Trích:
Lipton viết
Không biết bác cập nhật tin tức theo kênh nào. Chính quyền Assad vẫn phải vật vã với phiến quân, hàng triệu người phải chạy tị nạn.
Nếu vụ dùng vũ khí hoá học là có thật thì không những Assad mà Putin xứng đáng là tên đồ tể của nhân loại vì có hành động làm ngơ phi nhân tính này.
Nước Nga đã bội nghĩa bỏ rơi các nước đồng minh (chính xác hơn là thân) của mình như I rắc, Ly bi... và giờ đây chỉ còn chỗ trú chân duy nhất là Syria. Xét đi xét lại vị thế của Nga thật là thảm hại.
Bài học của Syria cũng đáng để Việt Nam học hỏi. Bất luận trong trường hợp nào ta cũng phải nêu cao tinh thần tự lực, tự cường. Đừng hy vọng một nước ngoại bang nào bảo trợ cho ta. Cần tẩy não một thế hệ trí thức lúc nào cũng Nga, Mỹ, Tàu là người bạn lớn. Trong gian nguy chỉ ta mới tự cứu ta mà thôi.   
P/S: Sáng ra ăn 5K xôi có cảm hứng để viết bài. Mong các bác chỉ giáo.
|
Mỹ với Ít nó giết cả trăm triệu người, bạn chả bảo sát nhân. Putin liên quan gì chuyện này hả bạn. Ngay cả việc cho là Assad này nọ cũng đã là con số 0 vô nghĩa rồi.
So với các con số khác, số 0 ra đời muộn, nhưng ngày nay lại rất thời thượng mới là lạ. Putin bảo: đưa bằng chứng đây! Cả bọn gươm giáo tua tủa lủi mất nhể!