013) | ||
|
#209
|
|||
|
|||
|
Thì bác Tran chỉ nói tách xa 1 chút mà. Chỗ đó là mỏm núi nhô ra biển. Cụ nằm quay ra hướng biển, nghe được tiếng sóng vỗ. Tâm nguyện cuối cùng của cụ về biển đảo vẫn chưa hoàn thành. Hậu thế sẽ phải giải quyết.
Địa thế chỗ đó đẹp, vẫn hoang xơ nhưng lại cách QL1 không xa lắm, ai đi qua đó có dịp dừng chân nhớ lên thăm cụ. |
|
#210
|
||||
|
||||
|
Hình như bây giờ mọi người lên FB hết nên bỏ trắng trang nhà 3N. Cá nhân tôi thì nguyện chung thủy đến cùng với 3N.
Thực sự mà nói thì tôi cũng rất muốn mở một topic mới vào tối 04/10 sau khi biết tin Đại Tướng từ trần nhưng lại rất ngại vì không ai viết và nói gì cả, kể cả VTV cũng không. Trưa mùng 5/10 VTV có đưa tin Đại Tướng từ trần bằng một dòng tin rất ngắn ngủi. Lên FB thì thấy bạn bè 3N ở trên ấy và đưa tin viết bài rất nhiều rồi nên tham gia ở bên FB. Tôi là đàn ông con trai nhưng mấy ngày qua cũng không nén được cảm xúc, nước mắt cứ trào ra khi xem TV hoặc nghĩ đến Ông. Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 15-10-2013 thời gian gửi bài 09:31 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (15-10-2013) | ||
|
#211
|
|||
|
|||
|
Bác Tran lại đụng vào nỗi đau. Nhìn cảnh dân chúng đến viếng Cụ vừa cảm động vừa buồn. Cụ là người học trò cuối cùng của HCM, người ta nói thế.
Dân phần nhiều không biết ông Trần Độ là ai hay tại sao Nguyễn Khải lại đi tìm cái tôi đã mất. Nhưng hóa ra họ lại biết cả. Họ biết ai là minh chủ, ai đáng được kính trọng. Báo Tây phần nhiều giành cho Đại tướng những lời ca ngợi. Họ so Đại tướng tài năng lỗi lạc với từ Alexandrer đại đế trở đi, tuy nhiên bản thân em không thích đọc, vì thấy nó cứ sáo rỗng thế nào, ngoài ít bài chân thật của một số cựu phóng viên nước ngoài ngày trước đã có dịp quen biết Cụ. Báo Nga, Ria Novosty viết thế này: Национальные похороны — высший знак почета во Вьетнаме — выше, чем государственная церемония. Tang lễ dân tộc – dấu hiệu kính trọng cao nhất ở VN – cao hơn cả nghi lễ quốc gia. Hóa ra họ hiểu ta còn hơn cả ta. Không cần bình luận gì thêm. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (16-10-2013), hongducanh (15-10-2013) | ||
|
#212
|
|||
|
|||
|
Trích:
1. Cụ Lý chăm nom các liệt sĩ nhiều quá nên có nhẽ đã có cả khả năng thấu thị, linh cảm trước chăng? Mà sao từ 04/9 đã biết tin Đại tướng từ trần (chắc có thần nhân báo tin chứ chơi ah?). 2. Cụ Lý tuổi ông thì đúng rồi, cơ mà có phải là ông của cháu là con trai chứ hổng phải là ông của cháu gái không thì vưỡn ngờ quá! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (15-10-2013) | ||
|
#213
|
||||
|
||||
|
Cụ ong vò vẽ ơi, cụ vẫn khỏe chứ?
Trong lúc xúc động nên gõ nhầm cụ ạ. Cụ phát hiện đúng lắm, em đã sửa rồi. Em là đồng hương cùng huyện với Ông, ở quê em người ta gọi Ông cả, ít người gọi theo chức danh Đại Tướng lắm cụ ơi. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
hongducanh (15-10-2013), nqbinhdi (15-10-2013) | ||
|
#214
|
|||
|
|||
|
Nhà em vẫn theo dõi đám tang Đại tướng và thỉnh thoảng liếc vào 3N. Không theo dõi cũng không được vì vợ em là dân bọ, yêu cầu em phải ngồi bên cạnh để theo dõi đáng tang. Em thật thà (mà vợ tưởng em cạnh khóe) nhận xét rằng xứ bọ lâu nay không được ai nhắc đến (trên TV), nay nhờ Cụ được cả nước... nhớ lại. Lâu rày đài báo chỉ ra rả nói đến các trung tâm kinh tế, chính trị lớn, nơi có nhiều ngân hàng này nọ, nhiều tập đoàn nọ kia, nhiều đại gia kia này... nay bỗng nhớ lại rằng ở nhiều miền quê nghèo đã sinh ra những vĩ nhân kiệt xuất, đại nhân, đại nghĩa.
Chứng kiến lễ tang, tình cảm của nhân dân cả nước đối với Đại tướng, nhất là khi đang ngồi bên cạnh vợ, nhà em giữ thái độ bình thản cho hợp với thời cuộc nhưng niềm xúc động cứ nghèn nghẹn dâng lên trong trái tim. Biết là các bác trong 3N chủ yếu sẽ ngợi ca, thương tiếc nên em để dành đó, tập trung duyệt báo chí (mạng) ngoài nước, nhất là ở hai "miền" France và USofAmerica. Các vị tướng và các nhà sử học Pháp có vẻ thật lòng khâm phục Đại tướng (đây là điều mà người Á Đông ta phải học tập về tư duy lịch sử và cách tiếp cận sự thật dù cay đắng); còn các vị tướng US thì vừa công nhận chiến công của Đại tướng vừa cố gắng hạ thấp tầm vóc chiến thắng và thiên tài Đại tướng. Tỷ như nói rằng để đạt được chiến thắng ngài Đại tướng phải chấp nhận tiêu hao rất nhiều binh lực, chúng tôi (các tướng US) nếu thế sẽ không làm vậy. Chà, nghe có vẻ "nhân văn" chứ nhưng thực ra đó mới là cạnh khóe... Nhà em tức quá định nhảy xổ lên diễn đàn lên lớp cho họ (những người cùng lên mạng như nhà em) về lý luận quân sự của một quân đội ra đời từ nông dân với gậy gộc trong tay, của một dân tộc "Thà hy sinh tất cả... Thà đốt cháy cả dãy trường Sơn..." nhưng... thôi vì tự biết lý luận, chữ nghĩa là sở đoản của mình. Nhiều báo nói rằng sự ra đi của Đại tướng đã thức dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân. Đúng. Lại nói tiếp chứng tỏ nhân dân vẫn... Chưa hẳn. Theo cảm nhận thiển cận của nhà em, sự tiếc thương, kính cẩn của nhân dân với Đại tướng thể hiện sự tiếc thương, hoài niệm với những điều cao quý, tốt đẹp nhất còn lại - sau cùng - đã ra đi những ngày qua. Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 15-10-2013 thời gian gửi bài 15:22 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nhật Minh cho bài viết trên: | ||
|
#215
|
||||
|
||||
|
Mấy ông tướng ấy chỉ chống chế thôi chứ bây chừ biết nói răng cho lọt cái lỗ nhĩ...Tôi từng chứng kiến một loạt B52 3 chiếc với cả ngàn quả bom, một loạt rãi trúng đội hình bộ đội đanh hành quân không có hầm hố gì ẩn nấp. Chỉ còn bom nguyên tử là họ chưa thôi chứ có thứ vũ khí gì tối tân mà họ không đưa ra để sử dụng trên chiến trường kể cả tội ác tày trời cho B52 ném bom vào Thủ đô và các thành phố khác. Thử hình dung 12 ngày đêm năm 72 mà ta không hạ được B52 thì Hà Nội sẽ như thế nào. Họ cố chống chế để vừa đỡ ngượng vừa hạ thấp tầm vóc chiến thắng vĩ đại của VN đó thôi.
Tôi nghiệm ra là đất nước nào cũng có hiện tượng sau chiến thắng sẽ là những điều gì đó bất ổn như: xả hơi ngủ quên trong chiến thắng, tranh công đổ lỗi, sai định hướng, tham nhũng tràn lan...làm cho dân lại lâm vào cảnh khổ khác. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
|
#216
|
|||
|
|||
|
Trích:
Có nhiều cách đọc các thông tin chứ không chỉ có mỗi một cách đọc chữ lên mà. Cái cách các tướng Mỹ nói ấy có thể đọc lên là 'nếu họ là tướng Giáp thì họ đầu hàng từ lâu rồi'. Làm qué gì có tướng nào của họ có đủ tài cầm quân bằng cụ Giáp (để dù có hy sinh đến thế) mà thủ thắng nổi trong điều kiện như thế đâu. Nói thế chỉ là chữa ngượng thôi chứ họ cũng chẳng đến nỗi thấp kém đến độ 'cạnh khóe' đâu. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
hongducanh (15-10-2013), Nhật Minh (15-10-2013) | ||
|
#217
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi, topic này là báo chí Nga viết những gì, hay em xin mở topic khác nhé, nhưng em sợ có tốn đất của diễn đàn không nhỉ?
|
|
#218
|
||||
|
||||
|
Với một đất nước đoàn kết triệu người như một thì Quốc tang và sự mất mát của dân tộc bao giờ cũng tăng thêm sức mạnh! Điều này tôi thấy khá rõ qua những ngày vừa rồi.
Xin thêm một chút: Bên cạnh thương tiếc, hoài niệm... đây còn thể hiện ý nguyện của đại đa số nhân dân ta muốn có những người lãnh đạo đất nước như Đại tướng. |
|
#219
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#220
|
|||
|
|||
|
Chuyện vụ án: Bí mật của chiếc máy bay với 20 tỷ € bên trong đã được tiết lộ
Trong sân bay" Sheremetyevo" (Nga) có chiếc máy bay đang bị "mắc kẹt", bên trong chất đầy tiền giấy với số lượng khủng khiếp gửi cho tổ chức từ thiện hoang đường. Có 20 tỷ euro tiền tươi thóc thật. Và điều này không phải là một trò đùa. Số tiền như thế này - ngân sách hàng năm của một số nước nhỏ . Số tiền này sẽ là đủ để vực dậy nền kinh tế Mỹ ... Nhưng kho báu thực sự đang treo giữa trời và đất . Một vài năm qua các cơ quan chức Nga cũng như những người nhận bí ẩn đã không thể nắm bắt nó. Hải quan đòi hỏi ông chủ của những tỷ đồng euro phải "trình diện", mà dấu vết của người này đã biến mất ... Quan chức tham nhũng của tất cả các loại và cấp bậc đứng lơ lửng như kền kền xung quanh máy bay. Tuy nhiên , không ai trong số họ biết ai là người thực sự sở hữu tiền . Và không loại trừ rằng đây là kho báu mất tích của Saddam Hussein , mà cho đến nay các cơ quan tình báo Mỹ tìm kiếm không thành công. Câu chuyện về chiếc máy bay trong sân bay "Sheremetyevo" , nhồi đầy tiền giấy, đã gây ra một phản ứng điên loạn. Tại sân bay, người ta nói rằng họ không có 20 tỷ € nào hết và đó là hoàn toàn vô nghĩa. Các quan chức cao cấp và cảnh sát như đang ngậm hột thị. Nhưng đã đến lúc để tiết lộ bí mật. Đó là những gì ÔNG nói ... Trước mặt tôi - một người đàn ông "đã giám sát" một lượng hàng không thể tin được này trong suốt những năm gần đây. Nhiệm vụ của ông là làm việc với những người cố chiếm cho bằng được số tiền điên. Hoặc dắt tay vào cánh cửa cần đến, hoặc "dắt đi vòng quanh". Và để có được hàng, một người cần phải, gần giống như trong một trò chơi, giải đoán "các bí ẩn", thu thập "các chìa khóa". Không ai trong số các "người chơi" có thể đáp ứng tất cả các điều kiện. Vậy ai là người đã chiến đấu vì những tỷ tiền - tội phạm Chechnya có, các điệp vụ an ninh Ukraina, đại diện của "Al-Qaeda" có và thậm chí “Các hiệp sĩ của hội đoàn bí mật". Sự lộn xộn làm xáo tung tất cả xung quanh khối tiền khi họ nhìn thấy một bài viết về chúng trong báo "MK", ÔNG vui mừng. Và đã quyết định tiết lộ tất cả các quân bài với hy vọng rằng nó sẽ khuyến khích các hành động tích cực ở "thượng tầng". Tôi nghiên cứu tài liệu Ivan (tưởng tượng đây là người nói chuyện bí ẩn của tôi) đã đưa cho tôi, và tất cả từ từ trở về đúng vị trí của mình. Về chính Constantin ít được biết đến nhất, ngoại trừ việc ông "đại diện cho lợi ích của Tổ quốc". Ông cho thấy một vài hộ chiếu do Bộ Ngoại giao cấp... - Tôi có hai câu hỏi cho anh, - ông bắt đầu ( thời điểm đó - cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi). - Thứ nhất - anh có tin vào sự tồn tại của số tiền này? Và thứ hai - là anh có sợ không? - Tôi tin. Bởi vì nguồn nói về chúng là đáng tin cậy, và điều tra của tôi nhiều thứ đã xác nhận .Và về sự sợ hãi ... Đã quá muộn để sợ. - Vậy thì ... tôi sẽ cho anh biết những gì mà ngoài tôi ra, sẽ không có ai và không bao giờ nói. Ta bắt đầu từ đầu ... Vậy là, từ rất lâu, khi Hoa Kỳ và Iran còn là những người bạn, người Mỹ đã mua dầu của người Iran. Tại một thời điểm (nếu tôi không nhầm, vào năm 1992), người Mỹ cảm thấy mệt mỏi khi họ phải mang đô la (Iran thực sự chỉ thích nhận tiền mặt). Và họ đề nghị: để chúng tôi gửi cho các vị hai cán bộ của Cục Dự trữ Liên bang cùng với máy in, chúng tôi sẽ cung cấp khuôn in, và các anh tự in đô la cho mình. Bao nhiêu dầu được bán ra, bấy nhiêu tiền được in ra. Tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến một thời điểm, khi chương trình hạt nhân của Iran chưa phải là một khúc xương trong cổ họng tại Hoa Kỳ. Mỹ ngay lập tức hủy bỏ tất cả các hợp đồng, lấy lại máy in và phá hủy khuôn in. Nhưng có những đô la đã được in ra. Người Mỹ nói rằng tất cả những đô la kia - chỉ là giấy. Các mệnh giá tiền đã được biết đến, và họ viện dẫn việc cân đối tiền tệ của Fed, rằng bất kỳ nỗ lực nào để đưa tiền đó đến thị trường bên ngoài sẽ dẫn đến vụ bê bối. Iran bắt đầu điên cuồng suy nghĩ phải làm gì với số tiền này. Sáu nghìn tỷ đô la đã được in ra. - Nghìn tỷ? - Vâng. Anh không nghe nhầm đâu. Hai năm sau Iran đã suy đoán ra. Và vào đầu những năm “hai nghìn" đã nộp đơn yêu cầu - xin giúp đỡ, bởi vì số tiền này với họ là rất cần thiết, với lại họ trung thực làm được (dầu, họ đã gửi đến Hoa Kỳ tương ứng với toàn bộ số tiền này). Sau khi tham khảo ý kiến khá lâu một liên minh được thành lập, bao gồm ba quốc gia - Nga, Đức, Ý, - để giúp anh em Hồi giáo thực hiện các nghìn tỷ vì lợi ích của tất cả. Tất cả số đô la được chuyển từ Iran đến Đức, lấy tại Frankfurt và được chuyển đổi thành euro. Iran lần đầu tiên bị mất nghiêm trọng ở đây trong khi chuyển đổi như vậy. Hóa ra chỉ có 3 nghìn tỷ đồng. Tiền tươi, in đặc biệt cho mục đích này mệnh giá 500 ero. Chính quyền Đức sợ mang tội đã yêu cầu đưa các euro này ra khỏi Đức trong vòng 24 giờ. "Brinks" - công ty vận chuyển duy nhất có xác nhận của Ngân hàng Trung ương châu Âu được vận chuyển tiền mặt - đã nhận được một đơn đặt hàng cho tất cả các khoản tiền rất lớn này. Kết quả là, số tiền này đã được chuyển giao và bây giờ ở tại 27 quốc gia, bao gồm cả các nước SNG - Ukraine, Kazakhstan và Azerbaijan. Chúng không chỉ chứa trong máy bay, mà còn trong kho, trên thuyền. Phần lớn - được lưu trữ trong các ngân hàng địa phương. - Trong các vận đơn "Deutsche Bank" được liệt kê như là người gửi. Lý do tại sao nó đã được lựa chọn? - Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất của Đức có một số quan hệ nhất định với chính phủ. Nó đã được chọn là một ngân hàng chủ đạo, bởi vì vào thời điểm đó nó là số 1 châu Âu. Từ các tập tin "MK": Mỹ nghi ngờ "Deutsche Bank" hỗ trợ cho Iran. Tại Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc điều tra chống lại các tổ chức tài chính bị nghi có giao dịch kinh doanh với Iran. Trong số các tổ chức cho vay phải đối mặt với nguy cơ trừng phạt - Deutsche Bank nổi tiếng của Đức. Trong quản lý ngân hàng Deutsche Bank dứt khoát từ chối bất kỳ sự tham gia trong các mối quan hệ kinh doanh với Iran. Theo số liệu chính thức, tổ chức tín dụng này trong năm 2007đã từ chối bất kỳ giao dịch nào với các quốc gia bất hảo như Bắc Triều Tiên, Sudan và Iran (nguồn - RBC, August 2012). Bài của” Eva Merkacheva Chuyển ngữ: Việt Minh Nguồn: Раскрыта тайна самолета с 20 000 000 000 евро на борту (Còn tiếp) Thay đổi nội dung bởi: Nguyen Hong, 24-10-2013 thời gian gửi bài 11:50 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|